1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7xHN xấu xí ???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vcvtv, 20/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hehe cái bác Toiyeuchitoi này, hay.
    Đấy cũng chính là điều tôi muốn hỏi, trả hiểu topic này tranh luận về cái gì? Cũng chẳng biết mục đích vì cái gì?
    Tôi chỉ thấy ở đây là chỗ câu sao dễ nhất , vote cho bác Toiyeuchitoi 5*, còn tôi thì ... thôi mà tôi không định lấy sao cho mình đâu
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  2. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đang nói chuyện với bạn giai thì tình cờ đọc được dòng chữ:
    1 Cấm download vào giờ cao điểm
    2 Cấm xem các trang Web có nội dung không lành mạnh
    3 .....

    Em liền hỏi bạn giai:
    - Anh biết những trang nào là không lành mạnh không?
    Bạn giai em bẩu:
    - ttvnol.com/forum/f_260
  3. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    7x xấu xí nhưng mà vui quá là vui ...
    Vừa đọc bài của arch_girls đại loại là 7x có bản sắc là ĐOÀN KẾT. Thì đây, topic này, bằng chứng hùng hồn cho sự đoàn kết của 7x: Đoàn kết trong việc thể hiện sự xấu xí của mình.
    Ai có thắc mắc gì về mục đích của topic xin đừng mời đọc lại bài đầu tiên nhé. Nói qui tội thì không phải (cám ơn là đằng khác) nhưng phải nói bác blues làm "lệch lạc" cái topic mà người làm bác phát tiết đầu tiên hình như là từ "bác gái" tu_dinh_huong thì phải Từ giờ thôi nhé, ai đưa ra được cái xấu xí 7x thì đưa ra nhé còn không thì ..., hé hé, em không biết.
    Em vừa nói xấu 7x một bài thì bị bác blues đả kích cho phát, , hình như bác ấy muốn chứng minh 7x không xấu xí thì phải, . Bác blues bức xúc thế mà chẳng có bài nào nói xấu 7x ra hồn,. Mau với chứ nói xấu mod đi chứ, mau đi thôi trời đang ngả chiều hôm...
    Má mìn dongsuoi, chê 7x đến mức ứ thèm offline, vậy thử chơi phát xem nào. Thách kẹo nói xấu được 7x ... Rồi sẽ có bài 7x xấu xí về những người 7x không dám offline như bà chị.
    Kết luận là đến bi giờ 7xHN không xấu xí lắm, những cái xấu xí thì thể hiện ở đây hết rồi. Right?
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  4. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin được bắt trước bác Dearfriend, cũng là một con bò già, đừng có ai chấp nhặt tôi, vậy thì tôi mới dám vào đây góp ít nhời.
    7x xấu xí quá quá là 7x ơi, để đến nỗi thằng bạn trai của em arch_girl nói trang ttvnol.com/forum/f_260 không lành mạnh. Ghét cái thằng đấy thế nhỉ, dù sao cũng hả dạ bởi vì nó đang quắp phải 1 em arch_girl là thành viên ra vào cái trang không lành mạnh này suốt ngày rồi, mà với cách viết của đ/c này thì phải là thành viên của cái trang này lâu lắm rồi, thế mà nó không biết, lại còn lên mặt nhắc nhở bạn gái cái trang này là trang không lành mạnh, không nên vào. Đáng đời một con bê, sừng chưa có mà như đã có!!!
    IG_**** ơi là IG_****, mày viết cái bài kia xong là coi như mày đã dí mặt vào máy tính và khà được một cái rồi phải không, vote cho mày 4,5 sao, 0,5 sao còn lại tao trừ vì mày hơi nặng lời quá với dongsuoi, hehe, dù gì thì mày cũng đã từng gặp mặt rồi cơ mà, hãy nhìn dongsuoi viết này: " Cái tôi nhìn đượccó lẽ chỉ là 1 nét cắt ngang, phiến diện, chủ quan. Sorry các bạn ". Theo tao thế là đủ rồi. Còn thằng Blue á, tao chả dám động vào nó nữa rồi. (Hiếu nhờ???) Thà tao đá bóng với nó còn thấy đỡ mệt hơn là vào đọc bài của nó, chết mệt (khổ nỗi là vẫn cứ đọc). Giống như bạn Tôi chỉ yêu tôi nói, mày cứ coi như là nó vào đây để thể hiện cái tôi dở hơi trong con người mà bình thường mọi khi không bị dở hơi của nó đi. Có nhiều thằng không văng tục nhưng còn khốn nạn hơn những thằng hay văng tục nhiều. Tao thích nhìn vào con người bên ngoài cuộc sống hơn là nhìn con người tren Net, giống như em BabyQueen đã nói đấy , gặp mày rồi thì em ấy thấy con người mới quan trọng (T. nhỉ??? ). Thế mày thấy thằng Blue bên ngoài thế nào?
    Ý tôi bây giờ là tôi muốn lôi cổ cái thằng cu vcvtv, chủ của cái topic này ra đây cơ, chạy đâu mất rồi hả ông tướng, ra đây góp nhời đi. Xin lỗi ai thì xin lỗi đi, cạnh khoé ai thì cạnh khoé đi, chê bôi ai thì chê bôi đi xem nào
    Bác Dearfriend, em tổng kết những cái được của Topic này cho bác xem nhé:
    IG_****: thằng cu này vào đây được khà một cái rõ sướng, lại được ít nhất 2 người là em và bác vote cho 5 sao (đánng ra em vote 4,5 thôi, nhưng làm tròn thành 5 sao cho nó). Ấy là chưa kể có khi mấy hôm nữa nó lại có dịp đi uống nước với em BabyQueen nữa.
    Dongsuoi: con người ta nhìn nhận ra được những sai lầm, những điểm yếu của mình và công nhận nó trước mọi người, sẽ sửa chữa, hơn nữa, lại nói ra được lời Sorry. Điều này không đơn giản. Hoan hô dongsuoi.
    BabyQueen: em này sau vụ này là có thể phát âm rõ ràng tên nick của anh IG_****, hay quá... Có thể mấy hôm nữa em này sẽ được IG_**** và vcvtv mời đi uống nước, thích ghê...
    Blue_tuoches_blue: thằng này học cùng trường đại học với em đấy bác ạ, thế mà bây giờ nó đã tìm ra được một cái: định lý KHÔNG DẠI GÁI hoặc định lý **** và không bình luận gì cả. Nó lại còn được thể hiện một cái tôi mà bình thường mọi khi, nó không có cái tôi đó.
    Bác, chính dearfriend nhà bác và thằng cu sướt mướt Toichiyeutoi kia cứ băn khoăn cái Topic này giải quyết vấn đề gì, thì nay em chỉ rõ rồi, đấy là cái được của bác.
    Còn TiếuNgạoGiang em, cái được thì chưa thấy, chỉ câu được mỗi một bài, nhưng biết đây, mấy hôm nữa em lại được chúng nó mời đi uống nước hả bác. Được quá đi chứ.
    Topic này được đấy!!!
    ------------------------
    Ngạo mình, ngạo đời..
    Cười mãi không thôi.
  5. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    "Smile, without a reason why
    Love, as if you were a child
    Smile, no matter what they tell you
    Don?Tt listen to a word they say
    Cause life is beautiful that way"
    .............................
    Keep the laughter in your eyes
    Soon, your long awaited prize
    Well forget about our sorrow
    And think about a brighter day
    ''Cause life is beautiful that way"
    Woa, hôm nay tự nhiên thấy yêu đời tệ. Không hẳn là thu, không hẳn là gió lạnh đầu mùa, Hà Nội qua một đêm đã như tươi tắn, dịu và Hà Nội hơn. Phong phanh áo sơ mi, tay đút túi quần, Noa, Secret Garden, Enya, đen đá và......ho.
    Hê hê, tự nhiên thấy cái title này hợp với 7XHN dã man, các MOD không thích thì cứ xoá đi nha:
    "...Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng
    Nhắc suốt đời cũng chỉ bấy nhiêu thôi..."

    Chú vcvtv, bây giờ anh xin trả lại cái topic này cho chú vì nó vốn dĩ là của chú. Quả bóng mà chú truyền cho anh (tính anh vốn thích đá bóng) bây giờ ban lại cho chú. Thành thật mà nói thì cái mà anh thấy hay nhất ở topic này chính là cách mà chú đặt tên cho nó: hay, sâu sắc và rất có ý nghĩa. Ai hiểu được đến đâu thì hiểu. Anh thì anh vẫn tin là: có những cái người ta không thể sờ thấy, nghe thấy, ngửi thấy hoặc cảm nhận thấy nhưng bằng một cách nào đó, có thể là rất mơ hồ thôi người ta sẽ bắt gặp hoặc có thể nó sẽ tự tìm đến trong ý thức hay vô thức.
    7XHN xấu xí + một chút tâm huyết + đọc và cảm nhận + công bằng và khách quan + một chút hài hước đủ để không dị ứng với những thứ "văn hoá lạ" + xiền Internet + (....) - thói đạo đức giả - thành kiến cá nhân - tính sĩ diện cố hữu và cục tự ái to đùng - tất cả những cái cần trừ = Thuốc Fugacar trị giun như thế lày lày.
    Nhân điều này với n (n -----> + oo): Tôn chỉ ? Mục đích ? Cái gì mà nghe cứ oang oang, mệt lắm. Hãy cứ làm những cái mà mình cho là đúng đi. Sống để không bao giờ phải áy náy với chính bản thân mình. Thế đã là tốt lắm rồi.
    "Blue touches blue
    Touches grey touches brown.
    ......
    Blue touches blue
    Touches black, then expands
    All the tears and the years in the palm of my hand
    Do you think you can tell me what?Ts wrong and what?Ts wronger?
    ......
    Blue touches blue
    Touches gray, frothy white...."
    Cảm ơn Noa, cảm ơn Beautiful That Way, cảm ơn Blue touches blue. Sắp đến giải rồi, đá bóng đeeeeeeeeeeee!!!
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  6. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sorryyyyyyyyyyyyyy
    Được arch_girls sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 23/09/2003
  7. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ba hoa
    Nhà cháu cày nát cả cái quyển "Cái đứa nào đấy xấu xí" rồi. Nhưng mà rút cuộc, họ nói về cái xấu của nhau là để cho nhau tốt hơn mà thôi. Còn các bác các cô trong này thì cứ rối tung tí mẹt lên.
    Nhà cháu cái gì cũng kém, chỉ có mỗi mẩu biên biết về ISO-9000 nên cháu tạm ba hoa về nó vậy. Ngày xưa, cái phiên bản 1994 nó bắt người ta phải đúng ngay từ đầu. Rồi suốt ngày rà soát, kiểm tra xem các anh có đúng, có thực hiện những cái mà anh đã cam kết hay không, cái sản phẩm của anh có phù hợp hay không phù hợp. Chấm hết. Xong rồi lại viện ra cái cớ rằng, có sắp-bờ-soi thì mới thấy ra lỗi-hệ-thống. Có thấy lỗi-hệ-thống thì mới tìm ra cơ hội cải tiến. Còn mặc kệ, anh có chứng minh được rằng anh làm đúng, anh trong sạch, việc làm của anh có lợi cho hệ-thống... thì cũng mặc kệ. Xin anh một cái lỗi nặng!
    Còn phiên bản 2000 thì thoáng hơn nhiều. Khỏi lệ thuộc nhiều vào cái "tài liệu, hồ sơ" gì sất. Người ta chỉ biết, "khách hàng" của anh có được thoả mãn hay không? Họ có chấp nhận anh, có đánh giá anh là OK hay không? Thế thôi. Còn anh ứng biến thế nào là tuỳ anh.
    Đấy, ba hoa thế là cũng chỉ muốn nói rằng. Lấy cái gì để đặt ra một cái chuẩn mực cho cái gọi là BẢN SẮC đây? Định chuẩn cho từng đấy con người, những người tụ tập với nhau khi trước đó chả có cái gì chung hết, nghe chừng nó có khả thi lắm không?
    Đến ngay như cái gọi là BẢN SẮC văn hoá Việt Nam người ta cũng còn đang cãi nhau chí chết nữa là.
    Ngày trước, khi mới lần mò vào đây, người ta cũng nói với nhà cháu rằng: "7XHN thiên về các hoạt động offline". Thế cho nên nhà cháu chẳng bao giờ than phiền về cái gọi là: "Các topic kém chất lượng" hết. Mà các cụ dạy rồi: "Văn mình, vợ người", chả ai dám nói là văn mình hay, bài mình viết đỉnh hết. Hay hay không là tuỳ vào cảm nhận của mỗi người. Nó có phải là cái lò gạch đâu để mà các anh cân đo, đong đếm...
    Thêm nữa, giá trị của nó cũng chẳng phụ thuộc vào cái ý kiến chủ quan của các anh. Anh ở khu nhà giàu, anh dùng điều hoà 02 cục 30 năm vẫn chạy tốt, anh coi khinh cái quạt nan. Nhưng nhà kia ở xóm liều, họ lại quý cái quạt nan. Họ bảo: không có điện thì cắm dây điện vào lỗ mũi mà chạy điều hoà chắc! Đấy!
    Đấy, ba hoa thêm rồi có thấy những cài gì cái gị đáng gọi là "7XHN xấu xí" đâu?
    Còn nếu thực theo cái cách gọi "7XHN xấu xí", thì theo nhà cháu có mấy cái đây:
    1. Giờ giấc cao su (90%)
    2. Hay dỗi, hay tự ái (65%)
    3. Khoái buôn dưa lê (95%)
    4. Ít quan tâm thành viên mới (80%)
    5. Tính ngẫu hứng cao (98%)
    6. Đanh đá, ghê gớm (>70%)
    7. Củ chuối (hihi %)
    Đấy, nhà cháu chỉ dám nêu mấy cái "xấu xí" chung chung đấy thôi. Còn về cá nhân, nhà cháu khỏi bàn đến! OK?
  8. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái này phải gọi là 7Xer HN xấu xí mới đúng. Mà anh thấy xấu thật, xấu ơi là xấu. Này nhé, theo như chú 1-2-3-4 thì anh liệt kê ra cho mà xem nhé:
    1. Giờ giấc cao su: Ối trời ơi, nói đến giờ giấc với 7X thì có khi cao su cũng phải gọi bằng ông bà chứ chẳng chơi. Giả sử có hẹn nhau 5h thì chí ít cũng phải nửa tiếng sau mới đến. Cứ thử nhìn các cuộc họp của 7X mà xem. Mời họp 3h, 4h mới thấy các bác đủng đỉnh đến, rồi lại hỏi thăm người này, bắt tay người kia... có mà chẳng mất thêm vài chục phút nữa mới đi được vào vấn đề chính ý à. Mà xấu xí nhất phải kể đến chú De, chú này đáng bị cho ăn chém, hẹn hò người ta 3h, đến nơi chẳng thấy mặt mũi chủ nhà đâu, gọi điện hoá ra cu cậu vẫn còn đang tí tởn ngoài sân bóng. Ấy cho nên nó mới nẩy sinh cái vấn đề thứ hai mà chú 1-2-3-4 nhắc đến
    2. Hay dỗi, hay tự ái: Hờ, cái này hình như không khách quan lắm, vì theo kinh nghiệm của bản thân thì anh chẳng bao giờ đi dỗi 7Xers làm gì. Dỗi bạn dỗi bè chứ ai lại đi dỗi với người dưng . Ấy nhưng mà hay dỗi thì lại phải kể đến cụ cố (hờ, cụ mai danh ẩn tích nên em chẳng muốn nhắc đến). Cứ thử nặng lời với cụ mà xem, dỗi ngay . Hihihi... vấn đề này anh chỉ nói thế thôi, ứ nói tiếp nữa. Bỏ qua, chuyển sang vấn đề tiếp theo
    3. Khoái buôn dưa lê: Ối trời ơi, cái khoản này mới là hay nhá, mới là đắt đỏ nhá. Cứ ra các buổi cà phê với bóng đá mà xem, mạnh ai nấy nói nhá, nghe được thì nghe không nghe được thì hỏi đứa bên cạnh nhá. Có lẽ đây cũng là bản sắc của 7XHN ý nhỉ . Điển hình nhất là chú 1-2-3-4 ra sân bóng mà mồm cứ quang quác quang quác, rồi chú pim7x, bthieu nữa chứ, thủ môn gì mà cứ hóng hớt xem hôm nay dưa có ngon và hấp dẫn không . Cổ động viên cổ động chẳng thấy đâu, lúc bóng lăn vào lưới lại quay sang hỏi nhau: mấy không rồi, ai ghi bàn vào lưới thế . Mải buôn thế, cho nên:
    4. Ít quan tâm đến thành viên mới: Gớm chết, quan tâm thì ai buôn dưa cho, quan tâm thì ai nói chuyện cho. Cho nên nhá, thành viên mới nhá, bạn tiếp giùm tôi nhá. Điển hình là Phuongmap hôm thứ Sáu vừa rồi, mải buôn quá không thèm đón tiếp thành viên mới, lại còn đùn đẩy sang người khác. Gớm, chẳng bù cho ngày xưa, cứ thấy thành viên mới, bất kể là nam hay nữ là mắt cứ sáng lên, tay dang rỗ rộng, chân chạy gấp gáp, miệng cười tí toét đến để đòi ôm. Không khéo rồi thứ Sáu này lại mong chờ thành viên mới đê được ôm ý chứ. Chẳng hiểu đó có phải là:
    5. Tính ngẫu hứng: Đi Núi Cốc nhá, chúng ta sẽ khởi hành chiều hôm nay nhá, và sẽ chơi cho đến hết ngày mai rồi về nhá. Nhưng... sang hôm sau: Chán quá, đi về thôi. 6h lục đục nhá, kéo nhau về Hà Nội chơi tiếp nhá. Đi Bằng Tản Đầm Long nhá, về vẫn sớm nhá, thì đi bơi thuyền, ăn kem. Đỉnh nhất thì phải kể đến chuyện của... năm ngoái . Ăn trưa, ăn trưa, rồng rắn kéo nhau đi ăn trưa, rồi lại rồng rắn kéo nhau đi uống nước. Rồi cũng phải đến hơn chục con người ý nhỉ, ngẫu hứng thích đi chơi, quyết định nhanh chóng trong vòng 30''. Nghỉ làm hay bỏ làm nhỉ... Đi chơi... hỏi còn có ai ngẫu hứng hơn 7Xers nhà ta chứ. Chỉ khổ cái đứa đi ăn mà chẳng tắt màn hình, đi ăn mà chẳng tắt điều hoà, điện đóm nên ấm ức về đi làm rồi ấm ức bom mess .Và còn:
    6. Đanh đá, ghê gớm: Cái này thì phải mời đích danh 1-2-3-4, Haru... và bây giờ phải thêm cả Blue và một cơ số người nữa. Về cái khoản này chắc tại mình hiền quá nên chẳng biết viết gì cả. Thôi, nhường cho các bác.
    7. Củ chuối: Vấn đề này cũng nhường lun không lại bảo tranh hết đất
    P/S: tiện đây cho anh nói thêm vài câu. Anh là anh ghét mấy cái đứa hôm Trung Thu lắm đấy nhá, cả mấy đứa hay đi ăn trưa nữa. Thấy anh độ lượng nên toàn bắt nạt anh thôi. Lần sau mà thế nữa là Dỗi đấy
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra ko định post típ, nhưng bức xúc wá, đành phải xả
    Vâng, sau bài viết đầu tiên trong topic này, ngoài những người bạn thân thiết đã biết bản chất xấu xí của em từ trước, còn lại, em nhận được rất nhiều pm, tựu chung lại là: không ngờ em TĐH lại đanh đá như vậy. (Ko hiểu sau cái sự ko ngờ ấy, sẽ là nỗi thất vọng tràn trề, hay là theo kiểu như người khác là tốt nhất nên tránh nó ra)
    Có ai đó bảo với em rằng, tại sao em lại phải đanh đá tới vậy. Em chỉ là dân 8X. Khi em vào 7X, mục đích duy nhất ban đầu của em, là làm quen, và tiếp xúc với những anh chị lớn tuổi hơn, như thế em sẽ nhanh chóng học được những kinh nghiệm sống, và những cách sống, cách giao tiếp với xã hội. Càng ngày em càng hiểu rằng, dường như mọi thứ quá phức tạp.
    Có những anh chị thuộc thế hệ 7X vàng (tức là những thành viên trẻ trung năng động chứ ko già còm cõi chống gậy như ông anh Buivit) Thế nhưng họ ko biết, (theo em thì là cố tình ko biết) rằng 7X được gọi chung là 7X, nhưng vẫn có người lớn tuổi hơn họ. Chửi đánh đồng tất cả 7X là ngu, là bò? vậy thì sự tôn trọng ban đầu với người đối diện là ko có. Nếu tranh luận, thì anh phải tôn trọng tôi, tôi tôn trọng anh, như thế sự tranh luận mới đưa ra được một kết quả tích cực. Còn anh bảo tôi ngu, thì tôi còn tranh luận với anh làm gì. Người ta đã khẳng định là tôi ngu, tranh luận ko còn ý nghĩa.
    Khi người khác sử dụng ngay cái đanh đá của họ để đối xử lại, thì mang giọng cao ngạo rằng, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Vâng, cái từ đó chính là câu em cũng muốn nói đấy. Sở dĩ các mod 7X ko lên tiếng bảo vệ cho mình hay tranh luận, theo em hiểu, họ cũng nghĩ là tránh voi chẳng xấu mặt nào.
    Các thành viên 7X, các mod, ? tất cả đều đang cùng nhau xây dựng nên một 7X. Mặc dù trên thực tế là mọi người chỉ xây thôi, ai cũng hùng hục đóng gạch mang vào để dựng, còn bản thiết kế là không có, xây nên một cái gì, mục đích của cái sự xây dựng ấy là gì? tất cả đều mơ hồ. Nhưng mọi người vẫn cố gắng vẫn kiên trì góp phần của mình. 7X được như ngày hôm nay là do nỗ lực của cả nghìn người, chẳng phải của riêng cá nhân ai. Thế nên 7X đi xuống là trách nhiệm của tất cả các thành viên, ko phải chỉ của riêng ai, cả của anh Pim, cả của anh Vcvtv? thế nên đừng hét toáng lên mà quy tội cho các mod khi 7X đi xuống
    Có một người nói rằng
    [quote viết lúc 10:22 ngày 23/09/2003:
    Dường như cuộc tranh luận chỉ dành cho những người trong cuộc thể hiện cái TÔI, thể hiện sự hiểu biết của họ. Và mỗi người thể hiện điều đó theo một cách riêng của họ. Người hằn học cay cú, người đanh đá chua ngoa, người cay độc thâm hiểm, người thâm trầm trào phúng. Phải thừa nhận rằng họ đã thành công, thật sự thành công trong việc thể hiện cái TÔI của mình, điều mà chẳng dễ dàng làm được, thật khâm phục. Đó cũng là gọi là BẢN SẮC CỦA 7X HN sao ?!
    [/QUOTE]
    Xin khẳng định rằng, bác đã nhầm. Cái TÔI của mỗi thành viên 7X là bản sắc riêng của mỗi cá nhân con người. Và bản sắc riêng của mỗi người đó, tạo nên xã hội 7X Hà Nội. Cũng giống như mỗi người dân Việt Nam đều có nhiều đức tính tốt xấu, thế nhưng bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam đâu có phải là tất tần tật như vậy đâu ạ. ???
    Còn bản sắc riêng của 7X Hà nội ... hê hê, vào Bàn tròn nhé hình như mới có đấy.
    Thôi dài quá rồi, em chẳng viết nữa đâu. Viết nữa lại thể hiện dăm ba cái bản chất xấu xí nữa rồi các bác lai choáng
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  10. Mac_Dang_Du_new

    Mac_Dang_Du_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các chú còn cãi nhau được cứ cãi nhau đi, không khéo đến lúc như anh lại thấy những chuyện này dở hơi tợn.
    [purple]... thinhk of you, every night and day ...[/purple][nick]macdangdu[/nick]

Chia sẻ trang này