1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X ơi, sông Hồng một lần nữa mời gọi!

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi choc, 12/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao mà cái lão Wendy lày lại vào đây quảng cáo đá bóng thế, đang máu đi sông Hồng tự nhiên nhận được cái tin đá bóng làm cụt cả hứng, nhưng thôi chơi vẫn xướng hơn, chị Choc ới cho em đăng ký 1 suất nha (mà chị tổ chức thu tiền ở đâu thế nhỉ )
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  2. Vodanh_176

    Vodanh_176 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Choc nhé, CN tới mình đi Thác Đa mất rồi, do Đoàn Thanh Niên tổ chức không bỏ được.
    Chúc các bạn đi chơi vui vẻ nhé.
  3. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0

    Bác không quan tâm đến đá bóng thì tất nhiên là không nói làm gì rồi. Chỉ còn một tuần nữa là đá giải rồi mà đội hình vẫn lộn xộn lắm. Nếu không đi đá tập thì thậm chí cầu thủ còn không biết mặt nhau. Bác không đá thì đi chơi là đúng rồi. Các cầu thủ 7x đâu ? hãy xuất hiện đi nào.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    trùi ui hoạt động củat chúng ta rối tinh rối mù lên hết cả thế này,tôi biết nghe ai bây giờ..............
    đề nghi bà chị Choc và bác Wendy lần sau họp kín trước khi đưa ra thống nhất nhé..............
    không hiểu 2 người này có quậy gì nhau ko mà làm rối hết cả bà con lên thế này.............
    Dê con
  5. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Híchíc, sao là lắm thứ thế này, vừa đá bóng, vừa bàn luận để tổ chức đánh cầu lông vừa đi chơi sông hồng. Vậy em làm sao mà xẻ cái thân nhỏ này để mà tham dự cho hết đây (cái nào em cũng muốn đi cả)
    TIỀN HẾT TÌNH TAN

    COMMANDOS
  6. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Chóc ơi đăng ký đi chơi với Chóc như thế nào đây, kẻo không hết ngày thứ 6 này bị khoá sổ mất. Đề nghị Chóc post lên cho mọi người biết đi.
    TIỀN HẾT TÌNH TAN
    COMMANDOS
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hic! Chỉ tại post lên muộn quá, và lại chưa có sự thống nhất nên hội cầu lông, hội bóng đá, hội cà phê với Landai, và buổi đi sông Hồng đánh nhau lung tung cả! Chung quy cũng là tại Choc. Hic hic! Xin lỗi mọi người! Xin lỗi, xin lỗi!
    ToDragone và Commandos:
    Hội cầu lông cứ ra mắt như thường lệ nhé!
    To Landai:
    Terribly sorry, Landai!
    To Đội trưởng Vodanh_176 và đội bóng 7X:
    Các bạn cứ yên tâm đá với CHF và chăm chỉ tập luyện nhé!
    Chị em chờ mong tin thắng lợi ròn rã của các anh em chiều Chủ Nhật này!
    7X - CHF
    n - 0
    Đ/k: n > 2.​

    Choc
  8. Wuh

    Wuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi, vậy là hoãn rùi hả?
    Hic! Dzậy có ai đi sông Hồng dzới tui?

    WUH
  9. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehehe, cái đó không thể trách Chóc được. Không có gì mà Chóc phải xin lỗi đâu.
    TIỀN HẾT TÌNH TAN
    COMMANDOS
  10. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Vây là không đi sông Hồng nữa à chị Choc.
    hic hic
    (Chị lại nợ em một lần nữa rồi )
    Thội lại đành phải tiếc nuối ở nhà cổ vũ bóng đá vậy
    7X CỐ LÊN
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".

Chia sẻ trang này