1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 - 3 (Nỗi khổ của đàn ông)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Duy_woo, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà cám ơn với chẳng không cám ơn. Chẳng qua là phải thực hiện nghĩa vụ cao cả thôi mà. Mà hình như hai con bé TQ đó không bao giờ nghe nói đến ngày này hay sao?. Biết thế chỉ tặng mỗi bé Phù Thuỷ cho xong, đỡ tốn công giải thích.
    Les Diables Rouges
  2. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------
    Tại mày là bạn tao chứ sao....hỏi ng..đếch chịu được.....Khổ thân con tôi ...giờ này vẫn chưa có nơi có chốn thế có khổ không chứ....Con gái trong nhà bây giờ hơn bom hẹn giờ.....chả biết chết lúc nào với nó.....
    I love You ....mà tại sao you........don't Love Me
    Nếu em thấy đời không bình yên thì xin em hãy về bên anh....
  3. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Papa nói ai là bom hẹn giờ vậy, nếu không muốn có con tồn tại trên đời này thì cứ nói hẳn ra đâu phải lập lờ khó hiểu như thế, làm thế thì mọi người lại đâm điều dị nghị.
    Chưa có nơi có chốn thì sao cơ chứ, càng có nhiều thời gian với papa
    Em đừng là thẻ đỏ
    Đuổi anh khỏi cuộc đời
    Anh cầu bơ cầu bất
    Chắc gì em đã vui... ?
  4. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Con ơi có...gì ba con mình nói chuyện riêng ,đừng ra bàn dân thiên hạ thế này ....ngượng chết.....
    Nếu em thấy đời không bình yên thì xin em hãy về bên anh....
  5. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Đến ngày hôm nay mà vẫn còn chủ đề này cơ á, híc, del đi thôi, ko lại thành chatroom ngay. Hê

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  6. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    ko cần del,lock lại là ổn
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  7. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Lock là lock thế nào ...em chỉ vớ vẩn.......người ta đang tỏ tình đến hồi hấp dẫn mà...để nguyên đó ...Thằng nào khoá biết tay ông....
    Nếu em thấy đời không bình yên thì xin em hãy về bên anh....
  8. Duy_woo

    Duy_woo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Del cái rì mà del cứ để đó đang hay cứ phá
    lovesolskjaer em à anh rất lấy làm xúc động vì em đã hiểu và khen anh thế nhưng anh rất vui và em cũng hiểu anh vui đến thế nào va vui vì sao đúng ko
    lovesolskjaer anh cám ơn hoa hồng của em nó rất thơm và đầy ý nghĩa híc anh hoàng ơi sao lại đưa vụ gãy tay lên đây anh định làm paparazi à cứ đem ra buôn hoài mà buôn có lãi đâu lỗ lòi mắt
    lovesolskjaer à anh cũng cô đơn như em nè nên hiểu nhau mà có điều dù thế nào cũng phải cố đúng ko em biết làm sao được giầy dép còn có số nữa là người số mình hẩm hiu thì kệ chứ rồi sẽ đến lượt anh em mình mà lo gì trời cướp đi của ta cái này nhưng sẽ cho ta cái khác đừng bận tâm cái gì đến rồi sẽ đến phải ko em lovesolskjaer nhờ
    HÃY ĐỂ THỜI GIAN LÀ CÂU TRẢ LỜI
    KHI EM CÔ ĐƠN KO CÓ AI LÀM BẠN ĐỒNG HÀNH KO CÓ AI SOI SÁNG CHỈ ĐƯỜNG KO CÓ NGỌN LỬA SƯỞI ẤM TRONG ĐÊM LẠNH GIÁ THÌ ANH SẼ ĐẾN VỚI EM VÌ ANH YÊU EM
  9. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thằng này phải gọi là người dẫn đường tận tuỵ ....của các em gái MUFC mới được......
    Nếu em thấy đời không bình yên thì xin em hãy về bên anh....
  10. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bố con nhà con bé này rắc rối thật. Mà Shinichi ơi, mày bảo lại con bé đó thế nào đi chứ. Chẳng hiểu sao nó cứ vào mạng 1 cái là đòi chat với tao. Lại còn định........tao nữa chứ. Thực lòng tao cũng không muốn.......đâu, nhưng nó lại cứ đòi. Thế có chết tao không cơ chứ. Mà nó lại là con mày. Thực lòng tao không nỡ. Hê hê. May ra là bác ruột thì tha, đằng này, hê hê....
    Les Diables Rouges

Chia sẻ trang này