1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X - Những ước mơ ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canari, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khổ, ước mơ rồi, đang thực hiện.
    Tiền thì chưa kiếm được nhiều, còn ước mơ kia thì hoàn toàn phá sản. Thôi thì cố kiếm nhiều tiền, nếu trước khi nằm sâu dưới đất vần còn thì quyên vào làng trẻ em, trại người già hay trung tâm Xã Hội nào đó vậy .
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta vẫn thường ước nhiều thứ nhưng rồi chúng ta toàn mơ để được điều ước đó. Hầu như chẳng có ai thực sự đã làm gì để điều ước đó không phải là mơ.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  3. Thongxanh7x

    Thongxanh7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thuở bé hay chơi trò cô giáo với búp bê,cô say sưa giảng ,trò nhìn không chớp mắt,đến khi cô hỏi, trò mãi chẳng chịu trả lời thế là khóc oà lên ,mẹ phải dỗ dành rồi đóng luôn vai học trò của con,tập đánh vần a bờ cờ theo giọng con ngọng líu ngọng lo.Bây giờ nghe học trò kể ở nhà nó cũng chơi trò cô giáo với đứa em nó mới chợt nhớ mình ngày xưa,mới thấy hạnh phúc vì trò chơi năm nào đã trở thành hiện thực
    Dù bao nhiêu gió sương,dù bao nhiêu nắng mưa,vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi,la la la la
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của mình giản dị và đời thường lắm, ôi, giản dị đến mức đáng yêu và đời thường tới mức đáng quý, không cao siêu viễn tưởng tẹo nào. Khi khát thì ước gì có 1 cú điện thoại gọi tới rủ đi quán nước, khi đói thì ước gì đứa bất chợt qua nhà tay xách theo vài cái bánh, cân quýt, cân cam, khi cô đơn thì ước gì người ấy xuất hiện cái đùng........
    Những ước mơ nhỏ nhoi ấy mà chưa bao giờ biến thành hiện thực thì tớ chả dám ước mơ cái giè khác.
    Bây giờ thì tớ đang ước cái mà tớ ước sẽ luôn ở trong tầm tay của tớ.
    American Quyen
  5. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hãy bắt tay vào những côngviệc của ngày hôm nay thay vì những dự án viển vông của ngày mai.
    Người cho rằng cuộc đời là dòng lũ mà chúng ta đang bước đi trên từng viên gạch trải đường.Người khôngmơ ước cao xa , chỉ cặm cụi bước đi từng bước vững chắc và an toàn.Rằng, mọi thứ đến với mình, phải hoàn thành tốt nhất, tốt hơn mọi người có thể thực hiện được.Người ko biết rằng, như thế, người đã đi xa hơn bất cứ ambitious man on earth!
    MỌI CÔNG TRÌNH VĨ ĐẠI ĐƯỢC XÂY TỪ NHỮNG HẠT CÁT NHỎ NHOI
  6. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
  7. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé em mơ được làm chàng hoàng tử cưỡi ngựa rong ruổi đi khắp nơi cùng công chúa.He he, thú zị phết!
    Lớn hơn chút mơ được làm phi công lái máy bay bay vè vè đi khắp nơi.Cũng khoái!
    Bây giờ thì chả có mơ mộng giề cả.Thích đi nhiều thì nghề nghiệp lại đòi hỏi phải ngồi một chỗ.Chán phèo như con mèo,hic!
    LOVE TO LOVE !
  8. vwxoxwv

    vwxoxwv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Úi giời... sao TDH không nói luôn là ước mơ thành Nàng Phù thuỷ trong film XÁC ƯỚP TRỞ LẠI Phần III đi. Ước như thế thì con gái ai chẳng muốn ước hè hè....Nhưng cẩn thận đấy TDH, Các Boy 7x sẽ không để yên đâu, họ sẽ thi nhau ném đồng xu để được...hí hí..Lúc đấy thì hơi mệt đấy
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi.
    Để một mai tôi trở về cát bụi.​
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
  10. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Mơ a nhiều lắm nhưng bây giờ chỉ mơ kiếm được thật nhiều xiền
    http://www.cienco8.com

Chia sẻ trang này