1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7Xer oi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi greenline, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    25Kg mà chỉ xách hoa quả ra thì tõi. Ngày trước vào xách ra 10K măng cụt sái cả tay. Theo tớ
    Đóng thùng đúng 25K, còn đâu cậu đi ngươì không. Xách thêm cái vali be bé chẳng ai kiểm tra đâu.
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời greenline ơi.........mua kẹo dừa, kẹo chuối, thịt bò khô, hạt điều, chuối khô..........cứ lên chọ Bến Thành mà mua cho ngon, nếu không lên Ngọc Sáng ở Lý Tự Trọng ấy, gần ngã tư LTT và Trương Định, trái cây thì ngon nhưng nặng lắm giời ạ
    Có thế mà không nhắn tin cho chị, đầu óc để đâu hử
  3. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc là bác í đang ngáy khò khò ở nhà rồi, thôi để lần sau rút kinh nghiệm hehe
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trở lại Sài Gòn được 1 tuần, đến hôm nay tôi mới lò dò vào đây để cám ơn mọi người được. Mong mọi người thông cảm, tôi bận việc đến mức điện thoại thì tắt, còn net thì xin chừa vì không có thời gian
    Sau khi tổng khẩn cầu và nhờ vả, cuối cùng thì không biết sao nên tôi tranh thủ trước giờ bay chui vào chợ Bến Thành. Cũng tình cờ vì nhà tôi ở gần chợ. Kết quả là sau khi ướt sũng cái áo sơ mi tôi cũng khuân được ít đồ về làm quà bao gồm: mũ, đồ khô, đồ lưu niệm, .... Và tranh thủ lượn sang quận 5 mua ít bưởi Năm Roi theo yêu cầu đã được đặt hàng trước. Kết quả là vừa mất tiền quá cước máy bay, vừa được vác mệt nghỉ suốt hơn 2100 cây số. .
    Đến khi quay trở lại SG, tình trạng phu khuân vác được lặp lại với mức độ cao hơn. Tôi được mọi người yêu quí đến mức gửi hàng đống đồ và quà mang vào. Xúc động phát khóc vì quà nhiều nhưng không phải của mình và nhất là khi quá cước đến 30kg. Chắc lần sau thì ra đi âm thầm và lặng lẽ thôi.
    Trở lại vấn đề chính, tôi rất cám ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ và khuyên bảo. Nhưng quả thực lời khuyên của các bạn nặng cả về lượng và chất khiến tôi kham không nổi. Hic. Các bác khuyên như vậy thì chết cha con nhà người ta.
    P/s: Cám ơn chị Browneyes. Em có nhớ đến chị, nhất là... nhưng mà sợ chị bận nên em không dám hỏi. Nhưng dù sao em cũng triệt để tuân thủ theo lời khuyên của chị. May quá. Chứ nghe lời mấy bác kia chắc không chết cũng bị thương. Chị khoẻ không ah?

Chia sẻ trang này