Mình biết càng ngày mình càng dừ, bọn trẻ trâu thì bẩu mình càng ngày càng khọm. Ừh thì bây giờ khác, trông lên mọi người thì còn mỏi cổ chán, nhưng chẳng hơi đâu. Nhận định kiểu AQ thì mình chẳng có gì phàn nàn về những gì cuộc sống cho mình cả, có chăng chỉ là thói chầy bửa vô đối của chính bản thân đối với "nhân tình thế thái" Ngày 8/3 này cũng gần như mọi năm, vẫn nhắn tin chúc mừng tất cả bạn bè, thầy cô, vẫn hì hục reply lại ngần đấy tin nhắn của giai gái có lòng "tưởng nhớ" đến mình, rồi là hoa, rồi là quà, xã giao có và cũng có cả những rung động thật lòng (hoặc mềnh tự an ủi thế). Rồi vẫn là dành thời gian bên cạnh một người đặc biêt... Thế thì có gì khác? Hoặc là chỉ có mỗi cái đứa chả ra gì như mình mới cảm thấy thế. Là năm đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng 8/3 cho mẹ. Xa xôi gì cho cam, ngày nào cũng chường cái mặt đần thối lúc sáng mới ngủ dậy và cái mặt ệt ệt sau một ngày đi làm, đi đàn đúm bạn bè ngoài đường. Trước còn biện bạch rằng mẹ con cùng là Hổ, khó nói chuyện, rằng chẳng bao giờ làm những việc sến sụt sùi như thế. Giờ bắt đầu "toan về già", ngẫm mới thấy, " ngờ u không thể tả". Chúc tụng ngần đấy người phụ nữ xung quanh mình, cũng chẳng phải không được người khác cưng nựng vào những ngày này, sao lại vô tâm với người phụ nữ quan trọng nhất đời mình như thế. Một tin nhắn chúc mừng...rồi mẹ cũng bập bẹ reply...đơn giản hơn rất nhiều những câu từ đặc tả mà những ông chú giỏi văn vẫn thường tán tụng. Ấm áp, ngọt, thơm và mặn! Một tuổi thơ bình yên, một gia đình bình an, một quãng thời gian phấn đấu và trưởng thành bình lặng. Nếu không phải là một "khọm già 27 tuổi" thì chắc gì mình đã hiểu được giá trị của cái sự "bình" ấy. Gửi lời chúc 8/3 chân thành nhất tới những bà mẹ của các "khọm già đang lớn" giống mình ở trên cõi đời này, chúc các mẹ luôn thật mạnh khỏe, bình an và "vui vẻ chấp nhận và chờ đợi" những "đứa con khọm già" như con dần trưởng thành v\ {behavior:url(#default#VML);} o\ {behavior:url(#default#VML);} w\ {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT="][/FONT]
"Gửi lời chúc 8/3 chân thành nhất tới những bà mẹ của các "khọm già đang lớn" giống mình ở trên cõi đời này, chúc các mẹ luôn thật mạnh khỏe, bình an và "vui vẻ chấp nhận và chờ đợi" những "đứa con khọm già" như con dần trưởng thành"
mới 8/3 đây...giờ đã 20/10 rồi. nhanh quá, thời gian trôi đi nhanh thiệt... _________________ cho thue can ho my phuc | ban dat nen my phuoc 3 | Dat Dong nai | ban dat o bien hoa | ban can ho