1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8-3 Chẳng tìm được ai để tặng hoa,có ai như freeman ko ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi freeman1709, 08/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ 08-03 khi còn là sinh viên, một lần đầu tiên là cũng là lần cuối cùng, đứng bán hoa ké, mới thấy mấy bạn gái đó khá thật, đắt cứ như vẽ bóng đá sân Mỹ Đình thôi, lấy cả hoa bình ra cắm vào lẵng để bán vẫn cứ... chạy. Tối hôm đấy đứng đến 2h sáng... Sau này, cứ mỗi lần đi qua đầu phố Áo Da, mấy đứa lại chỉ trỏ,... không thể nào quên được. Bây giờ thì có tên đã lên chức rồi, vài tên đi học tít mù tắp, có tên đi làm tít mù tắp...., đúng theo nghĩa của loc: "mối đứa một phương".
    "Đừng tin em nhé, đừng nghe....
    Mà nghe em nhé....... đừng tin...."
    b-)
  2. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhìn các bạn sinh viên tíu tít, dần thấm thía cái câu "...và cũng đã đủ lớn để mong mình bé lại..."
    ...."
    "...và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày mai, như hai người bạn...",
    Bao giờ cho đến ngày mai...
    "Đừng tin em nhé, đừng nghe....
    Mà nghe em nhé....... đừng tin...."
    b-)
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hì , lại nhắc chuyện buôn hoa , tớ hồi năm thứ 3 cũng chạy long tóc gáy lên vì buôn hoa , làm cho biết mà còn bị chửi là đi bán hoa mà cứ ngồi như ông chủ . Bây giờ là sinh viên năm cuối rồi , chịu, nhiều người bán hoa thật , mặt ai cũng non choẹt , nhìn mệt mỏi nhưng có chút hưng phấn , nhìn lại và mỉm cười , mình cũng đã có 1 ngày 8-3 dữ dội thế đấy
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó em tặng hoa cho rất nhiều người.Cỡ khoảng 10 người hehehe.như thế có nhiều không các bác...
    Muốn có một tình yêu!????
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  6. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích ước bao giờ cho đến ngày...xưa hơn...Cái ngày xưa đầy oai hùng của lũ dở hơi...tíu ta tíu tít ca hát suốt ngày...8/3 còn có thằng Ku tập mãi để hát tặng con bé cái bài "Bằng lòng đi em...bằng lòng" ...Xa rồi nhỉ...Bây giờ dẫu có tên đã lên chức...vài tên đi học tít mù...tên thì đang quẫy vùng trong cái Thế giới không đủ...nhưng lúc nào cũng tự hào vì lũ dở hơi...vì những điều đã có...nhưng điều không thể nào quên...
    "Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại...như ngày hôm qua..."

    POURQUOI JAMAIS? JAMAIS DIRE JAMAIS!
  7. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Càc bàc vư?a rĂ?i cò ai bàn hoa khĂng ?,lẮy tiĂ?n làfi mơ?i 80 'i xem phim 'i
  8. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    đi bán hoa đây
    nhưng đứng được có 30'' thì chuồn
    chả đc xu nào
    ak ak.......

    re-everything.

Chia sẻ trang này