1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X SG - Tiếu Ngạo Anh Hùng Truyện (replay)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 108tem

    108tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lãng tử hầu thúc thúc đã hiêu nhầm í của tiểu điệt, Tiểu điệt chưa được mẫu thân truyền lại tuyệt chiêu Đa ngôn thần công. Í của tiểu điệt là hắn ko thể địch lại mẫu thân mà thôi. Thúc thúc không thấy tiểu điệt chạy tót vào giữa thúc thúc, Đại cồ điêu bá bá và Uất kim cương cô cô đó sao. Tiểu điệt không thể nhịn được khi có kẻ mạo nhận thân phụ. Mong thúc thúc thông cái cảm
  2. motkhongtamtam

    motkhongtamtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trình độ hoa ngôn xảo ngữ của tiểu tử cũng thuộc hạng thượng thừa, đúng là hậu sanh khả úi.
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đệ 108tem à, tiểu đệ đứng giữa Đại cồ điêu bá bá dzí phụ thân của tỷ tỷ là ngon lành rồi. Nhị vị này cộng lại cũng gần 2 tạ thịt, chắc chắn không ai có thể xô đẩy hay đả thương gì được đâu.
    Chuyện song thân của tiểu đệ, tỷ có nghe phụ thân tường thuật sơ qua, ngẫm cũng thấy thương cho đệ. Nhưng chuyện tình của phu phụ Nhị bá Kiệm ngôn với Trường túc cô cô cũng chưa tỏ tường, nên chẳng biết phải tương trợ đệ sao đây?
    Thôi, tỷ đệ mình đi luyện ngón Yết Hậu song khẩu hợp bích đi. Hen? Hay là Nhảy dây thần công? Hổng chịu thì qua Banh đũa tuyệt pháp. Chịu hông?
  4. 108tem

    108tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phì MIêu Tiên Tử: Tiểu điệt kính trọng tiên tử là bậc tiền bối, sao tiên tử lại kể chiện ngày xưa trong lúc gia đình tiểu điệt đang trong cơn sóng gió dzị. Mà Tiên tử kể chiện cũng ướt ghê í lần sau Tiên tử kiếm chiện khác méc cừ chút kể cho tiểu điệt nghe trước khi đi ngủ hén
    Keira tỷ tỷ: Đệ là nam nhi hỏng luyện Banh Đũa Tuyệt Pháp đâu, hay tỷ đệ mình luyện Lò Cò Vi Bộ nhen tỷ
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Kiệm Ngôn Lãng Tử 1088 - Trường Túc Nữ Nhân Toctem7x Tình Truyện
    Lãng Tử Hầu Boysaigon chấp bút
    Chốn Thất Xị, chánh tà còn loạn
    Đất Sài Gòn, Linh Lĩnh tương phùng

    (Tiếp theo)
    ... Trường Túc Nữ Nhân toctem7x còn có hỗn danh khác là Tứ Nhãn Đa Đoan, vì nàng đeo cặp kính không biết bao nhiêu đi ốp. Nhưng các hảo hán từ Sấu tiểu gia trang hay Thất Xị gia trang đều có thiện cảm với nàng, vì nàng luôn ra tay giúp đỡ bạn bè đồng đạo, tùy theo khả năng lúc đó của nàng ta. Bởi vậy mà khi Kiệm Ngôn và Trường Túc gặp nhau, độc giả mới được nghe câu: "Lục nhãn tương phùng".
    Một chút e lệ, Toctem mỉm cười nhìn về phía nhị vị lãng tử, nụ cười ấy làm cho bao hoa thắm phải úa sầu (vì ói), bao chim muông nháo nhát tìm nơi trú ẩn (???), khiến cho 2 chàng lãng tử của chúng ta ngẩn ngơ vì... chả biết nàng cười vì cái giống gì. Xuất Khẩu Liên Thanh SV_Star@ không bỏ qua thời cơ, tung ngay tuyệt chiêu Đá Lông Nheo Công tấn công bất ngờ. Nhưng với bao kinh nghiệm tình trường, Toctem khẽ xoay người né. Không chịu thua, SV_Star tung ngay Ngoại Ngôn Thần Khẩu, tới tấp chào hỏi mà không có điểm dừng làm các nữ nhân tỷ muội của Toctem tán loạn. Toctem cũng bất ngờ vì không thể chống đỡ nổi tuyệt chiêu quá đỗi kỳ lạ này, nên phần nào lúng túng. Quả không hổ danh Xuất Khẩu Liên Thanh Lãng tử, SV_Star vẫn chưa biết người đẹp đang lúng túng nhưng cố giả nai, nên vẫn vận nội công tung luôn 1 trong số các chiêu cao cấp là Bách Ngữ Liên Thanh Phi Hụt Hơi (Nói trăm từ không nghỉ). Đứng một bên, Kiệm Ngôn vẫn chưa tham gia vào cuộc thi triển pháp lực ngẫu nhiên này.
    Bỗng từ đâu xuất hiện một tiếng thét lớn. SV_Star@ hơi khựng lại một chút, chuyển sang môn võ công đang luyện dở dang là Phi Xuất Thành Ngôn (Không nói nên lời). Từ trên không, một bóng hồng khinh công tới, một tay cầm Thiết Ô, một tay cầm Sam Sung Di Động Dế, kéo Toctem sang một bên và dùng Đa Ngôn Thần Công chống đỡ với SV_Star.
    Kiệm Ngôn ngay lậo tức nhận ra thế đánh của từng chiêu, và nhất là thế đánh Động Khẩu Động Thủ Động Cước làm chàng có lần xính vính. Không ai xa lạ, chính là đồng môn của Toctem trong môn phái Đa Ngôn: Tầm Phu Sầu Nữ E_chong_vi_sarsss@. Trong hàng ngũ cao thủ của Đa ngôn, ngoài nhị vị tiên tử là Phì Miêu và Tiếu Lâm Cô, Tầm Phu chỉ chịu ngang hàng với Toctem, còn ngoài ra chưa ai địch lại với nàng.
    Tầm Phu tung chiêu liên tục làm SV_Star cũng không chịu nổi, ngay lập tức thi triển Nhất Khẩu Bách Ngôn Chân Kinh. Sarsss cũng không vừa khi thu hồi chân khí, cho tụ tại đan điền xuất chiêu Giáng Long Thọc Lét Trảo.
    Không thể đứng nhìn bạn mình bị đánh bất ngờ như vậy, Kiệm Ngôn lập tức tung mình vào giữa 2 người đáng đánh nhau loạn xà bần ấy mà hét to: "Dừng tay! Tứ hải giai huynh đệ mà!" Và chàng bật cười ha hả vì dính chiêu Thọc Lét Trảo của Tầm Phu.
    Tầm Phu tạm thu chiêu, hỏi lớn: "Cớ chi mà 2 tên hảo hớn như 2 người lại đi ức hiếp đồng môn của ta?"
    Kiệm Ngôn chắp tay: "Tại hạ và hảo huynh đệ đây không hề ức hiếp nữ nhi, chỉ muốn làm quen nên thử tài chút đỉnh. Mong nhị vị bỏ qua cho."
    Toctem cũng khẽ cúi người chào và nói với Tầm Phu: "Đúng vậy, chẳng qua chỉ là làm quen. Tỷ đừng hiểu lầm!"
    SV_Star nóng mũi nên quát ầm lên: "Thật là hồ đồ! Chưa kịp hỏi han đã đánh nhau ì xèo! Đúng là..."
    "... môn đệ Đa Ngôn Phái chứ gì?" Tầm Phu cướp lời "Huynh nên nhớ môn phái Xuất Khẩu Liên Thanh của Huynh cũng có quan hệ với Đa Ngôn Phái đó nha."
    (Còn tiếp)
    [​IMG]
    Tỷ Muội Trường Túc và Tầm Phu Sầu Nữ đang luyện công Đa Ngôn
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 05/09/2006
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tháng 7, tiết trời u ám, một mùa mưa bão dầm dề đang về.
    Thất xị gia trang cũng không tránh khỏi cảnh u ám đó. Bởi vậy đồng đạo giang hồ đã chuẩn bị một cuộc bôn tẩu tận xứ ...Phan Thiết.
    Liên Thanh Khẩu SV_Star đã chuẩn bị hành trang, Đại Cồ Điêu cung kiếm sẵn sàng, NangXuan Chu Mộng Cô Nương cũng chắc bóp hầu bao của....người khác với chiêu " Ngồi đồng Tí Nị Cốc" sáng chủ nhật hàng tuần. Tất cả đã sẵn sàng, khí thế phừng phừng như lửa cháy.
    Một ngày nọ, Đại Cồ Điêu cùng Lãng Tử Hầu boysaigon tính đi thị sát trước, nhưng nghe giang hồ đồn 2 kẻ đó đi hưởng tuần trăng mật . Sau một ngày lặn ngụp phè phỡn trong nước.....biển, hai kẻ vừa to vừa bự đến lúc phải về gia trang. Cổ nhân nói chẳng sai: giang hồ ta chỉ giang hồ vặt. Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà, họ cùng phi chung con hắc mã xì mâu về gian trang vừa đàm đạo:
    - Đệ, tự nhiên ta nhớ cái hàn băng...tủ lạnh nhà ta quá, không biết nó đầy hay trống rỗng như ruột của ta.
    Mãi nghĩ ngợi, Đại Cồ Điêu đã không nhìn thấy một đống cát, Lãng tử hầu không thấy, con hắc mã xì mâu cũng không thấy ( hèn gì người nào cũng đeo 2 cái đít chai dầy cộp, rồi còn bịt mắt con hắc mã nữa ) chuyện gì đến cũng phải đến, dù cẳng chân Đại Cồ Điêu và lãng tử hầu cái nào cái nấy to như cái cột chùa, cũng không thể tránh khỏi sự va chạm mạnh mẽ. Một, à không, hai tiếng, à quên, 3 tiếng " crắc, crắc, crắc" vang lên khô khốc....
    .........................
    Gia Định trang những ngày này bỗng đông đúc ồn ào hơn mọi ngày. Đại Cồ Điêu cùng Lãng tử hầu đang luyện chiêu " Bạch túc chồ vồ", đồng hữu nờm nợp thăm viếng. Chỉ tội cho thân phụ thân mẫu của 2 kẻ ấy, họ chép miệng liên tục, nước miếng rớt bộp bộp bởi các mỹ nhân thì viếng đầy, mà chẳng có đứa nào ( chui ) lọt vào mắt của hai tiểu tử cả.
    Giờ đây, bị chi phối bởi lần luyện công của hai người, không biết chuyến bôn tẩu xứ Phan Thiết của thất xị có còn kịp lúc?!
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    hay quá Mod ơi

Chia sẻ trang này