1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x và âm nhạc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi _GreAT_PretenDER_, 03/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hiện chỗ tớ có rất nhiều chương trình nhạc hay,khá phong phú về thể loại,cả rock,jazz,country và cả cổ điển nữa...Nếu ai có nhu cầu trao đổi,mua bán thì rất sẵn lòng.Phần lớn số chương trình của tớ đều ở dạng băng cối,dĩ nhiên là nếu có yêu cầu thì tớ sẽ ghi trực tiếp từ băng cối sang đĩa CD,tớ xin đảm bảo về mặt chất lượng sản phẩm bởi tất cả các máy móc dùng để ghi đều là đồ chuyên nghiệp,ngay cả đĩa trắng cũng là loại đĩa của dân trong nghề dùng.
    Tớ xin giới thiệu một số chương trình để mọi người tham khảo:
    1.Một số album của Capenters:
    a) A song for you
    b) A kind of hush
    c) Carpenters
    d) Close to you
    e) Now & Then
    f) Ticket to side.
    2.Một số album của Barbra Streisand:
    a) Lazy afternoon
    b) Super man
    c) The way we were
    d) The greatest hits
    e) Simply Streisand.
    Ngoài ra tớ còn xin giới thiệu một số chương trình rất hay,rất đáng nghe,rất đáng được quan tâm.Đó là album Bridge over troubled water của đôi song ca hay nhất của mọi thời đại,Paul Simon & Garfunkel.Đây là album đứng đầu bảng xếp hạng Top 50 Albums of all time ever do BBC bình chọn với những tuyệt khúc Bridge over troubled water,El condo pasa v..v..
    Tiếp theo là một số album của nữ danh ca người Mỹ Carol King như Music;Rhymes & reason và đặc biệt là album Tapestry.Đây là một tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển và đã bán được hơn 20 triệu bản trên khắp thế giới.Nó được xếp hạng 11 trong bảng xếp hạng Top 50 của BBC và đứng thứ 36 trong bảng xếp hạng Top 50 của MRM(Music Review Magazine).
    Album cuối cùng mà hôm nay tớ muốn giới thiệu là Goodbye Yelow Brick Road,một tác phẩm xuất sắc của Elton John đựơc các nhà phê bình âm nhạc đánh giá rất cao.Nó được đứng ở vị trí thứ 23 trong bảng xếp hạng của BBC.
    Còn rất nhiều những chương trình kinh điển của những gương mặt nổi tiếng khác như Frank Sinatra,Elle Fitzerald,Ray Charles,Nat King Cole v..v..có lẽ tớ sẽ xin được giới thiệu vào một dịp khác.Chúc mọi người ngủ ngon
    P/s: mọi liên hệ xin PM cho tớ.Thanks.
    Được _GreAT_PretenDER_ sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 11/11/2004
  2. vdrug

    vdrug Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nhạc rock và 7x , tại sao chưa thấy ai nhắc đến quán bà Bích nhỉ, dù bây giờ đã đổi khác (chẳng biết đổi khác thế nào vì có còn lên đâu mà biết !!!) nhưng cũng là quán của một thời đã xưa, với tụi sinh viên HN những ngày tháng bụi phủi,
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Quán Ở Đinh Tiên Hoàng ạ?
    À nhân tiện cảm ơn đồng chí chủ nhân của topic đã có nhã ý về chuyện đĩa nhạc Trịnh. Kỳ lạ nhỉ, đồng chí là thành viên cũ hay mới mà biết em thích nhạc Trịnh và Phú Quang vậy? Em thích thì thích thôi chứ không sài đĩa đâu. Nghe xong là em cho hết, giờ này ở nhà em chả có đĩa nào về hai loại nhạc trên vì nghe nhìu nó bùn như con chùn chùn. Đồng chí có tí nhạc nước ngoài nào nhộn nhộn thì tốt. Với lại giờ chẳng có thời gian nghe, về đến nhà là ngủ. Bù lại em hát suốt ngày những lúc có thể hát được như là khi sếp không có trong văn phòng này, đi đường cũng lầm nhẩm hát, về nhà rửa bát nấu cơm cũng hát. Thế mới là yêu âm nhạc chứ, rất quần chúng. Còn để mà hiểu về những thứ cao siêu thì em không biết.
  4. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hội bạn của bác có phải là hội anh Đức điên ko ạ? Hỏi hơi hồ đồ nhưng biết đâu HN bé tí tẹo ý mà
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em đang săn lùng các nhân vật hơi độc một tý,hơi điên điên một tý càng tốt, nhưng thể hiện rõ được niềm đam mê. Anh _GreAT_PretenDER_ có thể cho em tiếp cận để hỏi chuyện được không ạ? Em nhờ thật sự đấy. Chuyện liên quan đến công việc mà. Có gì có thể liên hệ qua PM trước được không?
  6. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    To Loveless: những chương trình của tôi chủ yếu có từ những năm 80 đổ về trước,ko biết có hợp với *khẩu vị* của bạn ko
    To Koorogi: ko phải em à,HN nhỏ thật,ko biết chúng ta đã có duyên gặp nhau chưa nhỉ
    To dixuyenquamuathu: bọn anh ko độc,cũng chả điên,chỉ hơi đơ đơ một chút thui hì hì Đam mê thì nhiều lắm,em muốn tìm hiểu về đá bóng,đọc truyện,chơi game hay..cưa gái hử
  7. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ xin kể một chút về những người bạn chơi âm thanh mà tớ có may mắn được chơi cùng,đó là tất cả những gì mà mắt thấy,tai nghe,tay sờ và hoàn toàn là cảm nhận của riêng tớ,ko có chút gì gọi là cao siêu hay quái dị cả,đơn giản chỉ là một thú vui,một sở thích mà thôi
    Âm nhạc có một mối liên hệ gần gũi với âm thanh,tuy nhiên bạn cần phân biệt giữa một người yêu nhạc và một dân chơi audio.Nếu là một người yêu nhạc thì họ chỉ quan tâm đến giá trị của bản nhạc mà họ đang nghe,dù thiết bị mà họ sử dụng chỉ là một cái đài bán dẫn hay một chiếc mini disk.Còn với người tâm huyết với âm thanh thì ngoài việc họ cũng là một người nghe nhạc thì cái mà họ quan tâm nhất chính là chất lượng,là độ trung thực,là sự tự nhiên của thứ âm thanh mà họ đang nghe.Với nhiều người đó là một đam mê cháy bỏng,một tình yêu chung thuỷ chứ ko chỉ là một thú vui giải trí nhất thời.Tuy nhiên suy cho cùng tất cả điều đó cũng chỉ là phương tiện giúp ta đạt được mục đích cao nhất là sự thoả mãn,hài lòng khi thưởng thức âm nhạc.Do đó âm nhạc và âm thanh ko hề tách rời mà luôn hỗ trợ,bổ xung cho nhau.
    Tớ có một thằng bạn chí cốt,nó là dân chơi đồ âm thanh,dĩ nhiên,sở thích nghe nhạc của nó cũng khá đa dạng.Nó nghe nhạc cổ điển từ lâu rùi,đặc biệt thích nghe Beethoven dưới sự thể hiện của Anne-Sophie Mutter,nó cũng nghe Jazz nhiều và lại là một Floydian(người hâm mộ Pink Floy).Tớ ko phủ nhận việc nó có một ảnh hưởng nhất định tới gu nghe nhạc của tớ,tuy rằng sự cảm nhận về âm nhạc của hai đứa có khác biệt nhau.Nó để ý đến khả năng thể hiện,trình tấu của bản nhạc còn với tớ thì quan tâm đến xuất xứ,nội dung và ý nghĩa của tác phẩm đó hơn.

  8. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước cả đời với mỗi một người chơi âm thanh là được sở hữu một bộ giàn Hi-End.Nhất thiết phải gồm có một bộ loa thửa,một chiếc ampli đèn,những chiếc đầu đọc tiêu chuẩn,rùi các loại dây cáp nối những thiết bị này với nhau v..v..Ko nhất thiết phải đồng bộ bởi vì một bộ giàn tiêu chuẩn nguyên hãng có giá rất cao,từ hàng chục nghìn đến cả trăm nghìn đô la,thậm chí còn hơn nữa.Thế nên dân chơi trong nghề thường tìm tòi,lùng kiếm những thiết bị âm thanh riêng biệt của từng hãng tuỳ theo sở thích và túi tiền của mỗi người mà kết hợp thành thứ đồ chơi đặc biệt dùng để nghe của riêng mình.Còn làm sao để cho nó có thể phát ra được thứ âm thanh trung thực nhất,tự nhiên nhất,có hồn nhất thì lại phụ thuộc vào trình độ,kinh nghiệm,bản lĩnh và khả năng ăn chịu của người chơi.Tớ từng được nghe kể một đại gia trong giới kinh doanh từng bỏ ra tiền tỉ để sắm cho mình một bộ đồ chơi như trên,ngoài việc thể hiện tất cả những điều mà tớ vừa kể,nó còn chứng tỏ cho mọi người thấy cái vị thế *đại gia* của ông ta...
    Trong một bộ giàn thì có lẽ đôi loa là thiết bị vào dạng quan trọng nhất.Có thể kể ra một vài nhãn mác loa nổi tiếng như Tannoy,B&W,Sonus Faber...Có những người sành điệu,ở trong nhà có tới mấy đôi loa,mỗi lần nghe một loại nhạc họ lại sử dụng một loại loa được thửa riêng chỉ để nghe loại nhạc đó.Đến đây,tớ chợt liên tưởng tới truyện *Tiếu ngạo giang hồ* của K.D,đoạn tả Tổ Thiên Thu kể cho Lệnh Hồ Xung nghe nên uống loại rượu nào với chén phỉ thuý,loại nào thì uống với chén tê giác,còn chén sừng trâu thì dùng với rượu gì...để so sánh thì hơi buồn cười nhưng mà quả là tớ thấy có cái gì đó tương đồng giữa hai câu chuyện trên,tất cả cũng chỉ vì cái nghề chơi cũng lắm công phu mà ra thui...
    Còn tiếp...
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ là một người rất mê nghe nhạc nhưng chẳng bao giờ nhớ tên bài hát và ca sĩ
    Dạo này tớ đang lên cơn say mê nhạc Ý, có một cô ca sĩ mới nổi hát rất hay Laura Pausini, giọng rất khoẻ, tớ may mắn có một lần lượn lờ ở ven biển vùng Nam Ý thì gặp đoàn làm phim đang quay clip của cô này, trời ơi sao mà con gái Ý đẹp thế
    Ngày nhỏ và ngay cả bây giờ tớ thường mơ ước có một căn nhà riêng để tớ dành một phòng để nghe nhạc Chắc cái này bị ảnh hưởng của ông anh trai tớ, anh tớ say mê nhạc từ nhỏ, bây giờ thì bị cuốn vào thế giới của tiền bạc và âm thanh . Nhưng tớ đoán là anh tớ rất hài lòng
    Hay khi nào rảnh mọi người rẽ qua cửa hàng của anh tớ ngó nghiêng nhé Thanh Tùng Audio - 20 Ngô Quyền Chuyên Kenwood - JBL. Không dám nói nhiều sợ lại bảo là quảng cáo cho người nhà nhưng nếu cần một lời khuyên về âm thanh thì cứ qua đó, hihi anh tớ tư vấn miễn phí Cứ nói là bạn của Mèo mướp nhé
    Khi nào sẽ buôn tiếp chuyện đi xem live show ở Paris nhé
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    When you say nothing at all
    Vì bài hát từ Notting hill và nụ cười hiền lành quyến rũ của anh chàng trong ban nhạc Boyzone, R.Keatting này mà tớ rình rập Live show tại Paris suốt cả mùa Noel 02.

    Ở bên này, thường đặt vé trước cả tháng trên NET có hai loại đó là chỗ tự do , và chỗ có số. Lần đó, tớ thoáng thấy nụ cười quyến rũ dọc metro của Paris là đã chạy hùng hục về nhà lên Fnac để mua vé thì đã hết vé loại có số. Vậy là cũng nhiều dân Pháp thích nhạc của anh chàng này đấy chứ
    Buổi diễn này làm tại nhà hát Mogador, một nhà hát nhỏ khoảng bằng nhà hát lớn ở Hà Nội. Hôm đó, diễn lúc 8h thì 6h tớ đã có mẹt trước cửa để xếp hàng kiếm một cái chỗ ngon, nhưng cũng vẫn bị đến sau rất nhiều người Khoảng 7h thì một xe bus rất lớn chở theo cả ban nhạc có hình chàng Ronan to đùng cười rất tươi đỗ xich trước cửa. Lúc đó nhà hát bắt đầu mở cửa, mọi người ùa vào Ở sảnh có rất nhiều nhân viên phục vụ đứng sẵn, ai cũng trông rất lịch sự, tay cầm những quyển poster lớn của Ronan.
    Tớ chiếm được chỗ khá ngon ( ngon nhất trong loại không có số) Ngồi chễm trệ chờ đợi, được 10 phút thì có một anh da đen bảo vệ đến đuổi vì đây là chỗ dành cho bọn hát mở màn hát xong thì leo lên ngồi Lúc đó đang rộ lên cái bọn Star Academy híc híc, thế là tớ phải lui về phía sau
    Sau màn mở màn của bọn đấy lúc đó sân khâu vốn bị bịt một miếng vải đen lớn mới hạ xuống, sân khâu rất giản dị, phía sau là một màn hình lớn làm phông cho các bài hát,anh Ronan mặc một bộ veste cũng rất giản dị chạy ùa ra và bắt đầu buổi diễn Tuy đông kín hết rạp nhưng rất trật tự , đến bài nào ai thích thì tự đứng lên vỗ tay, không hét hò và tặng hoa loạn lên chút nào
    Cả buổi Ronan hát say sưa, không nghỉ và cũng không có các màn múa phụ hoạ, có một anh chàng thổi kèn, sáo thì thỉnh thoảng diễn cùng, có 2 cô hát bè, mặc cũng rất lịch sự, 2 bộ veste cùng tông mầu với Ronan Đến một lúc thì chắc do nóng quá nên chàng cở áo khoác ngoài và chỉ còn một cái sơ mi trắng, trông như một cậu sinh viênnhưng nụ cười vẫn quyến rũ vô cùng. Thỉnh thoảng giữa các bài hát có nói vài câu tiếng Anh lảm nhảm, nhưng dân chúng không để ý vì toàn bọn Pháp mà Ronan hát một số bài cũ đã nổi tiếng từ hồi Boyzone và một số bài mới, tất nhiên là có bài tớ thích rồi, thế là đứng dậy hát theo khản cả cổ, con ngồi bên cạnh nhìn tớ ghen tỵ vì tớ thuộc nhiều bài của anh này Nó thì chỉ vỗ tay theo thôi
    Tiếc nhất hồi đó là tớ không chụp hình
    Để từ từ tớ kể tiếp mấy cái nữa, và mấy cái cô bạn thân Tita ( người Indonesia) của tớ gọi phone tường thuật trực tiếp từ khắp nơi
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 19/11/2004

Chia sẻ trang này