1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x ơi, picnic cuối tuần nào... :D (Chủ nhật - 24/11/2002)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi buiviet74, 13/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    7x ơi, picnic cuối tuần nào... :D (Chủ nhật - 24/11/2002)


    Khói, bụi, mùi và hàng ngàn những điều kiện khác của những khu vực được gọi là thành phố có làm cho bạn thấy khó chịu không ??? Bạn đừng tự dối mình, dối tôi và dối mọi người rằng bạn sẽ trả lời không .
    Những mối lo toan, quan hệ với những người mà bạn gọi là bạn, là xã giao nhân có làm cho bạn căng thẳng và đôi khi bế tắc không ??? Bạn đừng tự dối mình, dối tôi và dối mọi người rằng bạn sẽ trả lời không .

    Vâng, hãy can đảm hay đơn giản là thật lòng một tí mà trả lời là có , vậy thì bạn cứ tiếp tục hít thở những khói, bụi, mùi đó đi, bạn cứ hài hoà các mối quan hệ đó đi, có lẽ như thế sẽ làm cho buồng phổi của bạn lớn hơn khoẻ hơn và cái đầu bạn sẽ căng hơn sẽ to hơn, tốt đấy chứ, đằng nào thì chẳng phải thế .

    Hê hê, nhưng hãy suy nghĩ kĩ đi, như thế có phải là hợp lý lắm không, đã phải là cách hữu hiệu nhất chưa ???.

    À mà gượm đã nào, có ai cho tôi biết cái thú, cái sở thích du lịch có nguồn gốc từ bao giờ và từ đâu không ??? Và cái nghành công nghiệp không khói bụi (hê hê, cái này hình như không đúng sự thật lắm vì muốn di chuyển phải dùng phương tiện tiêu hoa nhiêu liệu => có khói, khi di chuyển => bụi) DU LỊCH nó có lịch sử như thế nào ấy nhỉ ??? Tất nhiên là ăn theo để thoả mãn cái thứ vui kia cái sở thích kia. Và chính vì thế, mà một số nước, một số khu vực ngân sách nhà nước hàng năm được tăng lên bởi cáci nghành công nghiệp này.

    Thế thì thế nào nhỉ ??? Thì còn thế nào nữa, để tránh khói, bụi mùi để giảm căng thẳng, ức chế, bế tắc tại sao chúng ta không tạm rời xa khu vực này chứ (nó được gọi là thành phố đấy). Chúng ta hãy cùng đến một nơi, mà khói, bụi, mùi sẽ làm trong lành, làm tươi lại cái buồng phổi của chúng ta và vì thế sẽ làm cho các quan hệ sẽ giãn cái đầu óc vốn đã căng thẳng của chúng ta.

    Nào, hãy sắp đặt kế hoạch cho mình đi, một kế hoạch hít thở và cười đùa. Và tất nhiên để có thể làm được những việc đó, đâu tiên bạn hãy thu sếp một ngày thứ bảy hoàn toàn rảnh rỗi, chủ nhật: (24-11-2002). Đã rõ ràng về thời gian, bạn hãy thu sếp đi. Bạn sẽ không phải hối tiếc đâu.
    Bình tĩnh nào, đừng nôn nóng thế chứ, tôi sẽ không để bạn phải bơ vơ trong cái ngày thứ bảy rảnh rỗi đó đâu, chắc chắn đấy. Các bạn nghĩ sao nhỉ, nếu chúng ta cùng kéo quân và đổ bộ đến ĐỒNG MÔ. Bạn đừng từ chối chứ, sẽ tốt cho bạn mà, chắc chắn đấy. À, và tất nhiên bạn đừng làm cho việc đổ bộ bị hạn chế vì quân số nhé, một địa điểm khác cũng tốt, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều dịp, đúng không bạn. Đồng ý nhé, gạt đầu và mỉm cười đồng tình cái nào, bạn sẽ trong xinh xắn, hấp dẫn và quyến rũ hơn nhiều đấy .

    Thế nhé, cám ơn sự xinh xắn, hấp dẫn và quyến rũ của bạn để tôi nhẹ nhõm và thoải mái để công bố điều sau:
    Chủ nhật, 24-11-2002, 6 giờ sáng, cổng triển lãm Giảng Võ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc kéo quân và đổ ... xe xuống ĐỒNG MÔ (thời gian đến còn phụ thuộc vào các động cơ của các bạn).

    Khà khà, đừng nóng nảy và thiếu kiên nhẫn thế chứ, các bạn sẽ biết ngay khoản ngân sách bạn sẽ đóng góp cho cuộc vui mà , nhưng đến lúc hội đồng Tài Chính họp bàn thảo luận đã (chắc chắn là không cao đâu, có thể chỉ là 12 x 1/2 bữa sáng thôi mà ).

    Vâng, còn bi giờ, bạn hãy kiểm tra lại thời gian biểu của mình đi và cầu nguyện đi, cầu nguyện sẽ không phải dính bất cứ lý do gì mà bạn phải ở trong khu vực này vào ngày hành quân đó .

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu



    Hihihi, bài này là của Trường Du post trong Trung tâm thông tin, xin được phép tách riêng ra thành một topic để bà con dễ thấy hơn. Ai tham gia xin mời đăng ký nhé

    Bùi Việt

    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 15/11/2002 ngày 10:12
  2. olala

    olala Guest

    HEHÊHHHEHHEHEHEE
    CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ BAO NHIÊU TIỀN.
    ĐI THÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Neu anh la Cha Ran
    Em se la Megi be bong
    Danh lai anh tu tay duc Chua Troi.

  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đi Đồng Mô hay lắm đấy. Kiếm chỗ thoai thoải gần hồ, ở đó đất rộng và cảm giác tách hẳn với thế giới bên ngoài, chỉ có chúng ta và chúng ta. Các món nướng thì có vẻ hợp tình hợp cảnh, hợp thời tiết nhất. Ai có thuyền cao su thì nên mang theo. Chàng nào đó rủ một nàng nào đó bơi thuyền lòng vòng cũng lãng mạn lắm. Có đề xuất hay định ký hiệp ước gì đó thì nên tận dụng cơ hội này mà thực thi. Nhớ kèm theo câu đe doạ :đồng ý hay tự bơi vào bờ?. Nàng nào nhát chết là Hiệp định có hiệu lực ngay.
  4. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Phần mở bài hơi rối rắm nhưng mà hay. Em đăng kí 1 suất vì phần mở bài!

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  5. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    HÍC MÌNH PHẢI ĐI LÀM VÀO SÁNG THỨ BẢY, sao ko lại là vào ngày chủ nhật nhỉ
    Nightingale
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng Hụi 7x là hụi đi làm nhà nước.
    Điều kiện để tham dự:
    1. Bạn phải làm trong biên chế (hay hợp đồng) nhà nước.
    2. Được nghỉ thứ bảy
    3. Biết đi xe máy.
    4.....
    5......
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  7. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    hấc, chết luôn cả tôi rồi, thèm bơi lội quá nhưng sáng bận đến tận 11h30 mới rảnh, ko biết nhà mình định mấy giờ về nhỉ?
    A Different Beat
  8. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hic hic tớ cũng bận y hệt như bác basic,mà bác basic ơi đừng tiếc vì đằng nào trời cũng lạnh lắm không bơi được đâu!
    Em coxuoc có vẻ kinh nghiệm nhỉ?Hay đấy chính là kinh nghiệm xương máu?

    Người yêu cái đẹp

  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    notbad viết lúc 12:05 ngày 13/11/2002
    Phải chăng Hụi 7x là hụi đi làm nhà nước.
    Điều kiện để tham dự:
    1. Bạn phải làm hoặc đi học hoặc ... thất nghiệp (miễn là xoay được $$$ ).
    2. Được nghỉ thứ bảy hoặc phải làm buổi sáng thứ bảy (không được nghỉ thì nghỉ phép, hết phép thì ... nghỉ không lương )
    3. Biết đi xe máy hoặc có xe máy (có xe máy không biết đi sẽ có người ... đèo, quan trọng là phải biết ... ÔM ).
    4.....
    5......
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
    Coxuoc ơi, lỡ không phải mình nói mà ... cô bé kia nói thì thế nào hả em ???
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  10. chichbong_01

    chichbong_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Tui con phai di lam ca ngay thu 7 co, den tan 6h toi moi duoc tha, the thi tui phai o nha ah?
    Chan nhu chua bao h phai chan

Chia sẻ trang này