1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8/3 của tôi trước giờ khai cuộc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thienthanso6, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthanso6

    thienthanso6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    8/3 của tôi trước giờ khai cuộc



    Câu chuyện tôi kể dưới đây động chạm tới người thực việc thật nên tôi đành đặt tên cô bạn gái của tôi là thienthanthu7 mong các bạn không chê trách tính ko chân thực của vấn đề. Tôi đang nghe Mỹ Linh hát rất hay: " ..hàng phi lao đứng bên bờ cát .. vẫn thương thật nhiều .. vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói .." sao mà buồn và da diết thế. Tôi là người đã thất bại nhiều trong tình yêu, tôi đã tán tỉnh nhiều cô gái bằng nhiều phương pháp cũng như thủ đoạn khác nhau. Cũng có đôi chút thành tựu, nhưng hầu hết điều mà các cô gái tôi tán tỉnh đem lại cho tôi là sự tránh mặt nhẹ nhàng, đem bạn trai đến khoe (đây có lẽ là chiêu đã cũ: cắt đuôi) hay tàn bạo hơn là những câu nói đau đớn. Và như 1 giọt nước tràn ly tôi giã từ chiến trường yêu từ đó, gặp những cô gái xinh đẹp tôi vẫn giữ được bản chất của mình: rung động, tim đập nhanh hơn bình thường nhưng thay vì vồ vập tán chuyện tôi giữ 1 cái nhìn lạnh lùng , một nụ cười vô hồn dù trong lòng tự nhủ: Người ơi gặp gỡ làm chi - Trăm năm biết có duyên gì hay ko ?
    Sự việc tiêu cực hơn khi tôi bắt đầu thèm nghe những câu nói dịu dàng ngọt ngào, âm điệu con gái ,,, và tôi đâm ra nghiện chat Yahoo mới chết. Tôi đi chat thường xuyên hơn, vào Room nhiều hơn để rồi ngày nọ tôi gặp cô gái của tôi mà chẳng phải của tôi: thienthanthu7. Bọn tôi hợp nhau và tôi thích cái "sweet words" của bé mê mệt(đấy là suy nghĩ của tôi). Quan hệ đó kéo dài 1 tháng.
    8/3 đến gần, hàng tỷ người đàn ông trên thế giới này đang chờ giờ Z đến để làm show trình diễn của riêng mình. Tôi muốn gặp cô gái đó để tặng 1 bông hoa, bạn nghĩ gì về điều này? .. vớ vẩn hay cũ rích ? Tôi hỏi cô bé cô đang chat ở đâu trong cái thành phố Hải Phòng toàn bụi này..
    _ Em đang ở 365 Lê Lợi _ bé trả lời
    Tôi rời Internet Club của tôi để đến chỗ cô. Sau khi online tôi hỏi:
    _ Em ngồi máy mấy ?
    _ 14
    Bạn biết tôi ngồi máy mấy ko ? tôi ngồi máy 13, và cô bạn ngồi cạnh tôi đâu có chat.
    _ Anh ngồi máy 13 ở chỗ em mà
    Cô ấy disconnect. Chỉ còn lại trong tôi nỗi hoang vu của Thiên Đàng và cái ghẻ lạnh của Địa Ngục. Tôi trống rỗng thê thảm. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả cô gái của tôi
    thienthanthu7, giờ này em ở nơi nao ?
    Chat non, chat trẻ, chat già
    Hỏi 3 thứ chat có ra được gì ?
    Thôi thì ta cứ chát đi
    Nhỡ mà gặp mặt nhớ đừng ghét nhau

Chia sẻ trang này