1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8...3...8...3...3...8....8....Women viva! Ăn chơi 7X toàn tập. Tiền giải "Giống cá vàng" KOK 7X lần

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao 0 thấy tên và chân dung nhà vô địch , ủa lộn, giọng ca vàng ở đâu hết vậy các bác. Em tò mò muốn biết wé.
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bỏ vào quỹ đi DS ơi, làm cho quỹ đầy đầy lên 1 chút để có chuyện gì cần thì lôi ra chi ngay cho tiện
  3. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Bác lonesome với em hát hay thế mà không được giải gì hỉ .
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Anh được giải: Cổ động viên "Phong cách" nhất rồ mà . Em thì chắc được giải phong trào hi hi hi
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Kết quả cuộc thi Karaoke vừa qua như sau :
    1/. Giải giọng ca bị máy tính trù dập nhất : Thatwhy
    2/. Giải giọng ca khỏe nhất : RockMeIfYouCan
    3/. Giải giọng ca có phong cách được khán giả ưa thích nhất: (đồng giải) Pikou - WilliamNguyen
    4/. Giải giọng ca còn thiếu một chút là tìm được vinh quang : Blue_Angel
    5/. Giải giọng ca tiềm ẩn, tài năng không đợi tuổi : (Giải ba) Elead
    6/. Giải giọng ca được ưu ái : (Giải nhì) Deep_Sorrow
    7/. giải giọng ca xuất sắc nhất - Cái loa vàng của 7x : (Giải nhất) VirgoPig

    Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kế tiếp !
    BAD

    7x- IN MOD WE TRUST - 7x
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Để phục vụ nhu cầu đói thông tin của một số đồng chí bận việc không thể tham dự cũng như một số đông bào sống xa tổ quốc (sống tận phương Bắc xa xôi) em xin làm một chân dì-pọt-tơ bất đắc dĩ giúp cho mọi người không được tham gia có cơ hội ngồi ngẩn người tiếc rẻ hehe.
    Một buổi trưa sắp hè không oi ả lắm, sau khi rời Tí Nị thần cốc dì-pọt-tơ cùng Nguyễn Đầu Lĩnh 1088 kéo qua Tân Định Chợ...Quán mua quà cho cuộc thi. Tưởng chừng như sẽ phải suy nghĩ đắn đo ghê lắm, nhưng không chỉ mất có tổng cộng 5 phút và 35 giây cho cả thời gian suy nghĩ và mua quà. 1088 đúng là kiến trúc sư, luôn có những ý tưởng độc đáo...không giống ai. Sau khi mua quà xong, 2 thằng vội vàng kéo nhau đi phập ngay 2 bát phở vì suốt cả buổi sáng phải hứng chịu sự tra tấn của Lonesome với đủ các loại vũ khí, trang thiết bị tối tân làm tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cơm no rượu say, 2 chàng rửng mỡ lại tiếp tục thẳng tiến Thất Thập Nhị Quán, trên đường không quên ghé qua tiệm tạp hoá cách quán 5...mét để gói gém quà cáp cho thật hấp dẫn (lấy hình thức đỡ nội dung). Hội sảnh cuộc thi lúc bấy giờ vẫn còn rất vắng. Võ Đại Gia Votrungh đang tất bật với giàn trang thiết bị ghi hình và vi tính rất hiện đại còn mình, còn trưởng ban tổ chức Badsniper thì đang làm việc cật lực với nhân viên của quán nhằm hiểu nhau hơn . Vừa vào đến nơi dì-pọt-tơ tui đã được mời ngay một chân kĩ thuật hỗ trợ BGK nhập và tính điểm. Tuy rằng rất tiếc vì sẽ không được thể hiện giọng ca truyền...nhiễm của mình nhưng được hi sinh vì nghĩa lớn là một vinh dự to nớn nên dì-pọt-tơ tui miễn cưỡng gật đầu.
    Đúng 2h...hơn cuộc thi bắt đầu. Mở màn cho Sư Tử Hống Đại Nhạc Hội là chiến binh Ducsnipper, một thành viên già đầu mà còn ham vui . Bằng sự tự tin vốn có kết hợp với phong cách biểu diễn vô cùng phóng khoáng, Ducsnipper đã chinh phục BGK và khán giả bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt và những tiếng cười giòn giã. Giọng ca mượt mà con gà mái của của Ducsnipper đã báo hiệu một buổi chiều đầy bão táp tại Thất Thập Nhị Quán. Tiếp theo Ducsnipper là giọng ca mềm mại...yếu đuối của thủ quĩ 7XSG Deep_Sorrow. Thật không hổ danh là cô nuôi dạy hổ, Deep_Sorrow đã ứng dụng rất thành công thủ thuật giảng bài của mình vào trong kĩ thuật biểu diễn, gây mê toàn bộ khán giả có mặt tại đó, ngay cả máy tính cũng bị hớp hồn và chấm cho Deep_Sorrow số điểm chung cuộc cao nhất: 98 điểm. Rất may là trong số nạn nhân của Deep_Sorrow không có BGK vô cùng sáng suốt của chúng ta. Không biết có phải do thấy phong cách biểu diễn của Deep_Sorrow hiệu quả hay sao mà các thí sinh tiếp sau đó Kitty_Sonna, Bitin, Nicola... thể hiện một loạt ca khúc rất buồn và không khí cuộc thi cũng trở nên trầm lặng khác thường. Nhưng sự trầm lặng đó cũng chỉ tồn tại không lâu, khi có sự xuất hiện của TDCT - một trong những thí sinh trẻ nhất cuộc thi. Mang một phong cách khác hoàn toàn với những giọng ca trước đó, TDCT đã thổi vào cuộc thi một làn gió mới, một làn gió... nóng hổi mang đậm chất rock. Chính TDCT đã làm cho khán trường dậy sóng với giọng ca gió mưa thét gào của mình. "I like you, I love you", ôi những ca từ êm ái ngọt ngào nhưng sau khi đi qua đường ống dài 15cm và chiếc cần rung nhỏ bé lại trở nên dữ dội và tác động mạnh mẽ đến những khán giả vốn đã yếu tim lại càng trở nên yếu hơn. Không gian như ngưng đọng, thời gian không muốn trôi và mọi hơi thở đều ngừng lại cho đến khi bài hát kết thúc. Votrungh mới cách đây vài giây còn xanh lè xanh lét bây giờ đã tươi cười hớn hở, còn BGK thì thở phào nhẹ nhõm. Khán thính giả người nào người nấy mặt mày giãn ra mười mấy phân. Vâng, không ai xứng đáng hơn TDCT nhận giải thưởng Giọng ca khoẻ nhất - Giải thưởng Sư tử hống .
    Phần thưởng của khán giả dành cho thí sinh dự thi - Giọng ca được khán giả yêu thích nhất - đã được chia đều cho 2 búp măng non ca nhạc nhẹ Pickou và Williamnguyen vì cùng đạt số phiếu bầu cao nhất là...3 phiếu. Williamnguyen thì khỏi phải nói, anh chàng có thân hình khô lâu này trình diễn 2 bài tủ của mình rất thành công và thu hút khá nhiều cảm tình của khán giả với chất giọng là lạ rất là cảm sốt của mình. Riêng về Pickou, bấy lâu nay chỉ nổi tiếng với tư cách admin, nay lại làm khán giả bất ngờ khi trình bày ca khúc "Có lẽ nào" rất chi là thành thục. Có lẽ Pickou cũng phải tốn khá nhiều tiền tài vật chất để chuẩn bị cho buổi biểu diễn hôm nay. Những bước chân liêu xiêu điêu luyện, những cái vung tay rất chuyên nghiệp và những cú đá lông nheo ngổ ngáo đã giúp admin Pickou nhà ta lấy điểm của BGK, nhưng quan trọng hơn, lấy điểm trong mắt người đẹp đi cùng chàng Pickou tốt số này. Phần thưởng cho 2 đồng chí này là một hộp bánh bích qui, một gói trà Icetea cùng vô số những tràng pháo tay tán thưởng và những lời xì xào...khen ngợi.
    Nhắc đến Karaoke mà không nhắc đến Mod Giotmuathu là một sai lầm. Là một thành viên tích cực đóng tiền trong hội Karaoke K-móc của 7XSG, trước cuộc thi Giotmuathu nổi lên như một ứng cử viên nặng kí cho danh hiệu Sư tử hống. Nhưng không hiểu do đang bị sổ mũi nhức đầu hay nhớ người yêu mà trong một chiều cô liêu, Vịt Bầu đã trở thành...Vịt giời Tuy rằng điểm thấp lè tè nhưng Lạch Bạch cô nương của chúng ta vẫn ẵm được phần thưởng cho Giọng ca tiềm ẩn - một chú gấu bông vô cùng dễ xương - do tranh thủ dụ dỗ lẫn đe doạ chú Elead đẹp trai nhà mình.
    Đại nhạc hội Sư Tử Hống luôn tạo cho cho người xem những bất ngờ. Và bất ngờ tiếp theo là...Lonesome. Bình thường anh chàng cao bồi Lonesome luôn tỏ ra tếu táo thì hôm nay trông rất lịch sự và nghiêm...trọng. Mang trong mình một tình yêu...phỏng cháy với Hà Nội, anh quyết tâm thể hiện tình yêu đó trong bài hát "Hà Nội niềm tin và hi vọng" với hi vọng BGK với thành phần 99,9% là người Bắc sẽ chấm điểm châm chước cho anh. Nhưng điểm số cao nhất mà anh nhận được lại xuất phát từ máy tính, 98 điểm cho bài hát "Wonderful Tonight". Rất tiếc điểm máy tinh chỉ chiếm 1/9 điểm chung cuộc. Không biết ai nghĩ thế nào chứ dì-pọt-tơ tui phải công nhận là hôm nay Lonesome hát rất tử tế và có hồn chứ không lè rè như mọi khi. Nếu dì-pọt-tơ tui mà được chấm điểm thì chắc chắn điểm số chung cuộc của Lonesome sẽ không chỉ dừng lại ở con số 80,6 . Tuy rằng không về đích đầu tiên trong cuộc thi lần này nhưng những nỗ lực của Lonesome đáng để chúng ta ghi nhận. Hi vọng lần sau Lonesome sẽ may mắn hơn
    Một bất ngờ khác chính là VirgoPig - Người có con giống tốt nhất đồng bắng sông Cửu Long. Sau một buổi sáng vác cày qua núi vô cùng căng thẳng, VirgoPig nhà ta chạy vội về nhà quất 2 tô cơm to đùng ngã ngửa, làm vài xị bàu đá cho thông cổ họng, sau đó nai nịt gọn gàng dối cha dối mẹ đi công chuyện - chuồn thẳng lên Thất Thập Nhị Quán. Kiên nhẫn chờ thời trong hầu hết thời gian cuộc thi, VirgoPig đã xuất hiện rất đúng lúc khi mà BGK đã tỏ ra mệt mỏi là chấm điểm có phần...lả lơi Ngồi nhập điểm cho VirgoPig, dì-pọt-tơ tui thấy chỉ có máy tính là đánh giá đúng khả năng của anh khi cho điểm chung cuộc là 84.5 chứ không phải 92.7 cao ngất trời ông địa. Nói thế cho vui thôi chứ bác VirgoPig nhà mình đã xử lý rất tốt cả 2 bài hát, không thể chê vào đâu được, mặc dù cũng không thể khen vào đâu được. Vì là người ít mắc sai sót nhất nên bác VirgoPig xứng đáng nhận giải thưởng Giọng ca xuất sắc nhất trị giá một con gấu bông nặng 450 gờ-ram mang về trưng ngay đầu giường. Không những đánh bida giỏi mà hát cũng rất hay, quả không hổ danh Xử Nữ Thần Cơ đứng đầu 7X Bida đồng chí hội!!!
    Hai giọng ca tham gia muộn nhất là Blue Angel và admin Thatwhy lại là 2 bất ngờ thú vị khác. Trong khi Blue Angel giành được giải Giọng ca...thiếu một chút thì Thatwhy vinh hạnh được nhận giải thưởng Giọng ca bị máy tính ghét nhất với vẻn vẹn 79.5 điểm, thua người đứng ngay trên anh là giọng ca sến như con hến Trương Đầu Lĩnh 1088 tới...4 điểm. Thatwhy được nhận phần quà nặng kí nhất trong các giải thưởng, bao gồm một...nải chuối to cối nái, 2 quả bưởi và mấy lạng me Thái Lan chua dôn dốt. Riêng về trường hợp của Blue Angel, chắc do sau khi hát xong em Blue Angel liên tục dùng những lời lẽ thống thiết than vãn với BGK với đủ các thứ lí do ướt át nên BGK xuôi lòng trao cho em một hộp sữa Vinamilk 1lít và một hộp nước cam Fresh để em tẩm bổ cho giọng ca...thiếu một chút của mình.
    Nhắc đi nhắc lại vẫn còn thiếu một giải thưởng - Giải giọng ca tiềm ẩn. Chàng Elead nhà mình sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị liền thay hình đổi dạng thành thí sinh tham gia cuộc thi với 2 bài hát "Tôi đi tìm tôi" và "Màu hoa đỏ". Bài đầu tiên thì khỏi nói, dở chưa từng thấy, còn bài thứ 2 thì cũng dưới mức trung bình. Nhưng không hiểu sao một giọng ca lơ ngơ gà mái mơ như thế mà lại được trao giải Giọng ca tiềm ẩn, càng tìm càng ẩn . Chắc Elead đã có động tác đi đêm với BGK hoặc là BGK nhầm nhọt san trồng trọt thế nào nên Elead mới được điểm cao như thế. Một bằng chứng rõ ràng là Vịt Xiêm nhà ta đã cảm thấy hối hận và trao lại giải thưởng của mình cho Vịt Bầu
    Cuối cùng, xin cảm ơn BGK đã làm việc tích cực liên tục suốt gần 5 tiếng động hồ, dù phải chịu mọi sự tra tấn khủng bố lỗ tai nhưng vẫn cố gắng làm việc sáng suốt để giúp cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp. Cũng xin cảm ơn những thí sinh can đảm tham dự cuộc thi, những khán giả không thiếu nhiệt tình và thừa lòng dũng cảm và các mạnh thường quân đã giúp cho Đại Nhạc Hội Sư Tử Hống 7X thành công...không nằm ngoài dự kiến. Tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Trong lúc tổ chức bối rối có điều chi sai quấy, xin quí vị đừng nên phê bình mà chỉ nên khen ngợi để BTC còn có hứng thú tổ chức những lần sau
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vài góp ý nho nhỏ :
    Cuộc thi karaoke mini vừa rồi đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất , đó là " Vui là chính " . Tuy nhiên , trong lần tổ chức sau , BTC phải lưu ý tăng cường một số điểm sau để lần thi sau ( nếu có ) sẽ " chuyên nghiệp " hơn .

    1. Cuộc thi về cơ bản phải được lên chương trình trước trong đó sẽ gồm thời lượng - số lượng thí sinh - số lượng tiết mục .
    2. Người dẫn chương trình - MC - là ko thể thiếu . MC đóng vài trò quan trọng trong việc tạo không khí vui nhộn và dẫn dắt khán thính giả .
    3. Bộ phận thông tin , tuyên truyền rất quan trọng . Bộ phận này chịu trách nhiệm post bài thông báo - tuyên truyền trước khi thi và sẽ chụp ảnh - quay phim - viết bài trong quá trình thi để đưa thông tin bài - ảnh và report lên net sau đó .
    4. Công tác đón tiếp ( PR ) cũng là quan trọng . Phải phân công người đón chào khách đến dự nhằm tạo sự trang trọng và thân thiện .

    Votrungh@  
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Thi Karaoke !
    Vừa rồi 7X nhà ta
    Ka-ra một bữa rất là Ô-kê
    Hiền như Tê-Đê-Xê-Tê
    Thế mà cũng hát " Yeah , yeah ... " tưng bừng
    Khô khan như lão Vô Trùng
    Thế mà cũng hát " xi vàng xi nâu "
    Vợ chồng Vịt Xiêm - Vịt Bầu
    Cũng đứa hát đứa gật đầu rất xôm
    Ít nói như anh Lông - Xồm
    Thế mà cũng hát ồm ồm oang oang
    Cả cậu Facehooligan
    Vừa ngồi hát vừa rung chân rất hài
    Còn anh Admin Thatwhy
    Nhắm tịt mắt hát hai bài ngon ơ
    Vợ con như Ducsnipper
    Vừa hát vừa nhảy ngây thơ lạ lùng
    " Ngồi và hát ca bềnh bồng "
    Xanxan mặc cái áo hồng lắc lư
    Nhí nhảnh như em Blue
    Thế mà cũng hát rất ư là ngầu
    Nghiêm như cô Deep_sorrow
    Thế mà cũng hát slow đậm đà
    Nhát như Kitty_sona
    Thế mà cũng hát rất là tự tin
    1088 hiền hiền
    Cũng làm hai bản đưa duyên gọi là ...
    Bác Virgopig nhà ta
    Lừa lúc giám khảo gật gà ngủ trưa
    Hát liền hai bản cò cưa
    Cho nên họ sợ họ đưa giải vàng...
    Lần sau tổ chức đàng hoàng
    Lệ phí tham dự trăm ngàn một em
    Giải nhất được chục que kem
    Giải nhì một vé đi xem tấu hài
    Giải ba một buổi Half-Life
    Giải khuyến khích thưởng một chai ... gội đầu
    Ai ơi , đợi đến lần sau ...
    Votrungh@  
  9. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mấy người đoạt giải đâu rồi, khao đi
    Rõ ràng gậy ông đập lưng ông mà. Mình cố tình đem xoài chua lên cho mọi người ăn để người lên hát thèm ko hát được. Thế mà chưa ai bị dụ thì ..đến lượt mình lên thi ...mình lại là người .. bị khán giả đem lên tặng cho miếng xoài ....mới ác cơ chứ. Làm ko thể nào ... thi được...

  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thiếu mất bé nhá, bé đi cổ vũ muh, bé ngùi ăn gần hết 2 bịch xoài của chi nicola@ nên về ê hết răng nè.
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

Chia sẻ trang này