1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8/3 không bày tỏ chắc là gà zin rồi các bác nhỉ ? híc híc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi apec_2006, 09/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    8/3 không bày tỏ chắc là gà zin rồi các bác nhỉ ? híc híc

    Như bao gà khác mình lên kế hoạch 8/3 định làm một quả hoành tráng, gây ấn tượng mạnh cho cáo. Đến giờ chót tự dưng thêm một đống việc ở cơ quan rồi tự dưng đau bụng thế là vào toi lét sì sụp gần nửa tiếng đồng hồ. Ổn định được cái bụng thì gần xong buổi tối. Trong lúc ngồi trong chuồng xí mình nhắn tin cho em rủ đi chơi. Em không thèm reply trả lời. Buổi sáng mình đã làm một tin nhắn khá hay ho nhưng cáo cũng không hồi đáp. Biết là cáo đi học mình đánh liều qua đón. Đứng chờ ở cửa mãi mới thấy cáo xuất hiện, mình gọi như gọi đò, và dè dặt rủ em đi ăn bậy bạ thay vì tặng hoa. ( Hoa thì đắt, mua phí tiền thà chuyển sang ăn uống thực tế hơn ). Trông qua thái độ cáo gật đầu đồng ý hỏi đi ăn ở đâu. Mình bảo lên phố nhưng cáo bảo xa thôi đi ăn gần thôi. Thế là kéo nhau ra ăn vỉa hè. Mình và cáo ăn uống nói chuyện được hơn tiếng rồi kéo về. Trên đường về chẳng thấy có cớ gì để bày tỏ nên ai về nhà nấy ngủ khò khò.

    Tối nay ngồi kiểm duyệt lại tình huống trên thấy ngu quá bèn lên đây hỏi các bác rằng em có ngu không ? Tình hình là tán cáo gần nửa năm rồi vẫn chưa tỉnh tò chi. Chỉ quan tâm chăm sóc em ấy lúc mình rảnh rỗi hoặc cáo ốm đau bệnh tật. Cáo vẫn chưa có thằng nào tấn công và biết chắc mình đang kéo nhị. Trong năm có đôi lần em vật hay mất tích cáo cũng gửi tin hỏi thăm.
    Sơ qua về hai bên . Em thì cũng thuộc loại vô đối thối mồm, coi trời bằng vung. Yêu đến cùng, theo đuổi chân thành, ai tốt mình tốt lại. Mình tốt với ngưòi ta mà người ta không nhiệt tình biết ý mà rút. Cáo xinh ơi là xinh, mỗi tội hơi đơ đơ, nhiều khi cứ lẩn lẩn rất khó hiểu. Có lần nhắn tin hẹn hò rủ ra địa điểm quen thuộc chơi thì chẳng thấy xuất hiện hay trả lời. Có lần thì tự dưng lò tò đi ra như tầu điện và cười đến xoẹt cái.
    Theo các bác vụ này có cần chốt hạ nhanh không chứ lâu quá em rốt ruột, hai bên cứ lửng lơ thế này chẳng hay ho cho lắm.
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    nửa năm cơ á...làm gì mà mãi ko chốt 1 câu cho hàng xóm vui thế???
  3. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sặc tin nhắn đượm mùi vậy Cáo không trả lời là đúng đó :)) . Bác có cơ hội rất lớn mà không chịu tận dụng thì phí quá. Đáng lẽ ăn xong trên đường về bác rẽ vào mua cho em nó bó hoa phải hay không. Chán bác quá.
  4. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    - Nàng: đọc cái này:
    ko hiểu :-??. Đọc tiếp cái này
    , đọc lại đoạn này
    . Công nhận công nhận :D :D
    2 anh chị thế này đúng là trời sinh một cặp, hợp nhau quá rồi, xúc tiến ngay thôi, còn chờ chi nữa :))
    P.s. Ném đá tí cho vui, bác chủ top đừng giận nhá ^^
  5. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    , xem lại cái này <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Cáo vẫn chưa có thằng nào tấn công[/QUOTE] ko hiểu :-??. Đọc tiếp cái này <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:mỗi tội hơi đơ đơ[/QUOTE] đã hiểu :))
    - Chàng: <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:thuộc loại vô đối thối mồm, coi trời bằng vung[/QUOTE], đọc lại đoạn này <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Trong lúc ngồi trong chuồng xí mình nhắn tin cho em rủ đi chơi[/QUOTE]. Công nhận công nhận :D :D
    2 anh chị thế này đúng là trời sinh một cặp, hợp nhau quá rồi, xúc tiến ngay thôi, còn chờ chi nữa :))
    P.s. Ném đá tí cho vui, bác chủ top đừng giận nhá ^^
    [/QUOTE]
    Theo kế hoạch hay ho bao nhiêu. Thực tế lởm bấy nhiêu. Em có muốn thế đâu.
  6. heobeo8688

    heobeo8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế nhân chủ đề 8/3 các bác gà cho cáo hỏi là các bác nghĩ mua hoa cho cáo tốn tiền mà không thực tế thật ạ?
    Cáo e bị gà bảo là hoa đắt không mua mà khóc cả đêm qua đấy ạ. Nghĩ đi nghĩ lại thì cáo e chỉ cần 1 cành hồng, không thì nói dối 1 câu cũng được, nhưng gà nhà e lại bô bô như thế làm e tủi thân quáO.
    Em vẫn thương gà nhà e thật thà nhưng ghét cái tính vô tâm. Nhưng hôm qua điên quá nên e trót nhời, nói chia tay mất rồi. Gà chỉ nói ?oanh không thích? nhưng lặn 1 hơi ko thấy sủi tăm gì. Làm thế nào bây giờ ạ???
  7. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đấy các con giời vào nhận xác nhé.
    Bơ lác, coi gái bằng củ sắn là tốt.
    Nhưng đi quá xa thì sẽ chuốc hậu quả là, dù không muốn, gái nó vẫn phải nôn ra câu chia tay.
    Trong trường hợp này, 1 thằng giai phải có đủ tiền, để mua 100 bó hoa.
    Nhưng anh ta, sẽ xuất khẩu thành thờ "là hoa đắt quá anh ngại mua quá" khiến gái đau khổ , khóc lóc, ủ ê, thẫn thờ, chán đời, bực tức, điên tiết, cảm thấy mình thật nhục nhã, ê chề, ...
    Rồi tối đó ta sẽ xuất hiện gọi gái ra, tặng nó bó hoa đắt nhất hay to nhất gì đấy.
    Thế nó mới là cao thủ.
    Còn như cậu trên là rất ngu và các cậu tặng hoa bình thường nhu cô Hường, là cũng chẳng hay ho gì.
    Tuy thế, chỉ nên làm động tác này hay tương tự như này KHI MÀ GÁI ĐÃ XOẮN TA TƯƠNG ĐỐI.
    Còn khi mà gái chỉ có cảm tình, hoặc mới quen, hoặc chưa có cái mẹ gì, mà áp dụng cái này thì không khác cầm dao cứa cổ.
  8. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ hoa đắt k mua thì phải chuyển sang cái khác chứ lại...
    Có người thực tế, coi hoa là phí tiền, cắm vài ba bữa là vứt đi vài trăm bạc... Thế thì phải đáp ứng cái nhu cầu thực tế của người ta chứ >"<...
    Có phải cái j cũng quy ra ăn uống đc đâu???
    Haizzz.. Ex của mình có cái luận điệu: "Mua hoa đc 2 hôm là héo, phí tiền, thà rằng anh đưa em đi ăn cái j em thik".. Ko phải chia tay vì thế, nhưng sau khi chia tay rồi, mình ngẫm ra là mình chẳng có cái j kỷ niệm, vì ăn xong lại tiêu hoá hết rồi =))...
    Bạn này í mà, quá gà... Mà cáo nhà bạn chắc chỉ coi là bạn nên mới tiếp tục chơi với bạn í ;))
  9. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, bạn ở trên nói đúng.
    Chỉ có là gà, mới như vậy.
    Cô gái của chúng ta, phải có cái mà cô gái nào cũng có, và rất nên có cái mà không cô gái nào có.
    Vấn đề là chúng ta vẫn phải làm tròn cái việc đó, chỉ khác là cách làm nó như thế nào, để cùng với 1 bó hoa, hay 1 món quá, giá trị mang lại cho cô gái là lớn hơn những cách thông thường.
    Đấy mới là điểm phải suy nghĩ, chứ không phải con gái mặc váy làm gì xấu lắm, đi đường gió bay, người ta, nhìn thấy hết, hàng họ. Thôi, mặc mẹ quần bò cho nhanh em ạ.
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Mà lấy đâu ra cái suy nghĩ đáng yêu là cứ 08/03 là phải tỏ tình thế .

Chia sẻ trang này