1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x và âm nhạc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi _GreAT_PretenDER_, 03/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đổi tên topic thành 7x và nhạc rock đi. Toàn vị rock.
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Thế em cho rằng chị đánh giá toàn bộ rock-fan qua cách nhìn như thế à? Nếu thừa-thời-gian, em nên đọc kĩ để hiểu những gì chị nói. Nhạc Rock không phải là thứ chị luôn luôn nghe, luôn luôn thích. Chị nói rằng chị không thích 1 thằng rocker trong trang phục như thế (cụ thể là gợi cho chị cái cảm giác bẩn bẩn, tởm tởm..) khi trình diễn những "tác phẩm" mà theo chị thì không biết âm nhạc nó nằm ở đâu khi chỉ nghe thấy tiếng hét (chứ không phải hát) của hắn lẫn trong thứ âm thanh giật đùng đùng... Chị không dám chê họ là những người có óc thẩm mĩ kém, thiếu chiều sâu tâm hồn hay sự tinh tế em ạ. Hơn nữa họ lại là những người nghệ sĩ. Chị chỉ cho rằng họ là những thằng điên thôi. Trang phục quái đản (có thể nói là khác người), luôn trong trạng thái kích động, rõ ràng là không bình thường. Vì vậy theo chị những fan của thể loại này chắc tâm lý cũng không được ổn ổn lắm. Tất nhiên, điều quan trọng là âm nhạc, nhưng với cái thể loại âm nhạc đó thì chả cứ tóc dài, kể cả tóc ngắn hay đầu trọc thì cũng ghét tất.
    Nhưng đó là chị đề cập về những cái chị không thích em ạ. Chị không đánh đồng tất cả bọn rocker hay rock fan. Có bọn chơi hay, có bọn chơi dở. Cũng như cùng một band có bài dở- bài hay. Chị cũng chẳng xem thường hay coi khinh sở thích của người khác. Chỉ có điều nếu chị chứng kiến cảnh tượng 1 tên rocker hay 1 thằng rock fan có những hành động cử chỉ... có thể tạm nói gọn là trò thô thiển, hay khi họ có thể văng ra bất kỳ câu tục tĩu nào mà họ thích trước đám đông, thậm chí là với cả những khán giả hâm mộ mình (điều quá bình thường trong các show diễn) thì đừng có hy vọng sự tôn trọng ở chị em ạ.
    Vớ vẩn. Giờ hết vị của em, xin rút để nhường các bác với những thể loại yêu thích khác.
    Làm cái gì mà toàn thức đến tận giờ này nhỉ?
    u?c linhtinh1405 s?a vo 11:10 ngy 23/01/2005
  3. giangtruong

    giangtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ờ hay đấy, ko nói về giốc dếch nữa, bình loạn về cái này thử xem
    http://nghetructuyen.org/instrumental/track.asp?ID=15
    Instrumental thì chắc chú GP với bạn Koorogi rành hơn
    Truyền bá cái nhỉ
  4. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một điều rất buồn cười là cứ nhắc đến Rock ở đâu là ở đó có tranh cãi. Mà toàn là tranh cãi giữa những người hay đưa ra kết luận bằng cách suy luận ý kiến của người khác. Mà lại thêm một cái "mà" nữa là toàn người hay (hoặc thích) nói. Có lẽ ngoại lệ trong chủ đề Rock duy nhất có cãi lũ âm nhạc lau nhau của em là chỉ có gật đầu chứ ko có lắc đầu. Thế nên thật là sáng suốt khi ai đó nói là xì tốp Rock ở đây thôi.
    To giangtruong: Thứ nhất là em ko unzip được cái file mà bác chỉ em down xuống. Mà thứ hai nữa là em ko thích bác Kitaro này lắm. Nghe xong, ko có ấn tượng gì đặc biệt, hay là tại hồi đó còn ngu ngơ chưa hiểu. Khi nào nghe thử lại vậy
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Xì là xì thế nào. Lúc nào có hứng lại tiếp tục, ke keke....
    instrumental thì cũng lại một dạng biến thể của rock chứ có quái gì xa lạ đâu hả, linh tinh quá...
    Thôi bàn về love songs đi mọi người, tớ nghĩ cái này sẽ có nhiều người ưa thích hơn. Có ai đã nghe Tommy Page hát chưa hả, anh này vừa đẹp trai lại vừa hát hay, tớ rất thích bài "A shoulder to cry on", "Time"... và một số bài nữa, ...hì
    Bạn _GreAT_PretenDER_ ơi, sinh nhật rồi mời mọi người bữa karaoke chứ hả?
    u?c linhtinh1405 s?a vo 21:41 ngy 07/02/2005
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em rất yêu âm nhạc, nhưng có một điều hơi chuối là em không bao giờ nhớ được tên ca sĩ, nhạc sĩ. Cứ hay là em thích, đơn giản thế thôi. Và cảm nhận.Thấy các bác bàn tới bàn lui, em chả hiểu mô tê gì, không dám chòi vào.Chuyện đĩa xịn đĩa lởm em càng không biết, vì chẳng có tiền để đong hàng. Nhưng em vẫn là người yêu âm nhạc.Chuối.
  7. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ui, ui, ui em thích A shoulder to cry on cực kỳ. Cả cái video clip chiếu trên TV từ hồi xa xưa nữa. Hình anh này đi lang thang trên bãi biển ý. Anh ý có cái caravat hơi bị đẹp. :D Nhưng mà thật sự thì bài này xúc động nhờ phần lời chứ còn phần nhạc và chất giọng của anh ý thì cũng ko phải là quá suất sắc.
    Nhưng ngoài bài này ra thì em chẳng biết bài nào khác của Tommy Page cả.
    Hồi chiếu bài này trên TV còn một bài nữa cũng hay là Nothing compares to U của Senead O'''''''''''''''' Conor, cô ca sĩ với cái đầu trọc lóc. Bài này nghe ko hiểu vì sao lai rất day dứt và đau đớn.
    À, em thì em ko biết có phải Instrumental có phải xuất phát từ Rock ko nhưng Intrumental Music chỉ đơn giản là nhạc ko lời. Có lẽ cái tên này để phân biệt giữa nhạc cổ điển với tất cả những tác phẩm không lời còn lại. Hôm nay ở Nhạc Tranh chơi Secret Garden, ko biết bản nhạc ở đâu ra hay tự mò. Nhưng nghe thế mới biết, khi người chơi keyboard là tác giả của bản nhạc thì chắc chắn rằng họ sẽ viết rất kỹ cho phần keyboard, cho dù chỉ là đệm. Và nghe hôm nay mới biết phần keyboard của S.G soạn đều có chủ ý cả. Thảo nào khi nghe CD thì thấy có đôi khi hình như tim mình bỏ quên vài nhịp đập.
    Được Koorogi sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 10/11/2004
    Được Koorogi sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 10/11/2004
    u?c linhtinh1405 s?a vo 21:42 ngy 07/02/2005
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái video clip đó lãng mạn em nhờ, lần đầu tiên chị được xem trên đài HN cách đây lâu lâu lắm ý, thấy họ dịch tên bài hát là "Một nơi an ủi" híc híc .. mê tít thò lò luôn, chị chỉ từng được xem 4 video clip của anh này ở MTV thôi, cũng lâu rồi ... cuối bài "Time" cũng có cảnh anh ý đi ở dọc bờ biển em ạ, cảnh đẹp mê tơi,.. Mà chị thấy giọng anh này truyền cảm đấy chứ, toàn hát nhẹ nhàng tình cảm thôi, hoho. Hồi nọ thấy phát hành DVD bao gồm tất cả các video clip nhưng vẫn chưa tìm mua được, thế mới chán.
    Hình như chị cũng phát biểu hơi hồ đồ thì phải... chính chị cũng chả biết nó bắt nguồn từ đâu nữa, chỉ là thường xuyên thấy 1-2 track nằm đầu (hoặc cuối, hoặc chia giữa 2 phần)trong các album ở thể loại rock thôi.
    u?c linhtinh1405 s?a vo 11:14 ngy 23/01/2005
  9. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Định kể về Pink Floyd nhưng thấy mọi người như thế này cụt hết cả hứng,đành để lúc khác vậy
    Hôm nay vừa nhận thêm một đống chương trình mới,thấy có album của Frank Sinatra liền lấy ra nghe thử luôn,nhưng có lẽ tại nghe ban ngày,lại lúc người đang mệt mỏi nên ko thấy hứng thú lắm.Nghe nhạc cũng giống như đọc sách,phải lúc tâm hồn thư thái,tinh thần thoải mái,trí óc minh mẫn thì mới dễ vào,dễ ngấm,dễ say...mà nói chung thì làm cái gì cũng vậy,từ đánh một ván cờ cho đến uống một chén rượu v..v..cứ dặt dà dặt dẹo thì chả thể nên cơm cháo gì hic
    Dạo này ko nghe nhạc hoà tấu nữa,thú thực là bây giờ mà nghe thì thấy hơi đơn điệu thật,vả lại từ hồi nghe nhiều nên thị hiếu cũng thay đổi,thích nghe cái gì nó là lạ,độc đáo hơn.Tớ có mấy người bạn thân là dân chơi đồ âm thanh,hôm nào kể về cái thú nghe nhạc của bọn đấy cũng hơi bị hay,cái câu "nghề chơi cũng lắm công phu" chính là để nói về cái tụi đó
  10. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Anh biết em thích nhạc Trịnh Công Sơn và Phú Quang,anh đang có một chương trình tên là Sơn ca 7,đấy là album tuyển chọn những tình khúc hay nhất của Trịnh Công Sơn do Khánh Ly thể hiện,nếu như anh nhớ ko nhầm thì đó là chương trình bán chạy nhất năm 72 thì phải.Nếu như em có nhu cầu muốn có thì liên hệ với anh,rất vui lòng được giúp đỡ.

Chia sẻ trang này