1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X - Những ước mơ ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canari, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
  2. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    [Bản quyền cái gì biết gì mà dám nói là vi phạm bản quyền vớ vẩn thật
    http://www.cienco8.com
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    thế em là 8X thì có được tham gia không nhỉ? Mạn phép các bác nhé! ;)
    Ước mơ _ nhiều thật đó, kể sao cho hết bây giờ, lúc nào em cũng tràn ngập những ưóc mơ. Có những ước mơ nhỏ bé, có những ước mơ to lớn, có những ước mơ thực hiện được, có những uớc mơ không thực hiện được, cái nào cũng nhiều...
    Vẫn tự biết rằng: không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực, nhưng vẫn cảm thấy không an lòng với những điều không đạt được.
    Có phải em quá tham lam?
    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!
  4. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ thì nhiều mà có thực hiện được bao nhiêu đâu??
    Đừng đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận, rồi đổ lỗi cho nó
    Nhím
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ à,ôi nhiều lắm thì phải,cũng chẳng kể hết được...!Nhưng cũng không thể sống mơ mộng mãi được,bây giờ chỉ mong sao kiếm được nhiều tiền thôi,vầ được sống cùng người đó trọn đời,gia đình vui vẻ hoà thuận....!

    Con mai voi thoi gian
  6. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ôi!
    Xưa nay ta chưa hề biết ước mơ
    có bác nào biết làm thế nào để có ước mơ không

    VeryOldMonkey
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ước gì cai được Net !
    Kể ra mà cai đc thì không đến nỗi đói rách thế này ...hehe
    Bốc phét ! không thì cũng là đang nằm mơ giữa ban ngày
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của tôi bây giờ là có ai đó gọi điện nói chuyện với tôi. Tôi buồn quá.
    Xương rồng

    Want my dreams to come true
    Special ones to share
    God will always bless you
    His Love in life aware
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bậc đàn em chẳng có gì để nói với bà chị, chỉ mừng là bà chị có vẻ bớt tâm sự buồn hơn.
    Nếu biết ngày mai anh lấy người
    Em về ngồi khóc thế là xong
    Ngày mai trời sáng em thôi khóc.
    Thế là hình bóng(anh) đi tong.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  10. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tôi mơ nhiều thứ lắm, mơ thành anh bộ đội, nhà vu hành vũ trụ, mơ ... giỏi võ như Lý Tiểu Long
    Giấc mơ có tiền xuất hiện vào thời gian sau này.
    Bây giờ giấc mơ có tiền vẫn còn tồn tại, nhưng có nhiều mục đích khác ...
    Thỉnh thoảng tôi mơ mình lại lấy lại được lòng nhiệt tình với cuộc sống ...
    Tôi mơ tôi có thể giúp những người tôi yêu quý không phải vật lộn quá nhiều cho bản thân họ ...
    Có thể vì thế tôi mơ mình mạnh mẽ hơn về mọi mặt, chỉ khi đó tôi mới giúp được chính mình, mà không phải lo lắng chính mình sẽ cần người khác giúp đỡ ...
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.

Chia sẻ trang này