1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x và âm nhạc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi _GreAT_PretenDER_, 03/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    7x và âm nhạc

    Với tôi 7x là thế hệ của những kẻ ko còn trẻ con nữa nhưng cũng ko hẳn "đã toan về già",vẫn còn "nhố nhăng" nhưng cũng đã cảm nhận được những sức ép,gánh nặng của gia đình,công việc và của cuộc sống.Đó là những con người bận rộn vì công việc,vì sự nghiệp,vì trăm nghìn thứ khác nữa nhưng ko vì thế mà lại ko còn những thú vui,sở thích hay đam mê.Tôi thấy đã có khá nhiều topic kể về những sở thích đọc sách,dancing hoặc bàn luận(nói nôm na là cãi nhau,có lẽ đây cũng là một sở thích đặc biệt của các 7xer) hay những thú vui như uống cà phê,chơi cờ,đá bóng...Cuộc sống rất đa dạng và có rất nhiều màu sắc,sẽ thật là nhạt nhẽo và vô vị nếu chúng ta sống mà thiếu đi tất cả những thứ vừa kể trên,phải ko nhỉ.

    Tôi muốn xin phép các mod của 7x được mở một topic mới nói về âm nhạc mà như chúng ta đã biết "âm nhạc là cầu nối giúp con người đến với nhau một cách dễ dàng nhất",nó chính là "ngôn ngữ của tình yêu,của hoà bình và của cuộc sống".Là một người thích nghe nhạc và hiện đang làm công việc có ít nhiều liên quan đến âm nhạc nên tôi rất muốn cùng được các bạn chia xẻ chút cảm xúc,suy nghĩ về cái thú vui nho nhỏ này.Rất mong các 7xer hưởng ứng.
  2. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra trong một gia đình có nhiều người hoạt động về nghệ thuật,mẹ tôi trước là một ca sỹ thế nên có thể nói từ nhỏ tôi đã sống và trưởng thành trong một môi trường âm nhạc.Tôi còn nhớ hồi đó nhà tôi có một chiếc đài hiệu Sharp777,rất to,hai cửa băng,đã có người trả giá rất cao để mua nó nhưng mẹ tôi nhất định ko chịu bán,giữ lại để nghe nhạc và ghi lại những bài hát của mẹ tôi trên sóng phát thanh.Dĩ nhiên là mẹ tôi có rất nhiều băng cát xét đặc biệt có một băng mà mẹ tôi rất quý và rất hay nghe,đó là băng nhạc của thời kỳ đầu tân nhạc,mà chúng ta quen gọi là nhạc tiền chiến.Thế nên ngay từ hồi đó,mới chưa học hết cấp hai mà tôi đã có thể thuộc gần hết những bài hát như "Thiên thai","Suối mơ" của Văn Cao,"Đêm đông" của Đoàn Chuẩn hay "Dư âm" của Nguyễn văn Tý,hoặc "Con thuyền ko bến" của Đặng thế Phong...còn rất nhiều những bài khác nữa như "Cô láng giềng","Lá đổ muôn chiều","Gửi người em gái" v..v...để mỗi khi mẹ hát một câu là con lại đế theo một câu rất nhịp nhàng dù mẹ luôn chê tôi hát sai nhạc.
    Lớn lên một chút,khi tôi vào cấp ba thì hồi đó bắt đầu có phong trào nghe nhạc nước ngoài(ở đây là tiếng Anh).Chắc là ko ít người thuộc thế hệ 7x cũng đã từng một thời say mê với những Hello của Lionel Ritchie,I just called to say I love you của Stevie Wonder,Careless wishper của Wham hay Sacrifice của Elton John...tôi cũng vậy.Tôi vẫn còn nhớ một thời gian dài tôi nghiện nghe chương trình âm nhạc quốc tế trên sóng FM của Đài tiếng nói Việt Nam.Vì hồi đó mọi thứ chưa được phổ biến như bây giờ,chưa có nhiều chương trình nhạc hay mà có thì cũng khá đắt.Với túi tiền của một thằng học sinh thì thích hợp nhất là mua một cái băng cát xét trắng,cũng chỉ mấy nghìn thôi nhưng cũng bằng một hai bữa ăn sáng rồi hì hì,sau đó là tìm thu lại những bài hát mà mình thích trên sóng FM.Tôi có hàng chục băng nhạc kiểu thế và cái nào cũng bị nghe đến nát bét ko còn nghe được nữa mới thôi.
    Và mặc dù nghe và biết rất nhiều nhưng bài hát mà tôi yêu thích nhất hồi đó lại là một bài hát nhạc Rap,có tên là We love to love của P.M.Sampson,ko biết có bạn nào biết ko nhỉ.Dù là một ca khúc nhạc Rap nhưng lời ca của nó khá nhẹ nhàng và đặc biệt tôi rất thích đoạn điệp khúc của nó "I love to love,I love the way you love me,We love to love,We love to love each other,I love to love,I love the way you love me now the way you love me ah ah ah..." Đó là bài hát đi cùng tôi trong suốt thời kỳ học cấp ba và đại học,và cũng ko nhớ đã bao nhiêu lần hát cho tụi bạn nghe,chỉ tiếc là mấy lần hội trường cũng muốn lên biểu diễn nhưng ko làm sao mà ghép nhạc được đành chịu hát chay cho tụi cùng lớp thôi vậy.
    Được _GreAT_PretenDER_ sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 03/11/2004
  3. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Từ khi ra trường và đi làm,tôi lại có xu hướng nghe thể loại nhạc ko lời,kiểu hoà tấu như Paul Mauriat,R.Clayderman,Kenny G,hoặc Kitaro hay Yanni.Tôi đặc biệt thích nghe những bản ballad đậm chất trữ tình của Julio Iglesias và giọng ca mạnh mẽ,truyền cảm của Andrea Bocelli.Thằng bạn thân trêu tôi nghe sến nhưng quả thật mỗi buổi tối,sau một ngày làm việc mệt mỏi thì những bản nhạc như vậy giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng,thư giãn,thoải mái hơn,dễ chìm vào giấc ngủ hơn...Gần đây,do công việc và do bị lôi kéo nên tôi đã được nghe,được biết đến nhiều thể loại nhạc hơn và vốn kiến thúc về âm nhạc của tôi cũng đã được mở rộng thêm,nhưng dường như tôi lại càng cảm thấy mình chưa biết gì.Mà quả thế thật,thế giới âm nhạc rộng lớn,phong phú và đa dạng vô cùng,những gì tôi biết trước đây cũng chỉ như giọt nước trong đại dương bao la có biết bao nhiêu điều thú vị mà ta cần khám phá...Tôi xin hẹn một hôm khác sẽ kể cho các bạn nghe chuyện vì sao tôi tìm hiểu về nhạc Rock và tôi đã nghe nhạc Jazz như thế nào,chúc ngủ ngon và hẹn sớm gặp lại
  4. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Loveless đã tham gia topic.Tôi biết bạn là một người yêu thích nhạc rock,mong bạn cho tôi và mọi người biết thêm những ấn tượng,cảm xúc về loại nhạc mà bạn đang nghe và ban nhạc Oasis của anh em nhà Galagher
    Ra là bạn cũng thích Roby ah,chúng ta có một điểm chung rồi.Mà cũng cám ơn bạn vì cho tôi biết P.M.Sampson lại chính là Milli Vanilli đấy.Trước tôi chỉ biết ban nhạc này có bài hát Girl I''''m gonna miss u khá nổi,về sau mới rõ là hát nhái,ko ngờ lại chính là tác giả của We love to love,ko biết có phải cũng là hát nhái nốt ko đây
    Tôi biết 7x khá là yêu thích âm nhạc,bằng chứng là dân tình 7x rất hay tụ tập đi hát hò,ngoài ra tôi cũng đã từng được thưởng thức một số giọng ca xuất sắc của PC,của De,của Var v..v..rất mong mọi người cùng vào góp vui
    Được _GreAT_PretenDER_ sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 05/11/2004
  5. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi được nghe nhạc Jazz cách đây cũng đã 6,7 năm rồi,khi đó tôi còn đang học những năm đầu đại học.Hồi đấy tôi có một người bạn làm thêm tại một quán bar(tôi ko nhớ tên) ở Bờ Hồ,đoạn gần Hồ Gươm Xanh bây giờ.Đó là một quán bar dành cho người nước ngoài,cứ đến những hôm cuối tuần là lại có biểu diễn nhạc Jazz.Có những buổi chiều thứ bảy rẽ qua ngồi chơi cùng đứa bạn.Đang ngồi nhâm nhi chén nưóc chè ở vỉa hè bỗng trên tầng hai tiếng trống,tiếng kèn,tiếng hát và cả tiếng chân dậm nhảy xuống sàn thình thịch vang cả góc phố khiến người đi đường ngang quá cũng phải tò mò ngoái lại nhìn.Nói thật lòng hồi đó đối với tôi nhạc Jazz là một thứ nhạc ko "ngửi nổi",nó chỉ dành cho người da màu,quanh quẩn chỉ thấy sử dụng có trống,kèn và piano,chả có gì hấp dẫn cả
    Đến giờ tôi mới rõ nhạc Jazz là một loại nhạc chủ yếu dựa vào tiết tấu,nó là sự kết hợp tuyệt vời của kỹ thuật và tính sáng tạo,đặc biệt là sự ngẫu hứng của các nghệ sỹ biểu diễn.Nhiều khi chỉ một bài hát những mỗi lần bạn nghe sẽ lại thấy có một cảm nhận khác nhau ko lần nào giống như lần nào,ấy là bởi vì người nghệ sỹ đã truyền cảm hứng sáng tạo của mình vào trong bài hát,trong những phút xuất thần họ đã ứng tác nên một số giai điệu mới khiến cho tác phẩm luôn luôn biến ảo,luôn được làm mới,tạo ra những rung động khác nhau cho người nghe,đó chính là điều khiến cho nhạc Jazz cuốn hút người hâm mộ đến vậy.Nhạc Jazz là một loại nhạc rất kén người nghe,nhưng có lẽ chỉ cần bạn một lần được thưởng thức Louis Amstrong hát What a wonderful world hay nghe Old MacDonald với giọng ca ma thuật của Ella Fitzerald thì bạn sẽ đồng ý với tôi đấy thật sự là âm nhạc...
    Được _GreAT_PretenDER_ sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 05/11/2004
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Sao lại có **** sủng gì ở đây,cẩn thận ko khéo lại nhầm hàng đấy
    Tớ cũng khoái nghe nhạc,nghe nhiều là khác.Mỗi tội tớ thuộc dạng nghe tạp,thể loại gì cũng ngó nghiêng một tí,rock rap pop chát tớ chơi tuốt,cứ thích gì nghe nấy,ko câu nệ lắm
    Mà đã ai được nghe Rodrigo Rodriguez độc tấu ghi ta các nhạc phẩm của Đức Huy chưa.Những bài như Người tình trăm năm,Màu mắt nhung hay Và con tim đã vui trở lại v..v..nếu mà nghe hát thì tớ ghét đặc vì nó sến,nhưng mà hoà tấu ghi ta thì quả thật hơi bị đã đấy
  7. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đó là bài Chú bộ đội và cơn mưa chị ạ Ngày bé em hát suốt
    u?c linhtinh1405 s?a vo 11:39 ngy 23/01/2005
  8. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác _GreAT_PretenDER_ đã nghe Secret Garden chưa ạ? Đây là nhóm nhạc hoà tấu 2 người từ Nauy, 1 violin và ` piano. Anh chồng là người chơi piano và soạn nhạc, còn chị vợ thì chơi violin (đưong nhiên). Nhạc của nhóm này thường rất tâm trạng, mang nhiều âm hưởng của dân ca Ireland. Các tác phẩm theo em được chia thành 2 nhóm chính. Nhóm thứ nhất hơi mang nét huyền bí, nhiều màu sắc tưởng tượng và cổ xưa. Nhóm thứ hai thì buồn, mênh mang, sâu lắng và hụt hẫng.
    Nếu ai xem phim "tình xa" (phim của VN và Thái hợp tác) thì nhạc nền trong phim đó chính là bản em thích nhất của S. G: Songs from a secret garden.
    Có 4 album của S.D đã phát hành là:
    1.Songs from a secret garden
    2.White stones
    3.Down of a new Century
    4.Once in a red moon
    Ở Hà Nội thì em chưa thấy ở đâu có đủ 4 CDs này (bản đểu) còn wỏ TpHCM thì có thể mua ở cửa hàng Trống Đồng.
  9. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    vớ vẩn, cả 4 đĩa này (đĩa xịn) đều đã có ở Hà nội. Bằng chứng hùng hồn nhất là tôi có 2 đĩa đầu, còn 2 đĩa sau thì thấy bày bán ở Tự Lập và Hàng Bạc rồi. Công nhận là kiểu nhạc của S.G nghe phiêu thật, nhất là vào những đêm trở mùa như thời gian này.
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng rồi!!! "Chú bộ đội ở trên điểm tựa, gặp cơn mưa rơi xuống bất ngờ..." he he bài hát hay thật đấy
    u?c linhtinh1405 s?a vo 21:45 ngy 07/02/2005

Chia sẻ trang này