1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8/3 ngày hội “bầy đàn” của nhà rận chủ

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 17/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Sau thất bại thảm hại của “Lời kêu gọi Tổng biểu tình” ngày 5/3 vừa qua, đám phản loạn vừa ra mắt công chúng chiêu trò hoạt động mới mà nội dung chủ đạo của nó là “ngày hội bầy đàn” của các nhà rận chủ nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 sắp tới. Với những “gương mặt thân quen” hứa hẹn đây sẽ là trò lố mang tên “tự sướng” lố bịch nhất năm của các nhà rận chủ quốc nội.

    Theo thông tin được chia sẻ tại diễn đàn “lề trái” của những kẻ phản loạn này thì “ngày hội 8/3” sẽ là dịp chúng vinh danh những “gương mặt rận chủ” có nhiều chiến tích tuyên truyền xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước như: Trần Thị Nga, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Thúy, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Minh Thúy, Lê Thu Hà… Nghe đâu trong “ngày hội của đám phản loạn” này còn có sự tham gia của một số hội nhóm bất hợp pháp với danh xưng mĩ miều là tổ chức xã hội dân sự độc lập.

    Thành phần tham dự “ngày hội” cho thấy thêm một lần nữa đám rận chủ “bế tắc” trong đường hướng hoạt động. Đúng như gã rận chủ ba sàm Nguyễn Hữu Vinh đã nhận xét về hoạt động của những kẻ xưng danh nhà rận chủ quốc nội trong đó có sự tham gia của cả y trong bài viết “Khó khăn của phong trào dân chủ tại Việt Nam hiện nay. (xem tại đây). Điểm qua những gương mặt mà những gã bồi bút và lũ kền kền đang tung hô trên trang mạng fanpage Việt Tân, người ta sẽ thấy một đặc điểm chung ở những số này. Đó đều là những kẻ được dư luận biết đến với các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, kích động người dân gây rối trật tự công cộng nhằm mục tiêu chống Đảng, Nhà nước và “thu nhập” bằng những đồng đôla bẩn của các thế lực thù địch ở nước ngoài.

    Bên cạnh sự tham gia của những “gương mặt thân quen” còn có sự xuất hiện của một số hội nhóm bất hợp pháp tự xưng là tổ chức xã hội dân sự độc lập. Những tổ chức xã hội dân sự độc lập này thực chất là hội, nhóm hoạt động trái pháp luật, nơi tập hợp của những kẻ phản loạn, hay nói đúng hơn chính là nơi nảy nòi của những nhà rận chủ “làm tiền” nhiều tai tiếng như: Trần Thị Nga, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Thúy, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Minh Thúy, Lê Thu Hà.

    Ngày Quốc tế phụ nữ đã đến gần, ngày mà cả thế giới trong đó có Việt Nam tôn vinh những người phụ nữ đẹp, tri ân những cố gắng không mệt mỏi của những người phụ nữ nhằm giành quyền bình đẳng trong xã hội. Ngày lễ kỷ niệm với những ý nghĩa thiêng liêng và cao quý đó đang bị những kẻ bồi bút, đám phản loạn và các nhà rận chủ trong nước “nhuốm” lên mình những thứ bẩn thỉu xấu xa. Trần Thị Nga, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Thúy, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Minh Thúy, Lê Thu Hà… những người đàn bà này có xứng đáng được tôn vinh… Từ Trần Thị Nga một người đàn bà lăng loàn và chung chạ với hầu khắp những gã rận sừng sỏ đến Cấn Thị Thêu, kẻ nổi danh với sự nghiệp “chăn dắt ” dân oan làm tiền ngoại bang.

    Lời kêu gọi “ngày hội 8/3” thực chất lại là chiêu trò “tự sướng” của đám phản loạn và bầy rận chủ. Ngày hội vinh danh những kẻ “bán nước hại dân”, “bợ đít ngoại bang” làm tiền kiến sống… đã lột tả thứ bản chất xấu xa, ti tiện, bẩn thỉu, đê hèn của các nhà rận chủ.

Chia sẻ trang này