1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8/3 buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi natasa161, 08/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natasa161

    natasa161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    8/3 buồn

    Sao mình thấy buồn và trống trải quá trong những ngày lễ, có người yêu mà Valentine không có lấy 1 món quà nhỏ mọn, 8/3 không có lấy một bông hoa.
    Anh ơ! Anh nghĩ chúng ta yêu nhau nhiều, và hiểu thấu hết về nhau cả về mặt kinh tế cũng đã chia sẻ cho nhau đôi khi em phải san sẻ cho anh vì nghĩ anh phải chi nhiều việc hơn và đồng lương công an ít ỏi của anh không đủ. Nhưng có lẽ chính vì em đã làm như thế mà anh cho rằng những cái mang tính hình thức đó không cần thiết nữa ư?
    Anh à! Hôm 14/2 em đã trách anh, anh hỏi em nó cần với em như vây ư? Và em đã nói đừng bao giờ làm như thế nữa và em cũng nói em mong ước gì trong ngày 8/3 này vậy mà... Thật sự em cảm thấy mình thiệt thòi lắm lắm anh ạ, yêu nhau thì không nên so sánh nhưng anh vô tình như thế thì làm cho em chạnh lòng nhiều lắm. Nhớ hồi chúng mình còn là bạn bè bình thường thôi, đang đi đường anh nghé vào hàng hoa bảo em chọn và tặng em, chính lần đó làm em rất xúc động, và những việc anh làm như gửi hoa và bưu thiếp về tặng mẹ nữa chứ. Hôm đó em đã chọn hoa Rum và Sa lem loài hoa mà em rất thích, nhưng từ đó đến nay chúng ta yêu nhau chỉ còn 10 ngày nữa là 2 năm thôi nhưng chưa bao giờ anh tặng em loài hoa đó. Anh ở nơi xa chúng ta chỉ gặp nhau khoảng 1, 2 lần một tháng em ước gì tự nhiên có hôm nào đó anh lên anh sẽ mua hoa để tặng em nhưng chắc khó anh nhỉ, vì em cũng đã gợi ý nhiều lần rồi mà. Anh ơi chúng mình đang đứng trước nhiều khó khăn lắm, nhất là bên em có không ít cám dỗ anh hãy xây dựng và vun chồng nó đi anh, chi mình em nuôi thôi thì cây nó sẽ còi cọc lắm, và em sơ rằng em sẽ tuột khỏi anh mất thôi. Hãy giữ em lại đi anh em luôn cần anh mà





    Sống và làm việc theo tiếng nói của trái tim
  2. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bạn có biết có những nguòi đàn ông không thích những nguòi phụ nữ chạy lẵng nhẵng theo mình . Có lẽ, sống và suy nghĩ hết lòng vì tình yêu như pạn là tốt . Nhưng mà tình yêu là một định nghĩa bao gồm sự cho và khoản nhận ,
    tôi nghĩ họ chỉ biết nhận nên không cảm thấy quý giá người cho .[​IMG][​IMG]
     
    chẳng việc gì phải vật nài để có tình yêu như vậy, thật giảm giá trị người con gái như mình đi ![​IMG]
  3. x_x

    x_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường hay đoảng tính thế đấy mà (nhất là công an, bộ đội thì càng kém nữa ), chứ trong lòng chắc anh ấy cũng yêu bạn nhiều lắm đấy, thông cảm và gọi điện nhắc khéo anh chàng của bạn xem thế nào .
    Hì hì, trước cũng có lần quên béng mất không tặng quà hoặc hỏi han gì cả, bị giận mất mấy ngày, về sau phải thông báo là "hay quên + đoảng, nên khi nào chuẩn bị đến ngày gì đó phải nhắc" . Nhưng mà bây giờ hình như em lại thích cái nết này của mình mới chết chứ .
  4. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cho những người có người để tặng dể yêu thương mà không tặng.như mình đây chẳng ai tin là ngày này lại ở nhà thì mình lại ở nhà uống rượu cùng mấy thằng bạn.hic..hic..
    doi trai co don
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    mình buồn cũng ko phải vui cũng ko phải có người iu mà ......ko được đi chơi đơn giản cô ấy ko được đi chơi tối.................thế mới chán

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị ở cuộc sống là khi chưa hẳn là yêu nhau, trong thời gian tìm hiểu thì người ta chăm sóc nhau từng ly từng tí vì mong ước có một người mãi ở bên cạnh để yêu và được yêu. Nhưng khi có rồi thì họ lại quay ra với những mối quan tâm lớn hơn, họ cho rằng có được rồi thì chẳng mất đi đâu, không chăm lo một chút sẽ không thiệt thế là con người ta trở nên bàng quan với mọi dịp lễ hay đúng hơn thì họ lại chăm lo cho những người quen biết còn hơn là mẹ , chị hay người yêu mình.
    Cũng chỉ là vô tâm vô tình mà tạo ra nỗi buồn rồi lại tìm cách đền bù , lấp chỗ trống bằng những việc khác. Cuộc đời là vậy sao. Và cũng vì thế mới có nhiều sách nói rằng, hãy làm mới tình yêu của mình hàng ngày , hàng giờ...........
    Cảm thấy buồn buồn............
    Rồi 1 ngày cũng qua như bao ngày thôi, một vòng quay vốn có, chợt ghét những khi người ta làm rầm rộ ngày lễ lên vì càng nhắc nhiều chỉ càng cảm thấy vô nghĩa.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. natasa161

    natasa161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã động viên mình, đúng nhiều lúc mình nghĩ có khi mình đã quá quan tâm tới họ nên họ không biết đáp lại, và chính mình làm cho mình khổ, nhưng khi nhìn thấy anh ấy thiếu thốn, anh ấy buồn mình không chịu được. Đôi khi mình thắc mắc tại sao anh quan tâm tới mình như thế, và lo sợ mất mình như thế nhưng có những điều nhỏ nhặt lại không thể làm được. Có lẽ đã quá thân thiết với nhau nên anh ấy nghĩ cái gì cũng đơn giản.
    Sống và làm việc theo tiếng nói của trái tim
  8. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    " Người đàn ông kia đang háo hức chọn những bông hoa thật xinh đẹp. Đã lâu lắm rồi ông không chăm sóc cho người vợ yêu thương của mình. Lâu nay ông chỉ chú tâm vào công việc mà quên để ý đến bà. Hôm nay, ông đã đi chợ thật sớm để chọn được những bông hồng vàng ban mai đẹp nhất, rực rỡ nhất để tặng cho vợ mình. Ông muốn qua những bông hoa này để nói với vợ mình rằng : Ông luôn yêu bà bằng tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ. Một cành lan tím giữa lọ hoa là lời nhắn nhủ sự chung thuỷ của ông dành cho vợ.
    Xa xa, một chàng sinh viên đang loay hoay với bông hồng đỏ thắm thắt chiếc nơ xinh xinh. Người yêu chàng hai hôm nay cứ giận chàng mà chàng không biết vì sao. Hôm nay chàng sẽ tặng nàng bông hồng này, chàng sẽ biết được vì sao người ấy giận chàng, và chàng sẽ làm lành với cô ấy. Chàng muốn cô ấy hiểu rằng chàng rất yêu cô ấy và không muốn làm cô ấy buồn.
    Cậu học trò cứ ngẩn ngơ giữa muôn con thú nhồi bông. Mãi mà cậu không chọn được con nào phù hợp với cô bạn cùng lớp của mình. Cuối cùng cậu cũng chọn được con mèo xinh xắn ở góc kia. Chắc là cô bạn ấy sẽ hiểu là cậu muốn nói với cô ấy là cô ấy dễ thương như chính con mèo này vậy."
    Anh, anh là ai trong ba người kia vậy ??? Là người đàn ông với sự yêu thương? Là chàng sinh viên với chút lo lắng? Là cậu học trò với sự háo hức ? Cả ba người đều cố gắng để thể hiện tình yêu của mình dành cho những người họ yêu thương. Còn anh, có khi nào anh cố làm cho em cảm thấy được quan tâm, được vui vẻ?
    Em chẳng là ai trong ba người được nhận niềm hạnh phúc đó cả. Và tiếc thay em cũng chẳng là ai trong những người hạnh phúc của ngày hôm qua. Em không nằm trong số những người hạnh phúc, anh ạ.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  9. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày buồn. Và dường như tất cả những ngày lễ đối với em là một sự tra tấn hơn là niềm háo hức của người đang được yêu. Cứ những ngày như thế này, em nhốt mình trong phòng, gặm nhấm lấy nỗi cô đơn một mình. Em biết, mình ở xa nhau, nên chẳng thể nào những ngày này em được cùng người yêu lang thang trên phố được. Giá như,anh hiểu được cảm giác cô đơn của em thì hay quá. Nhưng, dường như anh chẳng biết gì về nó cả.
    Cả ngày hôm qua em trông chờ một cú điện thoại, một cái tin nhắn, để biết rằng ở nơi kia, anh đang nhớ về em. Nhưng chỉ là vô vọng mà thôi. Cả đêm gối mình nằm khóc. Cảm thấy tủi thân cho mình quá. Em đang yêu, nhưng em lại là kẻ thiệt thòi trong tình yêu. Có lẽ là vì em đã trao cho anh nhiều quá những gì em nên trao. Có lẽ trong trái tim anh, anh nghĩ rằng em đã thuộc về anh, và anh sẽ chẳng còn muốn quan tâm đến em nữa. Tại sao lại như thế hả anh? Những người yêu nhau ở xa, họ chỉ mong đến dịp này để thể hiện tình yêu với người họ yêu, để người họ yêu biết rằng chẳng bao giờ họ quên đi. Còn anh, anh đã làm gì để cho em hiểu anh vẫn yêu em, yêu nhiều. Anh luôn nói với em rằng anh yêu em. Em cũng tin điều đó lắm. Và em đã dành tất cả trái tim mình để yêu thương anh, quan tâm anh. Phải chăng em đang cho đi quá nhiều. Trước đây, em cứ nghĩ rằng mình phải cho đi, rồi mới mong nhận được. Nhưng mà, sao em cứ cố để dành hết sự quan tâm của mình cho anh, còn anh thì cứ hững hờ với những cảm xúc của em vậy.
    Bức thư đến tay anh, em nghĩ rằng anh sẽ thay đổi. Nhưng mà đã bao nhiêu bức thư em đã nói, em muốn được anh quan tâm nhiều hơn. Thế sao anh không hề thay đổi như anh hứa. Anh bảo anh sẽ thể hiện đúng tình yêu anh dành cho em cơ mà. Chẳng lẽ tình yêu anh dành cho em chỉ từng ấy thôi sao??
    Em có cần gì ở anh ngoài sự quan tâm đúng nghĩa của một người yêu em đâu? Tại sao anh không hiểu rằng em là kẻ quá thiệt thòi hả anh?
    Đã nhiều lần em bảo anh hãy suy nghĩ thật kỹ về tình cảm anh dành cho em. Còn lần này, có lẽ người cần phải suy nghĩ là em, anh ạ. Chẳng phải vì em không tin tưởng về tình yêu của anh đâu. Chỉ có điều, người làm cho em luôn nghi ngờ lại chính là anh. Anh có hiểu được cảm giác của em ngày qua không ? Em cứ sợ, nơi ấy, anh đang háo hức vì một người con gái khác chứ không phải là em. Và cái cảm giác ấy đến không chỉ là lần này, mà còn bao lần khác, anh có biết không ??
    Em xin lỗi, nhưng có lẽ không nên chỉ để một người kéo sợi dây anh ạ. Phải 2 người kéo kia, không thể là một người được đâu anh. Em cần phải nghĩ lại về những gì anh dành cho em. Liệu đó là sự vô tình hay là sự vô tâm, hờ hững.
    Em yêu anh, em không thể chối điều đó. Và mãi em vẫn sẽ yêu anh. Nhưng một mình em không thể xây lên một cái nhà. Và với em, tình yêu không thể chỉ là lời nói. Anh có hiểu không, Rich ?
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!

Chia sẻ trang này