1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X SG - Tiếu Ngạo Anh Hùng Truyện (replay)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, chốn Thất Xị Gia Trang, xứ Tờ Tờ Vờ Nờ tận đất Sài Gòn hỗn loạn vẫn bình yên với nhịp sống hàng ngày. Các bô lão, thanh niên nữ tú vẫn hàng ngày lượn lờ từ gia trang này đến gia trang khác để chọc, nguấy rồi quay về Thất Xị sống kiếp thái bình.
    Tí Nị Cốc vẫn là nơi hội ngộ hàng tuần của bao quái kiệt, anh hào. Có kẻ đi đâu cũng nhớ về Hà Tĩnh, à không, Tí Nị, có kẻ lâu lâu mới ghé một lần nhưng vẫn không quên những buổi quần hùng.
    Thời thế tạo anh hùng! Thất Xị đã sản sinh bao anh tài hào kiệt vang danh xứ Tờ Tờ Vờ Nờ. Thịnh trị thái bình tại Thất Xị cũng khiến giang hồ cảm phục. Thậm chí có bao thục nữ, hào kiệt từ gia trang Bát Xị cũng mon men qua kết tình giai huynh đệ. Nhờ vậy là do Tứ Trụ Kim Cang đang lãnh ấn tiên phong, vác vai trách nhiệm mà đưa Thất Xị đến ngưỡng Danh trấn giang hồ, Thiên hạ vô địch...
    Bỗng rồi một trận cang qua, nền thái bình Thất Xị có nguy cơ không vững. Một vị nữ đại anh hào trong Tứ Trụ đưa ra mong muốn làm lại đại tam quan cho Thất Xị Sài Gòn. Truớc giờ Danh vẫn đề là Thất Xị, nhưng kiến trúc lại theo lối cổ xưa là Ép đệ Nhị Ngũ Cửu, nay Đệ Tam Trang chủ muốn sửa lại theo kiến trúc tân thời là Thất Xị Sờ Gờ cho xứng tầm Gia trang danh trấn Tứ hải.
    Nhưng hỡi ôi, chưa biết là Hảo Ý hay Thất Sách mà lôi vũ đang mịt mờ chốn gia trang. Đám hậu sinh lớ ngớ chả biết thế nào khi các bậc tiền bối cũng đang vò đầu bức tai chuyển đổi hay không đổi. Vài bô lão còn rủ rê nhau luận kiếm làm quần hùng thất điên bát đảo!
    Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, chốn Thất Xị Gia Trang, xứ Tờ Tờ Vờ Nờ tận đất Sài Gòn đang chịu cảnh cang qua...
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Kiệm Ngôn Lãng Tử 1088 - Trường Túc Nữ Nhân Toctem7x Tình Truyện
    Lãng Tử Hầu Boysaigon chấp bút
    Chốn Thất Xị, chánh tà còn loạn
    Đất Sài Gòn, Linh Lĩnh tương phùng

    Nhớ xa xưa, chốn Thất Xị gia trang đất Sài Gòn hỗn loạn, Võ lâm đang rối loạn vì Tứ đại cao thủ đang trấn thủ Tứ phương. Nhân gian vô cùng bối rối vì không biết lúc nào sẽ xảy ra Đại chiến, vì tứ đại cao thủ nhà ta ai cũng văn võ song toàn, và đều manh mún ý đồ thâu tóm thiên hạ qua chiến cuộc ?oPhan Thiết luận kiếm?.
    Chốn giang hồ không ai không kinh khiếp Đại cồ điêu Condor, với tuyệt chiêu Nhất chỉ chụp hình công, với độc nhất món binh khí Ca nông thần võ, cộng với chiêu Sảng khoái sư tử rú mà đứng cách xa 5 mét vẫn còn làm đinh tai nhức óc bao kẻ phàm phu tục tử?
    [​IMG]
    Tí Nị Cốc ngoài Đại cồ điêu Condor, còn có Kiệm Ngôn Lãng Tử 1088 cũng là một kẻ đáng gờm. Với hành tung vô định, hành tẩu giang hồ với tuyệt chiêu Hắc cô-phi luận (Tám chuyện cà phê) và Vô ảnh ngôn, hảo thủ 1088 đã làm rơi rụng bao trái tim các mỹ nhân, nữ chủ. Với vẻ ngoài khắc khổ, Đệ nhị Chủ nhân Thất Xị đã bao lần làm kinh động chốn giang hồ, nhất là sau khi bị bọn phàm phu dùng chiến thuật Bích hổ du tường cướp mất con Vạn lý thiết hồng mã trong một chiều thu man mác?
    [​IMG]
    Đệ tam chủ nhân Thất Xị gia trang là một Nữ nhân danh trấn giang hồ, là thần tượng của bao thục nữ cùng bao kẻ đa ngôn: Phì Miêu Tiên Tử Bunnie. Trấn thủ Thất Xị bấy lâu nay, ả còn quyết tâm xâm chiếm cả Yết Hậu Thi Đàn, nơi từ lâu là nơi luận kiếm, luyện công của những nam thanh nữ tú yêu thơ? chọc ngoáy. Món võ công thượng thừa mà ai cũng ngán nữ chủ là Nhất Lệ Hạ Nhân Tâm, nhân gian gọi nôm na là? nhõng nhẽo.
    [​IMG]
    Người thứ 4 là một nữ nhân mới xuất hiện trên giang hồ nhưng danh tiếng đã vang lừng tứ hải. Với tuyệt đỉnh công phu Đoạt Mệnh Trường Đoạn Tiếu, chuyên chọc cười đối thủ để nhanh chóng đoạt được thứ cần đoạt, tiếng tăm của nữ nhân này đã vượt khỏi ranh giới của Thất Xị, đó là Tiếu Lâm Cô Sn75. Chỉ mới nổi danh nhưng cũng được sự nể vì của bang phái thập phương? nhất là Sấu tiểu gia trang.
    [​IMG]
    (Còn tiếp)
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bính Tuất Niên, giờ Hợi, ngày mồng một tháng bảy nhuần nhằm ngày 24/08/2006 Dương Lịch - Đại Cồ Điêu Condor khai ...phím .
    Trưa vác cái bụng lép xẹp về đến nhà, thân mẫu bước ra và khuyến dụ : "Mỗi tháng ít nhất một ngày con nên ăn chay tịnh cho nhẹ người nhẹ thể". Nghe lời thân mẫu, tại hạ làm một bát mì chay to tướng nhằm đề phòng cái bao tử kêu réo trước giờ từ quan môn trở về. Trong lúc thưởng thức món mì chay mắt vẫn cứ liên tục liếc về phía cái hàn băng tủ ....lạnh nhưng ôi thôi, còn đâu thời oanh liệt, thịt thì hết mà cá cũng chẳng còn nên đành vui vẻ thanh toán trọn bát mì chay
    Chiều & Tối: mặc dù thời tiết tuyệt vời cho buổi tranh tài qu...ầ....n v...ợ...t của các hảo hán Thất Xị Sài Gòn nhưng chợt nhớ ra cứ mỗi lần tại hạ kiên quyết chay tịnh suốt một ngày thì trời đất lại nổi cơn cuồng nộ, phong ba bão tố đầy trời, sấm vang chớp giật đùng đùng muôn loài đều kinh sợ. Hic, chẳng lẽ chỉ vì một ngày tại hạ chay tịnh để thân thể nhẹ nhàng, kinh công tiến triển mà người dân nước Việt lại phải một phen chịu cảnh dưới đất thì giày trôi dép nổi do cơn đại hắc thuỷ lại ùn ùn dưới cống tràn lên còn trên trời thì bão dông mù mịt, sấm chớp đùng đùng, điện xẹt lung tung, cây ngã đè le lưỡi . Không, quyết rằng không thể để dân lành phải chịu nạn nên tại hạ đành phải giã từ môn tuyệt đỉnh kinh công mà ngả mặn , hic hic..... thiên tai, thiện tai, .....ặc ặc....
    (lần đầu tiên tại hạ viết nhật ký - Tiếu Ngạo Anh Hùng Truyện Style )

    [nick] [/]
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 24/08/2006
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Ha...ha...ha...ha....ha... !!! Đa tạ.... đa tạ....... lão huynh đã hy sinh vì lão bá tánh đất Việt
    Nhưng tiểu muội đọc xong hảo ý của lão huynh, kể lại quá tỉ mỉ những cơn cuồng nộ của trời đất, mà bi giờ tiểu muội hết dám bước ra khỏi tệ trang luôn, vì tiết trời mùa này bên muội đương giông bão ầm ầm lão huynh ơi
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tiểu muội đã có lời nhưng huynh chỉ hy sinh vì người dân nước Việt chứ không hy sinh vì người dân nước Úc nên bên muội mưa gió bão bùng là phải Mà muội lại dở trò gì mà khiến trời đất nổi giận dzậy?
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Kiệm Ngôn Lãng Tử 1088 - Trường Túc Nữ Nhân Toctem7x Tình Truyện
    Lãng Tử Hầu Boysaigon chấp bút
    Chốn Thất Xị, chánh tà còn loạn
    Đất Sài Gòn, Linh Lĩnh tương phùng

    (Tiếp theo)
    Lại nói, Tứ Đại Kim Cang trấn thủ tứ phương Thất Xị Gia trang cũng phần nào làm cho quần hùng yên ấm, thỉnh thoảng vẫn có vài vụ đâm thuê chém mướn hoặc phân tài cao thấp của khách xứ khác đến thăm, hoặc vài cao thủ ngứa nghề, không chấp nhận nền quốc thái dân an mà gây sự. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi Phan Thiết Luận Kiếm khai cuộc thì tứ đại anh hào cũng phải cao thấp phân tranh?
    Một vài ngày trước khi Kiếm Luận diễn ra, một cuộc tao ngộ giữa một trong Tứ Đại Kim Cang với một trong Tùm lum Đại mỹ nhân đã làm chốn Gia trang điên đảo! Quần hùng ngơ ngác một phen rồi liên hồi kỳ trận ủng hộ hò reo làm chốn yên bình cũng nổi sóng Ba Đào?
    Trong một buổi chiều Hè, Trường Túc Nữ Nhân Toctem7x đang bát phố với bè bạn đồng đạo Sấu Tiểu gia trang. Nhan sắc nghiêng thùng đổ nước của Toctem nữ nhân đã vang danh toàn cõi? Sấu, còn trong Thất Xị thì nàng vẫn còn lều phều trong danh sách bình chọn Tùm Lum Đại Mỹ Nhân, vì Thất Xị hiện giờ có quá nhiều mỹ nữ từ khắp nơi đổ về, chưa kể các tiểu muội từ Bát Xị cũng lẹt đẹt theo Thiết mã, xa mã, hà mã (???), một vài em còn dùng chiêu Thiên Lý Khinh Công bay vèo vèo sang Thất Xị hòng mua vui, hay tìm cho mình một đấng phu quân. Người đẹp mà nhiều quá thì đâm ra chẳng thấy ai đẹp!
    [​IMG]
    Trường Túc xinh tươi nhí nhảnh, tung tăng dạo khắp phố phường mà lòng không vướng bận chuyện dương gian, à không, nhân gian. Chỉ xin giới thiệu qua đôi chút là nàng Toctemx nhà ta sở dĩ nàng có mỹ danh Trường Túc là vì nàng có đôi chân dài, tuy không phải tới nách như bao yểu điệu thục nữ đời hay gọi là Hoa hậu, nhưng cũng đủ cho bao nam nhân Thất Xị Gia trang đêm về hẹn thề cùng nàng trong Uyên ương hồ điệp mộng. Với Thất Xị Gia trang, nàng chỉ là một trong số những nữ nhân mới gia nhập, nhưng đối với đám hào kiệt bấy lâu nay cư ngụ tại Sấu Tiểu gia trang thì Toctem đã là một trong những cao thủ khi luyện bí kíp Đa Ngôn Thần Công, bọn phàm phu tục tử hay trêu chọc nàng môn võ công ấy là? Tám. Và cùng với đệ tứ nữ chủ của Thất Xị Gia trang, nàng còn hấp thu thêm môn Đoạt Mệnh Trường Đoạn Tiếu và học thêm môn Nhất Lệ Hạ Nhân Tâm, nàng đã biến hóa khôn lường khi gộp hai món võ công thành Nhất Lệ Đoạt Nhân Mạng (!!!). Vì môn võ công trời sầu đất lở này mà Sấu Tiểu gia trang đã đồng thanh tung hô nàng là Trường Túc Nữ Nhân ?" Đa Ngôn Nữ Hiệp Toctem7x.
    Trở lại chuyện Toctem nhà ta đang tung tăng tí tởn trên đường phố, lòng nàng vô ưu không vướng bận chút bụi trần. Bỗng đâu phố phường kinh động bởi tiếng ồn ào của con Vạn lý Ô Mã Lão của hai chàng thư sinh, mình trần trùng trục, một kẻ lạnh lùng kim diện và một kẻ đang tung chiêu Liên hoàn Ngôn ký xuất làm kinh thiên động địa một góc Thất Xị Gia trang? Chẵng ai xa lạ, kẻ có gương mặt kim tiền chính là Kiệm Ngôn Lãng Tử 1088, còn người đang xuất khẩu liên thanh thì còn ai khác hơn Xuất Khẩu Liên Thanh Thiết Cước Tiên Sinh SV_Star@.
    [​IMG]
    Và bỗng nhiên, lục nhãn tương phùng?
    (Còn tiếp)
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 25/08/2006
  7. 108tem

    108tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    phụ thânnnnnnnnnn
    mẫu thânnnnnnnnnnnnn
    hai người đâu rùiiiiiiiiii
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Theo lời đồn đại của các Yết hậu giang hồ kiếm khách thì song thân con hiện đang rong ruổi hành hiệp hay buôn lậu gì đó ở Lào. Tin tức được lan truyền đi ở Yết Hậu chiến trường http://www5.ttvnol.com/f_259/242135/trang-78.ttvn, con vào mà thăm dò tin tức.
    Mong cho con và song thân phụ mẫu sớm được tương phùng Đừng khóc nữa con, hãy ráng làm thêm vài chai bia đi cho dễ ngủ , còn ta quay về Đại Bàng Cốc ẩn cư đây
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Nè tiểu tử! Vô đây sao không bái kiến các sư cô, sư thúc hả? Phụ thân con gã đang bế quan luyện công rồi, còn mẫu thân con thì lo hành hiệp trừ nghĩa. Theo cô cô về măng cụt cốc học võ trước hen
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Nghe như sét đánh ngang tai , thân mẫu con đang đi hành hiệp TRỪ NGHĨA ư, tiểu muội Tulip đang hành lạc nơi nào, mau mau suy xét lại hành tung của vị cô nuơng kia có phải là đang "trừ nghĩa" trong giang hồ, nếu quả là vậy thì thật là đại nạn.

Chia sẻ trang này