1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x và âm nhạc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi _GreAT_PretenDER_, 03/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tớ lại xin kể nốt câu chuyện về những người bạn audio của tớ và niềm đam mê của họ
    Như tớ đã kể ở trên,có thể coi đôi loa là thiết bị quan trọng nhất trong một bộ giàn nghe nhạc nhưng với những người lần đầu tiên được chứng kiến một bộ giàn Hi-end thì có lẽ cái gây ấn tượng nhất đối với họ lại là chiếc ampli bóng đèn.Cái này thì tớ rút ra từ kinh nghiệm bản thân hì hì,lần đầu nhìn thấy cái ampli đèn quả thực tớ chả hiểu nó là cái gì,tác dụng ra sao khi gắn đầy ở trên là những chiếc bóng đèn,có cái to cỡ bàn tay người lớn,rùi những chiếc tụ đồng nặng tới cả cân...Một cái ampli đèn như thế cũng phải nặng đến mười mấy hai chục cân,thậm chí hơn,mỗi lần bê nặng chả kém gì tập tạ,tay cứ gọi là to
    Ampli là bộ khuếch đại tín hiệu,các tín hiệu được đọc từ đĩa thông qua đầu đọc rùi chuyển qua các cáp tín hiệu tới ampli,tại đây nó sẽ được khuếch đại lên rùi chuyển đến những chiếc loa và từ đó phát ra những âm thanh mà chúng ta nghe thấy.Nói một cách đơn giản thì cơ cấu vận hành của nó là như vậy,nó cũng cho ta thấy được vai trò vô cùng quan trọng của một chiếc ampli trong bộ giàn nghe nhạc.Thực ra để so sánh giữa hai chiếc ampli bán dẫn và ampli đèn với nhau thì khó có thể nói cái nào hay hơn cái nào,mỗi thứ có một cái độc đáo riêng của nó,tuỳ vào gu nghe nhạc của người chơi mà lựa chọn sử dụng loại ampli nào.Điểm mạnh của ampli đèn là nó tạo ra thứ âm thanh trong trẻo,mềm mại,mượt mà và giàu nhạc tính.Thế nên nó thích hợp cho những người nghe loại nhạc giàu sức biểu cảm như nhạc cổ điển hay nhạc Jazz...
    Tớ xin post một vài hình ảnh để mọi người tiện hình dung
    Đây là một chiếc ampli đèn
  2. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ở trên cùng là chiếc đầu đọc băng cối.Nghe băng cối thì ko được sắc nét như nghe bằng đĩa CD nhưng có cảm giác thật,tự nhiên,gần gũi hơn
    Còn đây là bộ giàn Hi-end mà tớ hiện đang có may mắn được sử dụng và làm việc
    Được _GreAT_PretenDER_ sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 26/11/2004
  3. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên có những hãng nổi tiếng chuyên SX các loại ampli đèn,nhưng giá thành của nó rất cao thế nên dân chơi audio mình thường tìm đến những tay thợ chuyên làm thứ đồ độc này để đặt hàng.Tớ hiện đang chơi với một bác,bác này tên là S,dân trong nghề hay gọi là S.*đèn* vì bác ấy chuyên chơi bóng đèn và là thợ có tiếng về lắp loại ampli này.Nhà bác ấy có nguyên cả một tủ các loại bóng đèn,to nhỏ các cỡ,rẻ thì vài chục nghìn đến những chiếc chả may đánh rơi là mất toi vài triệu.Người trông cao ráo,trắng trẻo ,thư sinh,mồm tán gái dẻo như kẹo,chả ai nghĩ cũng đã hai đời vợ và được hai mặt con.Chả bù mình,đứng cạnh người ta dám bảo mình nhiều tuổi hơn bác ấy(dạo này thức đêm nhiều nên râu ria xồm xoàm,trông như phỉ hì hì)
    Bác ấy có đôi tai cực nhạy cảm,chỉ cần thoáng nghe là biết tại sao tiếng bass lại bẹt thế,trung âm sao lại chả thấy đâu,rùi tiếng violin gắt quá,ko thật,tiếng trống mà nghe mềm thế v..v..lý do thì nhiều,có lúc tại các thiết bị ko ăn dơ nhau,cái cục power này ko đi chung cùng với thằng đầu đọc kia được,đôi khi chỉ bởi vì cái dây loa lởm,thay cái dây khác vào biết nhau ngay.Nhiều lúc có cảm tưởng bác ấy giống như một vị nhạc trưởng chỉ huy cả một dàn nhạc hàng trăm người nhưng chỉ một nốt nhạc sai là đọc ra trúng phắp
    Để một hôm khác tớ sẽ kể cái thú vị và cả nỗi khổ khi được ngồi nghe nhạc cùng đám dân chơi này.Thấy cũng buồn cười,nói chuyện vợ con,gia đình thì mặt chảy dài,khê nằng nặc nhưng cứ động đến âm thanh là mắt lại sáng rực lên như mỗi buổi chiều anh em ngồi uống nước chè hóng mấy em làm ở Nokia và ngân hàng đi ngang qua
    Được _GreAT_PretenDER_ sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 26/11/2004
  4. vdrug

    vdrug Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ->_GreAT_PretenDER_ !!!
    Bài The great pretender đã được trình bày bởi các ca sĩ-ban nhạc: The Band, Dan Mccafferty , The Queen, Dolly Parton, Roy Orbison .(còn ai nữa thi tui không biết).
    The great pretender.
    <Words and music by buck ram>
    Oh yes i''m the great pretender (ooh ooh)
    Pretending i''m doing well (ooh ooh)
    My need is such i pretend too much
    I''m lonely but no one can tell
    Oh yes i''m the great pretender (ooh ooh)
    Adrift in a world of my own (ooh ooh)
    I play the game but to my real shame
    You''ve left me to dream all alone
    Too real is this feeling of make believe
    Too real when i feel what my heart can''t conceal
    Ooh ooh yes i''m the great pretender (ooh ooh)
    Just laughin'' and gay like a clown
    I seem to be what i''m not, you see
    I''m wearing my heart like a crown
    Pretending that you''re still around
    Too real is this feeling of make-believe
    Too real when i feel what my heart can''t conceal
    Yes i''m the great pretender
    Just laughin'' and gay like a clown
    I seem to be what i''m not, you see
    I''m wearing my heart like a crown
    Pretending that you''re still around
    .
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể chuyện , tớ lại nhớ ông anh của tớ, anh tớ lớn hơn tớ 9 tuổi nên không bao giờ chơi với tớ cả, sở thích của anh tớ là AUDIO, anh tớ học Bách Khoa, khi còn là sinh viên suốt ngày đi sửa chữa đồ điện tử, tớ sợ nhất là những cái để hàn của anh ấy, nhựa thông và thiếc, dính khắp nhà, rồi sau đó là nạn loa thùng, anh ấy cứ đi mua được loa ở đâu rồi về cuốn lại và đóng những chiếc thùng gỗ, căng vải rồi bật nhạc cả ngày Sau đó là nạn mua ampli và đầu câm mặt trắng, mặt đen ( tiếng gọi của anh ấy) về sửa rồi kích đại âm thanh lên hết nấc này đến nấc khác, ghét nỗi là hồi đấy nhà tớ có một cái sharp 555, anh tớ chỉ cho tớ dùng cái đó, còn đầu câm và ampli để nghe ra loa thùng to thì không cho tớ động vào bao giờ, anh tớ đi học còn để sợi tóc làm dấu , nghĩ lại thấy buồn cười quá
    Anh tớ còn nhận sửa chữa đồ điện tử cho bạn bè, thế là nhà tớ lúc nào cũng đầy những chiếc máy hỏng nằm lăn lóc, tớ cũng không được đụng vào Có lần tớ chạy nhẩy ngã lăn quay vào đống đồ đấy thế là để trừng trị tớ, anh tớ bàn với chị của tớ là giả vờ đem bán tớ, mấy người bàn nhau và cuối cùng đưa cho tớ túi đồ có mấy bộ quần áo và bảo :" Lên xe ", anh tớ chở xe đạp đến đầu đường tớ mếu máo bảo là " Cho em vào viện em chào mẹ " ( mẹ tớ làm ở viện Bạch Mai mà ). Thế là đi một vòng thì anh tớ cho tớ về, nghĩ lại thấy hồi đấy hơn 10 tuổi mà ngu thế
    Anh tớ còn sở thích là đàn guitar và trống, anh tớ chế biến cái đàn thường thành cái đàn điện, cùng với một bộ ampli nữa thế là cứ bố mẹ tớ đi làm là đánh đàn và rủ bạn bè về làm một ban nhạc Ngày đấy cứ Bách khoa có hội diễn văn nghệ là tớ sợ xanh mặt vì cả hội lại kéo đến nhà tớ tập hát đến nỗi mà bây giờ khi nghe " Là thanh niên thế hệ HCM..." là tớ vẫn sợ. Mọi người tập hát ở nhà tớ vì có bộ giàn thu lại được Hiện đại nhở
    Thôi không kể nữa, nhớ nhà quá đi mất, nhớ cả anh tớ, người rất ghét chơi với tớ
  6. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em lấy cái này ở một trang Web khác.Chắc mấy tấm ảnh coppy dưới đây ít người biết tới nên em post ở đây cho mọi người cùng thưởng thức.
    HÁT CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 1 : (1969) Trịnh Công Sơn ?" Khánh Ly [​IMG] 
     
    Được long_lanh_lung_linh sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 30/11/2004
  7. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thôi,chỉ lấy ảnh thôi post lên thôi.Còn list nhạc thì...
    Tình ca 1 (1971):
    [​IMG]
    Hát cho quê hương Việt Nam 3 (1971):
    [​IMG]
    Hát cho quê hương Việt Nam 4 (1973):
    [​IMG]
    Tứ quý (1972):
    [​IMG]
    Tình ca mùa hạ (1977):
    [​IMG]
    Hát cho quê hương Việt Nam 5 (1974):
    [​IMG]
    Hát cho quê hương Việt Nam 6 (Tái phát hành tại Hoa Kỳ 1976):
    [​IMG]
    Sơn ca 7 (1974):
    [​IMG]
    Khi tôi về (1976):
    [​IMG]
    Như cánh vạc bay (1976):
    [​IMG]
     
    (Lấy tư liệu hình ảnh từ:http://khanhly.net/phoxua/tm.asp?m=134 )
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh thì hay thật nhưng mà trời mùa đông lạnh lẽo, xa quê nghe như dao đâm vào tim Thôi tớ chẳng dám nghe
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 01/12/2004
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chị ladymeomuop ơi, mấy hôm rồi bận không viết cho chị được. Trưa thứ 7 tuần vừa rồi em mới đến gặp anh Thanh Tùng được. Anh ấy nói rất ít, vì anh ấy bảo anh ấy già rồi, lại làm kinh doanh nữa, nên hết cái thời lãng mạn bay bổng, không biết phải kể lại thời xưa thế nào. Anh ấy có cái màn hình vi tính to đùng, từ bàn uống nước có thể điều khiển được. Em mở đúng bài viết của chị ra, anh ấy cứ cười khà khà vẻ sung sướng lắm, bảo là cái Mai Lan nó nói đúng đấy. Đúng là như thế, thế mà anh quên béng mất. Lâu rồi mải kinh doanh đâm ra quên.
    Nhưng mà đọc bài chị viết anh ấy cười sướng lắm và ngồi trầm ngâm một hồi lâu.
    Em thấy vui vui vì cảm nhận được cái cảm giác ấy. Nói chung, anh ấy là một tay khá cừ đấy.
    Ngày 10.12 anh ấy có cuộc triển lãm tại khách sạn HORISON đấy chị ạ.
  10. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay tớ xin được kể nốt chuyện về thú chơi nhạc của những người bạn âm thanh của tớ.Với tớ thì nghe nhạc đơn thuần chỉ như là một thú vui giải trí để đôi khi có thể ngồi ba hoa cùng mọi người,cũng giống như tớ thích đọc truyện để thoả mãn cái trí tượng tượng của mình,đá bóng nhiều để rèn luyện sức khoẻ và giữ gìn thân hình săn chắc(chỉ sợ sau này cởi đồ vợ nó lại cười bảo người giống chú hoà thượng),hút thuốc và chơi game overnight để cho nó yếu bớt đi(nhiều khi khoẻ quá cũng chả biết để làm gì hì hì),để râu dài cho ra dáng người lớn và đàn ông... Mỗi thứ biết một tí để khỏi bị coi là lạc hậu,hay nói giống như bọn trẻ bây giờ hay gọi là cho nó có vẻ sành điệu

    Nhưng đối với những người bạn của tớ nói riêng và dân chơi audio nói chung thì nghe nhạc ko đơn thuần chỉ là bật công tắc điện lên,ấn nút Power,cho đĩa vào và bấm Play.Đó là cả một quá trình đòi hỏi người chơi phải tiêu tốn rất nhiều thời gian,công sức và tiền bạc v..v..Như tớ đã kể ở trên,sau khi đã sắm đầy đủ lệ bộ,tức là có một bộ giàn Hi-end đúng nghĩa với tất cả những trang thiết bị cần thiết thì để có thể được ngồi ung dung vắt chân chữ ngũ,nhấm nháp ly rượu Tây,phì phèo nhả khói thuốc và mơ màng nhắm mắt thả hồn theo tiếng nhạc thì vẫn còn phải giải quyết một số vấn đề.Phải nói rằng phần lớn dân chơi audio đều rất kỹ tính,họ luôn đòi hỏi rất cao và rất chịu chơi.Như thằng bạn thân tớ để được nghe nhạc cho như ý,nó đã phải phá bức tường trong căn phòng khách rùi cho xây lại bởi lý do bức tường cũ được dựng bằng gạch rỗng nên có độ cộng hưởng âm thanh rất cao khiến cho âm thanh phát ra bị khuếch tán nhiều nên ko được tự nhiên,ko thật.Ko gian dùng để nghe nhạc cũng rất quan trọng,nó ko được quá rộng để âm thanh ko bị loãng nhưng cũng ko được quá hẹp.Phải làm sao cho âm thanh được phát ra tuôn trào đều đặn như nước chảy,dào dạt như sóng xô Cũng ko được đặt bộ giàn sát với sàn và vách nhà mà phải để cách một khoảng nhất định,bởi vì sàn và vách nhà là vật cứng,nếu ko thì sóng âm thanh phát ra sẽ bị phản xạ tạo ra những âm thanh ko chuẩn.Nhất thiết phải giải quyết những vấn đề đó rùi mới có thể ngồi yên mà tận hưởng thành quả được.Tiếp nữa,đã nghe thì dĩ nhiên là ko thể nghe loại đĩa Tàu lởm bán với giá vài chục được,cũng có một số đĩa có chất lượng khá nhưng nghe thế thì khác gì ngồi nhâm nhi ****** mà lại dùng cốc Liên Xô,uổng phí hết rượu.Thế nên phải nghe bằng đĩa xịn,có giá từ vài chục đến cả trăm đồng,nhiều chương trình quý hiếm phải sưu tầm,nhờ vả mua từ bên kia mang về,thi thoảng có dịp mới mang ra thưởng thức chứ ko phải sẵn có là lúc nào cũng bật...
    Tớ còn nhớ hồi hè vừa rùi,hôm đó là hôm phá tân cái cục Power(tức là cái ampli đèn) mà thằng bạn nó đặt ông S. hì hụi làm mất mấy tháng mới xong.Tối hôm đó,mấy anh em ngồi quây quần với nhau,mua một đống chân gà nướng rùi mở nắp chai John xanh vừa nhâm nhi vừa nghe nhạc.Khổ cái nghe được một tí là mấy anh em lại phải đứng dậy kê đi kê lại đôi loa rùi bật dăm ba cái đĩa lên nghe thử thì mới gọi là tạm ưng ý,bảo tạm thôi bởi vì như ông S. nói,cái cục này nó cũng giống như cái xe máy mới ấy,phải cho chạy lốp-đa một thời gian thì tiếng nó nghe mới ngọt,mới êm,mới thật,mới chuẩn được.Đành phải tạm hài lòng như thế đã,nói thật tớ như thằng buồn ngủ gặp chiếu manh,nghe được như thế là sướng lắm rùi,chả còn dám đòi hỏi gì nữa thế mà mấy bố ấy cứ lắm nhọt làm mình ngồi uống rượu,ăn chân gà nướng mà cứ phải đứng lên,ngồi xuống dăm ba lần,mất hết cả ngon Tớ nhớ lúc tớ xuống lấy thêm đá để uống rượu,dứng dưới nhà chợt thấy trên bật một bài hát rất lạ,rất đặc biệt,chả biết phải tả như thế nào.Phải nói là giọng hát tuyệt vời,âm vực bát ngát,luyến láy đến cao độ,trước giờ tớ chưa từng được nghe.Vội chạy lên thưởng thức,đang phê thì mất điện,mk cứ nói là trung tâm HN mà thi thoảng lại cho một cú làm hứng của mình tụt xuống tận đầu gối hic Ông anh mình đùa,cái thằng này(ý chỉ cái cục ampli) số nó vất,phá một lần ko được,phải dăm ba lần nó mới chịu,khổ thế đấy hêhê Đấy là lần nghe nhạc mà tớ nhớ mãi bởi vì lần đầu tiên được nghe Ella Fitzgerald hát(ra cái bài đó là của bà này,ko hổ danh nữ hoàng nhạc Jazz) và cũng là lần đầu tiên được phá tân cái ampli đèn mà lại ko thành công hì hì
    Được _GreAT_PretenDER_ sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 08/12/2004

Chia sẻ trang này