1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7xHN xấu xí ???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vcvtv, 20/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    7xHN xấu xí ???

    Thưa toàn thể 7xers HN, thưa quí vị gần xa, ai là thành viên của TTVN cũng có quyền post bài, quyền tranh luận và quyền ... bị xoá bài,. Như theo "kiện pháp" của pim viết:

    Trích từ bài của pim7X viết lúc 00:49 ngày 20/09/2003:

    Trong xu thế đi xuống của TTVN nói chung và 7XHN nói riêng , các thành viên đang cố gắng lôi các topic cũ nát xa xưa lên nhưng toàn những cái dở hơi đọc chỉ thấy tốn tiền net , mất thời gian ! Thay vì phát triển những cái đang có sẵn các ngài lại đi tạo ra những cái mới nhưng có vẻ không hiệu quả , các mod nhiều khi lại nhiệt tình thái quá trong việc xoá bài , mà nhiệt tình thái quá cộng với ..... thì thành ... (hình như cụ Giáp nói thế) các topic mới mở ra liên tục (làm mình than phiền mỏi tay ) nhưng toàn những cái không có nhiều giá trị ! người ta định dọn sạch 7XHN , nhưng mà dọn đi rồi thì làm gì nữa ??? các thành viên không còn hứng post bài , các buổi offline tẻ nhạt , các chương trình mang tính cá nhân nhiều hơn (trừ Trung Thu , đấu giá ,...) , người ta đang dần đánh mất bản sắc CLB này !
    CHÁN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    Và đây, ý kiến của Blue_touches_blue:

    Trích từ bài của Blue_touches_blue viết lúc 12:55 ngày 20/09/2003:
    Từ xưa đến nay 7X đã có khá nhiều topic nhưng những cái thật sự chất lượng thì kể cũng hơi hiếm (cái này thì chú nói đúng đíu tả, anh phục chú phát). Chú cũng đúng khi nói về các mod nhưng anh thấy cái này hơi bị nhạy cảm, hê hê, anh với chú thấp cổ bé họng ai cho hóng hớt, biến khẩn trương. Anh thì đíu sợ bị khoá nick vì anh đíu ham hố gì mấy chuyện đó nhưng chú thì phải cẩn thận, chú mà có mệnh hệ gì thì anh ân hận nắm nắm.

    Anh chú thì hơi lạc quan tếu một tẹo nhưng biết đâu sau đợt "sóng gió" này 7X lại chẳng có cái mà chú gọi là "bản sắc" thì sao ??? Biết đâu thay vì những cái: "gửi gió cho mây ngàn bay", "tại sao đến bây giờ bạn vẫn single", "tâm sự 7X" (phần 1, phần 2, cũng có thể là còn có cả hậu tâm sự 7X), rồi thì mấy cái màn chia tay, tiễn bạn lên đường này nọ cũng dầm dề nước mắt, sướt ma sướt mướt vãi phím (bàn phím).....cùng một đống những thứ mằn mặn, nhàn nhạt tốn bộ nhớ như thế lại chẳng....cái này thì anh chú chưa chắc lắm nên đành để 3 chấm vậy.

    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !


    Nhận thấy một bài đặt trong hội củ chuối, bài kia lại đặt trong hội "bức xúc" xem ra không được phù hợp; lại nhắm mắt nghe thấy các bác kêu không có topic mới vậy em xin làm phát topic này phỏng theo một tác phẩm hơi bị "nổi váng" tên là "Người Trung Quốc xấu xí", nhân buổi trưa thứ 7 rỗi hơi, dở hơi và đang bị hắt xì hơi (sau khi làm phát bia hơi)...

    Chúng ta, tập thể 7xHN, cánh tay thuận(đừng tranh cãi trái hay phải cho mệt) của TTVN đã đạt được những thành tựu phải nói là vô cùng to lớn trong những hoạt động xã hội cũng như ăn chơi nhảy múa hát hò. Tuy vậy chúng ta không thể ngủ khò trên chiến thắng. Chúng ta phải triệt để tư tưởng, phát huy ý thức "phê bình và tự phê bình" ...

    Với mong muốn 7xHN sẽ là một nơi xả hơi lý tưởng cho các bạn trẻ vừa qua già chưa tới, muốn khắp hang cùng ngõ hẻm của 7x không còn những tiếng hờn giận oán sầu, chị em đến với 7x thì thoải con gà mái còn anh em vào 7x cũng thoải con gà trống, có những gì xấu xí của 7xHN,của con người 7xHN, những cái người ta gọi là a-cay, cay đắng, cay cú thì xin mời bà con cứ nêu ra, và dĩ nhiên phải có chiều ngược lại, như thế mới "quại" lòng nhau, mới hiểu nhau, mới yêu nhau hơn ...

    Có gì đẹp trên đời hơn thế
    Người yêu người sống để yêu nhau​




    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  2. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote cho topic này 5*, không phải do tớ thấy bài viết của vcvtv hay mà do tớ thấy nội dung 2 cái đoạn Quote hay
    Tớ vote cho vcvtv 5*, cũng không phải do bài post của vcvtv mà do vcvtv tìm được 2 cái trích đoạn hay
    Nói chung là mỗi người thích một kiểu...(chat chit) trên Net, có người thích cái gì đó sâu lắng, đời một chút; nhưng có người lại chỉ thích viết dăm ba câu trêu chọc - như tớ thì chỉ thích viết trêu chọc, nhưng không phải là dăm ba câu mà sẽ là hẳn một bài dài. Theo chủ trương đã mất công viết là phải viết cho bõ
    Còn đây không phải viết trêu chọc, nhưng dường như cũng không mang tính tâm huyết lắm ông bạn vcvtv ạ . Chiều nay nắng vàng nung giòn...tan giấc ngủ, đang trực mà! Nên tâm trạng nó cũng vu vơ, vu vơ như cái bài viết của ông bạn mà tôi đang được cảm nhận đây
    Hi`, theo thiển ý của tớ thì làm mới bằng con người cũ thì dường như hơi khó , đã mới thì phải...mới cả, thế nên đừng có "thắc mắc, trăn trở" nhiều như 2 cái quote trên kia
    Nothing ever perfect
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    "Blue-touches-blue xinh xắn" (tạm viết tắt là btbxx, đọc là bờ tờ bờ xờ xờ)
    Từ xưa tới nay, btbxx cũng viết khá nhiều bài, nhưng cái thực sự chất lượng thì kể cũng hơi hiếm. Còn cái bốc mùi thì có vẻ nặng.. Btbxx dek sợ bị khoá nick, vì dek dùng nick này thì ông dùng nick khác, giọng văn sặc mùi "léo" lắt, đek lẫn được nổi với ông nội bà cố nhà thằng nào. Btbxx chỉ sợ chú Pim bị khoá nick rồi lại la làng la nước chửi bố thằng nào khoá nick ông, đại loại kiểu như: "nick của ông là nick vàng nick bạc, thằng nào khoá nick ông, nó sờ vào bàn phím đánh chữ a thành chữ b, viết chữ người thành chữ chó, post bài dài thì bị mất, post bài ngắn thì bị xoá, sửa bài thì treo máy, xoá topic thì mất điện, gửi pm thì mạng dis..." nên btbxx chửi đổng dăm câu trước hộ Pim để chú bớt nóng khi sự việc chẳng may có xảy ra. Chú Pim nên cảm ơn lòng tốt của btbxx nhá.
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  4. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một sở thích, vào đây chỉ để thư giãn, nói chung đều nên tôn trọng nhau một tí, cũng như tôn trọng số đông.
    Những người chịu khó đứng ở giữa không theo bên nào xem chừng chẳng có ý kiến nào kiên định, nhưng theo tôi biết đâu lại là người hiểu được cả 2 phía? Vì vậy, vote cho babyqueen 5* ( nếu bạn thấy tôi vote ko đúng thì cứ trả lại nhé )
    Này chuột con đừng lắm mồm, định đổ thêm mỡ vào chảo đấy hả
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  5. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi ha haa ha ha...
    7x xấu xí ơi là 7x xấu xí!!!
    hi hi hi ha ha ha..
    Em phục bà chị tu-dinh-huong iu wí của em cứ gọi là sát đất. May mà em sắp đi ngủ nên chỉ bị mất ngủ vì cười nhiều quá thôi chứ nếu đọc bài của bà chị lúc vừa ăn no xong thì đúng là thảm hoạ.
    Em vote cho bài của bà chị 5 * nhé. Bà chị thì em đã vote từ lâu rồi....
    hi hi hi ha ha ha...
    Tái xuất giang hồ có khác....
    Duy tuệ thị nghiệp
  6. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Một trong những ý kiến thẳng thắn, dám nhìn nhận trực diện vào vấn đề. Xin trả lời ngắn gọn thế này:
    Về vấn đề bản sắc của 7X thì anh đã nói rồi, anh chẳng biết nó là gì cả, anh không dành mấy vụ này bằng chú Pim hay mọi người ở đây ===> Tất cả những thắc mắc về bản sắc của 7X anh xin lỗi không thể trả lời được.
    Còn cái này: "...nếu sao khi người ta ko post bài vào tam su 7x, gửi gió cho mây ngàn bay thì người ta nên post bài vào đâu và lấy gì để gây nhiệt tình cho mọi người ạ?...". Hê hê, dám cá là không ít người cũng đang thắc mắc giống em. Ví dụ nhé: nếu không được mặc áo 2 dây ra ngoài đường thì nên mặc ở đâu đây ??? Vấn đề là ở chỗ cái "áo 2 dây" chứ không phải là "mặc ở đâu" em ạ. Hi hi, anh cũng hơi bị thích nhìn áo 2 dây, làm thế nào để "gây nhiệt tình" cho nhiều người mặc bây giờ hả em ???
    .
    Cảm ơn cô em đã vẽ đường cho hươu chạy (mặc dù hươu đã chạy toán loạn từ lâu rồi), hôm qua anh chở người yêu đi chơi về muộn quá nên bây giờ mới trả nhời em được. Cũng ngắn gọn nhá: Em làm anh liên tưởng đến việc sau này em có chồng, một hôm vớ vỉn nào đó em chót sao nhãng (buôn điện thoại chẳng hạn) nên nồi cơm nó nhỡ có hơi khê, nửa sống, nửa chín, nồi canh thì mặn chát, nồi thịt để từ hôm qua hơi bốc mùi rồi nhưng em vẫn bưng lên cho chồng em xơi. Chồng em lúc đó nó có cu cáy quá mà cằn nhằn (có thể là cả quát tháo nữa nếu ngày hôm đó nó bị xếp o bế ở cơ quan) thì em cứ đem cái chiêu này ra cho anh: "Chê thì hãy làm cái gì đê". Hê hê, muốn làm khó nó hơn chút nữa thì bảo là: ông có giỏi thì về nhà mà cho con bú đê...hy vọng là em áp dụng thật "sáng tạo" cho anh vụ này, đảm bảo là lần sau em chồng em nó nín ngay lập tức.
    "...Nhắn ông anh Blue: Kẻ cả hơi kinh!...". Hi hi, anh vốn thích thời trang nên nếu như hôm nay em có thấy anh mặc quần lùng bùng áo lùng bùng, ngày mai để đầu đinh, đeo kính đen, nhuộm tóc (cho nó sành điệu), ngày kia lại chỉn chu quần là áo lượt đi làm...thì cũng thông cảm cho anh nhé, không thì rồi lại thắc mắc ai lấy mất pass của Blue ?, "Blue-touches-blue xinh xắn" lại thành ra bờ tờ bờ xờ xờ thì mệt mỏi lắm TDH nhể ?
    To TDH "xinh xắn": Về những cái mà em viết thì anh xin miễn bình luận, nhá. Phàm là những cái mà anh cho là đáng nói thì anh sẽ nói còn không thì......tránh voi chẳng xấu mặt nào, em nhể ?
    Thế thôi đã không thì lại viết chữ người thành chữ chó thì bỏ bu.
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  7. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    he he ... ông anh post một bài dài ngoẵng làm em QuynhDao khấp khởi mừng thầm: "phen này ta có cơ hội để chiêm ngưỡng một tâm hồn nhiệt huyết hiến dâng cho 7x đây, ôi một tấm gương cao quý" Xin quý vị cho một tràng pháo tay để cổ vũ ... ối ối xin đừng ném đá
    hoá ra ông anh cũng chẳng biết bản sắc của 7x là cái gì thì tất nhiên các vấn đề về đánh mất hay giành giật co kéo lại cái bản sắc ấy anh cũng chẳng biết gì sất, rồi lại đổ thừa cho anh Pim, vào nhắn tin thì thấy anh Pim đòi cho Hội chuối gắn lên trên cùng, đấy là tâm huyết và nhiệt tình của anh đấy hả?
    Đã thế lại còn bày đặt áo 2 dây với lại áo 3 dây, nếu hiểu biết được cái dề thì nói huỵch toẹt ra đê cho nhanh lại còn úp úp mở mở hay là tự nhiên tắc tị vì nhận ra mình chẳng biết cái cóc khô dề? Nếu áo 2 dây là bài viết của người ta thì anh quẳng cái đống áo 3 dây của anh ra đây cho mọi người xem có khá hơn không nào
    Mà anh đã chẳng biết bản sắc là cái gì cũng chẳng biết ai đánh mất cái gì cũng chẳng biết cần làm cái gì để giành lại cái gì thì anh post cái bài viết dở hơi lên làm cái gì?
    Mà anh nghĩ anh cứ văng tục chửi bậy con cà con kê thế là ra cái bản sắc cao quý của chính anh đấy hả? em bảo anh sáng sớm mai đi chợ ghé qua hàng thịt bảo nó bán cho mớ rau rồi đứng đấy chửi nhau luôn đến chiều có phải đỡ tốn tiền nét không hả đồ tinh vi như con chim ri
    Để em kể cho anh nghe một câu chuyện
    Ngày xửa ngày xưa ở tít tận nước Trung Quốc xa xôi có một ông cụ già tên là Khổng Tử. Một hôm tự nhiên ông cụ nói "ta chỉ dây cho người học một biết mười chứ không dậy cho người không biết tí gì, ta chỉ chỉ cho người nhìn một góc mà tưởng tượng ra 3 góc kia chứ không dậy cho người không tưởng tượng được tí gì"
    Chắc bây giờ anh đang tự hỏi, tại sao em lại kể câu chuyện này với anh
    Bởi vì anh yêu em, Queen_of_roses ạ
    Tranh thủ câu sao tí, ai thích bài viết của tớ vote cho tớ cái nào
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 22/09/2003
  8. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian than ngắn thở dài, đến hôm nay coi như VCVTV đã làm được 1 việc nho nhỏ có ích cho cái cuộc đời vui của chú. Vậy nên chị vote cho chú 5*. Cái hay của chú là tạo (hay là gom lại) được cái topic cho thiên hạ nhảy vào mà cãi nhau, còn chú dứng ngoài chú vỗ tay hoan hô cổ vũ. Kết quả thế nào chắc chú cũng **** quan tâm, cái chú quan tâm là sau khi vỗ tay hoan hô mỏi rồi, liệu chú còn cơ hội đi kiểm chứng cái mác *********** (cái này chỉ riêng chú biết thôi) của chú ko ? Hì hì, tay mỏi rồi thì chú còn làm ăn quái gì được nữa. Thế cho nên cái bông hoa của núi rừng sẽ vẫn chỉ là hình ảnh chập chờn trong những cơn mộng mị triền miên của chú mà thôi. Riêng trường hợp này thì ngoài vòng kiểm soát của bà chị chú rồi, chị ko thể giúp chú được, chú phải tự thân vận động thôi.
    Chào chú - Một phiên bản của 7xHN xấu xí. (Ai bảo chú xực dụng quá nên dần dần, nhờ cái topic này chị sẽ cho bà con biết được hình ảnh *xực* của vcvtv).
    Ủng hộ ý tưởng của chú nhiệt tình. Chị vốn thích xem thiên hạ cãi nhau mà, vui lắm.
    [blue]Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa[/size=3][/blue]
  9. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đây là đoạn trong bài đầu tiên mà anh đã viết. Do đó căn cứ vào những thứ loằng ngoằng cô/chú post vừa rồi anh chỉ có thể suy ra như thể này.
    1. Cô/Chú bị thong manh (cái này thì trời sinh ra thế nên anh có thể thông cảm).
    2. Cái sự đọc và hiểu tiếng Việt của cô/chú có vấn đề. Đọc và hiểu tiếng Việt còn chưa xong thì cô/chú định lên đây bi bô với ai hả? Trung thu vừa rồi nếu nhà cô/chú chưa đủ sao thì để anh tạo thêm mấy cái nick anh vote cho chứ lên đây kêu gào, khóc lóc thảm thiết đòi vote viếc cái nỗi giề ???
    3. Hiểu không đến nơi đến chốn nhưng kệ chúng mày, tao cứ phải tuôn ra đã. Cái này thì anh xin lỗi nhưng cô/chú ngu thế này thì đến bò nó cũng phải đỏ sừng vì ngượng (anh mượn tạm câu của người khác để nói về cái sự ngu của chú). Hê hê, anh cũng xin lỗi thêm phát nữa vì đã xúc phạm loài bò.
    Quynh Dao, anh chẳng biết cô/chú là trai hay gái nhưng anh cực ghét những kẻ hóng hớt. Bao giờ cô/chú tiêu hoá được hết những thứ vừa rồi thì anh lại rửa tay hầu chuyện cô chú. Thế đã nhể.
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  10. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ... 7x xấu xí ơi là 7x xấu xí ơi ...
    Một trong những cái xấu xí nổi bật của 7x cũng như thanh niên VN nói chung là khả năng tranh luận. Theo tôi, "tranh luận" dưới góc độ suy nghĩ của các bác chẳng khác gì "tranh nhau lý luận". Cũng đúng thôi, bởi 7x là thế hệ thờ ơ với chính trị, thờ ơ với sáng tạo cá nhân, không dám nêu chính kiến, luôn bị vùi dập cá nhân đơn lẻ, "thằng này láo, mới học được chút ít mà dám lên mặt với các bậc tiền bối"... Bù vào đó chúng ta luôn thủ sẵn những câu châm chọc nghe thì có vẻ "sâu cay" nhưng chung qui lại là cực kì "rẻ tiền", "đinh rỉ" cho xã hội mà thôi.
    Thưa các bác, cái quan trọng là đặt vấn đề và giải quyết vấn đề: 7x xấu xí không? Xấu xí ở chỗ nào? Giải quyết như thế nào? Em nói thế là em cực con *** nó nghiêm túc rồi đó các bác ạ.
    Như các vị thấy sự xấu xí nó thể hiện ngay ở topic này. Được 2 người thưởng sao là đi kèm ngay với với hai bài đại loại "bé con khá lắm, chị thưởng" . Nói thật chứ ức chế nhất là cái đoạn vỗ tay của "má mìn" dongsuoi. Xin thưa chứ cái kiểu thấy cái gì hay hay thì vỗ tay chỉ có mấy nhóc phổ thông hay lớp mầm non thôi bà chị ạ, ai dè bằng từng này tuổi đầu rồi mà không tìm được cái gì khác tay để "vỗ" thì quá bằng chửi father nhà người ta lên à?
    Nhưng phải thừa nhận 7x chửi hay như hót ấy,. Đây hình như là phong cách của bác PhuChẳn,. Không tin thử đọc lại bài của "bé" tu_dinh_huong, đảm bảo "Hồng Vân mất gà" còn lạy bằng cụ ...
    ...7x xấu xí ơi là 7x xấu xí ...
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.

Chia sẻ trang này