1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ 7X SG Tiếu Ngạo Anh Hùng Truyện - "Loạn ngôn" ký sự, bầu chọn Quản gia cho 7X Gia trang hội.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    + 7X SG Tiếu Ngạo Anh Hùng Truyện - "Loạn ngôn" ký sự, bầu chọn Quản gia cho 7X Gia trang hội.

    7X Sài Gòn tiếu ngạo anh hùng truyện




    Tiểu muội có đôi mắt màu hạt dẻ
    Huynh buồn buồn bốc bỏ miệng ăn ...



    Năm Canh Thìn , tức năm dương lịch 2001 , 7X Sài Gòn gia trang hân hạnh được rạng rỡ khai sanh vào một ngày trời quang mây tạnh giữa TTVNOL võ lâm xứ Đại Cồ rộng lớn . Thuở mới khai thiên lập địa 7X gia trang còn rất đỗi hẻo lánh hoang sơ , khỉ ho cò gáy , chó ăn đá gà ăn muối . Thời đó gia trang được dựng nên bởi mấy bậc tiền bối thật đáng lưu danh như sư tỷ Gừng Cay sắc nước hương trời , nghiêng thùng đổ nước , sư huynh Bob43 nức tiếng vẫy vùng một cõi trời nam , sư muội Bách Hợp tửu lượng vô song cùng hai vị tiểu huynh đệ Blackface và Dark_Hanzo hành tẩu rất chừng mực trên giang hồ .

    Chẳng bấy lâu sau ngày khai trương 7X SG gia trang có thêm sự tham đáo của một số giang hồ lữ khách khác như Votrungh , Sun.10 , Chec , Sv-Star , Elead , 1088 , Giotmuathu , Virgopig , Deep_sorrow , Kitty_Sona , Xanxan , Blue_angel , Lonesome , Condor , Ducsnipper , Badsniper , Quykiemsau_vn , Antey2500 , On4u , Pickou ... vv Thấm thoắt qua mấy mùa hoa đào nở trên đất Đại Cồ , nhờ thần thái năng động và động thái nhiệt tình của các huynh đệ tỷ muội 7X SG gia trang đã dần trở nên một gia trang khá hùng mạnh trong thôn trang TTVNOL rộng lớn .

    Sau gần hai năm chọn Tí Nị Thần Cốc làm đại bản doanh họp hội quần hùng mỗi sáng Chúa Nhật , 7X SG gia trang giờ đây đã có trong tay thêm nhiều trang anh hùng hảo hán . Mỗi ngày trôi qua , trên diễn đàn của 7X SG gia trang vẫn có nhiều chuyên mục đáng thưởng ngoạn tỷ như " Mỗi ngày ta câu một câu " , " Tổ chim Cú - Tư vấn , tư vấn , đại tư vấn " , " Tiểu cảm xúc qua đại nhạc phẩm " , " 7X SG Huề vốn và Yết hậu Thi đàn " , " 7X SG Tiếu lâm anh hùng truyện " , " Nhật ký online tửu điếm " , " 7X SG túc cầu hội " , " 7X SG - Chân dung tự biếm họa " , " 7X SG - Nhắn tìm trẻ cố ý đi lạc " ... vv . Ngoài những tinh hoa khiêm nhường kể trên , các anh hào 7X SG còn đang quần tụ một đội túc cầu ngày càng đông đảo không kể xiết dưới sự dẫn dắt của sư huynh " chưa bị đánh ghen " Badsniper tiên sinh và một nhóm các tiểu huynh đệ ưa chuộng bi-da dưới sự điều hành của hai vị tiểu sư huynh cao thủ Elead và Virgopig .

    Cuộc thi " sư tử hống qua màn ảnh nhỏ " của gia trang dự kiến sẽ sớm khai mạc vào Chúa Nhật tuần tới với nhiều những giải thưởng vô cùng hấp dẫn . Rất nhiều các vị đồng đạo võ lâm gần xa đã và đang đăng ký tham dự buổi so tài không tiền khoáng hậu này . Tiểu cô nương Giotmuathu đang mải mê ra sức thu thập số điện thoại di động của các bậc võ lâm đồng đạo tham gia , trong khi 2 tiểu công tử Badsniper và Elead đang rong ruổi vó ngựa khắp chốn Sài thành để lo chu toàn chốn hát hò và phần giải thưởng .

    Xế chiều hôm nay , tại Planet Thần Cốc , nơi các vị sư huynh sư đệ thường " họp chi bộ " đã vừa diễn ra cuộc đấu khẩu ngoạn mục bất phân thắng bại giữa 3 vị tiểu huynh đệ Badsniper , SV-Star và Elead về thành tích của đội túc cầu 7X SG FC . Tại hạ ( Votrungh ) đã hân hạnh mục kích trọn vẹn cuộc đấu khẩu và xin tường thuật đoạn kết như sau :

    Badsniper : - Nè Elead , cớ sao trận cầu hôm Chúa Nhật vừa rồi đệ đá loay hoay được có chừng vài khắc giờ , không xuất được chiêu nào khả dĩ hạ thủ đối phương vậy ? Đệ không thấy chút nào hổ thẹn với sư đệ SV-Star ngồi đây sao ?

    Elead : - Huynh phát ngôn vậy mà nghe được sao ? Đệ vốn dĩ bẩm sinh thể lực có hạn , làm sao có thể bì với loài ngưu mã nhà hắn được ?

    Sv-Star : - Nè , Elead huynh , chúng ta bấy lâu đã từng đồng cam cộng khổ mà kết tình huynh đệ rồi hành tẩu trên giang hồ , vì 7X SG gia trang này mà sống chết . Nay chỉ vì chuyện nhỏ như con thỏ vậy mà huynh nỡ lòng lộng ngôn bừa bãi như thế thêm một lần nữa thì ... đừng trách ta sao ăn ở bạc tình bạc nghĩa với huynh nhé .

    Elead : - Ta biết đệ có thể lực dồi dào sung mãn bởi đệ làm ít ăn nhiều , ham vui sợ khổ , tham sinh húy tử . Đệ đừng ỉ thế được sư huynh Badsniper thân ái lăng - xê trong phút chốc mà coi thường ta nhé . Ta đây tuy thể lực không bằng đệ , nhưng quyết không phải loại người đánh trống bỏ dùi đâu .

    Badsniper : - Thôi , thôi , thôi , rách việc . Thật đúng là bệnh cũ tái phát . Mong hai vị huynh đệ bớt cơn thịnh nộ và giữ gìn khẩu khí . Vì tương lai của đội túc cầu 7X SG gia trang , mong hai vị đồng đạo hãy lấy cái chung làm trọng . Phát ngôn lớn tiếng chỗ đông đảo bá tánh thế này dễ làm kinh động võ lâm lắm lắm , e sẽ không khỏi làm ảnh hưởng đến uy danh của 7X SG gia trang chúng ta .

    SV-Star và Elead cùng chắp tay đồng thanh : - Đại huynh nói chí phải , đệ xin kiếu lỗi . Tụi đệ xin nộp phạt mỗi người 20 ngàn Việt kim vào quỹ túc cầu của gia trang như chút quà mọn , mong đại huynh chớ nên từ chối .

    Badsniper ngẩng mặt khoái trá cười ha hả . Vừa dứt tràng cười , y phóng tay như một tia chớp chộp vội lấy chỗ tiền phạt và nhét ngay vào túi . Một lát sau , cả ba lên ngựa mỗi người một nơi , thoáng chốc chỉ còn nhìn thấy những làn khói nhỏ .

    Chuyện tiếp theo thế nào xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ .




    Votrungh@  





    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 21/03/2004
  2. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    - Chương nọ - Hồi kia

    Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
    Cỏ cây chen đá lá chen hoa ....

    Đó là vào một buổi trưa oi bức tại Gia Định thành, vào khoảng chính Ngọ của một ngày nghỉ . Tiết trời đột ngột nóng nực làm cho bá tánh cũng như các giang hồ hảo hán cảm thấy rất chán nản, không muốn bãi giá hồi phủ, hoặc bôn tẩu lung tung lăn tăn trên muôn dặm đường xa gió bụi . Tại hạ đang ngồi lim dim , mắt chữ U mồm chữ O thưởng thức những nhạc phẩm remix của một nhóm ca kỹ đang thịnh hành , thu mình trong cái cõi âm thanh Kỹ thuật số mà sau này trên giang hồ gọi là DVD thì bỗng chợt nhận thấy có một luồng sóng rung động lan ra từ bên hông đi khắp toàn thân . Theo kinh nghiệm , tại hạ đã đoán biết ngay là luồng xung động ấy phát xuất bởi một bằng hữu quen biết nào đó dùng chiêu " truyền âm nhập mật " , hay còn gọi là SMS , định trao đổi ý định gì đây, cho nên tại hạ bèn vận khí tự đan điền, dồn đến hữu thủ, xuất chiêu Ưng trảo công với 1 phần công lực chụp lấy cái điện thoại di động Sony Ericsson bên hông.... À thì ra là sư đệ Bắc Minh Sát Tinh Elead , quái nhân "ớt hiểm" của 7X SG gia trang mà tiếng tăm lừng lẫy đã từng lan ra tận đất Thăng Long - Hà Thành với tuyệt chiêu công phu " Giáng Long phập bát phở " lẫy lừng thiên hạ. Đồn rằng ai trúng phải 1 chưởng toàn thân sẽ ngứa ngáy, nổi mẩn khắp người, công lực bị phế trong 5 năm chưa chắc hồi phục . Sự tái xuất giang hồ của y này là điềm báo trước giang hồ sắp thêm một lần sóng gió .
    Công phu " Truyền âm nhập mật " chỉ cho phép liên lạc ngắn gọn nên tại hạ bèn bấm số gọi hắn . Một giọng nam trung chầm chậm từ đầu dây bên kia trả lời :
    - Chẳng hay đại huynh hôm nay có được rảnh rỗi ? Nếu không phiền gì đệ được mời huynh đến Tinh Vân cafe điếm Planet hội ngộ cùng bọn đệ . Đệ và Thều Thào Kiếm Khách Whisper vừa mới dừng chân xích ngựa tại đây uống ly trà lipton cho đỡ khát . Đại huynh lên đây sớm đi rồi chúng ta sẽ dùng " truyền âm nhập mật " kêu gọi các huynh đệ khác tham gia hội họp bàn luận về việc cho ra đời pho sách : Túc Cầu Bí Kíp cũng như kế pháp thực thi sắp tới cho Hội thi " Sư Tử Hống qua màn ảnh nhỏ " Chúa Nhật sắp tới . Chẳng hay ý huynh thế nào ?
    - Được, các tiểu đệ cứ bình tâm chờ đợi trong giây lát . Ta sẽ thay đổi xiêm y rồi lấy chiến mã đi ngay !
    Nói đến đây tại hạ tức tốc vào trong khuê phòng thay đồ và make-up . Phần này không tiện nói ra ....
    ........
    Vừa đặt chân đến Tinh Vân cafe điếm , ngay lối vào đã có hai nữ tiểu nhị xinh tươi tựa Hằng Nga giáng thế , tiên đế giáng sinh tươi cười chào mời tại hạ vào trong hội họp. Sau vài phút chào hỏi đáp lễ , các vị huynh đệ có mặt đã cùng tại hạ lập tức vận công lực dùng " truyền âm nhập mật " phát tín hiệu đi khắp nơi để rủ rê thêm nào là sư huynh Võ Đại Gia Votrungh, nào là sư đệ Thiết Cước Đồng Tử SV-Stars , và thêm một vị cao thủ võ lâm đồng đạo , người của Toàn Chơn Giáo, nghe phong phanh đâu là họ hàng đời thứ n +1 của Khưu Xử Cơ chân nhân đó là sư huynh Xử Nữ Thần Cơ VirgoPig .
    Chưa đầy một khắc giờ sau, một bóng người chắc nịch lùi lũi phi thân thẳng vào trong Tinh Vân cafe điếm và hướng cái nhìn lạnh lùng về phía bọn tại hạ... Kẻ này tướng đi chắc nịch nhưng thân thủ rất lẹ làng , ắt hẳn nội công khá là thâm hậu . Tuy nhiên sau khi kết thúc cú phi thân y vội trở lại với bộ pháp rất hùng hục và vừa đến bên bàn nước y đã gieo mình ngồi phịch xuống ghế , cười toét miệng và cất giọng sang sảng :
    - Xin kính chào các vị võ lâm đồng đạo , tiểu đệ mới vừa từ công sở cất bước ra đây ... quả là mệt mỏi quá ! Chẳng hay còn có những ai nữa nhỉ ? - này Thều Thào Nhatpc huynh : cái chỗ Gateway này của ADSL set thế nào?... thế này à ? ...IP là mấy ? Xạo vừa thôi cha nội ..... này tên Elead chết dẫm kia , ái tiểu muội mặt mày buồn vời vợi như tháng Tám mùa Thu của mi đâu ? Sao không dắt theo?... - Nè Bad huynh : theo thiển ý của tiểu đệ thì huynh cần xem xét lại việc bố trí đấu pháp của Túc Cầu trận sắp tới ..... Ông lão đam mê tửu sắc VirgoPig này làm sao gánh nổi vai trò tiền đạo , còn tên "sát tinh" Elead "mặt hoa da phấn " này nữa , huynh không thấy trận cầu rồi hắn toàn đá hụt banh rồi té sấp té ngửa để lấy lòng mấy cô nương đi theo cổ động đó sao ?
    Có đến gần một vạn từ có lẻ được tung vào không trung trong chỉ vài ba khắc . Quả nhiên là Thiết Cước Đồng Tử Sv_Stars còn được giang hồ biết đến với tên hiệu "Liên Thanh Khẩu " danh bất hư truyền , tiếng dữ đồn xa , tiếng lành đồn thổi ... hắn có khả năng nói nhanh và lập bập liên hồi như một khẩu súng liên thanh chính hiệu Huê Kỳ , nhanh gấp bội lần cô M.C Tạ Bích Loan trên VTV3 , và cũng quả thật may mắn xiết bao cho các vị đồng đạo ngồi đây là hắn đã không nói bằng ngoại ngữ hoặc tiếng thổ ngữ của các dân tộc vùng cao , nơi hắn ra đời cách đây vài thập kỷ .
    Sau vài tuần trà lipton chanh đường nóng hổi và dăm ba câu chuyện đàm đạo nhẩn nha đông tây kim cổ , cả hội chợt thoáng thấy một người tướng mạo uy phong tuấn tú , dáng người bệ vệ bước vào , thì ra đó chính là sư huynh Võ Đại Gia, đương kim đại bàng trong hàng trưởng lão của 7X SG Gia trang :
    - Các tiểu huynh đệ đã rủ rê được những đồng đạo nào rồi ? Đã toan tính xong kế sách khả thi nào cho buổi tối hôm nay hay chưa ? Elead tiểu đệ , sao bữa nay mặt đệ dài như cục chocolate mút dở vậy ?
    Elead chưa kịp hồi đáp thì từ phía ngoài cửa lại thêm một nhân vật khác xuất hiện, miệng cười tươi như Liên Xô , đầu đội mũ da bò bóng lộn , một tay cầm kiếng râm và khoá ngựa sắt , một tay đưa ra vẫy chào các vị huynh đệ chung quanh . Y lập tức lôi cổ Thiết Cước Đồng Tử SV-Stars nhà ta ra riêng một góc, cả hội đang lo lắng cho số phận của của hắn nên dõi mắt nhìn theo dò xét thì chợt thấy hai tên đang chúi đầu thì thầm to nhỏ , một lúc sau hai tên quay lại nhập bọn , đến lúc này hắn bỏ mũ ra, vuốt lại mái tóc theo động tác rất chi là Head & Shoulder kèm theo một nụ cười toét đến mang tai ... Đến lúc này cả hội quần hùng mới kịp hoàn hồn nhìn kỹ.... thì ra đó là sư huynh Xử Nữ Thần Cơ VirgoPig .
    - Xin các vị huynh đệ thứ lỗi cho sự đường đột vừa rồi, chả là tại hạ và Thiết Cước Đồng Tử SV-Stars huynh đệ đang bàn bạc về một phi vụ riêng để kiếm thêm chút bạc lẻ nhằm cống nạp cho cái quĩ đen của gia trang Túc Cầu Hội vì hôm trước tại hạ bị phạt.
    Khi Xử Nữ Thần Cơ nói đến đây thì mắt của sư đệ "sát tinh" quái nhân Elead chợt lóe sáng lên y như hắn vừa phát hiện ra một đích ngắm tuyệt vời cho những đường "thủ quỷ phù" lả lướt của hắn: Được đó, tổng phạt phí là 20.000 Việt kim, huynh mau nôn ra đây cho đệ !
    - Cái thằng "sát tinh" quỷ quái này ! Khẩu quyết của người luyện võ là phải trầm tĩnh trước mọi tình huống, đặc biệt là những người biết chọn công phu "Tự mình nuốt mất lưỡi mình" làm công phu căn bổn như đệ. Thế nhưng ta thấy đệ vẫn còn vẫn để lộ rõ cảm xúc khi xuất hiện việc gì liên quan đến ngân lượng hoặc nhan sắc phụ nữ . Đệ cần phải nghiêm túc kiểm thảo lại bản thân , đừng nên bắt chước ta hoặc sư đệ Gian Tà Kiếm Badsniper . Ba chúng ta tuy xuất thân cùng hệ phái Xử Nữ cung, nhưng mỗi người đã chọn cho mình một bộ Võ Công hộ thể khác nhau, đệ nên ra sức cố gắng kiềm chế kẻo bị "Tẩu Hỏa Nhập Ma " thì e sẽ ảnh hưởng đến uy tín của gia trang lắm lắm .
    "Bắc minh sát tinh" đáp trả lại ngay: Đệ nói thật với huynh, tuy rằng so với huynh thì đệ không bì nổi, nhưng huynh Badsniper thì lớ quớ là đệ qua mặt ngay ! Huynh thấy đó, cha Bad này dạo này có chịu trau dồi Xử Nữ Bí Kíp thường xuyên đâu, còn đệ thì lúc nào khẩu quyết nội công tâm pháp cũng thuộc nằm lòng, bất kỳ lúc nào cũng có thể đọc ra ro ro như ăn cháo huyết ở đường Nguyễn Thị Minh Khai hoặc nhai tiết canh trên đường Lê Văn Sĩ !
    - Ấy ấy, đệ chớ nên coi thường Badsniper, không phải tự nhiên mà hắn ta có tên hiệu là Gian Tà Kiếm Khách đâu nhé ! Tuy chúng ta mỗi nguời đều có nội công tâm pháp như nhau, nhưng mỗi người lại đam mê một loại vũ khí, ta luyện Cơ thần, đệ thích "mê phù" bùa, hắn lại chọn Kiếm để mà tập luyện. Đệ có biết tại sao ta lại tái nạm giang hồ sau một thời gian quy ẩn hay không ?
    - Vụ đó đệ biết rõ mà ! Hôm đó có phải là huynh cưỡi nhằm con ngựa chứng Viva, trong lúc công lực chưa hồi phục hoàn toàn sau trận thi đong tửu lượng tại xứ Phan Thiết, đáng lẽ ở nhà dưỡng thương thì huynh lại ham chơi đi long nhong, mệt mỏi rtên đường về nên buông lỏng dây cương khiến cho tụi đệ phải ghé đến chân cầu Bông cứu hộ ! Đúng không? Thì huynh cảm thấy công lực hồi phục nên tái xuất giang hồ chứ gì ?
    - Đệ mới chỉ biết một mà không biết hai ! Hồi đó, trong khi dưỡng thương sau lần tuột dây cương, ta bắt đầu chán nản sự bon chen trần tục muốn sống một cuộc sống yên ả hơn, điều đó ta chẳng nói với ai cả. Mọi huynh đệ bằng hữu đều nghĩ ta do không đối thủ mà bắt chước Độc Cô Cầu Bại Tiên Sinh quy ẩn giang hồ....

    Đến đây khung hình mờ dần, toàn màn hình chuyển sang Monotone để cho khán giả biết là nhân vật đang hồi tưởng... 10 giây sau... Màn hình dần dần sáng lên với Multicolor rực rỡ quay cảnh một con đường lá vàng rơi lả tả.... Ống kính zoom dần ra xa ...lia góc máy lên trời quay cảnh trời chiều....
    Xin mời xem tiếp hồi sau....
    7x- IN MOD WE TRUST - 7x[/b]
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 26/03/2004
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0

    Mời nhau ly rượu ngang mày
    Uống đi , mặc cuộc đời này trắng đen

    Nắng chiều đang nhạt dần. Thời tiết oi ả đang dần nhường bước cho chút không khí mát mẻ về đêm . Ở góc phải Tinh Vân cafe điếm Planet như thường lệ là 3 nhân vật tiêu biểu của 7X gia trang bi-da đồng chí hội Elead , Badsniper và Virgopig .
    Nói đến Xử Nữ Thần Cơ VirgoPig, trong 7X Bi-da đồng chí Hội không ai không biết danh tánh của y . Với một vẻ ngoài rất ư hiền lành , gầy gò và nho nhã , mấy ai biết rằng y sở hữu một loại võ công thượng thừa thiên hạ vô địch. Khi còn trai trẻ, y đã từng đại náo thiên hạ với tuyệt kĩ Nhất Cơ Dọn Bàn lừng lẫy võ lâm . Do chán nản vì không tìm được đối thủ ngang tầm, y đã qui ẩn giang hồ lui vào thâm sơn cùng cốc sống nốt những chuỗi ngày êm ả : sáng leo núi đốn củi, chiều ra suối bắt cá. Tưởng chừng cái tên Xử Nữ Thần Cơ VirgoPig sẽ chôn vùi vào quên lãng nếu như một ngày kia...
    Cộc cộc cộc... !!!
    - Đứa nào đó ? Ở đây không có bạc lẻ đâu mà xin nghe chưa ...
    - Cho hỏi có phải VirgoPig đại ca đó không ạ ? Đệ là thằng Badsniper ngày xưa đến tìm đại huynh đây.

    Dường như có ánh mắt dò xét từ bên trong nhìn qua cái lỗ nhỏ xíu . Vài phút sau cánh cửa mở tung.
    - Oh , my God ! Nhị đệ Gian Tà Kiếm , làm sao đệ lại biết ta ở đây mà tìm đến? VirgoPig rú lên.
    Badsniper gào lên thảm thiết :
    - Đại ca tưởng trốn tụi đệ mà được à , cho dù đại ca có chạy lên trời hay xuống đất đệ cũng sẽ tìm ra. Tiểu đệ cùng tam đệ đã lặn lội suốt mấy năm nay , tốn bao nhiêu ngân lượng để thuê trinhh sát bên công an dò hỏi khắp nơi cuối cùng cũng đã tìm được chỗ ở của đại ca ở cái thôn 3/2 này. Tại sao đại ca lại nỡ ra đi không lời từ biệt , bỏ lại chúng đệ bơ vơ cù bất cù bơ như thế ?
    VirgoPig thở dài , mặt mày ngượng nghịu .
    - Quả là thời gian như bóng câu qua cửa . Mẹ kiếp , thế mà nhanh thật , mới đó mà đã mấy năm rồi. Ta sống ở đây đã như thoát tục , không còn ý niệm về thời gian . Thôi hiền đệ vào nhà đi ròi chúng ta hàn huyên. Để ta nướng vài con mực một nắng và đãi đệ chai rượu X.O 12 năm ta để dành bấy lâu nay nhá .
    Vừa bước chân qua cửa, Badsniper bỗng giật mình khi nghe tiếng còi báo động hú inh ỏi.
    - He he he , xin lỗi đệ ta quên chưa tắt cái chuông báo động mà thân phụ ta tặng ta lúc lên đường ẩn dật . Ở đây kẻ gian nhiều lắm , hơn nữa do ta cũng hay ngó nghiêng thăm hỏi các nàng các cô quanh đây nên lũ đàn ông láng giềng vùng này có vẻ không ưa ta cho lắm , phải báo động cho chắc ăn. VirgoPig nở nụ cười tinh quái .
    Badsniper đảo một vòng quanh nhà. Túp lều của VirgoPig tuy nhỏ hẹp nhưng rất gọn gàng. Phía đông là một kệ sách chất đầy sách vở và băng đĩa phim ảnh . Còn phía tây là chiếc giường nệm Kim Đan được chạm trổ rất tinh vi . Hắn đang mải mê ngắm nghía thì bị VirgoPig kéo ra sau vườn.
    - Lại đây ta với đệ làm vài chén . Hôm nay phải uống cho thật say nhé. Bấy lâu không có dịp hàn huyên , ta nhớ mấy thằng quỷ tụi đệ lắm .
    - Đại ca cho tiểu đệ hỏi trong thời gian qua đại ca sống như thế nào ?

    - Ta sống cũng không đến nỗi nào , bấc đến đâu thì dầu đến đó thôi . Sau khi rời khỏi giang hồ ta lang thang mãi khắp chín tỉnh đồng bằng sông Cửu Long , khi phụ hồ lúc bán vé số , cuối cùng cũng chọn được nơi đây . Nhờ nghiên cứu đọc sách nhiều mà ta kiếm được một chân quản lý cho một xưởng in nên cũng đủ sống lây lất qua ngày . Ta cũng nghĩ một lúc nào đó sẽ đến tìm các đệ không ngờ các đệ lại đến tìm ta. Ôi ta mừng quá. Dzô nào !!!
    Badsniper xé một miếng khô mực nhai nhóp nhép , dốc chén rượu cái ực rồi thốt lên :
    - Chén rượu này làm đệ nhớ đến thuở chúng ta kết nghĩa ở 203 Tửu Quán quá ! Chúng ta đã uống hết 3 xị rượu Bàu đá , đốt hết 3 gói ba số mà thề sống chết có nhau , có phúc cùng hưởng có hoạ tự chia, í lộn có họa cùng chia , thế mà đại ca lại đành lòng bỏ đệ đi . Đại ca quả là ích kỷ và đáng ghét .
    - Đệ đừng có nhỏ mọn thù dai nữa , hãy vì nghĩa xưa mà thứ lỗi cho ta. Chỉ vì ta chán ghét cuộc sống giang hồ lắm kẻ dòm ngó, ganh ghét , lời ra tiếng vào , nên ta mới bỏ đi mà thôi .
    - Hic, trông đại ca vẫn phong lưu mảnh dẻ như ngày nào, vẫn giữ được cái thần thái của một đại cơ thủ , chả bù cho đệ cứ ngày càng héo đi .
    - Ta thấy đệ có vẻ già đi nhiều, chắc là từ khi ta đi đệ phải lao tâm khổ tứ lắm phải không. Chén rượu nhạt này coi như ta tạ lỗi với đệ nhá .

    Badsniper nghe VirgoPig nói thế bật khóc nức nở , nước mắt nước mũi tèm lem , đoạn y cầm lấy chai rượu tu ừng ực, miệng than thở :
    - Từ ngày đại ca ra đi, "7X gia trang bi-da đồng chí hội " chúng ta như rắn mất đầu, tam đệ Elead tuy giỏi tay nghề nhưng tuổi đời còn quá nhỏ, còn đệ thì hữu dũng vô mưu không làm được gì giúp ích cho hội cả.
    - Thôi tiểu đệ đừng khóc nữa, đệ mà khóc nữa sẽ làm ta khóc theo , mọi chuyện sẽ rối như tương lên bây giờ . Nhưng mà tiểu đệ uống từ từ thôi chớ , uống hết lấy gì ta uống ?

    Badsniper lại càng được dịp khóc to hơn .
    - Tìm được đại ca tiểu đệ mừng lắm. Đại ca mau trở về chấn hưng môn phái làm rạng rỡ uy danh hội bi-da chứ. Tất thảy mọi người đều mong đại ca trở về đó .
    - Tiểu đệ đừng nói nữa. Ta đã quyết định không bao giờ quay trở lại chốn thị phi nữa đâu. Ta chán lắm rồi. Ta muốn sống những tháng ngày êm ả, có một người vợ hiền hiền ít nói đẻ cho ta dăm bảy đứa con, đứa đốn củi đứa mò cua đứa bắt ốc thế chẳng phải là sướng lắm ru. Đệ đừng cố công khuyên ta làm chi cho tốn công vô ích .
    - Nhưng đại ca ơi, đại ca còn nhớ lời hứa ngày xưa là sẽ không bao giờ bỏ mặc hội bi-da 7X không ?
    - Ta không hề quên. Nhưng ta thấy nhị đệ tài năng hơn ta, tam đệ cũng rất có năng khiếu chắc chắn sẽ hơn ta nên ta không lo lắng về tương lai của hội . Vả lại ta còn gánh nặng gia đình không thể dứt ra được .
    - Đại ca vẫn có thể mang tẩu tẩu theo mà ???
    - Nhưng ta không thích thế. Ta không muốn vợ ta biết đến cái quá khứ đen tối mà ta đã vô cùng chán ghét
    - Đại ca ích kỉ thế ? Đại ca chỉ biết nghĩ đến mình mà bỏ qua đại cuộc ? Đại ca có còn là VirgoPig mà chúng đệ từng ngưỡng mộ nữa không?
    - Không ! Không ! Ta không phải ! Ta không muốn nghe nữa ! Chai rượu quí nhất của ta đệ cũng đã uống hết rồi! Đệ hãy đi ngay khỏi đây đi ! Đừng để ta phải tiếc của mà ra tay độc ác !
    - Dù đại ca không muốn nghe thì đệ vẫn cứ nói ! Còn nếu đại ca muốn động thủ thì đệ cũng sẵn lòng. Cho dù tài năng của đệ thấp kém nhưng được chết trong tay đệ nhất cao thủ của Bi-da hội chẳng phải là vinh hạnh lắm sao !!!
    - Nếu vậy thì ta không khách sáo đâu ! Ngươi chuẩn bị chết ngay bây giờ nhé .
    - Khoan đã đại ca ! Đùa tý tẹo mà đại ca làm thật à ? Thôi được , tiểu đệ có một nguyện vọng. Nếu tiểu đệ thua thì đại ca cứ tiếp tục cuộc sống hiện tại của mình, tiểu đệ sẽ không bao giờ làm phiền nữa. Còn nếu như tiểu đệ thắng thì đại ca phải theo tiểu đệ trở về chấn hưng hội bi-da 7X nhé.
    - Hahahaha, ta đồng ý. Chyện nhỏ như con thỏ . Để xem sau mấy năm trời tài năng của nhị đệ đã tiến triển đến đâu rồi.
    - Vậy thì xin đại ca theo em. Đại ca vẫn còn nhớ La Mã Đường chứ, chúng ta sẽ giao đấu ở đó.

    La Mã Bi-da Đường là một trung tâm bi-da nổi tiếng trong khu vực Gò Vấp sơn trại , nơi tụ tập rất nhiều cơ thủ khắp nơi trên giang hồ về đây so tài. Khi xưa Xử Nữ Thần Cơ VirgoPig và Gian Tà Kiếm khách Badsniper đã từng là một cặp song cơ bách chiến bách thắng ở đây. Và sau mấy năm , nơi đây lại chính là nơi giao đấu của họ .
    - Nơi đây vẫn thế nhỉ ? Không có nhiều thay đổi . Các em phục vụ ngày xưa đâu cả rồi ? Hiền đệ xuất chiêu trước đi. ... VirgoPig vừa lên tiếng , vừa hướng nhãn quang về phía các cô phục vụ .
    - Không được . Tiểu đệ nhường cho đại ca. Đệ muốn biết tuyệt chiêu Nhất Cơ Dọn Bàn của đại ca có lợi hại hơn ngày trước hay ko ?
    - Hehe, được thôi. Nếu vậy thì ta không khách sáo nữa. Đệ hãy mở mắt to ra mà coi nhé .

    Xử Nữ Thần Cơ VirgoPig mân mê cây cơ rồi chọc nhẹ vào bi trắng. Thật kì lạ, y chỉ nhích nhẹ vào trái bi trắng mà nhưng tựa như có một lực đẩy ngàn cân xô mạnh vào ngay đống bi nằm giữa bàn: hai trái bi trơn lần lượt chui vào lỗ.
    - Lợi hại thật ! Lợi hại thật ! Quả nhiên là tuyệt chiêu ! Phá bi mà vô lỗ quả là hiếm có ! Badsniper há hốc mồm thốt lên.
    VirgoPig chẳng nói chẳng rằng vận dụng luôn một lượt 3 chiêu Đại phá bi đối phương, Điều bi che lỗ và Liên hoàn cơ trong tuyệt kĩ Nhất Cơ Dọn Bàn đánh hết 5 trái bi còn lại vào lỗ. Trên bàn thoáng chốc chỉ còn 7 trái bi sọc và trái bi số 8 ngay miệng lỗ giữa .
    - Tiểu đệ thua rồi , đệ không thắng nổi ta đâu. VirgoPig mỉm cười lên tiếng có vẻ đắc thắng .
    Badsniper gằn giọng:
    - Cuộc chiến chưa kết thúc đâu , xin đại ca đừng mừng vội .
    - Được, vậy thì đệ hãy xem ta kết thúc đây.

    VirgoPig vận hết công lực vào đôi tay sử dụng tuyệt chiêu Nhất bi xuyên tâm để kết thúc. Bỗng nhiên y nghe thấy Badsniper cất tiếng hát bài " My heart will go on " , VirgoPig cảm thấy toàn thân rúng động, tim đập liên hồi. Biết rằng Badsniper đang dở tuyệt chiêu " sư tử hống " , VirgoPig vội vận 12 thành công lực chống chọi lại tiếng hát của Badsniper. Tiếng hát của Badsniper ngày càng to, vang dội khắp La Mã Đường. Tất cả quần hùng hiện diện trong La Mã người nào yếu thì ngã lăn ra đất sùi bọt mép, kẻ nào nội công khá hơn thì cũng ôm đầu lăn lộn vò đầu bứt tai . Cảnh tượng thật ngoạn mục và rùng rợn . Duy chỉ còn có VirgoPig mồ hôi vã ra như tắm , hai mắt mờ dần, vẫn đang cố bặm môi nghiến răng phóng cây cơ nghe một cái "Ót ". Bi 8 đã vào lỗ.
    - Đệ thua rồi nhé. VirgoPig thở phào nhẹ nhõm.
    - Đại ca xem lại đi, bi trắng đâu mất rồi ?
    VirgoPig giật mình nhìn trên bàn không thấy viên bi trắng đâu. Thì ra trái bi trắng đã nằm gọn gàng trong lỗ. Như vậy là theo luật của môn phái quả bi số 8 được móc lên và Badsniper được hưởng 2 shot !
    Badsniper lẳng lặng cầm cây cơ Đài Loan mới mua 6 nghìn đồng hôm trước lên đánh ngay. Hắn chả cần thi triển tuyệt chiêu gì mà chỉ nhẹ nhàng thọc sạch 6 bi sọc vào lỗ , trên bàn chỉ còn một bi sọc và bi 8 .
    - Khoan đã nhị đệ , ta muốn hỏi nhị đệ câu này ?
    - Đại ca cứ hỏi.
    - Các chiêu thức vừa rồi đệ sử dụng rất lạ, xuất chiêu mà như không phải chiêu , liệu có phải là hư chiêu mới của đệ ?

    - Không giấu gì đại ca, trong thời gian tìm huynh đệ có gia nhập một đoàn ca kỹ kiếm tiền uống cafe . Nhờ đệ có chút khả năng ăn nói , uốn ba tấc lưỡi Tô Tần nên được tên chủ đoàn nhẹ dạ yêu mến truyền dạy cho đệ một bộ Bongo Bí Kíp vô cùng lợi hại. Tuyệt chiêu vừa rồi đệ vừa sử dụng là Bongo Lục Chỉ Thần Công một trong những chiêu thức lợi hại nhất của đoàn tạp kỹ Yellow Bongo nức tiếng Sài Thành .
    - Thế à ? Quả nhiên là lợi hại không thua gì Xử Nữ Cơ Pháp.
    VirgoPig gật gù. Thủ pháp rất nhanh . Còn tiếng đệ hát lúc nãy có phải là "Sư Tử Hống" ?
    - Đại ca nói không sai. Tiểu đệ đã được Lạch Bạch cô nương Giotmuathu nhẹ dạ yêu mến mà truyền dạy tuyệt kỹ này .
    - Ngươi quả thật khá lắm , lợi hại hơn ta tưởng nhiều. Thế nhưng còn lại trái bi sọc này, tiểu đệ sẽ xử trí thế nào đây. Ngay cả ta cũng khó lòng đưa trái bi này vào lỗ.
    - Đại ca hãy xem đây.

    Nói xong Badsniper liền tung tuyệt chiêu "Ca-de nhất điểm chỉ " đánh rất mạnh, trái bi sọc xoáy tại chỗ một hồi rồi đập băng lăn nhanh về lỗ dậu. Nhưng không may trái bi sọc lại đập trúng cạnh lỗ và văng ra ngoài cạnh bàn .
    - Tiểu đệ thất bại rồi. Bây giờ đến lượt ta kết thúc trận chiến.
    - Khoan mừng vội đại ca. Hãy xem biến chiêu đi.

    VirgoPig giật mình quay lại. Trái bi sọc sau khi bật ra lăn thẳng lên gần giữa bàn bỗng nhiên xoáy cong vòng chui ngay vào lỗ giữa bàn . VirgoPig ngạc nhiên hỏi:
    - Ngươi sử dụng tuyệt chiêu gì mà lợi hại thế ?
    - Đó chính là chiêu thức lợi hại nhất trong Bongo Bí Kíp có tên là Bongo Nhầm Lỗ. Ngay cả chính đại ca cũng không ngờ là bi vào lỗ phải không. Và bây giờ thì chính đại ca sẽ là người thua cuộc.

    Vừa dứt lời Badsniper thi triển ngay chiêu " Nhất Băng Xuyên Tâm" đánh bi 8 vào ngay chính giữa lỗ dậu kết thúc trận đấu.
    VirgoPig buông tiếng thở dài.
    - Ta thua rồi. Có lẽ số kiếp của ta không thoát khỏi được nợ trần. Ta sẽ cùng nhị đệ trở về hội bi-da 7X ngay bây giờ.
    Badsniper ôm chầm lấy VirgoPig :
    - Đa tạ đại ca. Vậy là "7X SG Bi-da đồng chí hội " có ngày được chấn hưng rồi.
    Chuyện về sự tái xuất giang hồ của Xử Nữ Thần Cơ VirgoPig là như thế. Muốn biết sự thể thế nào xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ .
    Được elead sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 03/10/2004
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đêm trước Đại hội Sư Tử Hống ?" Đại Náo Thất Nhị Quán
    ]
    Thân này ví xẻ làm hai được
    Sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu ...

    Đêm gần hết canh tư. Miêu Nhi Cung (Kitty Net Service ) lọt thỏm trong Nhất Gia Thôn District No.1 , nép mình bên Chương Dương Bến đằng đằng sát khí. Đâu đó còn vang tiếng bọn giang hồ chè chén, cãi nhau loạn xị lẫn với tiếng mèo hoang chó bụi đời cắn xé oai oái . Mặc kệ cảnh vât chung quanh, tiểu muội vẫn ngồi một mình trong cung, trầm ngâm luyện nội công từ canh này sang canh khác. Trước mặt là muội là thiếp mời có ghi danh tánh các anh hùng võ lâm đồng đạo tham gia tỷ thí cuộc thi " Sư Tử Hống qua màn ảnh nhỏ " lần thứ nhất . Trưa mai thôi là các huynh đệ tỷ muội của 7X gia trang cùng một số quần hùng phó hội sẽ tụ họp ở Thất Nhị Quán (Karaoke Bảy Hai), tiến hành cuộc so tài xem giọng ai to , mặt ai dày và tay ai khoẻ nhất . Đã từ lâu không màng danh lợi giang hồ , nhưng ngặt nỗi cả nể lời mời của các vị đồng đạo gia trang đã cùng vào sanh ra rử bấy lâu nên Song Nam Miêu miêu Kitty_Sona muội cứ tần ngần mãi mà chưa biết nên toan liệu thế nào cho tròn vẹn?
    Chuyện không phải ở chỗ đường sá xa xôi, dốc đèo hiểm trở , dù Thất Nhị Quán hay Hảo Thanh Các (Nice) , hay Dân Ca Lầu, Miêu Miêu muội đã nhất quyết đi thì tệ lắm cũng chỉ đến trễ vài ba khắc chứ không thể nào vắng mặt được. Nhưng không hiểu sao trong lòng luôn cảm thấy bất an. Có lẽ do tiểu muội tuổi đời còn ít mà đã sớm tham gia so tài ngang hàng với các vị sư huynh, sư tỷ, cộng thêm sức ép việc công, việc tư cứ canh cánh bên mình.
    Tấm thiếp Đại Hội Sư Tử Hống đã được sư huynh Gian Tà Kiếm Badsniper k?Zý tên đóng dấu củ khoai vào sáng nay. Hai mươi hai huynh đệ tham gia là cũng bằng ấy những tuyệt chiêu thiên biến vạn hóa. Muội lướt mắt qua từng tên tuổi mà nghe chừng như có tiếng gió đùa, tiếng kiếm khua, lụa xé của từng công phu tuyệt kỹ bên tai.
    Đêm sang canh năm từ lúc nào rồi. Giờ này chắc Hồng Y Nương Deep_s0rr0w đang say giấc sau một tuần dạy bảo đám đệ tử trời ơi quỷ sứ và một ngày rong ruổi cùng vị đại ca rất mực yêu quí của nàng. Cái tên Hồng Y Nương đã từ lâu vang danh trong giới giang hồ, từ thành Nam ra đến đất Bắc. Người phương Bắc truyền rằng Deep_Sorrow đã bỏ cả vị đại ca si tình bơ vơ chiều cuối tuần để đi săn tiền quỹ góp vào kho bạc của quốc gia. Hồng Y tỷ của muội, nhớ đến tỷ, làm sao muội quên được bảo vật Đoạt Ngân Bảo Trư mà tỷ đang giữ. Chỉ có đôi uyên ương đầu tiên của gia trang biết cách phối hợp Song Kiếm Hợp Bích mới có thể phá vỡ được bảo vật đó để hưởng phúc đến răng long đầu bạc. Xem ra Bảo Trư đã rơi vào tầm ngắm của nhiều người lắm rồi?
    Ngày mai, Hồng Y Nương đã chọn biểu diễn sở trường Tango khúc. Với công lực khá thâm hậu của tỷ, chắc hẳn mọi người sẽ được một phen nhộn nhạo vì khúc Tanggo này. Eo ơi, chỉ tưởng tượng thôi mà muội đã thoáng rùng mình, ngày mai mong tỷ nương tay cho muội nhé .
    Mắt của muội hoa lên rồi đây. Ai thế này. Không ngờ Lạch Bạch Giọt cô nương lại chọn kỹ thuật siêu phân luồng để thi thố bản hống ?oTình yêu là mãi mãi? thay thế cho ?oBến sông trăng?. Cũng phải thôi, theo nội gián tin trong gia trang muội biết được thì Lạch Bạch cô nương đã nhẹ dạ trao hết tuyệt kỹ cho Gian Tà Kiếm. Muội cảm thấy bất mãn lắm, không biết cô nương có ngờ được chính sự nhẹ dạ đó mà có thể võ lâm sẽ bao phen sóng gió, và bản thân tỷ cũng thiệt thòi khi phải đổi sang chiêu thức khác. Mà biết đâu đây lại là chiêu tung hỏa cho đối phương mờ mịt chơi ha tỷ ?
    Ngày mai, lo quá đi. Với nội lực bình thường nhất mà muội dám chọn khúc ?oTà hôm độc hành? của Trịnh Tiên Sinh. Đã thế còn bị sư huynh Elead chê là ?osến?. Nghe nói Elead huynh đã từng bị mê hoặc bởi những tình khúc của Trịnh Tiên Sinh. Thôi thì ngày mai nếu huynh có ngủ li bì khi lãnh giáo muội thì muội cũng thấy an ủi đôi chút. Muội chỉ sợ lúc đó trông thấy huynh nhoẻn cười nhịp tay mà muội tẩu hỏa, sai e, làm quần hùng phó hội phải tự tay điểm huyệt cười của chính mình thôi.
    Tàn đêm rồi. Nhìn hết cái danh sách, đếm tới đếm lui cũng chỉ có 6 vị cô nương tham gia hội thi. Giá mà có cả Thi Đàn Cổ Nữ Xanxan, vị cô nương tự cho mình là ?ongười lạc thời? tham gia. Nghĩ mà hổ thẹn, trong khi Miêu Miêu muội âu lo lan man suốt đêm thì Xanxan cô nương có thể đã luyện thêm 1 tầng công phu trong bí kíp ?o Đối Dạ Xuất Hảo Thi ? rồi. Rồi đây , khi đại hội ?oSư Tử Hống? bắt đầu, chắc hẳn thanh âm vang dội đến cả tai Xanxan khi đang trên bước đường về cố quận thăm thân mẫu. Bảo trọng nhé Xanxan, hẹn ngày tái ngộ !
    Ôi trời, sao tự dưng muội thấy choáng váng thế này. Chắc phải chợp mắt, vận nội công một chút rồi ... lâm sàng . Trưa mai nếu muội có ngủ quên, mong có sư huynh, sư tỷ nào dùng ?otruyền âm nhập mật? hay " vạn lý truyền âm " kiu muội dậy đi bắt chước tiếng sư tử cho kịp giờ nhé !

    Chị Hằng ơi, cho em xuống đất [/size=1
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 26/03/2004
  5. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Đánh một trận sạch sanh kình ngạc
    Đánh hai trận tan tác chim muông ...

    Kính cáo cùng các chư vị quần hùng 7X Sài Gòn gia trang :
    Tiểu đệ mới cất bước hạ sơn từ vùng quan ngoại vào Trung Nguyên Gia Định thành chừng vài tháng mà xem chừng vẫn chư­a thuộc hết tên tuổi động đất rạch trời , kinh thiên động địa , thần sầu quỷ khốc của các quý vị đại hiệp gần xa trong gia trang .
    Tuy nhiên sau một số buổi ăn đất nằm vùng mà đặc biệt là hai buổi thám thính Túc cầu giáo và xâm nhập Đại hội ?oSư­ tử hống? của môn phái 7X SG , đệ nghiệm ra cả công lực và tuyệt chiêu của quý gia trang cũng chỉ có hạn mà thôi. Đệ xin trích dẫn ra đây một vài yếu điểm ?" mà , hehe - nói thật nhé , nếu đệ có ý định dìm gia trang 7X SG trong biển lửa thì cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn .
    1. Lạch Bạch cô nươ­ng : Tuy công lực cô nương khá thâm hậu nh­ưng lại sử dụng tuyệt kỹ thiên về âm công , lấy âm trầm làm chủ đạo, mới đầu đệ tưởng cô nươ­ng thi triển Băng Cốt Đoạt Hồn làm đông cứng xông khói Vissan quần hùng nh­ưng hóa ra chỉ là hư­ chiêu hù ma nhát khỉ ?" thực chất đó chỉ là chiêu Hồn Tu Sĩ mà đại hiệp Lonesome mau miệng tiết lộ ?" vậy nên đệ đã dễ dàng hóa giải.
    2. Lonesome - Sấm Chớp đại hiệp : Trong khi thi đấu cực kỳ tập trung, mỗi chiêu mỗi thức đối phươ­ng phát xuất đều không qua khỏi cặp mắt cú mèo và sự bình luận dai dẳng và sởn gai tóc gáy của đại hiệp. Tuy nhiên hạn chế lớn nhất của đại hiệp là dễ dàng ngủ quên tít thò lò trên chiến thắng, hạn chế này thật là cơ hội lớn cho bất cứ sát thủ nào muốn ám toán đại hiệp. Đại hiệp hãy luôn bảo trọng .
    3. Bắc Minh Sát Tinh Elead tiên sinh : Tiên sinh thì ngược lại với Lonesome đại hiệp, thần cơ diệu toán nên đã đánh là chắc thắng. Sự hiệu quả trong đấu pháp đã đem lại cho tiên sinh giải th­ưởng cao quý khi tiên sinh vượt qua hàng loạt đối thủ tầm cỡ để giật giải gần cao nhất. Nh­ưng người tính không bằng trời tính, món bảo bối vào tay lại không phải là thứ tiên sinh nhắm đến. Âu cũng là cái bát ( í quên ) âu cũng là cái số , tiên sinh phải chăng vẫn còn loay hoay lọ mọ trong võ thuật mà chưa đạt đến cảnh giới võ đạo ?
    4. Bad-snipper Gian Tà Kiếm khách : Kiếm sĩ này chứng tỏ là một thủ lĩnh thực sự của Túc cầu giáo trên sân bóng. Đại ca sẵn sàng bảo vệ tuyến sau cho đồng đạo võ lâm bất cứ lúc nào cần ( nghỉ ngơi ... ? ) - LÊN ĐI ANH TRÔNG GÔN CHO !. Đệ rất cảm động khi thấy đại ca một mình một kiếm bảo vệ kho tàng và cương quyết không trao trách nhiệm nặng nề này cho ai ( khi chưa hết mệt ... ) .Đáng phục thay...

    5.Votrungh Võ Đại Gia hoà thượng : Thật là một bậc đắc đạo cao tăng. Trên cầu trường cũng như Đại hội, hoà thượng vẫn giữ được vẻ bình thản cố hữu. Mặc kệ quả bóng quái ác chạy nhảy đi đâu hay quần hùng có ngất ngư vì lời bài hát, hoà thượng vẫn kiên tâm tiếp tục công việc mà mình phải hoàn thành. Trái bóng có nảy hình sin hay lời bài hát có xuống âm rê thứ thì cũng đừng hòng chạm vào định lực của ngài. Đây phải chăng là một đấu pháp kỳ lạ mà đệ phải tìm cách phá giải ?

    6.Sv-Star Thiết Túc Đồng Tử đạo sỹ : Tư tưởng của Đạo giáo dường như thấm nhuần vào đạo sĩ. Người luôn sẵn sàng tranh biện với quần hùng từ khi chiêu thức biểu diễn trên sàn đấu chuẩn bị thi triển đến khi kết thúc, đừng hòng ai phá nổi Liên Thanh Đa Thức vô địch thiên hạ của đạo sĩ. Đệ tuy mang túi ******* bên mình mà vẫn thầm lo sợ nếu phải đối đầu với ngài, tuy nhiên công lực để phát xuất Liên Thanh Đa Thức cần phải thật hùng hậu . Dù sao đệ vẫn hy vọng còn cửa thắng.
    7. Sun 10 Cú Đầu Đà đại hán : Quả thực tầm vóc phồn thực hùng vỹ của đại hán khiến kẻ thù phải vị nể . Mỗi lần đại hán lao tới với tuyệt chiêu Đá Bay ( Phi Thạch ), qua quan sát, đệ hiếm thấy đối thủ nào dám tranh chấp tay đôi với đại hán mà không mang bên mình tư tưởng ở nhà có sẵn thần dược Salonpas. Nhưng nhược điểm của đại hán lại là nước - mà Đá - Thổ lại khắc Thuỷ, do vậy lần sau có phải tranh hùng trên cầu trường thì , nói của đáng tội , đệ buộc phải giấu biến bình Thiên Thuỷ đi.
    Hà hà , khà khà , nhân tài 7X SG như lá rụng mùa thu, có lẽ còn nhiều còn nhiều các vị đại hiệp, cô nương mà tiểu đệ chưa có dịp diện kiến dung nhan cũng như thử qua đôi chút công phu - nhưng đêm đã tàn, sớm mai đã rạng , đệ lại phải từ biệt ADSL tửu quán để dấn bước giang hồ. Văng vẳng đâu đây đệ chợt nghe phong phanh có ai đó là đầu lĩnh Bi-da Đồng Chí Hội. Chẳng phải đệ khoe tài nhưng quả thực mỗi địa phương đệ dạo bước qua là có mỗi phân đàn Bi-da hội phải ngậm ngùi giải tán - như vó ngựa quân Mông Cổ xưa kia vậy. Sẵn đây nói luôn là nay đệ cũng có dự án định thu phục Bi-da hội để làm bàn đạp tiến chiếm Túc cầu giáo cũng như lên ngôi bá chủ 7X gia trang vào một ngày đẹp trời gần đây .
    Đôi lời khích bác gọi là . Xin được các vị huynh đệ đồng đạo rộng lòng mà chỉ trỏ , í quên , chỉ giáo .


    Nay kính thư . Chào thân ái con gà mái .

    Hà Thành Tuyệt Tình Tiểu Công tử

    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 26/03/2004
  6. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đại chiến Bến Thành Cung

    Kỳ tích võ lâm thường được lưu danh thiên cổ cũng như có thể lưu xú vạn niên . Tuy vậy tiểu đệ vẫn mạo muội thuật lại đôi dòng tản mạn để kính thông báo cùng các vị đồng đạo võ lâm gần xa hầu mở mang kiến văn nghiệp võ, biết đâu đôi lúc lại hữu sự khi hành tẩu giang hồ.
    Hôm đó nhằm ngày 8 tháng 3 năm nào không nhớ, tại Nghêu Ốc tửu quán thuộc Bến Thành tuyệt cung đã xảy ra một cuộc tỉ đấu không tiền khoáng hậu mà nhân vật chính là hai trang sặc nước hương trời ( í, đệ viết lộn ) sắc nước hương trời , là Lạch Bạch cô nương Giotmuathu và Xan Xan Lạc thời nữ thiếu hiệp. Hai người vốn cùng một môn phái nhưng chỉ vì xích mích nho nhỏ mà trở mặt quay lưng đã nhiều năm. Tiểu đệ được Lạch Bạch cô nương mời tới hò hét trợ uy nên mục kích từ đầu chí cuối trận đấu vô cùng ngoạn mục này.
    Đã quá giờ Dậu mà chưa thấy Xan Xan nữ hiệp đến phó ước, Lạch Bạch cô nương dằn mạnh phần Combo KFC cá hồi xuống mặt bàn làm thực khách xung quanh nín thở nhịn hơi, vừa lấm lét nhìn tiểu cô nương xinh đẹp và dữ tợn đang tức tối ngó tờ lịch 8/3 phấp phới thách thức bên hiên lầu mà lảng tránh dần ra xa kẻo dính tai bay vạ gió.
    Tiểu đệ nhìn nén hương sắp hết mà thầm mừng cho "thân chủ" mình sẽ giành thắng lợi không tốn chút sức lực nào. Bất thần, từ xa xa có tiếng nẹt pô xe máy phành phạch , một quái nhân đầu voi mình gấu phóng chiến mã cua tới, chiến mã màu đỏ hệt Xích thố của Quan Công thời xưa lượn một vòng cơ bản rồi một bóng đỏ thi triển Xuyên Vân Bộ như cánh chim én đáp xuống tầng hai Nghêu Ốc tửu quán. Cả đám thực khách vỗ tay rần rần cơ hồ muốn sập căn tiệm cũ mèm khen ngợi thân pháp quỷ khốc thần sầu của nhân vật mới đến. Duy chỉ có Lạch Bạch cô nương là nhếch mép không hề nhìn đến nửa con mắt.
    - Tiểu muội Xan Xan đến phó ước hơi chậm, xin đại tỉ thứ lỗi.
    - Không có gì, chờ đợi vậy là đủ , ta vào việc luôn được chứ ?

    Ngôn xuất thủ hành, Lạch Bạch cô nương rút binh khí đặt "cộp" lên bàn, phía dưới binh khí kỳ lạ đó một vết lõm sâu chừng hai tấc xuất hiện. Binh khí này nhỏ gọn nằm vừa trong lòng bàn tay - hình dạng cực kỳ quái dị.
    - Tưởng gì chứ, đại tỉ định đem con Nokia 6600 ghẻ đó ra dọa muội sao?
    Không kém phần nhanh nhạy, Xan Xan nữ hiệp lia tay như tiên nữ hái hoa từ khoảng cách 2 trượng, xếp ngay ngắn trên binh khí của Lạch Bạch cô nương là một vật thể cũng kỳ lạ không kém - nó cũng nhỏ gọn như thế nhưng mang một túi ám khí nhỏ ( có lẽ vậy vì giống cái mặt nạ quá xá ).
    - Bấy lâu nay ngu tỉ tưởng muội luyện công đến mức thông thần triệt địa rồi, ai ngờ vẫn sử dụng con T610 rẻ tiền này hả? Lạch Bạch cô nương nhếch mép trả đũa.
    Xan Xan cô nương nheo mắt thách thức nhìn về lôi đài đã được dựng sẵn, trên đó bày đầy Thập bát ban võ nghệ lẫn những thứ gì gì đó dùng để tỉ thí mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ đệ chưa một lần được dịp thưởng lãm. Hai đĩa sò huyết đỏ rực như châu sa chứng tỏ có chứa những chất kịch độc, mỗi bên có thêm hai vò Trà Đá Vạn Năm mà những người mới luyện công như đệ các vài ba nghìn Mỹ kim cũng không mảy may dám ngửi.
    Lạch Bạch cô nương ra chiêu trước, cầm phi xoa - cô nương sử chiêu Lãng Tử Hồi Đầu, phi xoa cắm ngập giữa mặt bàn, phập !!! Đĩa sò huyết tách làm hai nửa, một nửa toàn vỏ lả tả bay xuống đất, một nửa toàn sò xếp hàng chữ Nhất ngay ngắn trước bát nước chấm. Thật kinh khủng, công lực phải nói là quỷ khốc thần sầu - trong chốn anh thư thật hiếm có mấy người luyện được bản lĩnh dường này.
    Nhưng Xan Xan nữ hiệp dường như không quan tâm đến địch thủ mà chỉ chú ý tới mục tiêu trước mặt, nàng thi triển thủ pháp Thiên Nữ Giáng Hoa, cánh tay áo lướt qua như cánh hồ điệp, nhẹ nhàng vô thanh vô sắc. Không khí trong tửu quán như vỡ vụn ra bởi tiếng reo khi thấy đĩa sò huyết cũng tách làm hai nửa như đĩa của Lạch Bạch cô nương nhưng lại xếp thành hình tròn quanh đĩa muối. Quả là ngang tài đồng sức, nội lực kinh thiên.
    Mỉm cười như Đát Kỷ hồ ly - Xan Xan nữ hiệp nhấp một ngụm Trà Đá Vạn Năm, rồi như có cánh - vò rượu độc là là bay sang phía Lạch Bạch cô nương đang nhăn nhó như Tây Thi với sức nóng kinh người. Trên đường đi, sức nóng của nó làm cháy sém không biết bao nhiêu râu tóc của những trang quân tử hiếu kỳ. Lạch Bạch cô nương lạnh lùng đón lấy nhấp qua ngụm nhỏ rồi vận công hồi đáp, trên đường trở về vò rượu lại mang theo một luồng hàn khí trả lại cho khách giang hồ sự khoan khoái sau khi bị Tam Muội Chân Hỏa cướp mất. Tuyệt nghệ Băng Hồn Thấu Cốt này đệ đã một lần thử qua trong Đại hội Sư tử hống tại Thất Nhị Quán, lần đó quần hùng không lạnh mà run khi chiêu này phát xuất ( Lonesome Sấm Chớp Đại Hiệp đã phải ôm lấy Thiết Túc Đồng Tử đại hiệp SV-Star mà tiếc đứt ruột tại sao đại hiệp không béo thêm tí nữa để ôm cho ấm) .
    Màn một đã kết thúc, tiếng vỗ tay đôm đốp của mụ chủ quán già vang lên. Hai tiểu nhị đại hán khệ nệ ôm hai thúng ốc vặn mỗi thúng nặng dễ đến 50 ki lô gram. Đây là loại ốc say chỉ có tại Mê Kông Vực, to con mà cực độc, ruột nhỏ đầu to, những người kém nội công chỉ cần ăn 3 con là có thể tiêu hao nửa đời công lực. Biết đối thủ chưa xi nhê gì khi dạo qua màn một, Lạch Bạch cô nương mời tiếp màn hai. Thực khách trong quán giờ đã vắng đi già nửa, chỉ còn lại một nhúm giang hồ tiểu tử hiếu kỳ liều mạng ở lại.
    Xan Xan nữ hiệp vận tám thành công lực xoay vòng thúng ốc trút vỏ rào rào xuống chân như B52 rải thảm còn ruột ốc thì bặt vô tăm tích. Chưa đầy một khắc, 50kg đã không còn một lạng. Lạch Bạch cô nương thầm khen ngợi Ngọc Nữ Diệt Ốc Công của đối phương đã luyện đến thành thứ 8, nàng vội xuất song thủ nhấc thúng của mình lên ném thẳng về phía bờ tường, tả cước khẽ xoay - nàng bay như ong bò vẽ theo sau.... Uỳnh, cả thúng vỏ ốc nát vụn như tương Bần còn ruột ốc nằm gọn ghẽ trong Bim Béo Thần Phiến - chiếc quạt nàng thường mang, tỉ tê nha nhẩn - nàng xử tử từng chú ốc dưới con mắt như đổ lửa vì thèm của Xan Xan nữ hiệp.
    Cuộc tỉ đấu lại bắt đầu với màn 3 cùng những màn giao thủ còn hấp dẫn hơn Ngọa Hổ Tàng Long và bi tráng hơn Anh Hùng. Dần dần, những kiến văn mà bấy lâu nay đệ vẫn tự hào là uyên bác đã phải nhường chỗ cho sự kính phục và hổ thẹn. Chỉ trong một canh giờ, hai đấu thủ đã không biết mệt mỏi, dùng công lực thâm hậu tiêu hủy nào là : Thần Mực Một Nắng, Quỷ Gỏi Tôm , Thiên Ma Cua Luộc, Bạch Cốt Bò Kho.... toàn những thần vật sơn hào hải vị mà giang hồ võ lâm ao ước nhưng không dám sử dụng. Cuối cùng, cả hai đều ước hẹn tái đấu vào dịp khác khi ngoại lực trong ví đã cạn kiệt .

    Cuộc chiến vẫn bất phân thắng bại như Sơn Tinh làm Mario cứu công chúa, Thủy Tinh đời đời đánh ghen. Nếu có dịp, mời tứ hải huynh đệ ghé qua Bến Thành tuyệt cung vào cuối giờ Thân, đầu giờ Dậu ngày thứ sáu các tuần.. các nàng vẫn còn tỉ thí. Hi vọng các vị sẽ học hỏi thêm những tuyệt kỹ của họ qua những phút giải lao thư giãn...
    Chúc các vị thượng lộ bình an - hành tẩu nhẹ nhàng - ra tay đàng hoàng - gặt hái vinh quang !


    Hà Thành Tuyệt Tình Tiểu Công Tử
    <P>.... Anh xin làm sóng biếc. Hôn mãi cát vàng em,hôn thật khẽ thật êm. Hôn êm đềm mãi mãi. Đã hôn rồi hôn lại, hôn đến mãi muôn đời. Đến tan cả đất trời, anh mới thôi dào dạt...</P>
    <P>  </P>
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 26/03/2004
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    ( Tiếp theo hồi 1... ) .
    Tiểu tử to gan mau xuất hiện !
    Bằng không ta quyết phải tìm ngươi ...

    Dạo gần đây , tình hình bài vở của 7X Sài Gòn gia trang bỗng chợt trở nên èo uột . Nhiều chuyên mục hết sức tiêu biểu và hay ho của gia trang như " Yết Hậu Tiếu Thi Đàn " , " Huề Vốn Thi ngâm đoản khúc " , " Nhật ký online tửu điếm " , " Tiểu cảm xúc qua đại nhạc phẩm " , " Độc thân chủ nghĩa luận " , " Hôn nhân tuyệt đại bí kíp " , " Ảnh đàn Gia trang Phóng sự ký " , " Chân dung tự biếm họa " ... do thiếu sự chăm nom tưới tiêu hàng ngày của các thành viên mà trở nên nghèo nàn và cằn cỗi .
    Một buổi sáng Chúa nhật đẹp trời tại Tí Nị Thần Cốc , trong khi quần hùng võ lâm của gia trang đang tề tựu đông vui để hàn huyên , ai nấy thảy đều đang say sưa buôn dưa lê dưa bở tưng bừng thì tại hạ thình lình nhận được tin nhắn " truyền âm nhập mật " của Bắc Minh Sát Tinh Elead . " Họp ! Họp ! Họp Ban quản trị gia trang gấp ! " . Quét một luồng nhãn quang 380 độ vòng quanh , tại hạ phát hiện ra hắn đang chễm chệ ngồi chỉ cách tại hạ có chừng đôi trượng . Quả là tên tiểu tử này mấy bữa rày tiêu xài hoang phí quá , xem chừng chắc vừa có chuyện gì vui chăng ?
    Bắc Minh Sát Tinh Elead mặt mày có vẻ rất chi là nghiêm trọng . Vừa kéo được các quản trị viên Cú Đầu Đà Sun.10 , Lạch Bạch Cô Nương Giotmuathu , Lãng đãng tiên sinh 1088 , Võ Đại Gia Votrungh và Thủ quỹ Cô Nương Deep_sorrow ra một góc hắn ta bèn đi thẳng vào trọng tâm cuộc thảo luận :
    - Thưa các vị huynh đệ tỷ muội vô cùng kính mến của gia trang . Chắc quý vị cũng thấy đó , tình hình bài vở nội dung trên diễn đàn của gia trang ta hiện đang dẫm chân tại chỗ , dậu đổ bìm leo . Ngoài hai chuyên mục chính là " Túc Cầu Hội " và " Tiếu Lâm anh hùng truyện " ra , các chuyên mục còn lại hầu đều đang lâm vào cảnh khốn quẫn , neo đơn không người chăm sóc . Làm hảo hán của gia trang , đầu đội trời chân đạp đất thấy cảnh éo le khốn khó như vậy mà không lên tiếng , mà không ra tay hành sự giúp đời quý vị ngồi đây há không thấy hổ thẹn trong lòng ru ?
    Phẩy nhẹ tay áo và nở nụ cười nhếch môi bình thản , Lạch Bạch Cô Nương Giotmuathu gằn giọng :
    - Đại huynh chớ nên nóng nảy . Phải chăng đại huynh có ý muốn trách tiểu muội bấy lâu đã không làm tròn bổn phận chăm sóc các chuyên mục khác ? Đại huynh có biết rằng một mình muội độc diễn trên diễn đàn cô độc và đơn điệu lắm không , trong khi đó các đại huynh tiểu đệ mải mê dang nắng chạy theo trái bóng tròn , khi thì sân này khi thì bãi nọ , sau khi no cơm chán chè rồi thì mải mê chòng ghẹo khích bác nhau trên " Tiếu lâm anh hùng truyện " , thậm chí còn ghép cả muội và huynh làm vợ chồng nhà Vịt ... Thử hỏi các đại huynh tiểu đệ hành sự nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy có đáng mặt anh hùng hảo hán hay không ? Thử hỏi trong hoàn cảnh neo đơn cô quạnh như vậy muội có cáng đáng nổi trọng trách tày đình này không ? May mà có các sư tỷ , sư muội khác của gia trang cất công giúp sức lúc này lúc khác , không thì muội đã bỏ gia trang này mà cất bước vu quy từ tám kiếp rồi . Đó là chưa kể dịch cúm gia cầm mấy hôm nay làm các quán gà chiên KFC đóng cửa , thử hỏi thiếu cái món đó muội biết đi tìm đâu ra cảm hứng đây ?
    Lạch Bạch Cô Nương vừa dừng lời , Elead vội vàng phân giải .
    - Lạch Bạch hiền muội chớ nên vội vàng xuất ngôn như vậy . Chẳng qua do hoàn cảnh của Túc Cầu Hội hiện đang gặp nhiều bế tắc nan giải , ngân quỹ lại chưa có gì đáng giá nên ta và các sư huynh ngồi đây phải hết lòng ra sức . Vả lại , cả gia trang ta đa số các huynh đệ tỷ muội ngày ngày đều đang phải công cán kiếm cơm , tháng tháng xoè tay lĩnh vài mươi ngân lượng mà sinh nhai nên áp lực phát sinh vô kể . Sự khai sanh và phát triển của " Tiếu lâm anh hùng truyện " phải chăng đang là liều thần dược an thần kỳ diệu cho tất cả chúng ta ngồi đây ? Hiền muội , dẫu ta và muội có có bị ghép thành phu thê , sinh con đẻ cái hay làm chuyện ấm đầu dở hơi trong truyện tiếu lâm mà làm cho các huynh đệ tỷ muội ngồi đây có được đôi tràng cười sảng khoái thì cũng có chi là phiền não , mà ngược lại phải vui mới phải , muội thấy có đúng không ?
    Votrungh tại hạ bấy giờ mới bắt đầu lên tiếng :
    - Theo thiển ý của tại hạ , gia trang ta tuy ngày càng hùng mạnh về số lượng hảo hán tham gia cũng như các chuyên mục mới lạ , song cũng không thể coi thường việc duy trì những tinh hoa vốn có của những bậc khai thiên lập địa đã truyền thụ lại . Theo tại hạ , ngoài " Túc cầu hội " và truyện tiếu lâm , chúng ta nên phân chia nhau chăm sóc những chuyên mục tinh hoa còn lại cho chu đáo hơn để gia trang thêm phần thịnh vượng . Theo ý tại hạ , hiện tại các chuyên mục sẽ được chia ra cho các vị đây đảm nhận chăm nom , tỷ dụ như tại hạ sẽ chăm sóc phần " thi ca hò vè " , song chúng ta nên tăng cường thêm một quản trị viên nữa để chăm lo tốt hơn cho phần " Túc cầu hội " và " Tiểu cảm xúc qua đại nhạc phẩm " . Nghe đồn Gian Tà Kiếm Badsniper đã từng là một tay nhạc công thâm niên nơi Thập Thất tửu quán xứ Sài Thành , theo tại hạ ta nên mời hắn giúp một tay quản trị phần văn nghệ .
    Tất thảy sáu vị đồng đạo ngồi đó đều gật đầu tán thưởng . Elead tiếp tục lên tiếng :
    - Thưa các vị , gia trang may mắn có tiểu thủ quỹ cô nương Deep_sorrow đây rất có năng khiếu về chuyện đong đếm hô hào ngân quỹ nên sẽ tiếp tục phụ trách vụ này và kiêm thêm việc nuôi nấng Hồng Bảo Trư hàng tuần để hầu mai này hỗ trợ cho cuộc hôn phối đầu tiên của gia trang 7X . Sư huynh Cú Đầu Đà Sun.10 tiếp tục " Tổ Chim Cú - Tư Vấn , Tư vấn , Đại Tư vấn " để làm chỗ cho khách thập phương hỏi han lui tới , chỉ mong sư huynh chớ tư vấn khinh suất theo kiểu " Thế thôi ! Thế nhé ! " mãi mà làm hại đến hạnh phúc của bá tánh , có ngày họ phóng hỏa Tí nị Thần Cốc thì gia trang chỉ có nước mà giải tán . Võ Đại Gia Votrungh huynh và Lạch Bạch Cô Nương Giotmuathu muội tiếp tục các chuyên mục thi ca hò vè và nhật ký . Đệ cùng Lãng đãng Tiên Sinh 1088 và Gian Tà Kiếm Badsniper sư huynh sẽ tiếp tục chăm sóc cho Túc Cầu Hội và các hoạt động dã ngoại của gia trang . Công việc phân chia đã tạm ổn , chẳng hay các vị còn có ý gì đóng góp ?
    Sun.10 Cú Đầu Đà đại hán bấy giờ mới đường bệ lên tiếng , giọng sang sảng :
    - Theo tại hạ , gia trang ta nên có một bộ phận đối ngoại chuyên phụ trách phần đón tiếp , giao lưu với các gia trang khác trong thôn trang TTVNOL . Tại hạ đề nghị các vị lưu ý việc này , không thể khinh suất được . Các chư vị bằng hữu thân thiết từ các nơi đến Sài Thành cần phải được ôm hôn bắt tay , đón tiếp tử tế , thậm chí có lúc cần phải sáng xe ôm tối cà phê chu đáo kẻo các vị ấy sẽ lời ra tiếng vào rằng 7X Sài Gòn này là kém phần hiếu hảo . Các vị nghĩ sao ?
    - Được lắm . Elead tiếp lời . Tại hạ đề nghị chúng ta hợp sức mỗi khi hành sự , tuy nhiên các sư huynh nên đóng vai trò chủ lực , hiền muội Giotmuathu cùng tại hạ sẽ trợ giúp khâu thông tin liên lạc nhé . Còn về vấn đề Túc cầu hội , tại hạ không rõ các vị có cao kiến gì ?
    - Theo ý ta , đệ nên gọi hai vị cố vấn SV-Star và Badsniper vào đây để ta cùng thảo luận sẽ dễ dàng hơn . Sun.10 tiếp lời .
    Elead khoát tay vẫy ba cái đã thấy Gian Tà Kiếm Badsniper và Thiết Túc Đồng Tử SV-Star xuất hiện , mặt mũi hai tên lơ ngơ chưa rõ đầu đuôi cớ sự . Sau khi nghe vài câu hỏi sơ qua về tình hình Túc Cầu Hội của Ban Quản Trị , Badsniper rít một hơi thuốc , dốc ngược cốc cà phê đen rồi đứng dậy khoan thai dõng dạc trình bày :
    - Theo tại hạ , tình hình của Túc Cầu Hội chúng ta hiện đang hết sức nan giải , chưa tìm được thắng lợi là do yếu tố thể lực của toàn đội còn quá hạn chế , dù đa mưu túc trí đến đâu cũng chỉ giữ được thế trận chừng mươi lăm khắc giờ . Đa phần các sư huynh sư đệ còn thiếu rèn luyện nội lực nội công . Kẻ thì thức khuya chat Yahoo Messenger hay chơi game thâu đêm trên Internet , người thì ham mê tửu sắc mà không giữ gìn chân khí , hiền hậu như Condor sư huynh mà cũng nhậu mỗi tuần vài ba bận , tưởng chừng ít sân si như sư đệ SV-Star đây mà đêm nào nửa khuya về sáng cũng thấy tên trên bảng YM , ngoan ngoãn nghiêm trang như sư đệ Elead kia mà trưa nào cũng bỏ ngủ để chui gầm cầu thang quán cà phê tán gẫu , thậm chí ngay cả tại hạ đây cũng năm lần bảy lượt định từ bỏ hẳn thuốc lá để làm gương cho các sư huynh sư đệ mà cũng chưa thể thành công . Chao ôi , trước khi lãnh nhiệm làm đội trưởng đội túc cầu , tại hạ đâu có ngờ cớ sự mới gian nan làm vậy . Nếu mà cứ kiểu này , có lẽ Túc Cầu Hội chỉ nên tham gia đá bóng online mới gọi là vừa sức quá .
    - Còn nữa . Sv-Star tiếp lời . Tại hạ nhận thấy rằng ý thức kỷ luật của nhiều cầu thủ còn chưa được nâng cao . Tại hạ đã từng thức trắng nhiều đêm , sưu tầm bằng được bộ sách dạy túc cầu trứ danh kim cổ của huấn luyện viên Liên Xô Lỗ Bá Ngọc Kỳ ( Lobanovsky ) để soạn ra các bài tập kỹ chiến thuật rất lợi hại hầu mau đưa ra cho đội túc cầu tập luyện , nhưng chỉ được vài ba khắc là đã có nhiều người tỏ vẻ chán nản , thích tự tung tự tác , chẳng biết phải chấn chỉnh làm thế nào . Thêm nữa , tên thủ môn Lệnh Hồ Đồ Antey vốn đã vụng về và chậm chạp lại tỏ ra lười biếng mà gần đây lại bỏ tập mấy buổi liền , chẳng phải là rất đáng lo đấy chăng ?
    - Chẳng qua là do đệ thường phát ngôn tốc độ nhanh quá , người ta không nghe kịp đó mà thôi . Ngoài ra , một số bài tập của đệ là hơi khó . Còn Lệnh Hồ Đồ thì cứ để ta nhắc nhở hắn , hy vọng rồi hắn sẽ tiến bộ . Badsniper đáp .
    - Theo tại hạ nhận thấy , Votrungh tiếp nối , thì có lẽ đội túc cầu chúng ta do đông đảo quá nên trở nên không tập trung . Do vậy , khâu kỷ luật là vô cùng quan trọng . Hiện tại , chúng ta không nên tiếp nhận thêm thành viên mới mà nên chú trọng tổ chức lại các vị trí hiện có cho thật hợp lý . Ngoài ra , nên hạn chế thi đấu với các đội quá mạnh so với trình độ chúng ta và nên tập trung thời gian vào tập luyện thể lực cùng kỹ thuật .
    - Đệ xin tán thành . Elead cất lời . Tuần sau trong trận đấu với đội bạn ở sân Kỳ Hòa , đề nghị sư huynh mang theo thần nhãn camera để ghi hình lại toàn bộ trận đấu . Sau đó , Ban Điều Hành Túc Cầu Hội sẽ xem lại nội dung , đánh giá kỹ các sai sót . Cầu thủ nào đá tầm bậy , chạy náo loạn trên sân , không kèm cặp đối thủ sẽ phải nhận kỷ luật nghiêm khắc . Tội nhẹ thì phạt tiền làm giàu ngân quỹ , tội nặng thì sa thải cho về quê đuổi vịt nuôi gà . Ta phải nặng tay mới hầu mong thể hiện quyết tâm phấn đấu , cách mạng là phải triệt để - có phải vậy không quý vị ?
    Thấy các vị đồng đạo không ai có vẻ gì phản đối . Badsniper hắng giọng nhìn về phía SV-Star rồi tỏ vẻ bực dọc .
    - Riêng hiền đệ SV - Star , ta có chuyện muốn nói . Hà cớ gì đệ đưa cái ảnh ta đang toét miệng cười lên website của Túc cầu hội ? Lại còn chú thích " Đặc điểm nhận dạng : 50 cái răng " , thử hỏi lăng - xê kiểu như rứa ta làm sao mà kiếm vợ đây hả ?
    - Chẳng phải sư huynh bấy lâu vẫn lấy đó là niềm tự hào đó sao ? Chẳng lẽ lâu nay đệ hiểu sai tính khí của sư huynh ? , SV - Star bình tĩnh đáp . Chẳng phải vì hàm răng độc nhất vô nhị ấy mà đã có mấy vị cô nương từ Hà Thành mất ăn mất ngủ , gửi message làm quen với sư huynh đó sao ?
    - " Phi thần khẩu ngũ thập nha , phi Gian Tà Kiếm đại hiệp " . Chẳng phải đó chính là thần thái độc nhất vô nhị của đại sư huynh bấy lâu đó sao ? . Elead thốt lên , mắt hắn chợt loé vẻ hài hước tinh quái .
    - Sư huynh Elead quả là hiểu ta hơn cả cha mẹ . , SV-Star được dịp ngoác miệng cười xác nhận , diện mạo trông rất chi là gian trá .
    - Hai cái tên tiểu tặc chết dẫm chết tiệt này , các ngươi đừng có thấy ta hiền hậu nhân từ mà đem ra làm trò đùa cợt , có ngày chắc ta phải nặng tay với các ngươi mới được . Badsniper hậm hực cười gượng . Trưa nay mấy tên tiểu yêu các ngươi mau rón hầu bao mời mọi người chúng ta một bữa cơm rau lấy thảo đi nhé .
    - Chuyện nhỏ như con thỏ . Little story !!! . Cả hai tên cùng chắp tay đồng thanh , mặt mày có vẻ nửa thành tâm , nửa có vẻ gì gian trá . Vốn từ sáng sớm chưa ăn uống gì , nghe nói vậy các vị quản trị viên gia trang còn lại ai nấy mặt mày mừng vui rạng rỡ bởi lâu lắm mới thấy hai tiểu tiên sinh Elead và SV-Star có vẻ đoàn kết và hào hiệp như vậy .
    - Hai đứa đệ xin mời chư vị vui lòng cất bước đến 203 Lê Văn Sỹ tửu quán nhé . Chúng ta sẽ cùng dùng một bữa lẩu Thái ra trò và tiếp tục đàm đạo . SV-Star trịnh trọng cất tiếng mời , đoạn hắn đưa mắt về phía Elead .
    Mọi người lục tục đứng dậy , hớn hở chuyển hướng về 203 Tửu quán . Do đường sá đông đúc , người xe như kiến vỡ tổ nên mãi gần nửa giờ sau cả bọn mới đến được nơi cần đến , mặt mày ai nấy đẫm ướt bụi bặm và mồ hôi , cùng thở hổn hà hổn hển .
    Lạ thay , cánh cửa 203 Tửu quán vẫn đóng kín . Trước mặt treo tấm biển . " Đang tạm ngừng kinh doanh . Cần sang quán gấp ! " .
    Các vị hảo hán ngẩn người đưa mắt nhìn nhau . Thì ra hai tên tiểu yêu SV-Star và Elead đã sử dụng " Ù té quyền " mà trốn mất biệt từ lúc nào chẳng rõ .
    Badsniper giận dữ rút " viễn thông vô tuyến điện " ra gọi . Chỉ nghe có tiếng cô operator trong trẻo trả lời bình thản như muốn trêu ngươi , " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang trong vùng phủ chăn , ngoài vùng phủ sóng " . Badsniper giận quá , ném luôn chiếc điện thoại Sony Ericson T610 xuống dòng kênh Nhiêu Lộc lờ đờ nước chảy .
    Cú Đầu Đà Sun.10 Đại hán cáu tiết , mặt mũi đỏ gay - khí huyết xung thiên tột độ . Thủ quỹ Cô Nương Deep_sorrow bối rối ôm chặt lấy Hồng Bảo Trư như sợ mất . Lạch Bạch Cô Nương trong cơn nóng giận bèn xắn tay áo phóng một chưởng cực mạnh làm tấm biển trước tửu quán rơi xuống đất đánh ầm một tiếng kinh thiên động địa . Bàn dân thiên hạ đi qua ai nấy đều hoảng hốt ngoái nhìn .
    Lãng đãng tiên sinh 1088 vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng ưu tư như thường lệ , chắc chỉ coi đây là trò trẻ nít . Còn Votrungh tại hạ trong lòng cũng có chút bực dọc , nhưng biết rõ tính khí hay nghịch ngợm , coi trời bằng vung của hai tên tiểu quỷ sứ kia nên chỉ biết lẳng lặng ra về , không dám buông một lời nào vì sợ giang hồ kinh động .
    Nghe đồn xế chiều hôm ấy ở Gia Định thành có hai tên tiểu tử rủ nhau chè chén một trận no say . Chúng ngoác miệng cười ha hả khoái trá mà đàm tiếu linh đình chuyện bếp núc võ lâm đến tận giữa khuya trong một tửu quán X , Y , Z bí mật nào đó .
    ( Giang hồ còn lắm chuyện mà tiếu ngạo . Xin vui lòng kiên nhẫn chờ xem tiếp hồi sau ... )
    Votrungh@  
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 03/04/2004
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hồi 2 : 7X Gia Trang bầu chọn Mod - Mới hay thiên hạ lắm anh tài .
    Mod Virgopork ( gọi bố Virgopig ) : " Nè , sao hồi nãy ba không khóa nick ông Sv-Stars giùm con cái ? "
    Dạo vài tháng gần đây không khí gia trang trở nên bình lặng đến lạ thường . Tí Nị Thần Cốc ngày nào nườm nượp tài tử giai nhân vậy mà nay nhiều bữa số lượng kiếm khách uống cà phê chỉ đếm trên đầu ngón tay . Các văn sớ , di chỉ quan trọng trên diễn đàn cũng hiếm khi được quần hùng để mắt tới . 7X Sài Gòn Túc Cầu Hội sau một thời gian dài không dành được mảy may nào chiến thắng đã tạm gác lại chờ thời cơ thích hợp , còn các sinh hoạt văn thể mỹ khác cũng đang trên đà xuống dốc . Nhìn đi ngó lại , trên diễn đàn may ra chỉ còn mục " Làm đẹp - Mua kẹp mua gương " của Lạch Bạch Cô Nương Giotmuathu và mục " Cá độ ... làm khổ đời nhau " của tiểu công tử Bắc Minh Sát Tinh Elead là vẫn còn thoi thóp .
    Lại nói đến các anh hùng hảo hán . Cú Đầu Đà Đại Hiệp Sun.10 gần dăm tháng trời nay mải lo toan chuyện áo cơm tận ngoài xứ Hà Thành , Xử Nữ Thần Cơ Virgopig đầu tắt mặt tối lo cho phu nhân đang bụng mang dạ chửa , Gian Tà Kiếm Badsniper từ lúc bìu ríu chuyện tình duyên cũng chí thú làm ăn đến nỗi gần như chỉ còn rảnh rỗi từ khi gà gáy sáng , Thiết Túc Liên Thanh Khẩu SV-Star đang chúi mũi vào một hợp đồng thiết kế mẫu hột soàn béo bở nên cũng bận bịu chẳng kém gì , Lặng Lẽ Kiếm 1088 và Sấm Chớp Đại Hiệp Lonesome vừa đổi công ty khác nên hành tung bí hiểm , Lạch Bạch Cô Nương Giotmuathu thì bận bịu công cán xuyên Việt mỗi tuần , Thi Đàn Cổ Nữ Xanxan đã lên đường sang Hàn Quốc du học , còn các tiểu cô nương Deep_Sorrow và Kitty_Sona cũng đã từ lâu không còn hay hành tẩu giang hồ như trước .
    Bức xúc trước tình hình gia trang ảm đạm , một số hảo hán đã lên tiếng kêu gọi bổ sung thêm một số anh tài mới mẻ , trẻ trung vào hàng ngũ Moderator để đưa 7X SG gia trang đến chấn hưng và phát triển . Có lẽ ý định đó hợp lòng người nên chẳng bao lâu cuộc bình chọn Mod đã trở nên sôi động và hào hứng hơn giờ hết . Hiện tại dẫn đầu trên bảng vàng bình chọn là 3 vị kiếm khách đức độ và tài hoa : Đại Bàng Kiếm Condor , Hải Ngoại Lão Bà Bà Tpm và Hàn Khẩu Kiếm Mualavang .
    Một đêm nọ , nhân lúc rảnh rỗi các lão gia cùng vài hảo hán rủ nhau tề tựu cà phê vỉa hè Sunwah Điếm đàm đạo . Đã về khuya , câu chuyện trà dư tửu hậu đang rôm rả và sắp đến hồi kết thúc thì Đại Bàng Kiếm Condor lên tiếng :
    - Nhắc tới cái vụ bầu Mod , tại hạ cho rằng bình chọn cho tiểu tiên sinh Virgopork vào lúc này là hay nhất , bởi lẽ hắn mà trúng cử thì cha hắn nhất định phải làm thay hắn rồi . Mà Virgopig đại ca thì xưa nay tuy có chút ham vui và lười viết lách nhưng lại rất có tấm lòng hào hiệp với gia trang 7X SG . Các vị nghĩ sao ?
    - Chớ chớ , Lặng Lẽ Kiếm 1088 từ tốn đỡ lời , làm như vậy sẽ có vẻ ép buộc Xử Nữ Thần Cơ đại ca , mà cổ nhân chẳng đã dạy " ép dầu ép mỡ , ai nỡ ép Mod " đó sao ?
    - Vậy theo quý vị ta nên bầu cho ai bây giờ ? , Votrungh ngơ ngác hỏi .
    - Theo tại hạ có lẽ nên chọn Hải Ngoại Lão Bà Bà Tpm vì sư tỷ này vui tính , sôi nổi , lại ở Hoa Kỳ nên sẽ có nhiều thời giờ , nhiều tình cảm để nhớ đến quê hương , đến diễn đàn một cách chu đáo và uyển chuyển mềm mại hơn anh em chúng ta . Ngoài ra , vì ở xa nên sư tỷ có thể thẳng tay xử lý bọn càn quấy , spam diễn đàn mà không ngại bị chúng dùng mã tấu chặn đường . Votrungh phân trần .
    - Còn theo tại hạ , thứ đến ta nên chọn tiểu tiên sinh Hàn Khẩu Kiếm Mualavang vì tên này mặt mày lúc nào nghiêm trọng như đưa đám ma , máu lạnh , ít ham nói này nói nọ dài dòng , thiên về hành động . Hắn mà cùng với ê-kíp Mod khét tiếng Vịt Xiêm - Vịt Bầu - Sun.Cú phụ trách khâu xử lý kỷ luật thì chắc chắn là chẳng có đứa nào dại gì léng phéng vào phá quấy . Hơn nữa , vì hắn có chân trong mấy cái vụ live show nên 7X SG gia trang tha hồ được mời đi xem ca nhạc miễn phí . Lặng Lẽ Kiếm 1088 nói tiếp .
    - Chí lý ! , Mọi người cùng gật gù tán thưởng .
    - Khổ nỗi 7X gia trang dạo này tình trạng " dương thịnh âm suy " vẫn còn khá trầm trọng . Các vị thấy sao ? , Condor tiếp lời .
    - Các huynh thử nhìn quanh xem nào . Tại hạ mà làm Mod thì nhất định sẽ phải tìm cách tuyển mộ thêm mấy cô nương chân dài , mắt bồ câu giống vậy vào cho gia trang thêm phần sống động ... Hắc Diện Kiếm Ducsnipper mơ màng , mắt tiếc rẻ nhìn mấy tiểu cô nương xinh đẹp mỹ miều vừa lướt qua .
    - Nè , Gian Tà Kiếm Badsniper có thể giúp ta chuyện đó . Chẳng phải ở quán rượu huynh ấy đang làm việc có vô khối mấy tiểu cô nương xinh đẹp cũng muốn lên mạng đó sao ? , Bắc Minh Sát Tinh Elead mắt sáng lên nhanh nhẩu .
    - Ừ , đúng rồi . Tại sao chúng ta không đăng ký sẵn chừng vài chục nick rồi tặng lại cho mấy cô nương ấy nhỉ ? Chuyện đơn giản vậy mà bấy lâu ta không nghĩ ra . Ducsnipper chép miệng .
    - " Rõ là phường háo sắc " . Đại Bàng Kiếm Condor nhíu mày nghĩ bụng . Thiện tai , thiện tai . Các huynh đệ không nên hồ đồ như thế . 7X SG mà có nhiều mỹ nhân lả lơi , đẹp nghiêng thùng đổ nước kiểu đó sẽ khó bề quản lý và dể mất đoàn kết nội bộ lắm lắm .
    - Nhưng huynh Ducsnipper nói cũng có lý , hay là ta bầu thêm huynh ấy vào làm Mod nhé ? , Elead tinh quái tiếp tục .
    - Không được đâu , tại hạ tính khí không ổn định , hay nổi khùng bất chợt lắm , không phù hợp đâu , lại hay bận bịu chuyện thê thiếp , chẳng biết thế nào mà lần . Ducsnipper nhăn nhó phân trần .
    Vừa nói dứt lời , điện thoại di động bên hông Ducsnipper đã réo lên ầm ĩ . Nghe đâu đương kim đại phu nhân vừa có lệnh triệu hồi khẩn cấp nên chỉ 1 phút sau Hắc Diện Kiếm tiên sinh đã vội vã phi thân lên con tuấn mã Spacy đời cũ chuồn mất .
    Hội quần hùng cà phê vỉa hè " nhàn cư vô tích sự " đêm ấy cũng vừa tan . Ai nấy lên ngựa ra về với bộn bề suy nghĩ ...
    (Chuyện tiếp tục thế nào xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ ... )
    Votrungh@  
    [nick]
    Được elead sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 01/03/2005

Chia sẻ trang này