1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8-3.....Hãy bắt đầu từ bây giờ

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi handsomeboy_hp, 23/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    he he he ,em cung la fan cua đan trường,he he he hôm đó .............ặc ặc ,anh rủ em di nhé,ok hihihi
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Tặng các girl của chúng ta nhân ngày 8-3 một boá hoa rất đắt tiền ne. Mong các girl xinh tươi như những bông hoa này và ngày càng làm đẹp thêm cho cuộc sống hơn nữa
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường​
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay box chúng ta sẽ tổ chức buổi chào mừng ngày 8-3 cho chị em tại Nhà văn hoá Thanh Niên,dự định sẽ tổ chức cho chị em đứng trên cầu,nhảy cầu rồi về nhưng mà thấy em maiden với em the river kêu gào khóc lóc quá thảm thiết nên box quyết định chuyển vào sâu bên trong trận địa chút nữa là :Khi đến NVHTN thì tập chung ở cầu (17h30_18h) chờ đông đủ xong rồi thì sẽ đi qua cầu vào bên trong,vào bên trong xong rồi thì đi tiếp đến đường tròn thứ 2,đi đến đuòng tròn thứ 2 xong rồi thì quẹo sang trái,quẹo sang trái xong rồi thì đi thẳng,đi thẳng xong rồi thì tìm cái nhà Thể dục thể hình,thấy cái nhà Thể dục thể hình xong rồi thì nhìn ngược sang bên trái,nhìn sang bên trái xong rồi thì tìm cái phòng KARAOKE,tìm thấy cái phòng KARAOKE rồi thì..xông vào mà hỏi chứ làm gì nữa,hỏi anh Chiến người đặt phòng từ 18h đến 20h(đừng có ai hỏi tên là anh ngố nghe chưa)nếu đúng thì vào mà hò,hát,hét,kêu la cái gì cũng được miễn là không đập bàn,đập ghế ,phá phách,chửi bới,gây sự đánh nhau,khích động bạo lực.
    Phần các chàng trai của chúng ta những con người mang đầy bia tiger("bản lĩnh" đàn ông thời nay),mang đầy dầu nhờn("sức mạnh" cú sút của bẹc khăm),mang đầy đồng hồ gimiko("nhanh" như ngựa gimiko)... và mang đầy "tiền" không quên nhiệm vụ của mỗi người,hè..hè..
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có thể coi là vui. Nhưng mà đoạn kết có vẻ không hay lắm nhỉ
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường​
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa có việc bận nên đến muộn wá! Mọi người thông cảm nhé! Dù sao thì như vậy cũng đã là vui rùi, có điều 1 số chị em khi ra về hình như "quên" cầm theo hoa thì phải ===> byebye_tinhyeu và roselovely khi về phải cầm nhiều hơn số hoa được tặng!
    To handsome : Đoạn kết của anh em mình cũng không đến nỗi nào đấy chứ???

    [​IMG]
    Never Been Kissed ... And ...
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    hic.....Em vô cùng xin lỗi.....do mải vui nên đến khi nhìn đồng hồ thì muộn học 10 fút thế là em cuống quá chạy đi học quên cả đem hoa được các anh tặng về...........Lúc tan học 9h kém em quay lại chỗ mọi người thì chẳng còn ai cả...........Về nhà em cứ vừa tiếc vừa áy náy.......em biết là boy các anh sẽ cảm thấy ko được vui khi thấy những bông hoa các anh mang tặng lại ko được mang về.....
    Một lần nữa em vô cùng xin lỗi ! Mong các anh hiểu và bỏ qua cho em...
    To somebody : Ai cầm bông hoa của tui có thể cho tui xin lại ko vậy???Xin cảm ơn và hậu tạ
    Roses are red, Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as you
  7. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết của anh em mình cũng khá tốt anh à. Nhưng nếu như mọi người cùng có đoạn kết cùng nhau thì hay nhỉ
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường​
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ,hôm qua đúng là một buổi tối đáng nhớ của mình,ha ha ha.vui ơi là vui.
    đầu tiên là đi họp box nhé,trời ơi,vui quá đi mất,mình đã hát rất nhiều đến nỗi chị Linh còn phải hỏi mình là "em độc diễn đó à",nhưng mà là trước khi mọi người đến đầy đủ cơ cho nên,mình quậy chút.he he he bài đầu tiên là bài "Nhé anh",trời,lúc đó mình cao hứng định nhảy đó chứ.nhưng mà cũng biết kiềm chế cho nên mới đi được vào bước là dừng lại,nếu không sẽ có nhiều cái để mọi người nói xấu mình he he he.
    Nhưng đến cuối bài mình cũng quay mọt vòng mà mình cho là cũng hết ý,khặc khặc,lúc đó là đang ngẫu hứng mà.Sau đó cũng biết ngồi yên vào ghế mà hát,tuy là chân tay lóng ngóng muốn nhảy lắm.Sau đó là đến bài 'Khung trời ngày xưa" một bài hát mà mình rất thích của Đan Trường( i love u).Mình đã hát hai giọng,ôi mình phục mình quá,mình đã đổi giọng rất tuyệt ặc ặc ặc.Rồi khi mọi người đến đầy đủ thì mình hát ít đi( he he phải nhường cho mọi người nữa chứ)Nhưng mà từ đó thì mình toàn hát với người nữa,mà hình như toàn hát với anh ngố.
    Sau đó mình thấy mất tích xitrum,mình tưởng anh ấy đi về,chạy ra xem thì thấy xe anh ấy vẫn ở đó,mình sang bên bia thì thấy anh ấy với anh Thắng đang chơi bia,mình tập chơi,chọc vào quả ha ha ha buồn cười quá đi,mình không biết chọc.thế là mình lại sang chỗ cả box,lúc đó thấy anh marco đang chúc các girl của bõ,trời tệ thế,thấy thiếu mình mà vẫn chúc được,con gái box mình thì có được mấy người đâu,mà thiếu mình thì.......he he he.( hình như mình bốc phét hơi bị hay).thế là từ đó,mình cứ chạy lăng xăng từ bên bia sang hàng karaoke.he he he.mọi người cũng chẳng biết đâu,cho tới khi mình cầm cả gậy vô vào nên mọi người mới biết,sau đó rồi ai cũng chạy sang bên bia chơi chứ,hừ........
    Hôm qua mình mới thấy là anh Phương béo hát rất hay he he he,Nhưng người mình muốn nói là anh ngố cơ,anh ấy hát cũng rất tuyệt hì hì hì.
    Tối hôm qua mình cũng biết thêm nhiều chuyện về một người,Mình bị sốc,không ngờ là con người có thể ...........( không biết dùng từ nào nữa)Sao người đó lại có thể chà đạp lên tình cảm cũng như nhân phảm của người khác đến như thế chứ?Mình thương thay cho những ai là nạn nhân của người ấy,cũng may là mình có chủ trương là không yêu không rung động cho nên thoát chứ nếu không không biết sẽ thế nào.
    Tối hôm qua sau khi đi chơi với box về mình sang SVĐ xem Đan Trường,trời ơi,Đan Trường nhảy đẹp không chịu được,hú hú hú,lúc đó mình thấy anh ấy từ cánh gà đi ra với bộ đỏ đẹp dã man,trông nam tính kinh khủng,thế này thì chị Linh hết chê Đan Trường của mình trông pêđê nhé,hé hé hé.bài đầu tiên mà anh ấy hát là Tiết xuân,trời hay tuyệt với,nhảy đẹp quên chết,ặc ặc.Thấy anh ấy nhảy mình cũng muốn nhảy quá đi.he he he lần sau box mình còn tổ chức đi hát như hôm qua,nếu the_river đi đươcj chắc chắn mọi người sẽ được chiêm ngưỡng the_river nhảy he he he( nhưng mà xin đừng chê river nhảy xấu nhé,chỉ là tập nhảy theo và nhảy kiểu ngẫu hứng thôi,nhưng cũng không đến nỗi nào đâu,có thể trình diễn được he he he
    --xuân về cùng ngàn hoa khoe sắc lấp lánh,cho cuộc đời nở bao ước mơ tươi xanh,cho lòng người còn nghe yêu thương mong manh.cùng mùa xuân đang tới
    --xuân về rồi người yêu ơi chớ bối rối,cho cuộc tình chờ mong phút giây xa xôi..............................
    --Ngoài trời đang mưa giông,gió mây vẫn thét gào,kỷ niệm ta qua mau hôm nay ai quên đi rồi.
    --cuộc tình như sông sao,chiếu soi giữa đêm trường rồi chợt vụt đi mau theo bao ngày tháng.
    --ngày em cất bước đi xa đời anh,còn đâu những phút yêu thương nồng cháy................................hỡi....... hỡi ........hỡi ......hỡi em..............
    he he he hay không?
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật nào mà đáng sợ vậy em??? Nói anh bít vứi, tò mò wá rùi! Nêu không tiện nói trên diễn đàn thì mess cũng được em à!!!
    [​IMG]
    I Promise I'll Better ... I'll Do Anything ...
  10. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    không phải trong box mình anh ạ,cho nên anh không cần biết đâu,nhưng mà đó cũng là một nhân vật mà ai cũng biết là ai đó,thực ra em không chắc chắn là có đúng không nhưng mà em nghe thấy bạn em kể như thế.
    Cuối cùng em muốn chúc anh và tất cả mọi người ở box mình có một tình yêu đẹp,đừng yêu một ai với ý nghĩ lợi dụng,và.............hãy dành cả trái tim của bạn cho người bạn yêu,một lời khuyên chân thành đó...............hì hì hì
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you

Chia sẻ trang này