1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X...Tuổi nào là thành công nhất ???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi biaxident77, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newbieQB

    newbieQB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ đàn ông 74 giỏi thật sự
  2. sweethoney79

    sweethoney79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy đàn ông 74 thành đạt và phụ nữ thì 77.
  3. famvutran

    famvutran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng tuổi nào cũng vậy (phần màu vàng).
    Hạnh phúc từ bàn tay lao động và khối óc tư duy của mỗi chúng ta.
    Riêng tuổi 74 (hì mình cũng là Tiger đây) thì phải cái hay bốc đồng nên thành quả nhiều mà hậu quả cũng lắm.
    May mắn không phải là do ta cố công tìm kiếm, mà nó xuất hiện do cả quá trình vận động theo chiều hướng luôn đi tới.
    Thành đạt chỉ là một góc nhỏ trong Hạnh phúc mà thôi.
    Chúc các bạn ngày mới tươi vui.
  4. cago74

    cago74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tuổi 74 tuy vất vả nhưng là tuổi hạnh phúc và thành công nhất với sức lao động do chính mình bỏ ra.
    _________________________________________
    Bạn nói thật chí lý "hạnh phúc và thành công nhất với sức lao động do chính mình bỏ ra. " Như tui đây cũng vậy thôi , vất vả lăn lộn với cuộc sống , thành công và thất bại đều nếm mùi nhưng được cái luôn thanh thản khi thất bại, vì mọi thứ đều do bàn tay mình gây dựng .
    Nói chung tuổi này tỷ phú thì chưa giám chắc nhưng cuộc sống hạng trung lưu thì khá nhiều .
    Chúc mọi người vui !
    Được cago74 sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 27/05/2009
    Được cago74 sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 27/05/2009
  5. cunghuongtoithanhcong

    cunghuongtoithanhcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nào cũng đẹp cả
  6. KTQ24

    KTQ24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết cả 7 trang mà chẳng thấy ai vote cho tuổi 78 cả.
    Mỗi tội mình sinh năm 78, chắc không thành công rồi!
    Thấy mỗi câu này là chuẩn chất
  7. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hey, tôi có mấy người bạn và cả 1 chú em đồng Hao, 1 chú em vợ nữa. Tóm tắt thế này nhé: Tuổi Ngọ thì 1 là anh hùng hảo hán làm lên sự nghiệp lớn(rất thành công và giàu có), 2 là sẽ gặp khó khăn, long đong lận đận đường đời, có người không biết giữ mình còn trở thành phá phách, nghiện ngập.
    Đặc biệt thì tuổi Ngọ 78 cần chú ý chăm sóc giữ gìn sức khỏe cẩn thận, chú ý bệnh dạ dày vô cùng, hạn chế rượu bia, ăn ngủ điều độ. Mấy người 78 tôi biết đều cắt 1/3 hoặc 1/2 dạ dày vì rượu rồi.
    Thế nhé, cần tư vấn gì cứ hỏi tớ, free mà.
  8. bongda8

    bongda8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    E thấy tuổi 78 của bọn em cũng đâu đến nỗi nào đâu mà chẳng thấy ai bàn gi nhỉ.
  9. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Quen mat, co ong e dong hao 78bay gio da la ti phu tien vnd, tu 2 ban tay trang gio kinh doanh nha hang va giau co lam.
  10. biaxident2

    biaxident2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    "May mắn không phải là do ta cố công tìm kiếm, mà nó xuất hiện do cả quá trình vận động theo chiều hướng luôn đi tới.
    Thành đạt chỉ là một góc nhỏ trong Hạnh phúc mà thôi."
    Em rất đồng tình với ý kiến này của bác,với con kiến thì một hạt đường đã là hạnh phúc,nhưng với con voi thì hạt đường ko thấm tháp vào đâu...Thành công là khi đã phải rơi nước mắt vì mất mát,đã đau tim vì những điều không mong muốn,ngã rồi vẫn đứng dậy đi tiếp....
    Em xin phép hóng tí thôi vì e là 8x,hị hị.Chúc các pác sức khoẻ và thành công ạ,

Chia sẻ trang này