1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8/3 là ngày gì ý nhỉ ????

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tieu_yen_tu84, 04/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cách đây chín trăm tám muơi vạn ngàn năm ...., trước công nguyên , vào một buổi sáng đẹp trời ở vườn địa đàng Adam đang đi dạo , bỗng nhiên một thằng cha ất ơ đầu tóc bạc phơ ( mà người đời ngay nay vẫn gọi là Thượng đế ) nhảy ra trước mặt cất giọng rất ghét :
    Adam con ( con cháu gì thằng cha này ) đưa cho cái xương sườn của con đây , đê ta làm sườn xào chua ngọt , àh nhầm để tạo ra phụ nữ để cho con không cảm thấy cô đơn trên cõi trần gian này ( may không thì thành Gay mất)
    Mặc dù rất tức tối , nhưng Adam đành phải trao nộp , ngoài ra mỗi một năm cứ vào ngày này , Adam phải tặng quà cho Eva( tên của cái xương sườn ngày xưa) nếu không adam sẽ bị đau đớn hết người,
    Và hậu bối sau này đã tìm ra đấy là ngày 8-3.....
    P/s chúc chị em va phụ nữ trên toàn thế giới một ngày tuyệt đẹp , và luôn tuyệt vời
    chúc những người phụ nữ trong gia đình tớ đẹp , và nhất là mẹ( nịnh một tí)
  2. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    ngày 8-3
    mẹ ơi là mẹ
    chúa ơi chúa
    các bạn gái xinh đẹp ơi là các em xinh đẹp
    ....hic hic...
    ghét cực
    Đến những ngày lễ như thế này chả hiểu tại sao túi tiền của tớ luôn tỉ lệ nghịch ( đau ) với số người cần _ muốn _ đòi hỏi tớ tặng hoa (quà ..vân ... vân và vân vân ấy )
    Tớ phải mua hoa cho mẹ ( mẹ chỉ thích hoa đồng tiền ..nhớ là đồng tiền xanh nhé ..ít nhất cũng nâu nâu ..chất liệu là pôlime nếu k giấy ngâm nước k nát ( để đảm bảo k phải hàng giả ) là được
    Tớ phải chuẩn bị quà cho các " em xinh đẹp " của tớ _ 3 con yêu tình ( may mà mình chỉ chơi thân với 3 nương ..may thế )
    Phải thế nọ,,, và thế kia,,,, vân vân và lại vân vân .....
    Còn tớ _ mong 1 giấc bình yên sau 1 ngày đi đòi tiền tứ tung để " hoạch toán" chi phí với các chuyện ấy
    Tóm lại.. cực ghét ngày mùng 8-3 ( vì còn phải ném hoa ( của 1 số người ) và phơi khô hoa của 1 số người khác đi nữa ..sao tớ ghét hoa hồng đỏ thế k bít )
    nếu ai hỏi " thật ko?" thì câu trả lời là : hì ..ko..
    Chúc tất cả có 1 ngày 8-3 như mọi ngày _ như mong muốn ._ như những gì mà đã có và chưa có
  3. ynytrieu

    ynytrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mất khái niệm về ngày 8/3 từ hồi học ĐH đến giờ đã đi làm roài.
    Chán các ẻm nhưng không phải bê đê

Chia sẻ trang này