1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X - Những ước mơ ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canari, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cô bé vì những điều chân thành , chính vì không là người trong cuộc nên dù chị có nói gì em cũng mãi không hiểu. Chị không thể giải thích cho em được , nhưng vì sao người ta nhận ra là nó thay đổi, hẳn người ta phải nhìn , chị không nói nhiều nữa đâu , chuyện gì rồi cũng hiện rõ ra theo thời gian thôi. Chị chỉ mong là nó hiểu , chị ước là vì nó không phải vì bản thân chị, vì những gì nó đang làm và đang gánh chịu , chị mới ước để nó nhận ra. Chị không muốn người khác chịu cảm giác như mình . Nhưng mà này , em đã khi nào nhận ra là mình hình như cũng hay nghe một phía chưa ?
    Hôm nay , ước cho những ước mơ xa xôi ..........
    Một ngày nào đó , sẽ bước chân vào cánh cổng lớn nhất Hà Nội với niềm hạnh phúc lớn..........
    Đi học về là đi học về em vào nhà em lục cơm nguội. Cha em khen rằng :" Con rất ngoan...
  2. williams_urmyworld

    williams_urmyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình sống đơn giản hơn một chút
    Ước gì mình sống như tuổi cử mình , ai lại già như bà cụ móm mém trầu nhai...
    Ước gì bạn bè hiểu rằng mình yêu bọn nó mà ko cần phải hét to " Tao yêu bọn mày"
    Ước gì anh đừng có xuất hiện làm gì , đừng có cướp đi trái tim dại khờ của em làm gì , để bây giờ bạn bè trách em sẻ một phần tư trái tim đáng nhẽ là dành cho bọn nó để đem đến biếu anh
    Ước gì , mình yêu thương mọi người mãi mãi , chứ ko phải là yêu rồi hận , rồi thương hại. Cuộc sống với đồng tiền thống trị , làm những đứa trẻ mệt mỏi và nghi ngờ cuộc sống , con người xung quanh
    Ước gì mình vào đại học nhanh nhanh , rùi yêu anh nhanh nhanh , rùi kiếm tiền nhanh nhanh , rùi chết cũng nhanh nhanh...Như thế đỡ phải ước
  3. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Nhím có thể làm cho những ước mơ của Nhím không chỉ còn là mơ ước! Ước gì mọi người không bao giờ ngừng ước mơ! Ước gì không phải ước mơ nào cũng có thể trở thành hiện thực!
    Nhím con luôn có mặt để giúp bạn

Chia sẻ trang này