1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8/3 - Ngày đặc biệt của các bạn gái (Những bài ko nghiêm túc sẽ bị del)

Chủ đề trong '1984 Public' bởi GurLuver, 26/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    8/3 - Ngày đặc biệt của các bạn gái (Những bài ko nghiêm túc sẽ bị del)

    Topic này đã có sẵn của rinoavn, tuy nhiên tôi vẫn mở topic mới, vì topic cũ đã bị loãng do mọi người andy cole rồi ... chẹp, trong topic này, tớ đề nghị tất cả mọi người fải nghiêm túc, và những bài ko nghiêm túc, sẽ bị del. Mặc dù còn khoảng 10 ngày nữa mới đến 8/3 tại thời điểm tôi tạo topic này, nhưng tôi muốn tạo luôn vì bây giờ đã là giai đoạn cuối của năm học rồi, ko fải ai cũng có khả năng vào hàng ngày.
    ------------------------
    Ngày 8/3 sắp đến rồi, đó là 1 ngày đặc biệt dành cho tất cả phụ nữ trên thế giới nói chung, và các girls 84(các thành viên của 84club, ko fải chỉ là girl sinh năm 84) nói riêng. Đây cũng là 8/3 cuối cùng của quãng đời học sinh của chúng ta, vì năm sau chúng ta đã trở thành sinh viên cả rồi (Lớp 13 ko đc coi là hs , và tôi cũng tin là hội mình sẽ ko có ai học lớp 13 cả). Nhưng cũng vì lí do đó mà các bạn đều phải tập trung vào học, do đó việc bố trí để gặp mặt 1 hôm 8/3 là sẽ rất khó, còn nếu làm vào hôm 3/3 thì lại vào trưa, các bạn có lẽ cũng ko thể đi được. Vì thế mà tôi muốn đem lại niềm vui, có lẽ ko có gì là to lớn, nhưng hi vọng nó cũng là một cái gì đó để cho mọi người nhớ mãi...... câu này nghe sến quá, gạch đi vậy ... Hiện tại, ở trong box mình đang có fong trào thi làm/chép thơ, vì thế tại sao mọi người lại ko post những bài thơ về 8/3 vào topic này nhỉ? Ngoài ra, nếu ai đó có những chuyện, những kỉ niệm gì nhân ngày 8/3 này thì hãy chia sẻ với mọi người nhé. Hãy bỏ chút thời gian của các bạn ra để tham gia vào topic này 1 chút nhé. Tớ đã có 1 kỉ niệm rất đẹp vào ngày này, tớ sẽ post lên sau, bi zờ đang bận ... Các bạn nam, hãy tham gia tích cực vào nhé.

    Đẹp rai và zui tính... đó là 1 fần của Gun
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Ủa,sao ấy lại gạch được ở giữa thế kia?(chú thích:đây là hỏi nghiêm túc,not câu,đừng xoá)
    Tớ không biết làm thơ,thôi tớ đợi đọc thơ vậy
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  3. Ha_Phuong

    Ha_Phuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mot ngay dac biet ,bac noi dung day nhung em cung la G sao em khong thay no dac biet chut nao het chi htay la gan de ngay do thi em lo sot vo len thoi bac ah,ve khoan nau nuong nhung ngay khac em duoc tha nhung ngay nay thi khong duoc nen phai doc sach nu cong tu ngay 4.3 co cac bac ah.
    There is only one thing worse than being talked about and that is not being talked about!
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    topic này mở lâu zồi mà, trai làng ko ai hưởng à sao lại chỉ có 3 mống con gái xế này, chẹp, thích ăn đấm cả lượt đấy
    East or West, WC is best
  5. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    WC đấm cả anh à ? ... Sưng vù cả mặt lên rồi . Chết , quên , nghiêm túc chứ
    http://203.162.130.221/forum/topic.asp?TOPIC_ID=43771

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  6. thuytrang84

    thuytrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban!
    Mình là một GIRL 84, rất ủng hộ các bạn.
    Mình chờ nhửng điều mới lạ từ các bạn nam đó, các bạn đả nghĩ gì chưa?Hãy tạo 8/3 cuối cùng của c/đ học sinh thật khó quên nhé,đẻ các bạn gái ở lớp ko phải nói ....
    Hãy thể hiện mình nhé, chúc các bạn thành công và may mắn.
  7. vnnhuthang

    vnnhuthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ, ko có cái topic này thì tôi quên phéng mất ngày chị em chúng ta(chán thật,chắc học nhiều quá mừ)! Nhưng khi nhớ ra rồi thì cái kỉ niệm buồn...cười ngày xưa nó chạy về. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện của tôi nhưng trước tiên xin nhường bạn Gur nói trước cái đã!!
    THIÊN TÀI LÀ BẮT CHƯỚC NGƯỜI KHÁC VÀ BIẾN NO' THÀNH CỦA MÌNH
    thang
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    làm gì để chuẩn bị cho 8/3 á? hì, cứ mua hoa đem tặng là ổn! tiện thể mình quảng cáo luôn, đừng ai xoá nhá, nghĩ mãi mới ra được mấy lời quảng cáo hay ho này đấy! convert từ .vntime sang unicode nhìu lỗi quá, thông cảm nhá!
    Ý nghĩa của bông hoa nói chung trong ngày 8/3 thì chắc ai cũng biết, nhưng những ý nghĩa sâu sắc đặc biệt của nó thì chưua hẳn ai cũng đã am tưuờng! mỗi loài hoa đều mang một vẻ đẹp, một điều thầm kín riêng, mang một ý nghĩa đặc trung của riêng nó, không hề trùng lặp với những loài hoa khác. Còn gì tuyệt vời khi chỉ cần dùng những bông hoa tửơng nhu câm lặng kia để thể hiện cảm xúc của mình. Lãng mạn biết bao khi gửi gắm trong những cánh hoa mỏng manh kia là cả một tình yêu nồng cháy, là cả một sự đợi chờ, nhớ mong, hi vọng.... Những cánh hoa luôn luôn gắn bó với tình yêu, gắn bó với những gì tinh khiết nhất trong tâm hồn con ngưuời. Những món quà đắt giá, những bữa tiệc sang trọng, nhưững sàn nhảy huyền ảo..., tất cả, không gì có thể thay thể đưuợc chỉ một nhành hoa đươn sơ. Bởi vì đó thực sự là những gì trong sáng nhất, tinh khiết nhất mà ngưuời ta có thể trao cho nhau. Ðể biến bông hoa thành nơi chứa đựng xúc cảm, chứa đựng những thông điệp của tình yêu không hề dễ dàng. Việc đó đòi hỏi một tâm hồn tràn đầy nhựa sống, một khả năng tu duy nhạy cảm và một vốn kiến thức về hoa thật phong phú. Sai lầm vô cùng khi bỏ qua bông hoa - một món quà vô giá, nhưung còn sai lầm hơn nhiều lần khi không hiểu đúng ý nghĩa của những bông hoa đem trao nguời mình yêu mến, để rồi có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề. Một cánh hoa thôi, đôi khi là sự bắt đầu của một tình yêu lớn, cũng có khi là sự chấm dứt biết bao mặn nồng, thắm thiết, biết bao kỉ niệm đẹp. Do vậy, tặng hoa là một nghệ thuật, về tình yêu, về cuộc sống và cả tâm hồn con ngưuời. Ðọc đến đây chắc nhiều bạn lo lắng, tự hỏi không biết mình có đủ trình độ trong môn nghệ thuật ấy hay không, nhất là các bạn nam, khi mà ngày 8/3 đang tới gần. Những ngừời bán hoa tuy nhiều thật nhung liệu họ có hơn gì các bạn chăng? Hì, 90% trong số các bạn chẳng có khái niệm gì về nó cả, còn 10% chỉ ở mức hiểu biết sơ sơ mà thôi. No problem, don't be afraid, guys! It doesn't really matter! Các bạn có thể yên tâm khi đưuợc sự giúp đỡ của các nữ sinh viên trừờng đại học Ngoại Giao. Họ là sinh viên một trừơng đại học danh tiếng chuyên đào tạo về lĩnh vực tâm lý để làm thế nào moi đưuợc thật nhiều tiền của bọn Tây, một trưuờng đại học tập trung rất nhiều những bạn gái xinh xắn, một truờng đã và đang sản sinh ra không biết bao nhiêu ngừơi đẹp cho các cuộc thi hoa hậu.. Bản thân các nữ sinh này cũng là những nguời cực kì dễ thuơng, chắc chắn 8/3 họ sẽ nhận đuợc từ phía những cái đuôi vô cùng nhiều hoa đẹp. Những bông hoa nào đến từ những kẻ không hiểu biết sẽ đưuợc đem ra thuơng mại hoá với giá không mềm (vì hoa xịn) nhung cũng không đắt đối với ai hiểu đưuợc giá trị của bông hoa. Nếu các bạn muốn sử dụng hoa nhu một thứ vũ khí lợi hại, hãy liên hệ theo các địa chỉ phía dưuới. Họ sẽ kèm theo miễn phí cả nhưững tấm E-cards cực kì độc đáo, ấn tựợng&đẹp bằng tiếng Việt, đưuợc viết bằng Macromedia Flash - một công cụ đồ hoạ vector của thế hệ mới - tới tận mail box của ngưuời nhận theo yêu cầu của bạn. Ngoài ra, họ nhận chuyển hoa tới tận địa chỉ nguời nhận kèm theo những lời chúc mừng hay nhất, và khuyến mại với giá rẻ nhiều mẫu thiếp viết tay cực độc, đem từ nưuớc ngoài về. Thêm vào đó, bạn có cơ may nhận đưuợc một cặp vé mời tham dự đêm biểu diễn của ban nhạc The Wall ngày 26-3 sắp tới và còn nhiều phần quà thú vị, nhỏ nhỏ xinh xinh khác đang chờ đón các bạn. Chỉ sợ các bạn nam lại tặng luôn hoa cho nguời bán vì ngừoi ta xinh quá thôi!
    Contact Addresses:
    Email: lct83@yahoo.com (Advertising Commentator) chogaypl@yahoo.com (Flower Provider Representation)
    Telephone: 8512517 Ask Lan
    Please come, and you will be fully satisfied!

    ===Rôméo===
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...

  9. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, viết gì mà dài quá vậy, hé, giá đồng chí này cho mình chút ít thời gian thì tốt quá Hình như nội dung là về hoa thì phải, chẹp, lại mùng 8/3, các bạn trai lại phải tốn
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  10. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Giá như ai cũng nghĩ rống em Cann thì có phải là đời lại tươi không

Chia sẻ trang này