1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X và Valentine ...hồng cho em !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Co nương à, em nói khiem tốn thế mà anh tóat hết cả mồ hôi ! Sợ quá.
  2. bienlangchoem

    bienlangchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trong này cũng có đông người nhỉ?
    Trong 7x mà thế này thì cũng lãng mạn đây.
    Vào ngó qua ngó lại xem có mấy người quen
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Iem là 8x vào đây góp ý nhé theo iem để có 1 Valentine .....hồng đó thì chỉ cần 1 lời nói cũng có thể làm cho người bạn của mình hạnh fúc , còn với riêng iem đó iem thích người đó đi lang thang cùng iem trong ngày hôm đó chứ hoa và socola cũng chỉ là hình thức trong ngày hôm đó thôi .Có lẽ suy nghĩ của iem 8x mờ hơi ........một chút các bác đừng cười iem nhé vìa iem trẻ người non dạ
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hehe. Be vay mà biêt tiết kiệm cho người iu là tôt rồi. Còn hơn mấy chị lúc nào cũng đòi hỏi này no. k theo ý thì dỗi, thật là khổ. Chúc bé sẽ có 1 Valentine như ý. Này hôm ấy, k có ai nhớ alo cho anh nhé.!.
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ vẫn còn nhớ mãi.Valentine của ngày ấy, ngày mà em là của tôi...
    Trời thật là lạnh. Tôi về quê em một vùng quê có biển và những hàng dương bát ngát. Hôm đó trời thật là lạnh và rất nhiều gió. Em nói rằng mình đi ra biển. Biển mùa đông ít người và có nét đẹp riêng. Ừ mình đi ra biển.
    Biển quê em đây rồi, Những con sóng đang vỗ liên hồi vào bờ cát, Thông xanh đến kỳ lạ . Lạ một điều tuy lạnh thế nhưng có rất nhiều đôi tình nhân ở ngoài đó. Giống chúng tôi thôi, muốn tìm một không khí riêng cho ngày tình yêu. Tôi đưa em đi trên đê chắn sóng, ngồi trên kè đá và cùng bên nhau nhìn sóng, giío và những hàng dương vi vút, em và tôi cùng ăn Socola, lại còn ăn thi xem đứa nào ăn đc nhiều hơn.. Cát thì thật trắng và mịn, tôi đã bên em cả ngày hôm ấy chỉ để lang thang đuổi bắt những chú còng gió, lẫn trong vị mặn của biển là mùi hương tóc em....1ngày thật vui. Thực ra đối với những kẻ đang yêu thì ở đâu chẳng đẹp miễn là đc bên nhau. Và hôm ấy có kẻ đã chết đuối trong ánh mắt em sâu thẳm. Hạnh phúc...
    Tất cả đã xa rồi, chẳng còn em bên tôi nữa. Sắp tới rồi lại thấy bồi hồi bao nhiêu kỷ niệm. Có lần chỉ vì quá bân tôi đã quên mất hôm ấy là ngày gì, khi nhớ ra đã là tối muộn, em khóc rất nhiều và giân tôi, chỉ biết ôm em vào lòng và xin lỗi.... Đàn ông muôn đời vẫn luôn giống như những đứa trẻ hay quên và vô tâm, Chỉ vì sự vô tâm em đã rời xa tôi mai mãi. Có thể tôi yêu em nhiều quá và cho rằng thế là đủ. Đến khi tình yêu đã mất mới thấy mình có lỗi với em quá nhiều. 6 Năm tình yêu tôi đã làm được những gì cho em? Mọi thứ đã quá muộn màng, ....Tôi biết em vẫn yêu tôi nhưng .....
    Đã lâu rồi mà sao khó quên quá, biết bao giờ anh mới quên được em đây? em hiện diện trong từng giấc mơ của anh, thậm chí thường trực trong anh.
    Mỗi ngày mới đến không thể không dành một chút để nghĩ về em?
    Em thật ác. Em rời bỏ tôi rồi....Tình yêu ơi! Chúc em một Valentine không anh hạnh phúc bên ngừời mới.
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E vẫn jữ ý cò to gần bằng con bò của mình là : hồng hay o là ở tim các bác ấy!
    Chứ cái ng các bác o thích có làm gì đi nữa các bác có thấy hồng o?
    Đã iu nhau rùi thì......chẹp,chỉ cần nhìn nhau thôi cũng hồng hơn than cháy nhiều .
    Thú thật là e bạo mồm bạo miệng nói nhảm thôi chứ e nào bít Giáng Sinh với chả Val hông là giề đâu !
    Các bác, các cụ xá tội ạ!
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Trùi ùi , chưa đến Valentine mờ anh đã chúc roài ----> bé cảm ơn anh nhìu , vậy là valentine này bé ko lo roài vì nếu ko có ai đi cùng lúc đó cái chân của anh nó cũng khỏi roài nhỉ có thể đi lang thang cùng iem đc , nhưng mờ ........ iem sợ lúc đó chị Doctor ko cho anh đi thì bé làm thía nào ? hị ....hị ...hị
  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị Dortor mấy hôm nay bận k đến thay băng roài. hic, bé yên tâm. hĩ hĩ hĩ.
  9. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Noel nay, troi khong lanh như những Noel trước, đường phố vẫn đông nhưng sao vẫn thấy vắng thật. Chả muốn làm gì? thôi thì ở nhà an dưỡng cho khoẻ cái thân. Ra đườgn ngắm thiên hạ ôm ấp chỉ thêm lẻ loi. 1GS nữa đã qua rồi !
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Saobang à, bé đi chơi Noel vui hông? Có bị kẻ nào giật điện thoại, đổi mã pin hay đứng chùa trước cổng hông? hehe?

Chia sẻ trang này