1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8/3 - cãi nhau vì chuyện rửa bát

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thaomoc, 08/03/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Được tối 8/3, cả nhà ăn xong, mình ăn xong trước - đang mải sửa lại cái váy mới mua, thằng em 29 tuổi (đã lấy vợ) đi làm về, ăn cơm xong – rửa bát cho cả nhà rồi hậm hực xuống gặp mình:” lần sau chị phần cơm em thì chị rửa hết bát bẩn rồi hãy phần nhé, ăn có 2 bát cơm mà rửa cả chồng bát. Nếu ai phần cơm chị thế chị có chịu được không?
    Mình trả lời luôn (sẵn cơn tức cả tuần nay nó cứ ăn xong là biến):” Chị đã nấu thì mày ăn cơm – dù ăn cùng hay ăn sau cũng phải rửa bát. Chị chỉ phục vụ bố mẹ chứ không phục vụ mày. Mấy ngày nay, mày ăn xong là tếch về ngoại thăm vợ nghén, có rửa bát bao giờ?
    Nó bảo:” chị rửa được mấy ngày mà nói:”
    Mình: “ Mấy ngày thì cũng quá mệt với người không có ý thức, từ giờ muốn ăn thì phân công, không nấu thì rửa, không rửa thì nấu, ai cũng có công việc cả.


    BỰC MÌNH. Mình đi làm về, nấu - ăn qua loa, dạy học đến 9 rưỡi, lại rửa bát. Thằng này: đi làm về, ăn, đi chơi, ngủ
    Nhà có cúng giỗ: Cả nhà nấu ăn, mời cả họ. Mình lại nấu, dọn và rửa. Thằng kia ngủ, xuống ăn, ngủ và đi.


    Bây giờ nó đã có vợ, vợ nó thi thoảng nấu hay rửa bát thì nó phụ giúp. Mình mừng tưởng nó biết thương phụ nữ. Hóa ra không. Nó biết mỗi vợ. ÍCH KỶ thật!.


    XIN LỖI CÁI BÓ HOA NÓ TẶNG MẸ VÀ MÌNH – KHÔNG GIÁ TRỊ BẰNG CHỒNG BÁT. VỨT ĐI

Chia sẻ trang này