1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X...Tuổi nào là thành công nhất ???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi biaxident77, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon9884

    nhoccon9884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Heheh....đếm xong long con mèo đó thjf a cũng tèo lun rồi khỏi còn bít đến ngày thành đạt nữa....
  2. habitat_cj

    habitat_cj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tôi là 74 thấy mọi thứ vẫn Ok, phải biết nhìn nhận cuộc sống lạc quan hơn thì sẽ tốt đỡ mệt hơn đấy
  3. ASecretShelter

    ASecretShelter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0





    Bài phân tích này rất sâu sắc và giờ thì em đã có một cái nhìn tổng thể hơn về thế hệ 7X. Cảm ơn các pác rất nhìu. Mặc dù em thuộc thế hệ 8x nhưng em được một người thầy dạy 1 câu là phải bít: "Đi tắt đón đầu" ..và em lun thích đúc kết kinh nghiệm của các bậc tiền bối về các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống để tự rút kinh nghiệm và định hướng cho cuộc đời mình trước mỗi sự lựa chọn để tránh những sai lầm. :):):):)
  4. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    - Thăng quan tiến chức: 71, 75, 76, 77 vô địch
    - Hôn nhân gia đình: 72, 75, 76, 77, 79 vô địch.
    - Làm ăn kinh tế: 74, 76, 77, 78 vô địch
    - Con đàn cháu đống: 70, 73, 76, 79 vô địch.
    - Bạn bè bốn phương: 76, 79 vô địch
    ...
  5. tmkhoi

    tmkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, thấy các bạn bình luận mà vui lây, tớ 75 mà vất vả quá thôi, có lẽ mình kém .
  6. ngochd

    ngochd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    Tuổi nào cũng hạnh phúc nếu biết ĐỦ với mình,và thành đạt thật sự khi đi và đứng bằng chân của mình!(Tôi:nam,1971)

Chia sẻ trang này