1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7xhanoi và xe hơi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xebo, 15/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xebo

    xebo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    7xhanoi và xe hơi

    7xhanoi có rất nhiều hội như lang thang, thể thao bóng đá, cờ vua, cờ tướng, âm nhạc...toàn những hội hay cả. Nhưng sao không thấy các bác nào nói về ô tô nhỉ, tôi nghĩ nhiều bác say mê xe cộ lắm chứ và cũng rất nhiều bác 7xhanoi đã, đang và sẽ có xe hơi?
    Vậy thì tại sao không thể lập nên một topic về 7x và xe hơi nhỉ nơi mọi người có thể bình luận và trao đổi kinh nghiệm về xe cộ của mình, của người khác, ở Vn và các nơi trên thế giới. Các bác có thể cho ý kiến xem.

    PS: Các mod đừng chuyển bài sang box ô tô - xe máy nhé, ở đấy hơi bị chán.
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chú này không biết anh chuyên nghề sửa xe bò à. Lấy nick lộn nhộn thật.
    7x chỉ có xe cộ thôi nghĩa là xe nó cũng lộ cộ như người thôi.
    Nhà giàu nó mới đi xe hơi.
    Anh giới thiệu cho chú con La già của X31. Chạy cũng gọi là đi đến nơi về đến chốn. Mỗi tội không có điều hoà trong xe nên về mùa hè hơi nóng nực tí. May mắn thay gió mùa đang về nên chả ngại. Đóng kín cửa thế là ...vù.
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu để bình luận hay ba hoa,khoác lác thì tớ có thể tiếp cậu dăm ba câu chứ nói là trao đổi kinh nghiệm thì mình xin,chả biết đời kiếp nào mới mua được cái xe để giãi bày gan ruột cùng cậu
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 16/11/2004
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tớ chỉ khoái ngắm xe,còn nói chung là ko thèm quan tâm lắm đến các thông số kỹ thuật,lằng nhằng nhức đầu,mệt Tớ có chơi thân với một ông anh,bác ấy mê ô tô khỏi phải nói luôn.Cứ đi đâu,ngó nghiêng thấy cái xe nào hay thì nhất quyết phải sờ vào bằng được,nhà bác đấy có một tủ chất đầy các mô hình xe hơi.Từ loại đắt tiền hàng triệu đến những mô hình be bé,xinh xinh giá vài chục nghìn bán đầy ở Lương Văn Can,thi thoảng vớ được cái mẫu nào độc là lại lôi ra khoe với tớ hehe
    Tớ được xem miễn phí dài hạn tạp chí Ôtô-Xe máy,toàn bác ấy mua,mình chả mất đồng nào cả mà lại tha hồ được ngắm hì
    Tớ thì ko biết nhiều nhưng cũng có thể kể ra vài chục mác xe.Ừ Mỹ thì tớ thích Ford,nhớ trước ở chỗ showroom đầu phố Phan Chu Trinh chếch với Nhà Hát Lớn có trưng bày con Ford mui trần màu đen,đợt đó hay lượn ra đấy ngắm,bụng ao ước bao giờ được ngồi sau cái vô lăng ấy nhỉ.Sau hay gặp vợ chồng ca sỹ T.P,Q.H đi con Ford Mustang có mui xếp vải,toàn đậu ở chỗ chợ Hôm để vào shoping trong đấy.Tớ thích cái kiểu phong trần,bụi bậm của con này mà giá nó cũng ko quá đắt,sau này có tiền,nhất định làm một cái hêhê Đợt rùi có con Hammer màu bạc hay đậu trước cổng cái khách sạn gần cty tớ.Tối hay ra đấy sờ mó,nhìn cái lốp xe cùng với la răng của nó,phê lòi
    Tớ kết nhất là Porsche911,thằng này thì quá khủng.Xem phim nghe tiếng máy của nó rú cứ gọi là đê mê,chả biết đến bao giờ mới thấy có ở HN để mình được chiêm ngưỡng.Bọn Đức còn mấy mác Mercedes và BMW thì chắc ai cũng biết,BMW318i và 325i giờ thấy nhiều như lợn con,dân mình giàu thật.Trước tớ còn bồ kết con Z4 nhưng thấy ở HN có hai con rùi nên ghét(ko thích bị đụng hàng hìhì)
    Bọn Anh thì nhiều mác xe nổi nhất,nào là Rolls Royce,Jaguar,rùi lại còn Aston Martin,Rover v..v..Nhưng nếu bảo chơi đồ hiệu thì tớ thích được có một con Enzo Ferrari và một con Lamborghini Murcielago hơn,toàn loại siêu xe,để đi ở Việt Nam thì hoài của.Mua xe đấy rùi tiện kiếm thêm cái nhà ở Milan cùng một em gái người Ý,tóc vàng,mắt xanh,chân dài đến nách là đủ bộ
    Lần gần đấy nhất tớ đi xe hơi là đợt xuống HP lấy hàng,được ngồi ké trên chiếc Land Rover Defender màu xanh của một bác.Con đấy chở max được chục người,nếu ngồi xuống sàn phía sau thì phải được mười hai,hơi bị độc.Bác ấy nhờ người quen mua hộ từ Đại sứ quán Pháp,mất có mười mấy nghìn,quá hời.Hôm đấy đi có ít nhất năm người hỏi thăm xe,bác đấy kể có một chú giám đốc mê quá cứ nằng nặc đòi mua,bảo cứ ra giá,miễn bán là khắc nhập,choáng.Dân mình lắm tay chịu chơi cứ gọi là hic
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 16/11/2004

Chia sẻ trang này