1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7xHN xấu xí ???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vcvtv, 20/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không theo bên nào?! sao lại không kiên định?! họ có cái chính kiến của riêng họ chứ, đồng chí nói sai bét nhè, vote trả lại cho đồng chí 5*
    Có nên nặng nề thế không hả Blue_touches_blue?! . vcvtv lập topic cũng nhẹ nhàng thôi mà, với cả ông ta chắc cũng không có ý muốn để mọi người vào đây mạt sát nhau . Thứ 2 đầu tuần, tớ vote cho đằng ấy 1* để gọi là tìm lại chút hoà khí cho topic của vcvtv , nhẹ nhàng nhé! tớ chờ câu trả lời đấy
    Ông định chụp mũ tôi đấy hả? , tôi nào dám lên mặt với ông đâu, trêu chọc ông tẹo ai ngờ ông nhìn đâu cũng nhìn thấy tiêu cực, đọc cái câu ông viết "bé con khá lắm, chị thưởng" mà tôi chỉ muốn đạp cho ông mấy phát. Khỉ thật!!!
    Nothing ever perfect
  2. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ... chú em ! Chú em cáu à ? Đầu giờ sáng đọc được bài của chú em mà thấy vui hẳn lên. Ha ha ha......
    Bà chị của chú thì được mang tiếng "má mìn" từ lâu lắm lắm rồi cơ, ko phải đợi đến khi chú cáu lên mới dám phát biểu gán cái mác đó cho chị đâu. Thế nên chú không cần phải khích đểu chị, chả ăn thua, mồi dử của chị vẫn còn nguyên đó, mà mầm đá thì bao giờ cũng ngon, chú em ạ. Nói thật nhá, chị thưởng sao cho chú là vì chị thấy cái ý tưởng của chú quá là hay đi, ít nhất thì cũng là chỗ để bà con chơi trò tung và hứng (ngôn từ) như thế này. Đọc khoái lắm chú em ạ. Thứ hai là, ở cái 7x HN này, chị chả thấy cái quái gì hay ho cả, từ hồi chị thấy dưới cái nick của chị có dòng tít "thành viên 7x HN" đến giờ, mỗi khi chị vào box này chị chỉ thấy hoặc cãi nhau, hoặc chát chít, hoặc sướt mướt, ... Mấy ngày đầu còn thích thích, lạ mà, về sau chán phèo. Chả biết tình hình offline có khá khẩm hơn được ko, nhưng chị nghĩ nó cũng đến thế thôi. Sorry 7x members nhé, sự thật thường mất lòng. Ờ mà ko phải, có lẽ ở cái box 7x online này hay nhất là topic Hội củ chuối đấy. Ít nhất thì cũng có cái để mà đọc cho khoái.
    Khi mà chả có quái gì hay ho để làm, để chơi, thì tất nhiên là cãi nhau là sôi động, hấp dẫn người ta nhất còn gì ? Mà sao chú lại cho cái từ "tranh luận" vào đây làm gì nhỉ, làm xấu mất bản chất của từ đó đi, ở đây chỉ có thể dùng từ "cãi nhau" được thôi. Cãi nhau thì mới có thắng có thua, chứ tranh luận thì chỉ có : tôi đồng ý quan điểm của bạn hoặc ko đồng ý quan điểm của bạn, bạn có đồng ý quan điểm của tôi hay ko thôi. Muốn tìm đúng nghĩa từ tranh luận, chú sang các box Thảo luận, Học thuật, .... nhaaaaaaáa.
    chúng ta luôn thủ sẵn những câu châm chọc nghe thì có vẻ "sâu cay" nhưng chung qui lại là cực kì "rẻ tiền", "đinh rỉ" cho xã hội mà thôi
    Chú em ơi, làm được cái điều mà chú nói là ''thủ sẵn" đó là cả một nghệ thuật đấy chứ ko phải là "rẻ tiền", "đinh rỉ" đâu.
    Mộng của chú em to tát quá, cái gì mà xã hội với chả xã hiếc ở đây, chị chả tin, làm được cái gì cho cuộc sống của mình không vô ích, thế là tốt lắm rồi. Đó mới chính là "xã hội". Càng to tát, càng vớ vỉn. Bản chất chú là xực dụng thì chú cứ xực dụng, xực dụng được như chú là niềm mong ước của khối người đấy.
    Hì hì, càng ngày càng thấy BBQ chý lý : cùng tất biến, biến tất thông.
    .........tiếp đi, chị vỗ tay hoan hô !
    [blue]Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa[/size=3][/blue]
  3. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chú Vì Chưa Vợ (nên) Tôi Vật - VCVTV anh ghé tai anh bảo nhỏ cái này:
    Anh hỏi thật nhá: chú đã đọc cái cuốn Người TQ xấu xí đấy chưa hả ? Chú trả lời một chữ rồi đi cho anh mừng vì nếu chú có bị chê là thiểu năng nhìn nhận vấn đề thì vẫn còn ngẩng đầu lên nhìn người khác được chứ chú mà trả lời anh là chưa thì để anh đào trước cho chú một cái hố thật to, chú chui xuống đấy cho đỡ xấu hổ, nhá.
    Để học và làm được những cái như dân tộc Trung Hoa thì cả anh, chú, tất cả mọi người ở đây cũng như những ai là người VN có chút sĩ diện còn phải khóc rưng rức nhiều. Chú mở đầu cái topic của chú khá kêu: "Phê bình và tự phê bình" nhưng xem ra chú vẫn còn AQ lắm (cái này cũng hơi bị "nổi váng", chú nhể ?). Anh xin chú làm ơn in ít những cái khẩu hiệu to tát kiểu như thế này đi cho anh nhờ: "thờ ơ với chính trị", "thờ ơ với sáng tạo cá nhân", "đặt vấn đề và giải quyết vấn đề". Ở cơ quan anh gặp, ra đường anh gặp, xem ti vi anh gặp, nghe đài anh gặp rồi bây giờ lên đây để xả xu páp một tí anh cũng gặp những cái luận điệu sên sến và rẻ tiền (từ này anh mượn tạm của chú) như thế này. Cái thằng làm được thì nó chẳng ăn to nói lớn còn cái loại ăn hại, bất tài, vô dụng thì cứ ngoạc cái mồm ra rả suốt ngày. Chú thích thủ dâm với những cái đấy thì mang về nhà, vào toa lét nhà chú mà làm, nhá.
    Dám nhìn nhận mình xấu xí cũng như tự phê bình, thậm chí là phê bình một cách nghiêm khắc chính bản thân mình không phải là điều dễ dàng.
    Đây là câu mà anh tâm đắc nhất trong toàn bộ cuốn Người TQ xấu xí mà nhờ chú có thêm một số người ở đây được biết:
    "...Người TQ sở dĩ trở thành xấu xí như ngày nay bởi chính vì họ không hề biết mình xấu xí"
    Dịch giả - Thi Sĩ Nguyễn Hồi Thủ và nhà văn Bá Dương (Bo Yang) chắc cũng sẽ phải cảm ơn chú nhiều nhiều vcvtv nhỉ?
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  4. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bác bờ-tờ-bờ hỏi em vườn-cây-và-thú-vật (vcvtv- vợ biến thành thú vật lâu rùi bác ạ,) trả lời cho được tiếng là kính lão đắc thọ:
    1. Em mới chỉ "sờ-em" qua cái tác phẩm ấy thôi, mà tài liệu trên Net thì không được kiểm chứng bác nhẩy. Em xem ở chỗ lày lày:
    www.dactrung.com (trong phần truyện)
    http://www.mvatoi.com/truyen/truyendai_noidung.asp?ID=1103
    Thấy bác và chú pim bức bối thì em làm phát 7x xấu xí thôi chứ ko dám mạn đàm cái lày đâu, có gì bác PM riêng nhé.
    2. Hôm nay thứ Hai đầu tuần họp, nghe các "bố" nói mạnh quá nên bị nhiễm dùng từ hơi bị "búa tạ", cám ơn bác đã góp ý chân thành, vui là chính bác nhẩy ...

    3. Em phục bác ở chỗ biến topic này thành nơi thể hiện phong cách bờ-tờ-bờ rất đặc trưng của bác (từ khi vào 7x em chưa gặp), bác gắng phát huy bởi đọc những bài viết của bác em cười quên cả ... làm việc tuy rằng mục đích của em nó khác, nó nhẹ nhàng hơn, nó ...
    Nhân tiện nhắn "má mìn" dongsuoi: "cáu giận" không có trong từ điển của thằng em này nhá. Rất khoái vì đã lôi bà chị trở lại

    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Blue,mày là bạn tao nên tao biết mày ko phải là loại người ăn nói tục tằn,thô lỗ như vậy,càng ko phải là loại người dùng những lời lẽ đao to, búa lớn để gây sự chú ý của người khác...hay là tao lầm???Dù gì tao cũng phải nói với mày vài lời:tao cả mày vào 7x là bởi cùng chung một đam mê_đó là bóng đá.Mày từng nói vào đây là để đá bóng chứ hơi đâu mà chat chit cả lũ rỗi việc,nhưng hình như mày nói một đằng lại làm một nẻo.Mày chửi bới linh tinh,văng đủ thứ...nên nhớ ở đây còn có chị em phụ nữ,tao ko phải thằng dại gái nhưng hãy chứng tỏ mình là thằng có giáo dục.Nhiều lúc cũng bực bội,cũng ức chế lắm chứ nhưng nghĩ lại cũng chỉ nên "ngoảnh mặt nhìn trời,vỗ tay một tiếng,cười khà rồi thôi" chứ để bụng làm gì,tức tối làm gì MỆT LẮM!!!
    Tử_Đinh_Hương à,anh ko nghĩ là em lại "đanh đá" như thế,anh thật sự ngạc nhiên đấy.
    Thưa chị Dòng_Suối,trong suy nghĩ của tôi chị là một người có tri thức,có văn hoá,là một người đáng nể thế mà tôi lại bé cái lầm nữa rồi.Chị đã từng ko thể phát âm được cái tên của tôi bởi có lẽ chị cho rằng môt người có học,có văn hoá như chị thì ko thể nói bừa một từ như vậy,dù đó chỉ là một cái nick.Ấy vậy mà chị lại có thể thản nhiên vỗ tay ngồi xem người ta chửi nhau,đã thế chị còn"đâm bị thóc,chọc bị gạo" "thêm tí dầu chỗ này,thêm chút lửa chỗ kia" để cho màn hài kịch thêm phần xôm tụ.Tôi thật sự thất vọng về chị đấy.
    Mọi người thích tranh luận ư,xin sẵn sàng,tôi cũng thích tranh luận.Cãi nhau ư,cũng được thôi,đôi khi buồn quá cãi nhau một chút cho khuây khoả,cũng chả sao.Nhưng lôi nhau lên trên này để chửi bới nhau,để đả kích nhau,để thoá mạ nhau rồi lôi đủ thứ ra mà tặng nhau thì đến một thằng tên **** như tôi cũng thấy **** thật,**** quá,**** lắm lắm...mà để chứng minh điều gì nào,hay để cho mọi người thấy được cái TÔI đẹp đẽ của mình,hay chỉ để thoả mãn một vài thú vui nho nhỏ lúc "nông nhàn"...
    Vậy mà cũng xưng là 7x ư???Vậy cũng đáng là đàn anh,đàn chị trong ttvnol ư???Không biết thẹn sao???
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ờ anh đã bảo chú **** này không **** một chút nào mà
    Nói thật, các bác hâm cả rồi đấy à? Đọc lại cả 2 trang này đi xem có một cái ý nghĩa nào trong đó không? Toàn từ ngữ thô tục, mà chẳng biết là vì cái gì? Chắc anh cũng là một con bò già vì anh cũng chẳng tìm thấy cái mục đích cuối cùng của cuộc tranh luận này là cái gì cả, Blue_touch_blue ạ.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  7. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, tưởng ai, hoá ra mày. Xét một cách toàn diện thì tao có nhận xét thế này:
    Có tâm huyết (nếu có) thì nên bỏ cái tâm huyết của mày đúng chỗ, hiểu rõ cái cốt lõi và bản chất của vấn đề thì hãy tham gia, còn không thì tốt nhất là ngồi ngoài, như mày nói thế này tao thấy hay hơn: "ngoảnh mặt nhìn trời,vỗ tay một tiếng,cười khà rồi thôi".
    Hey, tao tạm gọi đây là định lý KHÔNG DẠI GÁI hoặc định lý **** và không bình luận gì cả:
    "Không chửi bới linh tinh, văng đủ thứ...nên nhớ ở đây còn có chị em phụ nữ". Thằng người được gọi và chỉ được gọi là có giáo dục khi nó không chửi bậy".
    Mắng khẽ cái này nhá: "Vậy mà cũng xưng là 7x ư??? Vậy cũng đáng là đàn anh, đàn chị trong ttvnol ư??? Không biết thẹn sao???". Đọc thật kỹ xem nó có giống những thứ được đặt vào khẩu của mấy đứa trẻ con hay phụng phịu và làm nũng không hả ???
    Đã tin thì đừng nghi ngờ còn không thì đừng có xa xỉ lòng tin như vậy. Đừng bao giờ nhìn phần nổi của tảng băng rồi đã vội vàng kết luận đấy là cả tảng băng. Đừng bao giờ nhìn đời bằng một mắt (anh mượn tạm cái title của chú vcvtv) rồi kết luận là tất cả những người khác đều thừa một mắt.
    Ngồi im một chỗ nhá, thế, thế, đúng rồi !!!
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  8. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Vậy để con em vỗ tay cho anh IG_**** nha, bài của anh hay lắm, tôi đã rất thích cái đoạn cuối trong bài viết PNE của anh, hay!
    Hơi đụng chạm , tôi hay vào đây lúc rỗi việc, nhưng may quá tôi chỉ đốt internet chùa ở cty chứ không đốt tiền túi ở nhà , hihi....
    uah, đúng! cái nick của anh người ta thường nói tránh, chả trách hôm nọ khi tôi hỏi nick anh là gì thì anh cứ ú ớ chả chịu nói, dongsuoi, tieungaogiang, canhcaykho cũng ú ớ, thế là hôm đó tôi chịu chẳng biết nick của anh là gì. Nhưng gặp rồi, biết rồi thì quan trọng gì cái tên, con-người mới là quan trọng, thế nên tôi phát âm cái nick của anh một cách bình thường .
    Tôi hiểu dongsuoi, đừng "bé cái lầm" IG_**** ạ! mấy lời chat chit trên này không hiểu đúng về nhau mấy đâu. Còn bà chị dongsuoi, đừng sa đà vào mấy vụ cãi vã chả mang lại cái quái quỷ gì thế này, pass đi! OK?! con em sẽ không "bé cái lầm" nhưng cũng cóc thích nhìn thấy bạn mình chơi và làm khác những gì mình cảm nhận, hic....
    Có lẽ hôm nào tổ chức offline BCB lần nữa để chị, vcvtv, IG_**** trả tiền nước giải quyết chuyện này mới được.
    Nothing ever perfect
  9. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ÔI, IG_****, có cần phải nặng lời như thế ko ?
    Đọc bài của bạn, tôi vui 1 chút, buồn 1 chút và thất vọng rất rất nhiều. Vui 1 chút vì " trong suy nghĩ của tôi chị là một người có tri thức,có văn hoá,là một người đáng nể".buồn 1 chút vì "thế mà tôi lại bé cái lầm nữa rồi ", nhưng ko thất vọng về điều này. Bạn tôn trọng tôi rồi bạn ko tôn trọng tôi nữa, đó là điều bình thường, đó là quyền của bạn và cũng là quy luật của cuộc sống mà thôi. Điều làm tôi thất vọng : đó chính là 1 lân nữa tôi lại làm người khác hiều lầm ý định của mình rồi. Từ khi tôi nhận thức được : văn là người, tôi luôn cố gắng để mỗi khi viết 1 cái gì đó phải để cho người đọc hiểu được ý mình muốn viết. Như vậy là tôi lại sai rồi, vì chỉ có mỗi mình tôi hiểu được ý mình.
    Tôi ko có quyền và cũng ko có tham vọng đề nghị bạn đọc lại bài tôi nên tôi xin phép được giải thích 1 chút về bài viết củamình : Tôi chỉ đang đùa cợt với VCVTV, và cũng như VCVTV và nhiều người khác, tôi cũng mong muốn 7XHN có 1 giá trị - giá trị đích thực - mà nó nên và cần phải có. Ở cuối bài, sau những câu đùa cợt vớ vẩn, tôi đã viết bằng màu đỏ để gây sự chú ý (nhưng chắc bạn ko để ý) : "cùng tất biến, biến tất thông". Tôi nghĩ rằng, dù tôi chỉ là người khách qua đường, dù tôi mãi mãi chỉ đi bên cạnh 7xHN mà ko bao giờ bước chân vào 7x, chắc các 7xHN member cũng ko phiền lòng về cái mong muốn thiện chí đó của tôi chứ ? Nhưng có lẽ tôi cũng lại sai rồi. Tôi chưa bao giờ offline thật sự với 7xHn, cũng chưa chịu lần giở lại các trang trước để xem những thành quả mà 7xHN đã làm được từ trước tới nay. Cái tôi nhìn đượccó lẽ chỉ là 1 nét cắt ngang, phiến diện, chủ quan. Sorry các bạn. Bởi vì tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi : muốn mình tốt lên thì cần phải nhìn nhận đúng những yếu điểm của mình để khắc phục. Có thể tôi đã nhìn nhận sai những yếu điểm của 7x HN. Sorry.
    Định chỉ giải thích 1 chút thôi, nhưng có lẽ phải xin phép bạn và tất cả mọi người để phân tích kỹ hơn 1 lần nữa bài viết của tôi, để mọi ngoời hiểu thêm và cũng để tự rút kinh nghiệm cho mình :
    1- Tại sao tôi viết những bài đó ? - Vì tôi thấy đó là 1 ý tưởng hay : đó chính là tạo sân chơi để tự nhìn nhận cái đúng cái sai.
    2- Tôi đã viết cái gì ?bề nổi là những câu châm chọc đùa cợt khích bác (với VCVTV), tôi gọi đay là 1 kiểu tung hứng (sorry, đó là quan niệm của tôi).
    3 - Tôi muốn nói điều gì ? - Mong muốn 7xHn có được giá trị đích thực của nó.
    4 - Bài viết có ảnh hưởng gì ? - ??????
    3 điều trên là chủ quan để dẫn đến điều 4 - là ảnh hưởng khách quan.
    Cá nhân tôi nhận xét : như vậy là mục đích thì tốt những cách thể hiện lại quá vớ vẩn, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực , phản tác dụng. Như vậy là tôi sai rồi, sorry các bạn.
    [blue]Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa[/size=3][/blue]
  10. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hơ! 7x Hn lại vui rồi, thật kỳ lạ cứ mỗi khi 7x Hn có một vụ tranh luận (nói một cách văn vẻ chứ chẳng nhẽ những người tự coi là trí thức như chúng ta lại nói là cãi nhau?) thì y như rằng số lượng người vào cái IP 260 lại tăng đột biến. Phải chăng có thể gọi điều này là BẢN SẮC CỦA 7X HN?!
    Đây là một cuộc tranh luận, cái đó thì hẳn rồi, nhưng đọc hết hơn chục bài trong topic, mà toàn nhưng bài dài ngoằng đọc đến mệt, có lẽ - cũng như tôi - chẳng mấy người nhận ra được cái tôn chỉ, mục đích của cuộc tranh luận này. Dường như cuộc tranh luận chỉ dành cho những người trong cuộc thể hiện cái TÔI, thể hiện sự hiểu biết của họ. Và mỗi người thể hiện điều đó theo một cách riêng của họ. Người hằn học cay cú, người đanh đá chua ngoa, người cay độc thâm hiểm, người thâm trầm trào phúng. Phải thừa nhận rằng họ đã thành công, thật sự thành công trong việc thể hiện cái TÔI của mình, điều mà chẳng dễ dàng làm được, thật khâm phục. Đó cũng là gọi là BẢN SẮC CỦA 7X HN sao ?!
    Thật may mắn là tôi đã được làm quen với đa số những người đó, với tôi họ đều là những người bạn dù mức độ thân quen có khác nhau, và tôi cũng từng được nghe họ nói về lý do mà họ đến với Net, đến với 7x HN. Những lý do mà nghe đều có lý, đều vui vẻ và thân thiện. Vậy mà ... có phải không tôi đã nghe nhầm?! hay tôi chỉ nên nghe thấy những điều như vậy ?
    Không, dù thế nào tôi vẫn tin vào nhưng lý do mà các bạn đó nói với tôi. Con người, ai chẳng vậy, đều có những lúc mệt mỏi, những khi khó chịu. Nhiều lý do lắm : đến kỳ lương mà chưa được nhận, người yêu giận, sếp cáu, công việc bế tắc, sáng chưa kịp ăn ...vân vân và vân vân. Những lý do đó đủ khiến cho người ta, đôi khi, không làm chủ được mình. Điều đó thật dễ hiểu.
    Vậy thì những người bạn của tôi! tại sao bạn không đem những điều đó quẳng vào ?oSân chơi - Nơi xả những ưu phiền? ?o Cuộc thi PNE đẹp nhất? vào ?oCảm nhận cuộc sống? vào ?oLinh tinh lang tang? ... với Net, hay một trận bóng, một cuộc nhậu, một ly kem hay đơn giản chỉ một bản tình ca .... Để rồi đón đợi một ngày mai tôt đẹp hơn ngày hôm nay.
    Chắc chắn là tôi không vui, tôi không thích thú nhưng chắc chắn hơn là tôi cũng chẳng buồn đâu, tôi cũng chẳng mất công mà thất vọng đâu khi vẫn tiếp tục "được" đọc những bài tương tụ thế. Nhưng ở đời để đi một quãng đường, người ta có thể sử dụng nhiều phương tiện lắm : Máy bay, ô tô, xe máy, tầu hoả , xe đạp và cả chạy hay đi bộ ... Hãy sử dụng phương tiện nào mà hợp với bạn nhất, mỗi thứ có một cái giá của nó.

Chia sẻ trang này