1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x và âm nhạc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi _GreAT_PretenDER_, 03/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhắc đến Metallica mà bỏ qua album 91 hay nhắc đến Guns mà chỉ nhắc đến Don''t cry, November Rain mà ko biết đến Patience, Knockin'' on Heaven''s door, Civil War, Estranged, Since I Don''t Have You, Sweet child O'' mine, vv.............................................................................................................. thì có lẽ chị đừng vội đánh giá về những người nghe Rock chị ạ
  2. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác cancer buồn cười thật.
    Thứ nhất việc em chưa thấy cả 4 albums này ở HN thì có gì là vớ vẩn chứ. Em chưa thấy thì em nói là em chưa thấy để ai thấy mà tốt bụng thì la lên cho em biết (như bác chẳng hạn)
    Thứ hai là em nói đến 4 albums dưới dạng đĩa đểu chứ có phải đĩa xịn đâu nào Chứ đĩa xịn thì em cũng thấy rồi. Trên cửa hàng đĩa to uỵch ở phố Huế, nhưng mà em nghèo, em chả chơi được đĩa xịn bác ạ Em chỉ chơi đĩa đểu ở SG thôi :D
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hehe... quả thật là chị không có hiểu biết nhiều ngoài thể loại chị "thích nhất", nhưng để mà đã từng nghe và "liệt kê" ra được như em một loạt những ca khúc thành danh của 2 ban nhạc đó thì chị hoàn toàn có thể đấy em ạ. Tất nhiên chúng đều nằm trong số chị "cảm" được. Đấy là chị chỉ nhặt ra 1-2 bài đại diện quá phổ biến mà ai cũng biết cho dễ nói.... Có lẽ câu cú chưa diễn đạt được hết ý, không phải kiểu Bài gì, kiểu Nhạc gì cũng chấp nhận được. Cũng như không thể so sánh giữa Estranged với 11 Rain. Đánh giá âm nhạc là do cảm nhận của mỗi người. May mắn là chúng đều nằm trong số những tuyệt tác, số còn lại thì sao? Em có đảm bảo với chị là ngay cả khi em được xem bọn Guns ''n'' Roses chơi 20 bài trong một show diễn em sẽ nuốt trọn được cả 20 bài không em? nếu có thì chị xin bái em làm sư phụ luôn.
    À, thế ra em cũng nghe rock nhỉ, cógì thì cho chị xin thỉnh giáo với nhé, mấy cái thể loại hard rock, metal, gothic, death, doom điếc, nu niếc..... là chị mù tịt ạ Mà "người nghe Rock" theo em thì là như thế nào? Với chị thì đơn giản âm nhạc dù ở bất kỳ thể loại giè cũng cần có một điểm chung là phải có giai điệu và diễn tả được tâm hồn..
    u?c linhtinh1405 s?a vo 11:21 ngy 23/01/2005
  4. giangtruong

    giangtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì ng nghe Rock là những ng có thể cảm nhận đc cái hay cái đẹp của Rock, ng nhe Rock ko nhất thiết phải biết đến death,doom, gothic...Nghe nhiều chưa chắc đã bằng nghe ít mà có chọn lọc.
    G''N''R là my favourite band.(dù giờ đây G''N''R ko còn như xưa )
    Nhưng tui lại muốn chia sẻ cảm xúc với mng một bài hát ko phải của Guns,một bản Rock ballad.Dù đã hơn 10 năm, nhưng mỗi khi nghe lại, bài này ko hề làm cho tôi cảm thấy nhàm chán, mất đi những cảm xúc ban đầu, mà ngc lại nó chỉ làm tăng thêm cảm xúc, gợi nhớ lại cái thời tóc dài, quần bò rách, đạp xe cuốc, một thời đã xa với những ng bạn cũng đã xa...
    Let''s enjoy and share your emotion!
    I Remember You - Skid Row
    http://lofi.mp3search.ru/lofi/14/142208.mp3
    u?c linhtinh1405 s?a vo 11:24 ngy 23/01/2005
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà không chịu nghe nhiều thì làm sao mà biết để chọn lọc, hay là phải nghe theo báo chí, theo người khác? Để tìm hiểu về các trường phái không phải dễ đâu nhé, đó là những người thực sự có lòng say mê và tâm huyết, có ham muốn tìm tòi những cảm giác khác lạ. Còn cứ sẵn đó mà thưởng thức thì nói chuyện làm gì.
    Đã bảo là không phải cái gì tôi cũng nuốt được hết mà, ngay cả cái bọn Oasis nhiều bài Liam hát như hô khẩu hiệu, ai mà duyệt.. Còn nếu nói theo kiểu "lý sự cùn" thì .... ông không thấy có giai điệu nhưng tôi thấy có thì sao nào, mỗi người có cảm nhận khác nhau mà. Nhưng nói gì thì nói, nhạc của bọn alter vẫn có sức sáng tạo nhất, he he....
    u?c linhtinh1405 s?a vo 11:26 ngy 23/01/2005
  6. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Oạch, lại bị chị kê một cái tủ to uỳnh vào miệng. Em ko phải là Rock fan, Em nghe nhạc như một bà đồng nát, mỗi thứ nghe một ít, thích một chút trong số một ít đó. Em chỉ nghe những gì em thích và thích người khác tôn trọng sở thích của em. Nói thế thì chị cũng hiều là em chả có cái mù gì để chị thỉnh giáo hết.
    Em ko hâm mộ Guns, ko hâm mộ Metallica, ko hâm mộ Rock,v.v...Nhưng "người nghe Rock" mà em biết thì em ko nhìn với con mắt về tóc tai rũ rượi, quần áo rách rưới, gào thét điên loạn. Em thấy phần lớn trong bọn họ đều là những người có cá tính, có chiều sâu trong tâm hồn và có một sự tinh tế nhất định. Đấy, sơ lược là thế thôi.
    À, nói đến Alter, chị có nghe The Cranberries ko? Em đặc biệt thích nghe band này trong dòng Alter .
    To giangtruong: Em cũng thích bài "I remember you" này nhưng ko phải là thích nhất Nhóm Skid Row ấn tượng nhất là âm vực của bác hát chính, cáo đến đứt giây thần kinh. Sau này có nhóm SteelHeart cũng được đánh giá là cao tương đương. Khiếp thật!
    u?c linhtinh1405 s?a vo 11:33 ngy 23/01/2005
  7. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa được nghe S.G dù đã được mấy người bạn nói về họ,hiện tôi đang có một số đĩa unplug chơi theo phong cách nhạc Jazz,nghe cũng khá thích.
    Thường những lúc đêm thế này tôi hay nghe nhạc cổ điển,chủ yếu dành cho violin.Chỗ tôi có khá nhiều đĩa của Anne-Sophie Mutter,nữ nghệ sỹ chơi violin số một thế giới hiện nay,sở trường của cô này là chơi nhạc Beethoven,phải nói là "thiên hạ vô địch"
  8. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì thích Chopin và piano
    Bác có thích nhạc kịch ko ạ? Em ko nói đến opera cổ điển, nhạc kịch hiện đại ý ạ. Mấy vở dạng như Roméo et Julliette, Notre Dame de Paris, West Side Story ý ạ. Loại cổ điển thì em chả biết nghe, mới tìm hiểu dòng hiện đại thấy rất ấn tượng và thú vị.
  9. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thú thật hồi đầu đối với tôi,nhạc Rock là loại nhạc với thứ âm thanh chát chúa,chói tai,cuồng dại và gắn liền với nó là những kẻ tóc tai rũ rượi,áo quần bó sát,thân hình xăm trổ...nói chung là để lại một ấn tượng rất ko hay cho riêng tôi.Mặc dù hồi đó đã được biết,được nghe và khá thích những bài như Dont cry,November rain của Guns n Roses hay Wind of change của Scorpion nhưng nhạc Rock vẫn là một cái gì đó rất xa lạ trong từ điển âm nhạc của tôi.Nói ra thì chắc mọi người thấy lạ nhưng ban nhạc khiến tôi thay đổi lại cách nhìn về rock lại là một ban nhạc rock VN,đó là ban nhạc the Wall.
    Tôi còn nhớ hôm đó là một buổi tối thứ bảy,cuối tháng mười một,cách đây gần đúng một năm.Đang phóng xe lang thang ngoài đường,lúc qua triển lãm Giảng Võ thấy đông nghẹt người,ra là có buổi biểu diễn của the Wall,đang buồn vào nghe thử cho thay đổi ko khí.Lúc đầu thì tôi đứng xem kiểu "cưỡi ngựa xem hoa",chủ yếu quan sát cho thoả trí tò mò.Nhưng dần dần tôi bị lôi cuốn bởi sự sôi động của buổi biểu diễn,hoà lẫn vào sự phấn khích ,cuồng nhiệt của đám đông cổ vũ,cái cảm giác cô đơn,trống trải của một buổi tối thứ bảy tẻ nhạt được thay thế bằng những cảm xúc mạnh mẽ,tươi trẻ,tôi chợt nhận ra cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị mà ta cần phải khám phá và kể từ đó tôi đã nhìn rock bằng một con mắt hoàn toàn khác.
    Thú thực đến giờ tôi vẫn chả hiểu rõ lắm về những khái niệm alternative,metal,nu,death v..v..và tôi cũng ko hứng thú lắm khi nghe mấy thể loại nhạc trên,có lẽ nó quá nặng đối với tôi.Sau khi suy nghĩ tôi quyết định tìm hiểu về classic rock,thật may là bên box nhạc Rock có rất nhiều bài viết có giá trị,tôi chỉ việc vào topic Hall of Fame là có thể tìm thấy những thứ mà tôi muốn tìm kiếm.
  10. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Classic rock là trào lưu âm nhạc bao gồm nhiều thể loại tập trung trong hai dòng chính là hard rock và soft rock.Đối với những nhà phê bình thì classic rock là thời kì phát triển đỉnh cao nhất của rock với những tên tuổi đã đi vào huyền thoại.Những ban nhạc của thời kì classic rock luôn là cảm hứng cho những ban nhạc sau này vì những gì họ để lại đều là chuẩn mực của nhạc rock.Chữ "classic" không đơn thuần dùng để chỉ về thời gian mà bao hàm ý nghĩa "kinh điển" và "chuẩn mực".
    Cũng nhờ tìm hiểu về classic rock mà tôi được biết trào lưu psychedelic rock đã có ảnh hưởng lớn như thế nào trong thập niên 60,sự ra đời của hard rock cùng với ba con khủng long Led Zeppelin,Deep Purple và Black Sabbath và tại sao Bee Gees lại được coi như là một trong những ban nhạc Rock có ảnh hưởng lớn nhất chỉ sau The Beatles,dù rằng họ chơi nhạc disco...Tôi cùng đã được biết thêm nhiều thông tin về Festival nhạc rock huyền thoại Woodstock 1969-Ngày hội của Âm nhạc,Hoà bình và Tình yêu,nơi mà thiên tài điên loạn Jimi Hendrix đã toả sáng rực rõ với cây đàn ghi ta để rồi chỉ một năm sau lại vụt tắt bởi một cơn sốc ma tuý quá liều...Còn rất nhiều điều mà tôi được biết,được xem và chỉ tiếc là tôi ko có được nhiều thời gian để được nghe những Stairway to Heaven của Led Zeppelin;Sgt.Peper''s lonely heart club band của the Beatles;Are u Experienced của J.Hendrix v..v..Thật may là tôi đã được nghe Dark side of the moon và The wall của Pink Floyd cũng như A night at the opera của Queen,có lẽ xin để một hôm khác tôi xin chia xẻ cùng các bạn những tình cảm về hai ban nhạc mà tôi yêu thích này.Chúc mọi người ngủ ngon

Chia sẻ trang này