1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X SG - Tiếu Ngạo Anh Hùng Truyện (replay)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 108tem

    108tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tiểu điệt xin bái kiến các vị bá bá, thúc thúc, cô cô
    Vì quá đỗi âu sầu nên con đã thất lễ. Số là gia đình con gặp sóng gió nên tinh thần bấn loạn. Phụ thân con biệt hiệu Kiệm ngôn lãng tử nên cà ngày ông ấy không nói tiếng nào toàn gật và lắc. Không biết có phải đang sáng chế ra Gật Lắc thần công hay là luyện lén thần công Sảng khoái sư tử rú của Đại cồ điêu bá bá bị tẩu hoả nhập quỷ nên sợ mở miệng ra là bán kính 10 cmét thiên hạ thất điên bát đảo. Còn mẫu thân con, Trường túc mỹ nhân, sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước nhưng Tuyệt chiêu đa ngôn còn lợi hại hơn khi đã luyện đến đỉnh điểm mỗi khi xuất chiêu là thành liên hoàn trường thanh luôn không ngừng được.
    Vì sự kiện phụ thân đột nhiên bỏ sang Lào nói chuyện tào lao dưới ánh sao nên gia đình con có 1 trận khẩu chiến kịch liệt, phụ thân con vì không thể nói hay không muốn nói mà uất ức, tức khí xông thiên bỏ nhà đi biền biệt. Còn mẫu thân con đang điên cuồng sang Lào xem xét tình hình. Con mạn phép xin Tulip cô cô cho con về Mãng cầu cốc, à không măng cụt cốc luyện công cùng các sư tỉ đệ nhưng con chỉ muốn gọi cô bằng cô cô thôi được hông cô, đừng bắt gọi sư phụ nha
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nhất nhị bát tém con,
    Hiểu tình đứa con có hiếu lo lắng cho số kiếp phong ba tình đời của phụ thân phụ mẫu con, ta lên tiếng cho con an lòng và cũng để con biết người mà phụ thân con mẫu hay nhắc đến khi nói mớ là ai.
    Ta đây tình nghĩa với phụ thân con từ thủơ thanh mai trúc mã, nhớ năm xưa ta và phụ thân con là bạn thân thiết của nhau, chiều chiều chúng ta cùng rủ nhau ra bờ kênh, rồi phụ thân con bắt cào cào với châu chấu cho chim ăn, còn ta, phụ thân con thường ưu ái cho ăn lóc ngư trần hỏa (con đi giao tế torng mấy tửu điếm chắc cũng biết nó còn gọi là Cá lóc nướng trui). Ta và phụ thân con vai kề vai, chén tạc chén thù trên bờ cỏ dưới ánh sao. Chao ôi, biết bao là âu yếm, giờ đây nhắc lại ta cũng thấy một tình cảm nhẹ nhẹ vương vấn trong lòng.
    Thế rồi, phụ thân con ham sắc mà cưới mẫu thân con, ta ngày đêm không sao tỏ nổi vì đâu trường túc mỹ nhân lại lọt vào mắt xanh ông ấy, trứơc nay gu của phụ thân đâu phải mẫu người dài nhằng và ốm nhách như vậy, xin lỗi con, ta hơi nặng lời. Mà thôi, chuyện xưa nhắc lại ta thêm đau lòng.
    Chuyện dài lắm, ta không biết con có muốn nghe tiếp không?
    Ta biết những lời ta nói ta biết sẽ làm con và mẫu thân con đau lòng, nhưng ta không biết làm cách nào hơn. Ta cũng chỉ muốn cho mọi việc tỏ tường để phụ thân con nếu tình cờ xem Thiên lý Hình Âm từ xứ Cao Miên cũng thấy an lòng biết ở quê nhà chúng ta đều nghĩ tới phụ thân con mà xót xa trong dạ.
    Thư ngắn nhưng tình lê thê, ta dừng ở đây.
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Tiểu tử 108tem kia, ngươi ở đâu chui ra thế? Trời ơi, nghe tiếng gọi phụ thânnn, mẫu thânnn mà ta nghe như sét đánh ngang mày, chẳng lẽ là 2 người bọn họ đã...không! ta không thể nào tin được.Mới ngày nào thức trắng đêm đối ẩm cùng nhau, chia ba củ ngô nướng, nghe sóng vỗ rì rào, nhạc trỗi lên nhưng khúc oai hùng, thế mà.... Hai người bọn họ lẽ nào đã gạt ta? Trường Túc Nữ Nhân ơi hỡi Trường Túc Nữ Nhân, ngươi đã hứa những gì? ta đã lấy lòng quân tử mà đo bụng tiểu nhân mất rồi(), hahaha... Chuyện đã lỡ rồi ta cũng không truy kíu nữa, nhưng ngươi đã có được Kiệm Ngôn Lãng Tử sao không cố giữ trong tay, lại để cho chàng quất ngựa truy phong vậy hả? hay chàng đã bị một nữ lang nào khác dụ dỗ? nhưng ta nghĩ hết 8 phần là do ngươi đối xử không tốt với chàng rồi
    Than ôi, đất trời như sụp đổ trong ta, chàng đã cao chạy xa bay, còn đâu là mộng uyên ương hồ điệp. Ta thường tới bữa ăn thêm (vì nhớ chàng ), nữa đêm uống sữa , ruột đau như cắt (chắc là đau bao tử, ta chẩn đoán sai ) , nước mắt đầm đìa nhưng ta phải biết làm gì đây?
    Ôiiiii, đói rồi ta phải đi ăn thôi
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bớ Tầm Phu Sầu Nữ Sarsss tỷ, xin tỷ đừng vì những lời xảo ngôn của giang hồ mà manh động khiến đệ đây xuất lệ thành lời (tỷ nhéo đau quá!). Nghe giang hồ đồn đại, nhị ca Kiệm Ngôn Lãng Tử của đệ hiện giờ đang tầm sư luyện công tận xứ Vạn Tượng hay Cao Miên gì đó, chuyện phu thê có ai biết đâu mà minh chứng?
    Còn tiểu tử 108tem, mấy ngày nay đệ cũng đang rối loạn tâm cang, vì thiên hạ dèm pha nó do... tiểu đệ nuôi dưỡng. Trong chuyến Đông Hải Phan Thiết anh hùng hội ngộ hồi Thất nguyệt vừa rồi, đệ có lỡ xuất ngôn hồ đồ về danh tánh của một tiểu tử, đó là 108tem. Nhưng thật ra đệ chỉ nghe vậy thôi chứ ai dè nó đã xâm nhập Thất Xị Sài Gòn làm bao quân tử, nương nương rối loạn, nhất là tỷ tỷ Phì Miêu Tiên Tử và Trường Túc Nữ Nhân cũng đang rối loạn tâm cang. Thảm thương nhất là tỷ tỷ Trường Túc, vì nghe đâu phu thê chưa trọn, ân ái chưa tròn, thế mà giờ lòi đâu ra thằng tiểu tử thúi, làm cho tỷ tỷ chẳng biết ăn nói với nhị ca Kiệm Ngôn của đệ ra sao...
    Chút lời nhắn đến tỷ tỷ Phì Miêu, tỷ kể cho tiểu tử kia nghe chuyện quá khứ làm chi, biết tiểu tử kia có phải là ấu nhi của nhị ca của đệ không? Biết đâu đó lại là chiêu ly gián nhằm chia cắt tình thâm của các tỷ tỷ của đệ.
    108tem@ tiểu điệt: Ta không phải bất tín gì con, mà chỉ vì thấy lòng dạ bất an khi phu thê nhị ca ta vẫn chưa sum họp. Nhị ca ta lại bôn ba khắp cõi Đông Dương tầm sư học đạo, chẳng biết tung tích nơi nao. Con hãy thông cảm cho ta!
    Tình truyện của nhị ca với Tém tỷ vẫn chưa xong, khiến giang hồ rung chuyển! Chỉ thương Tém tỷ:
    Từng đêm thức nhớ thương chồng
    Có ai biết được trong lòng lệ rơi
    Tưởng chồng xuất cảnh đi chơi
    Ai dè nội địa con rơi tìm chàng...
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 29/08/2006
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Phì Miêu Tiên Tử, ặc ặc, tại hạ cứ tuởng phải là Phì Miêu Tiên Nữ mới đúng chứ nhỉ, bó tay với các sư đệ tiểu muội.
  6. motkhongtamtam

    motkhongtamtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kiệm Ngôn Lãng Tử ta không có trách nhiệm gì với sự ra đời của tiểu tử ngươi cả.
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bớ lãng tử kiệm ngôn, nếu không có trách nhiệm với tiểu tử thúi 108tem thì ngươi lên tiếng làm gì. Mà cũng không hổ danh kiệm ngôn, người ta réo inh ỏi thế mà trả lời chỉ 1 câu ngắn ngủn.
    ( Anh thật lòng yêu yêu mến mến em đó maàa, nhưng anh đang quất ngựa truy phong đó nha )
  8. 108tem

    108tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cha chả, tên kia, mi là ai, dám mạo danh phụ thân ta, ngươi có ý đồ gì bất chính, mau mau thành thật khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, à không giang hồ luật. Hay là ngươi định mạo danh phụ thân ta hòng lừa gạt mẫu thân Trường Túc Nữ Nhân của ta. Nếu ngươi có ý tưởng đó thì thật là viễn vông, mẹ ta thông minh thế kia làm sao bị ngươi xí gạt được, ngươi tưởng ngươi địch lại chiêu Đa ngôn thần công của mẹ ta ư. Mau mau xéo đi đừng để các vị bá bá thúc thúc cô cô của ta nổi giận
    @các vị bá thúc cô: tiểu điệt tài hèn sức mọn, tuổi nhỏ yếu hơi, Tiểu điệt kính mong các bá bá, thúc thúc, cô cô niệm tình bằng hữu của song thân tiểu điệt 1 loạt tung võ chim võ khỉ võ bông hoa lá hẹ ra tiêu diệt tên mạo danh dám cuồng ngôn như thế này. Tiểu điệt xin bái tạ.
    @Cô cô ơi, sao chưa có sữa bú dạ
  9. motkhongtamtam

    motkhongtamtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nghe danh Đa ngôn thần công của Trường túc nữ nhân đã lâu, nay mới có dịp chứng kiến. Quả là danh hư bất truyền.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai, sao bỗng nhiên xuất hiện thêm một Kiệm ngôn lãng tử dzậy cà? Nhưng danh thì quen nhưng tánh chẳng quen, ta cũng chẳng biết phải phân biệt ra sao?
    Đại cồ điêu đại ca lần này có hảy dzô chắc cũng chẳng biết phân xử thế nào...
    108tem@: Tiểu tử, còn nhỏ mà thất lễ dữ dzậy con? Chưa chi con đã thi triển Đa ngôn thần công thì ta nghi ngờ quá! Tỷ tỷ của ta chưa truyền bí kíp này cho ai mà. Quái lạ thay!

Chia sẻ trang này