1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x và âm nhạc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi _GreAT_PretenDER_, 03/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nghe xẩm những lâu lắm không được nghe rồi. Phường bát âm cũng hay, những tấu lên nhiều đứa hãi chạy mất dép..........
    Được de sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 18/11/2004
  2. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nói đến phim này thì em chết mê bài "She" của Elvis Costello. Chất giọng trầm, ấm, hơi khàn những cực kỳ truyền cảm, chất nhạc hơi cổ, hơi cũ kỹ, dịu dàng và tha thiết. Nghe thôi cũng cảm nhận được một tình yêu gần như tôn thờ. Chất nhạc của bài này cũng kiểu kiểu như mấy bài buồn buồn của Elvis Presley ý ạ. Còn lyrics thì chẹp, trên cả tuyệt vời. Ngay từ lần đầu tiên nghe trên MTV Mostwanted FM em đã đổ lăn quay rồi.
    Dường như ai cũng tìm thấy một phần của bản thân mình trong đó.
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đang rảnh rỗi để tớ buôn chuyện tiếp nhé
    Tớ cũng là một loại bảo thủ, hay thích những nhạc và ca sĩ cũ rích thế nên tớ tuynh rình các ca sĩ đó lượn lờ sang đây là chộp liền

    ( Cái này không phải tớ chụp đâu)
    Phil Colins là một trong những ca sĩ già hói mà tớ thích vì vậy nhân tour biểu diễn ở Paris, tớ đã nhanh nhẹn đặt vé trước 3 tháng vì rút kinh nghiệm lần trước không được xem rõ mặt nhưng lần này thì đặt trước thì chỉ bán loại vé không số Show diễn lần này diễn ra ở Bercy, một nhà thi đấu thể thao lớn của Paris. Tớ đến trước từ 4h để xếp hàng vậy mà đã đông nghịt híc híc Dẫy xếp hàng ngày càng đông nhưng rất trật tự, mọi người lôi bánh mí, nước ngọt ra ăn uống cứ như cắm trại vậy
    Đội ngũ bảo vệ và người phục vụ đông hơn rất nhiều , ai cũng mặc đồng phục quần Jean và áo phông hình Phil già và đội mũ đỏ.
    Đến 7h thì cửa bắt đầu mở, mọi người vào trong nhanh chóng tìm chỗ ngồi, lần này còn phải khám xét túi vì sợ có khủng bố
    Buổi diễn ở Paris là một buổi ghi hình vì vậy sân khấu cầu kỳ hơn và hệ thống quay phim trông có vẻ rất hiện đại và chuyên nghiệp.
    Đến 7h30 thì đã đông nghẹt
    Lần này thì hơi khổ sở vì cứ phải làm sóng để thu hình, nhìn đến là buồn cười 8h thì Phil Colins xuất hiện bất ngờ từ dưới đất chui lên cùng với một bộ trống lớn và tiếng trống dồn dập Phil vốn là một tay trống mà, sau đó đèn sân khấu bắt đầu bừng sáng
    Cả ban nhạc xuất hiện nhộn nhịp toàn những người trông peo péo đáng yêu, vừa đánh đàn, trống và thổi kèn vừa kiêm phụ hoạ cho Phil, Phil thì nằm lăn quay ra sàn
    Có khi thì cả một đội kèn bám đuôi theo Phil như bài hát đội kèn tí hon
    Còn đây là bài tủ của Phil
    Kết thúc là những lời chào nồng nhiệt khán giả Paris
    Hôm đó lúc tan ra cảnh sát phải hướng dẫn mọi người đi xuống dọc các phố Phải công nhận là một show khá công phu và ngay cả người đi xem cũng đã góp phần lớn vào sự hoành tráng của show diễn ( có tớ nữa đấy ạ)
    Tớ còn mấy cái nữa, mai kể tiếp nhé.
    Đến đầu năm 2005 sẽ có tour của Elton John hihi nhất định phải làm một chân rồi
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 20/11/2004
  4. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chào các ấy. Tớ xin phép được tí tởn một tí.
    Với tớ, việc nghe nhạc cũng giống như việc ... ăn. Tớ thuộc dạng dễ nuôi, ăn gì cũng được miễn là người khác ăn được và nghe thì cũng thế. Tớ nghe nhạc như việc đói thì phải ăn, và dĩ nhiên thì nghe cũng không cần ... chọn lọc, người khác nghe được thì tớ cũng nghe được.
    Ngày bé tớ cũng tí tởn với mấy đứa đồng niên tụ tập hát hò, hát ráo những bài gì mà mình thuộc, thậm chí còn biểu diễn như thật, đơn ca, song ca ... đám ca. Thế rồi bẵng đi một thời gian, cấp II, tớ chẳng hát hò gì ráo trọi, đá bóng đá bóng và đá bóng, gần như tớ chẳng để ý đến điều gì ngoài đá bóng. Rồi đến năm cấp III, khi trở thành một công tử cấm cung (vâng tớ không được thường xuyên ra ngoài vì tớ phải có mặt tại một trường ĐH nào đó sau 3 năm như thế). Thế là tớ lắng nghe mọi tiếng động phía bên ngoài bờ tường rào, tiếng xe cộ, tiếng người nói rồi thì vô tình những tình khúc ... vàng lọt vào tai tớ, thế là tớ cũng lải nhải lảm nhảm theo.
    Nhưng phải thú thật, tớ có năng khiếu lải nhải lảm nhảm các ấy ạ, nghĩa là tớ lải nhải lảm nhảm đúng giai điệu, đúng ... tâm trạng và nói chung là không đến nỗi phải bị người khác tống vào mỏm.
    Mà thôi, lải nhải lảm nhảm với các ấy thế cho vui, tớ lại cảm thấy đói nhạc rồi, để xem có cái gì để nghe ko.
    Chào các ấy và hẹn gặp lại. Chúc các ấy cuối tuần vui vẻ.

  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi hôm qua em qua đấy rồi ạ. Cửa hàng to vật vã và anh ý cũng có một cái máy tính đang online màn hình to gấp 5, 6 lần cái máy tính thường. Nhờ trước kia đọc topic của chị bên sức khoẻ y tế nên lẻo mép nói được vài thông tin về chị (vì không biết tên thật của chị, hic hic). Anh ấy hẹn chủ nhật sẽ thu xếp cho em một cuộc nói chuyện rồi chị ạ.
  6. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật là may mắn,tôi cũng là một người vô cùng yêu thích nền văn hoá,nghệ thuật cũng như vẻ đẹp của đất nước và con người Italia
    Tôi là một Nerrazurrini(cổ động viên của Inter Milan),một tín đồ cuồng nhiệt của Serie A,một tifosi trung thành của Squadra Azzurra.Thật tuyệt vời nếu như một ngày nào đó ta được dạo bước trên quảng trường vĩnh cửu ở Roma,phóng tầm mắt từ đỉnh cao của tháp nghiêng Pisa,chầm chậm bơi thuyền trên những con kênh ở Venice và sẽ là một ngày hoàn hảo khi buổi tối hôm đó ta được ngồi trên những bậc khán đài rực sáng bởi lửa và hoa,ầm vang bởi những tiếng pháo đại của sân Jusepe Meazza o San Siro để chứng kiến trận derby kinh điển thành Milano(dĩ nhiên là Inter của tôi sẽ dành chiến thắng hì hì)...
    Ngay từ nhỏ tôi đã được nghe và yêu thích những bản dân ca Ý.Sự ngọt ngào,nhẹ nhàng mà trầm lắng của những Santa Lucia,Back to Soriento...đã từ lâu là một phần trong tình yêu mà tôi dành cho nước Ý
    Mùa hè năm 90,hàng triệu triệu con người trên khắp thế giới cũng hoà nhịp với Gianna Nanini trong bài hát Un estate Italiana90.Ko cần phải nói nhiều về bài hát này cũng như về giọng ca khàn của người đã thể hiện nó,họ quá nổi tiếng.Với riêng tôi đó có lẽ là một trong những bài hát mà tôi yêu thích nhất thuở ấu thơ,bởi vì đó là mùa hè,là nước Ý và là bóng đá
  7. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bài "She" của Elvis Costello cũng là một bài hát thuộc dạng kinh điển.Tôi đã được nghe và cũng rất thích bài hát này
    Ko biết đã có ai nghe bài "Great Pretender" chưa nhỉ.Tôi ko nhớ rõ tác giả của bài hát này là ai nhưng nó đã được khá nhiều ca sỹ nổi tiếng cover lại,trong đó có cả Freddie Mercury.Lần đầu tiên tôi được nghe "Great Pretender" đó là trong một bộ phim truyền hình nhiều tập của Brasil đã từng được phát trên VTV,nó là nhạc nền của bộ phim này.Chả hiểu sao cứ mỗi lần nghe bài hát này là tôi lại thấy hiện ra trước mắt mình hình ảnh một gã trai hào hoa,phong nhã với giọng ca ngọt ngào,say đắm mà lại vô cùng lẳng lơ,tình tứ hì hì vẫn biết là một kẻ nói dối nhưng mà ta lại vẫn mê mải,đắm đuối như thường,chị em cẩn thận nhá
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hihi buổi nói chuyện gì với anh tớ thế Đừng buôn chuyện tớ lấy tên là lady mèo mướp nhé Anh tớ lại được dịp cười thối mũi tớ đấy ạ
    Tớ không biết sao nhưng thực tế của tớ từ lần đi Ý là không đẹp như mình vẫn tưởng đâu hihi
    Không dám buôn chuyện đi chơi ở đây sợ lạc đề
  9. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đây là dành cho những bạn yêu thích Carpenters với những Top of the world,Yesterday once more,A song 4 you,I need to be in love,There''s a kind of hush v..v..
    A song 4 you
    Now n then
    Close 2 you
    A kind of hush
  10. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là "người đàn bà đang yêu" trẻ mãi với thời gian Barbra Streisand
    Simply Streisand
    The way we were
    Lazy Afternoon
    Barbra Streisand greatest hits
    Super man
    Chúc mọi người vui vẻ.Hf n gl.Thân

Chia sẻ trang này