1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X Thế hệ của " Quân khu" và " Tổ lái"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vitdoi, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    7X Thế hệ của " Quân khu" và " Tổ lái"

    Chác các bạn vẫn còn nhớ vào cuối những năm 80 ở các trường trung học HÀ Nội rộ lên mốt " quân khu" chứ. Cái thời ấu trĩ đấy, nghĩ lại cũng thấy vui, trong trường cứ thằng nào mặc quần áo bộ đội, đi " tông " chửi bậy liên mồm, hơi tí là rút dao ra chém nhau... thì thường cưa được hoa khôi của trường, các em khác nhìn theo ngưỡng mộ như 1 người hùng, tôi nhớ có người bạn gọi đùa là " Anh hùng và mỹ nhân"... hehhe, cãi lũ người hùng đó chắc bây giờ nằm trong trại hết rồi nhỉ?

    Sau đó đến những năm đầu thạp kỷ 90, khi xe máy bắt đầu phổ biến thì chúng ta lại hò reo cổ vũ cho những " tổ lái" ... so với " quân khu" thì tổ lái ra đời muộn hơn, nhưng cũng văn minh hơn, " tổ lái" biết thế nào là mốt, am hiểu âm nhạc và các thói ăn chơi, nhờ vậy mà những "người hùng" theo kiểu này cũng kiếm được nhiều " em" hơn. ....

    Còn bây giờ là thế hệ của các em 8X. Các em 8X làm những gì nhỉ?


    big gun
  2. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Chắc vẫn còn thằng Vit Đói này.....
  3. williams_urmyworld

    williams_urmyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ờ , để các em 8x trả lời hộ cho.
    Bây giờ các em gọi là giai nhân ý , các em ý chỉ chết anh nào có di động nhét quần, roài có sh , có@ hoặc avenis ...Ặc ặc , spacy còn bị gọi là quê mùa thì mọi người tuởng tượng các em ý chơi sang thé nào ý
    Nhìn mà nhức hết cả mắt . nghe mà nhức hết cả đầu , các giai nhân bây giờ thay người yêu như thay áo ( ngày xưa các cụ mặc một cái áo hai ngày mới thay , chứ bây giờ , sáng hai cái , chiều 3 cái , tối chắc phải đến 5 cái...ặc ặc...)
    Còn các chàng thì sao , sĩ vì gái , đơn cử có chàng một ngày đã nướng hết gần một triệu cho hai đôi guốc ( một đôi cho nàng và một đôi để lấy lòng bạn thân nàng )
    Em 8x , nhìn các bạn( cả giai nhân lấn anh hùng) 8x , ngưỡng mộ thì chả thấy đâu , chỉ thấy đáng khinh , đáng ghét , ko hiểu cái loại đấy ra ngoài thì làm gì cho xã hội. một thành phần dư thừa , ko đáng tồn tại
    Đấy đấy , em mới chỉ là nói có một phần thôi , chứ em cũng biết thế hệ em có nhiều bạn đáng phục lắm ( ờ thì cứ lấy em ra làm điển hình ... ) hihi , các bác nghe xong cấm..ko em ...
    love yellow roses
    ai bảo hoa hồng vàng gợi sự chia ly ?...uýnh
    ai bảo mùa thu buồn?...oánh
    ai bảo tôi xấu ?....gãy răng luôn
  4. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một thế giới riêng, có những người bạn riêng, và có cá tình riêng. và vì thế họ cũng sống trong những cộng đồng riêng. Mình chả tin thế hệ trẻ lại như thế. Phải có tinh thần cách mạng chứ.
    look at me
  5. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đích chính : Quân khu hồi trước không dùng bột mỳ như mấy em tổ lái bây chừ , nhưng cái khoản giữa chợ bóp nhũ đàn bà thì giỏi hơn nhiều .
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn rất có lý, song ở đay tôi muốn nói 1 khía cạnh đặc trưng nào đó thôi. Chứ để ca ngợi thanh niên thì ôi trời ơi, nhiều vô kể. Ở mọi thời đại, mọi thế hệ. Nhưng nghĩ lại thế hệ thanh niên mà tôi khâm phục nhất là cái thế hệ hồi " chống Pháp" ý. Có rất nhiều nhân vật được trích dẫn trong sách, chuyện.... đến bây giờ tên tuổi của họ được đặt tên cho các con phố.
    big gun
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe ,hỏi thế mà cũng hỏi
    Làm gì á?
    Sống chứ còn làm gì? Sống cũng có ba bảy kiểu :từ sống tốt đẹp , tử tế .lương thiện ...đến sống kiểu dặt dẹo ,phù phiếm ,sống phí sống phạm...Sống tốt thường khó hơn.
    Còn thằng điên nào được sống mà ko muốn sống thì đi làm quân khu chém giết nhau mà chết .Không làm quân khu thì đi làm tổ lái rồi cắm mặt xuống đường mà chết .Thế là hết kiếp đời phù du...
    Thời nào mà chả có những kẻ tiểu nhân và quân tử bác việc gì cứ phải hoài cổ cho nó hình tượng hóa ,phủ nhận nhau như thế?
    SoS ​
    -----><----- ​
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tổ lái à? Lửa trái này..rẹt..lửa phải này..rẹt...lửa toé ra đằng mồm.. này...ruỳnh
    nói chung là thế hệ nào 7x hay 8x...v..v..thì cũng có những con sâu làm rầu nồi canh cả. Những thế hệ đi sau bao giờ cũng có ánh mắt nhìn thế hệ trước" Các ông bà lỗi thời rồi" các em 8x nào có tư tưởng như bạn williams_urmyworld nêu lên cũng sẽ bị thế hệ sau đối xử như vây thôi he he đời có nhân quả mà

Chia sẻ trang này