1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x và âm nhạc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi _GreAT_PretenDER_, 03/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết tớ lạc hậu thật
    Nhưng thôi cảm nhận mỗi người, tuỳ hoàn cảnh và tuỳ tâm trạng nữa
    Mọi người có thích nghe nhạc Phạm Duy thì vào web : www.phamduy.com vừa nghe vừa được kể về cuộc đời của một nhạc sĩ trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, cũng hay lắm.
  2. novemberrain0274

    novemberrain0274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Ở đây có bác nào thích nhạc Country thi vào box âm nhạc ủng hộ anh em thành lập box nhạc Country. Thanks.
  3. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu các đ/c ko chơi trò đánh hội đồng với em mèo mướp như thế,mỗi người đều có một cảm nhận và suy nghĩ riêng,tuỳ vào tâm trạng và hoàn cảnh.Tớ lập topic này đâu phải để các đồng chí chơi trò "ma cũ bắt nạt ma mới" như thế đâu nhá(đang đóng vai Từ Hải,giữa đường thấy sự bất bình là rút gươm ra tương trợ ngay hehe).Em mèo mướp đừng ngại nhá,mấy anh đấy thấy đàn bà,con gái là lại giở trò trêu hoa,ghẹo nguyệt ấy mà.Yên tâm đê,có anh đứng sau rùi,vớ vẫn là anh bôi shít đầy người tụi đấy
    Tớ ko khoái Thanh Lam,hát cũng tạm được nhưng làm trò quá.Được mỗi cái mẹt trông còn kha khá mà suốt ngày thể hiện diễn xuất.Nói thật nhá,phong danh Nữ hoàng nhạc nhẹ là ko đáng,hát còn thua xa ca sĩ Vân Khánh thuở trước,hát nhạc nhẹ thế mới gọi là hát chứ
    Nhạc đồng quê hả,tớ cũng thích nghe nhạc đấy.Thi thoảng ngồi một mình,nhâm nhi chén nước,điếu thuốc mà nghe country thì hơi bị phù hợp với tâm trạng,thậm chí còn có thể coi là sành điệu nữa hê hê
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ui , đâu có gì đâu tớ vào đây để học hỏi mà
    Sắp tới có lão péo xấu tính này sẽ sang Paris biểu diễn, tớ phải đặt vé từ bây giờ, hy vọng sẽ có chuyện để góp vui
    ELTON JOHN
    - M6 - RFM -
    Variété/Comédie musicale
    le 24/05/2005
    PALAIS OMNISPORTS DE PARIS BERCY
    8, Bd de Bercy
    75012 PARIS
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Cu @**** vào bênh chị [nick]Mèo mướp[/nick] hử? Bạn mèo có về HN thì đừng đến nhà thằng @**** nghe nhạc nhé! Dàn âm thanh "hi-end" của nhà nó lởm cực. Toàn đĩa chán!
    Hôm trước lão anh béo ú vác về quả đầu chạy băng cối. Nghe lại Sơn Ca 7. Ối phê!
  6. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép cả làng nói chuyện riêng với bạn Great tí nhé.
    Từ Hải chỉ có dại gái nên mới bị chết đứng thôi, nhớ, còn giữa đường rút kiếm là anh Lục Vân Tiên mù, chắc cũng tại vì mù nên mới rút kiếm đó.

  7. VTI_girl

    VTI_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng thích nghe nhạc lắm. Nhưng không hiểu sao mình toàn thích nghe nhạc nước ngoài. Cũng có những bài hát Việt Nam rất hay và ý nghĩa nhưng bài hát đi mình có cảm xúc và nhớ nhiều nhất lại là những bài hát tiếng Anh. Hồi những năm cấp 3 khoảng lớp 12 cài thời kì ôn thi vào đại học căng thẳng và vất và thì nhạc của Michael Jáckson là một người bạn đồng hành của mình. Thực sự nhạc của Michael Jackson đã chia xẻ và giúp mình quên đi nhiều nỗi buồn trong gia đình để vững vàng bước tiếp.
    Trong thời kì sinh viên, một thời kì mà con người có nhiều biến đổi nhất, thời kì mà bắt đầu phải nhìn cái thế giới xung quang với con mắt của chính mình, với những nỗi khát khao chiến thắng với những hoài bão lớn lao, những tưởng mình có thể làm thay đổi cả thế giới thì bài hát " I don''t want to miss a thing" vơi giọng khàn của A.Smith mới có thể làm thoả mãn cái khát khao đó. Chất rock mạnh mẽ và nỗi buồn da diết của bài hát đã ngấm sâu vào tâm hồn tôi và dư âm của nó vẫn còn cho đến tận bây giờ.
    Đến những năm tháng sau này, bài hát "Wondeful Tonight" của Eric Clapton là ca khúc về tình yêu mà mình yêu thích. Gia điêu ngọt ngào và những lời lẽ rất đỗi giản dị lại có thể khơi gợi cảm xúc của con người đến thế. Đây là thời kì ngông cuồng của tuổi trẻ đã qua đi, và con người bỗng hiểu ra rằng mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc, và hiểu rằng phải biết học cách chấp nhận cuộc sống. Một ca khúc ngọt ngào nhất về tình yêu đối với riêng tôi.
  8. blueroseinblue

    blueroseinblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát Việt nam dễ thương...
    Về đây nghe em

    Sáng tác: Trần Quang Lộc
    Về đây nghe em
    Về đây, mặc áo the, đi guốc mộc
    Kể chuyện tình - bằng lời ca dao
    Kể chuyện tình - bằng nồi ngô khoai
    Kể chuyện tình - bằng hạt lúa mới
    Và về đây nghe gọi tiếng xưa
    Để nhớ trong tiếng vỗ bờ
    Về đây nghe em!
    Về đây nghe em
    Về đây, thả ước mơ đi hát dạo
    Để chào đời bằng hạt sương mai
    Để bằng lòng ngọt ngào hấp hối
    Và hận thù người người lắng xuống
    Rồi tìm nhau như tìm xót xa
    Trong lúc lệ đã đầy vơi
    Này hồn ơi, lên cao lên cao
    Đem ánh sáng hân hoan trên trời
    Rọi vào đời cho ta tinh cầu - yêu thương
    Này thịt xương, ta chưa mang theo
    Khi ngã xuống mê man tủi hờn
    Này về đây nghe nhau thở dài - trong đêm
    Về đây nghe em!
    Về đây nghe em
    Về đây, cùng khóc trên sông nước buồn
    Chở lòng người trở về quê hương
    Chở hồn mình vào dòng suối mát
    Chở thật thà vào lòng dối trá
    Và ngặt hoa xin tạ chút ơn
    Hạnh phúc - khi đã gặp nhau.

  9. sunflower2005

    sunflower2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Một cõi đi về


    Nhạc Sĩ: Trịnh Công Sơn
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi xuống trăm năm một cõi đi về
    Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
    Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
    Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
    Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa
    Mây che trên đầu và nắng trên vai
    Đôi chân ta đi sông còn ở lại
    Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
    Lại thấy trong ta hiện bóng con người
    Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
    Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
    Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
    Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
    Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
    Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
    Từng lời tà dương là lời một địa
    từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe
    Trong khi ta về lại nhớ ta đi
    Đi lên non cao đi về biển rộng
    Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
    Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.....
  10. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ơ, novemberrain mà lại lập Box Country à? Tưởng bác phải vào rock chứ?

Chia sẻ trang này