1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8/3 năm nào và cô giáo thực tập

Chủ đề trong 'Huế' bởi duongphuongbay, 08/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    8/3 năm nào và cô giáo thực tập

    Chợt nhớ hôm này lại đến ngày 8/3, tặc, xứ này người ta chẳng coi ngày này là ngày lễ đâu, chán thế cơ chứ, ngồi rảnh rang lại nhớ đến ngày 8/3 năm nào, sao mà dễ thương thế...

    Trường Nguyễn Huệ hơn 10 mấy năm về trước, thằng lớp trưởng tôi cứ lo sốt vó vụ hoa hoè cho chị em, lại còn thêm 3 cô giáo sinh thực tập nữa chớ. Nghĩ lại sao lúc đó Huế còn nghèo quá, mọi người sống vô tư hồn nhiên quá. Cánh con gái mặc áo dài tà áo cứ cao gần đến gối nhá (để cho lợi vải ấy mà), cánh mày râu thì mặc quần xanh chó táp ba ngày chưa tới, đa phần đi dép lê lẹt xẹt, trông lại mấy bức ảnh cứ phì cười mãi. Riêng 3 cô giáo sinh thì áo dài quả là dài thật, không đến tận đôi guốc như hiện nay đâu, nhưng cũng đủ làm cánh chị em trong lớp bàn tán xôn xao. Riêng cô H xinh nhất thì mặc "ton sur ton", nguyên 1 bộ áo quần và đôi guốc toàn màu đỏ ôi thôi rồi luôn, khỏi phải nói, mốt nhất Huế bấy giờ ấy chứ, thử hỏi lúc đó đã có ai dám mặc áo dài và quần dài đồng màu đâu. Thằng tôi cứ thấy ngứa mắt thế nào ấy, bảo bon con trai rằng cô này thích chơi trội đây, cho cô biết thế nào là "đỏ" luôn nhá...
    Ba bó hoa (lạy trời ạ, tôi nhớ không nhầm thì hái hoa tường vi nhà thằng M, ít lá măng nhà con U, thêm cả hoa Hoàng Anh vàng nhà mình nữa chớ, hoa này giờ làm hoa cúng thì phải) to đùng bọc giấy gói vở được tôi đại diện tặng 3 cô. Riêng bó hoa tăng cô H thì đặc biệt hơn, phần dưới được nhét đầy gai hoa hồng, hic, cho cô đỏ mặt đỏ tay cho "tông suyệt tông" luôn.

    Cảnh tượng lúc đó thế nào nhỉ? Một tiếng hét thất thanh, một ít máu chảy, bọn con gái nhào lên, bọn con trai nhào lên theo, cười la vô í thức, hic, chúng tôi thấy thoả mãn quá.

    Ngày mai cô phải dạy tiết minh hoạ để chấm điểm thực tập thì fải. Khỏi phải nói, cô giáo Gờ-lu-cô-dờ chủ nhiệm lớp chuyên của tôi thì khó nhất trường rồi. Cô Hà với đôi bàn tay băng găng rất khổ sở khi sử dụng giáo cụ trực quan, nhiều lúc làm rơi rớt cái này cái kia, cả lũ chỉ biết cười hô hố, sau lần đó có lẽ cô được điểm kém lắm.

    Huế trong cao trào H.O. , cô cũng theo gia đình qua Mỹ, không biết giờ này cô ở đâu bên xứ sở tự do, có theo nghiệp "bán cháo phổi" không, nếu cô đọc được bài này cho bọn em xin lỗi nhé, dù đã quá muộn màng (còn hơn không), tặng cô đoá hoa hồng này nhân dịp 8/3, gai em đã vặt hết rồi cô ạ. Giờ đi đâu cứ thấy bóng ai vận áo dài toàn màu đỏ là em phải đến xem mặt cho bằng được có phải là cô không, nhiều lúc khiến người ta tưởng em bị hâm nặng đấy cô.

    Lớp bọn em giờ cũng có ít nhất là 10 tên đi "gõ đầu trẻ", mỗi lúc tụ họp chúng nó thi nhau kể những trò "nhất quỷ nhì ma" ngày càng tinh vi, phát sợ, may mà mình không dấn thân vào đấy, nếu không giờ này chắc cũng quy y rồi.




    TO BE OR NOT TO BE
  2. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    tui ko viết về 8/3 mà viết vể kỉ niệm 1 vài cô giáo thực tập mà tui còn ấn tượng...
    +Cô giáo thực tập đầu tiên,đó là vài năm lớp 9...đến giờ tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt của cô...có lẽ là do cô...rất đẹp. Cô là người Hà Nội,dáng cao,thanh mảnh...nhìn rất có duyên...
    cũng chả nhớ về những gì cô làm cho lớp lắm,thậm chí cũng chả nhớ là cô đã thực tập môn gì. Nhưng kỉ niệm làm nhớ cô mãi là lúc tiễn cô ra ga...lúc cô còn đứng dưới ga,ca 3lớp vẫn còn cười nói rất vui vẻ,ko 1 ai lộ vẻ buồn...tui còn mua mấy củ sắn nhét vô cặp cô...tức cười kinh khủng,...
    Rồi tàu chuyển bánh,thật kì lạ...trước đó tui chưa hề có 1 cảm giác buồn mà đến lúc đó 1 cảm giác khó chịu,buồn kinh khủng xuất hiện...và tôi bật khóc...
    Nước mắt chảy giàn giụa...tui đi ra ngoài thì thấy 1 đám bạn đứng trước,toàn mấy thằng ăn rùi đi dập bậy...thế mà thằng nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem...
    hay thật đấy!có lẽ năm lớp 7,đụng đâu khóc đó quá dễ chăng!!/
    +Rồi cô thực tập thứ 2 tui nhớ là cô năm lớp 11,cô này lại giống y chang cô năm lớp 7 đó...kì lạ quá ha,nhưng mà khuôn mặt,dáng người,thậm chí cáo màu ào xanh lam cũng hoàn toàn giống...đó là điều tui ấn tượng đầu tiên,điều thứ 2 là cô rất hiền,lại hay dỗi...
    Trại năm đó,lúc 11h đêm,tui buồn ngủ kinh khủng và mấy đứa trong trại đang bật đèn thì tui tắt rùi nói "Để tau ngủ"...lúc đó tui ko chú ý cô ở cạnh,1 lát sau thì nghe cô nói "Kiên ơi,cho cô bật đèn nhé" ...chả hiểu sao lúc đó tui chướng đến kì lạ "Không bật nhé" Cô ko bật và cũng ngồi thế...
    Hôm sau tui ra thi xe đạp chậm thì cô nói "Cô đi theo cô vũ nhé",tui nói chơi "cô đi theo em ngại em thi ko được"...ehe,cô lẫy,tức cười quá đi mất "thế thì thôi"...nhưng 1 lúc sau cô cũng ra,tiếc thật,vào vòng chung kết...đang đứng nhất thì ham quá,cứ để xe đứng yên 1 chỗ làm xe ngã luôn...đến lúc đi ra thì cô nói "Tiếc quá Kiên há,tí nữa là được rồi" ...tui lại đùa "Vì cô đó" ...haha,lần này lại dỗi "Em nói vì cô chứ gì,thế thì thôi...bữa nay cô ko có cổ vũ cho ai nữa hết"//
    Rồi cô đó cũng ra đi lúc nào mà thậm chí tôi cũng ko hay!
    Cô thứ 3 là 1 cô giáo thực tập Toán,hix...chả hiểu năm lớp 10 học rùa rẹt thế nào mà điểm Toán cứ cao vùn vụt,điểm liên tục nhất lớp...cô thực tập vào thì ông thầy Toán nói liền "Khi nào có giáo viên dự giờ thì kêu con Hạnh,thằng Kiên cho tụi nó nói nhé"...chết tui luôn!tui sợ nhất là bị kêu nói trước lớp...
    Mà cô này khi dạy cũng run,nói giọng run rẩy rất kì...mà kêu tui lên phát biểu thì tui cũng run... ,2 cô trò đôi khi có 1 điểm sai đơn giản mà cả 2 đều ko biết...phải có 1 đứa đứng dậy nói kia...
    Hix,rùi cuối cùng điểm của cô là C...cô rớt!1 Nghĩ lại cũng thương cô lắm...
    ko biết bay giờ cô đã đi dạy được chưa...hay là vẫn giọng nói run run khi gaỉng bài để rùi bị thầy giáo bộ môn chấm cho 1 con C thẳng tay mặc dù đám học sinh đã năn nỉ hết lời ...
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục trường đoạn về Giáo viên thực tập ...
    Nãm lớp 11 , có cô thực tập môn Anh vô dạy , cô phải nói là khá xinh ... Mà dáng người nhỏ nhắn , trắng trẻo , tóc xoã ngang vai , giọng nói nhỏ nhẹ mà cực kỳ hiền dịu ... Sống hoà đồng với học sinh ... Nói chung là quá OK ...
    Nhưng hồi ðó tụi lớp tớ ðã ranh mãnh rùi , thằng nào cũng tia cô và thằng nào cũng biết rằng nếu phá cô sẽ không dám la mắng và kỷ luật , vì nếu làm thế cô sẽ mất điểm và không được nhận bằng đỏ ... He he he , thế là tới giờ cô dạy thì lớp cứ như là ong vỡ tổ ... Con gái thì nói chuyện mà con trai thì quậy phá , thằng nằm ngủ , thằng hút thuốc , thằng chích rýợu ... Coi nhý cái chợ chứ không phải lớp học nữa ... Cô bất lực cầu cứu giám thị , nhýng Giám thị biết cái lớp 11b ( biệt danh là 11 bò , vì lớp này tập trung những học sinh cá biệt từ lớp 10 cho dễ quản lí ) nên cũng không có ý kiến ( vì sợ ra về bị ném xuống hồ mà ) . Cô ngòi ức mà trào nước mắt , khóc ngon lành luôn ... Thấy cô khóc , học trò cũng chùn ...vì thấy hai mắt cô đỏ hoe và hai má hồng lên trông dễ thương cực ...
    Nhưng được một hai bữa thì đâu lại hoàn đấy và tớ là thằng đầu têu để phá cô ... phá thì phá nhưng có cơ hội là lại rủ cô đi uống cafe , hồi đó hay ngồi cafe CŨNG ĐÀNH cách trường không xa ... Suy nghĩ cực kỳ trẻ con , khoe mẽ với cô thực tập ngồi hút thuốc , bập liên tục , nghe cô nói : Răng mấy em hút nhiều rứa mà hổng có mệt à ? , thì hãnh diện lắm ... Lúc nào cũng làm ra vẻ người lớn và làm ra vẻ đại ca bất cần đời ... He he he ... Nghĩ lại mà thấy buồn cười ...
    Đến khi quen quá rồi thì lờn mặt ... Một hôm tớ ngủ trong lớp vì trước đó có chích vài ly ở ngoài bàn bida ... Mặt đỏ gay , vác lên trời đi hiên ngang vô lớp nhìn cô tia cái bụp rùi về chỗ nằm gục xuống ngủ ... Cô nhẹ nhàng đi xuống véo véo nhẹ vào tai ... Nhưng khi đó lại tưởng là mấy đứa ngồi bên cạnh thức dậy ... Bực quá mắt nhắm mắt mở , mờ mờ ảo ảo nói : Đụ mẹ tụi bây để tau ngủ ... Tụi cười ầm lên , thức giấc thì thấy cô thực tập đứng bên cạnh ... Tớ hoảng quá bèn cười : hì , CÔ ...
    Bơ cô không làm gì cả , cô chỉ nói : "em không thích học tiết cô à , mà em mệt thì cứ ngủ đi" ... Hic hic ... đã nói như thế thì bố ai mà ngủ được ... Xin ra rửa mặt rồi vô ngồi ghi bài ...
    Đến lúc đi cắm trại mới là nhớ nhất ... Cô lo cho cả lớp từng ly từng tí , từng bữa ăn , từng giấc ngủ , từng cuộc chơi ... Cả lớp ai cũng cảm động và quý cô biết dường nào ... Nhưng khi đó thì hầu như đã quá muộn ... Cô sắp chia tay với lớp ... deathchuck chọn một ngày đi uống cafe với cô và đã nói lời xin lỗi và hứa sẽ đậu Đại học ... Cho đến bây giờ vẫn còn nhớ ánh mắt cô nhìn thằng Nguyên đẹp trai này mới trìu mến làm sao ...
    Ngày chia tay đầy hoa và nước mắt con gái ... Cô thì đãi cả lớp một chầu chè và riêng deathchuck là một cữ cafe + một bức thư ... Chia tay xong , lo học hành , quên béng đi chuyện đã xảy ra ... Đến lúc đậu đại học và dọn sách vở , áo quần để chuẩn bị vào Sài Gòn chinh chiến thì mới thấy bức thư đã ố vàng ... Vội vã trả lời và send tới cho cô ở tận Đồng Tháp ... Vào tới Sài Gòn thì viết thêm một lá nữa ... Và deathchuck đã được phản hồi rằng cô đã có việc làm ở Thành Phố .... He he he ... Vội vàng xách xe chạy ngay tới địa chỉ cô cho ... 4 mắt nhìn nhau , bao nhiêu kỷ niệm ùa về ... Thú vị cực ... Và chính cô giáo thực tập ngày đó đã sống cùng deathchuck trong khoảng thời gian Sinh viên khó khăn ... Thiếu tiền xăng , mượn cô ... Thiếu tiền ăn, mượn cô ... Thiếu tiền dẫn bạn gái đi chơi, mượn cô ... Hì hì ... Thân thương lắm ...
    Ôi , giá như cô giáo này trẻ lui vài tuổi thì vãi lúa với deathchuck ... he he he ...
    Muốn tính diện tích Việt Nam
    Thái Lan, Trung Quốc ta mang cộng vào
    Sau đó nhân với nước Lào
    Chia cho Mông Cổ thế nào cũng ra
  4. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Tiếp trường ca về Cô Giáo Thực Tập ..........
    Năm lớp 11, Trong những giáo viên về thực tập dạy ở lớp, có một cô giáo khá dễ thương, lần đầu tiên hay lần thư mấy đứng trên mục giảng không biết nhưng ngay từ buổi thứ 2 dạy ở lớp của mình thì :.... Lệ rơi Nói vậy xem trừng hơi khó hiểu há !
    Chuyện thế này : Cô giáo hôm đầu dạy cho lớp có cô giáo chủ nhiệm ngồi dưới nên ... chả có chuyện gì ! Buổi thứ hai không có cô giáo chủ nhiệm và chả có ai lên lớp cùng nên ..... Vừa dạy được một lúc bực mình quát : "Các bạn trật tự cho tôi dạy ....". Một lúc sau ở bên dưới : ..........
    HS1 : So chữ cô giáo khó đọc thế nhỉ
    HS2 : Chữ cô giáo xấu quá !
    HS3 : Nhưng hôm trước tao thấy chữ cô giáo đẹp lắm mà !
    HS3: Thì hôm đầu cũng phải cố viết cho đẹp một chút chứ .
    ... Dưới lớp cười thủ thỉ râm rỉ .....
    cô giáo : Chạy ra khỏi lớp thút thít ......... .............
    Cuối đợt thực tập nhờ thế mà lớp và cô thân thiện hơn ! Các cô mời về nhà khao cả lớp một bữa bún chả
    Hồi đi học có ông làm thơ tặng giáo viên không nhỉ Lớp 12 có ông thầy dạy văn có bộ răng khá đặc biệt...... thế là trong lớp có đứa làm hẳn bài thơi đặt lên bàn thầy miêu tả về hàm răng đặc biệt đó. bài thơ hay đến nỗi thầy giáo sửa đi một chút và mang đăng báo, còn HS thì ... được làm kiểm điểm và mời lên BGH nhà trường
    Tuổi thơ ........... Ôi ........nhớ quá !!!



    Tôi ngồi đây, ngồi đây mình tôi ngồi đây, Ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài, nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu....?
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~Kiếm tiền online


    YêuEmDạiKhờ.NET
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    LC thì chẳng nhớ một chút chi về cô giáo đi thực tập hết, chỉ còn lại những cảm giác không thân thiện lắm. Cô giáo chi mà chảnh gớm, học trò bận làm trại lu bu chẳng thèm giúp cái chi hết, lên chỗ làm thì đứng tay chỉ chỏ chỉ chỏ xong về . Hết.
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chảnh chi bằng loncon
    Nhớ năm lớp 10 có bà cô thực tập dễ thương chi lạ,học ban A nên ko có đứa nào mặn mà lắm với giờ anh văn nhưng đến h của bà cô đó là thằng nào cũng hí ha hí hửng,chỉ tiếc là thời gian thực tập trôi qua nhanh quá,ko kịp hỏi thăm địa chỉ để tới nhà nghía
    Bữa trước đi ún cafe gặp ông thầy thực tập năm 11,nhìn chả đẹp trai hơn năm xưa,giàu hơn và láu cá hơn,xém chút nữa cho ông 1 đạp vì cái tội dành ghế của mình,cũng may là nhận ra ổng
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 12/03/2004
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo thực tập năm lớp 6 là chị gái của mình .Sau này mình lại đi thực tập con gái chị ấy ! Rồi mai đây con gái chị ấy đi thực tập con giai mình hí hí
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     

Chia sẻ trang này