1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8-3 cho mẹ của tôi ....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Khungchuot, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    8-3 cho mẹ của tôi ....

    8-3 khi còn ở nhà mẹ không bao giờ fải mua hoa .Hoa bạn con tặng tràn đầy khắp nhà . Con không dám nói với mẹ trong số ấy có một bó hoa con dành riêng cho mẹ vì sợ mẹ bảo tốn tiền nhưng con hiểu mẹ biết ....
    8-3 năm nay liệu bố có nhớ mua hoa cho mẹ ? bố bận rộn với bao nhiêu công việc đến sinh nhật của mình cũng chẳng nhớ nữa là ...Con không ở nhà chắc là mẹ thấy trống trải lắm mẹ nhỉ !
    8-3 mình chỉ mong mỗi bạn nam trong box mình và mọi người hãy nhớ đến mẹ mình , em gái mình trước khi nhớ đến ai đó ...
    8-3 mình thấy thiếu cái gì đó mà cũng chẳng biết là cái gì nữa ????
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    8-3:ko ở nhà,ông anh có message nói gọi điện về cho mẹ,hic,bùn quá,muốn về nhà.Mà em cũng muốn mua quà gửi về tặng mẹ,nhưng chẳng nghĩ ra mua được cái gì.Mà cũng ko còn đủ thời gian,đành thui vậy.Mai gọi điện về cho mẹ.
    8-3: ko bít mai có đi chơi đâu ko.
    8-3:chưa năm nào thấy vui cả.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  3. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    8/3 của tớ được dời sang ngày 6/3 nhưng ngày 6/3
    là 1 ngày vui nhất ,ngày họp mặt của cả gia đình
    " mùa 8/3 " năm nay của tớ là " mùa gia đình "
    Khungchuot post bài có ý giống tớ quá, trong box 84HP đó===> ý tưởng lớn gặp nhau hi hi
    friends forever
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ làm cái gì nhểy, mẹ đi chơi với bạn bè ạ, sướng dã man luôn, mình thì cũng đi đú với 84 cả ngày, buổi tối về đi măm, mua gì mua gì nhở, hoa chắc bố mua rồi, khó ghê, mình lại bị giao nhiệm vụ đi mua nữa, nổ đầu mất.
    Hờ hờ dù sao thì ngày mai cũng sẽ là một ngày vui vẻ, có fải nhắc nhở người khác tặng mẹ ko nhỉ
    hmmm gd
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    8-3___cho mẹ: gọi điện về cho mẹ mẹ nhé? mà thôi, cả nhà hai đứa con gái đi rồi, không biết bố có làm chi không...mọi người làm mình nhớ nhà quá. dù rằng tuần sau đã được trở về rồi. mẹ chờ con mẹ nhé. con về rồi sẽ tặng quà 8-3 cho mẹ. mẹ con mình sẽ đi chơi cùng nhau nha mẹ. con biết với mẹ, quà tặng nào của con là giá trị hơn cả___
    8-3___cho bố: hic trách nhiệm cao cả của bố là mua hoa tặng mẹ và mời mẹ đi ăn cho nó lãng mạn. chắc fải hết ngày bố mới lại đọc được. vì bố bận bịu cả ngày chẳng có ở nhà để muh coi cái này với mẹ. 1 tuần nữa con về rùi, sẽ chăm sóc bố mẹ nhiều hơn. con yêu bố nhiều. sẽ thi tốt rùi về bố nhé.
    8-3___cho chị: vào đây mà đọc nè, biết chị sống một mình bên đó khổ lắm. nhưng cố mà sống cho tốt nhất nhé, thoải mái với lòng mình là được. bao nhiêu tình cảm chẳng thẻ nói ra hết nhưng em biết chị hiểu em thương chị nhiều. chúc chị 8-3 nhận được nhiều quad, nhiều hoa như ngày chị còn ở nhà í. ( nhìn đống hoa của chị lúc nào em cũng " thèm" ) trong đó sẽ có cả quà của người thực long thương chị và chị cũng thương người ta nhé___yêu chị nhiều.
    8-3___tất cả bạn bè: con trai, con gái sẽ thật vui vẻ trong ngày này. có vẻ khi chúng mình lớn lên, 8-3 trỏ thành cái gì đó í nghĩa hơn một chút thì phải. mình chợt nhận ra điều đó qua những đứa bạn trong những ngày gần đây___to Choc: đừng có giận tui. không cố tình muh.
    What can I do to make U love me?What can I do to make U care? What can I say to make U feel this? What can I do to get U there?
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    (copy từ nhật kí)
    Ôi!! Mẹ lại về quê mất rồi... chiều nay lại phải rửa bát. Hoá ra công việc rửa bát chán ngấy như thế... đúng là chán như rửa bát nhỉ?? Thế mà bao lâu nay mẹ vẫn rửa hộ mình toàn bộ... híc híc!! hối hận quá... từ mai sẽ rửa bát một buổi hộ mẹ... mẹ nhé. Mai mẹ không ở nhà... còn lại không được tặng quà cho mẹ roài. Mà tặng quà mẹ khó bỏ xừ... mấy lần tặng lọ hoa rồi nhỉ?? vì con có biết mua cái gì đâu... mua mĩ phẩm thì chắc mẹ không thích rồi... con giai mẹ có bao giờ quan tâm mấy thứ vớ vẩn đấy đâu mà.
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  7. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    hôm nay con muốn đi chơi với lớp nhưng con đọc thấy nỗi buồn trong mắt mẹ con tệ quá cơ ! bố bận công tác , em thì đi xa còn con thì ở nhà mà chỉ muốn đi chơi cho nên hôm nay con quyết định ở nhà với mẹ mẹ ạ cho dù rằng chẳng làm được gì cho mẹ

Chia sẻ trang này