1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X vô duyên( 7 X ế vợ tập 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Volume_Girl8_Sound, 20/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì còn thanh minh cái nỗi giè. Ế là cái chắc.
    Già đầu rồi còn bị "trẻ con" xui ăn kức gà. Thích chìa mũi ra để người khác đổ tuơng ớt vào thì nên học ăn kay dần đi là vừa.
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    sợ gì chứ, nó đổ tương ớt vào mình thì mình rưới nước mắm vào nó, khắm lằm lặm, chả gì thì cũng đều là gia giảm mà, đời như kít
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Chim non dấu mỏ
    Dưới cội hoa vàng
    Bước em thênh thang
    Áo tà nguyệt bạch
    Ôm nghiêng cặp sách
    Vai nhỏ tóc dài
    Anh đi theo hoài
    Gót giầy thầm lặng
    Đường chiều úa nắng
    Mưa nhẹ bâng khuâng
    Em tan trường về
    Cuối đường mây đỏ
    Anh tìm theo Ngọ
    Dáng lau lách buồn
    Tay nụ hoa thuôn
    Vương bờ suối tóc
    Tìm lời mở nói
    Lòng sao ngập ngừng
    Lòng sao rưng rưng
    Như trời mây ngợp
    Hôm sau vào lớp
    Nhìn em ngại ngần
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Trao vội chùm hoa
    Úp vào cuối vở
    Thương ơi vạn thuở
    Biết nói chi nguôi
    Em mỉm môi cười
    Anh mang nỗi nhớ
    Hè sang phượng nở
    Rồi chẳng gặp nhau
    Ôi mối tình đầu
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng nhòa mau
    Tưởng đã phai màu
    Đường chiều hoa cỏ
    Mười năm rồi Ngọ
    Tình cờ qua đây
    Cây xưa vẫn gầy
    Phơi nghiêng ráng đỏ
    Áo em ngày nọ
    Phai nhạt mấy màu
    Chân tìm theo nhau
    Còn là vang vọng
    Đời như biến động
    Xoá dấu ngày qua

    Anh không biết nói thế nào nữa ? Chắc anh chỉ còn biết đổ lỗi cho em. Tại em, tóc em thắt bím, em hay cười vu vơ.. Cho đến tận bây giờ anh vẫn nhớ em, hôm anh chờ xe bus ở ngã tư Deawo, anh lại trông thấy em, em đang cười vui với đứa bé con. Nó xinh thật đấy, phảng phất giống em, 2 tuổi rồi nhỉ. Anh mải nhìn quên cả chuyến xe. Anh lại vơ vẩn nghĩ và cười một mình, giá mà.. ngày ấy..
    Anh mải mê đi tìm hình bóng em, tưởng đã phai nhoà. Như là một giấc mơ, em biết rằng anh sẽ không đến đám cưới và cũng chẳng gửi quà mừng tại sao em lại đưa thiếp ..
    Chắc là vì anh vô duyên..

Chia sẻ trang này