1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 - 3 (Nỗi khổ của đàn ông)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Duy_woo, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cám ơn ông anh Duy_woo đã có những lời nói vô cùng chân thành (không biêt cái từ này có chính xác không), em thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc, lâu lắm mới có người quan tâm đến mình như vậy
    Thứ hai, nếu bác Jamebondspy cảm thấy bất an vì không thể dối lòng mình được thì thôi vậy. Nếu có thấy bức xúc thì cũng phải thôi nhưng không được phép kêu ca về gia đình của cháu , đụng chạm đến ai chứ đến bố cháu là không đưọc , papa nhỉ
    Em đừng là thẻ đỏ
    Đuổi anh khỏi cuộc đời
    Anh cầu bơ cầu bất
    Chắc gì em đã vui... ?
  2. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    Ơ cái thằng này hay nhỉ....cứ chấm chấm thế .....tao là bố nó cũng chẳng biết hiểu làm sao cả.....Sol à...con yên tâm đi ,nó mà dám làm gì con thì papa cũng......................................nó thôi chứ biết làm sao....?
    Nếu em thấy đời không bình yên thì xin em hãy về bên anh....
  3. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa nó vào......tao Shinichi ạ. Tinh thần là tao phải đổi nick thôi. Tao làm thế là để giữ mối quan hệ lâu dài giữa anh em ta là chính. Chứ còn.........thì tao giải quyết xong ngay ấy mà.
    Les Diables Rouges
  4. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi tỷ số cuối cùng là 2-2 không ai thắng ai thua, tù nay cháu sẽ không quấy rối bác nữa, mất hứng rồi, cám ơn những gì mà bác mang lại cho cháu
    Papa à, đến nước này thì con đã hiểu chả ai yêu quý con cả hic hic, thôi thì số nó đã vậy con đành chịu
    Em đừng là thẻ đỏ
    Đuổi anh khỏi cuộc đời
    Anh cầu bơ cầu bất
    Chắc gì em đã vui... ?
  5. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Cảm động ghê ta. Chảy cả .............rồi đây nè. Tội nghiệp cháu tôi quá. Chuyện gì cũng phải từ từ thôi chứ. Mà chọn ai lại chọn ngay chính bác để.........thì làm sao mà thành công được hả cháu.
    Thông báo chính thức với anh em: tui đã lội ngược dòng thành công 1 cách ngoạn mục, trong 1 trận đấu 1 mất 1 còn với cô bé Lovesol, và kết quả cuối cùng là 2-2. Và thường thì sau những trận đấu căng thẳng kiểu thế này. Chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Dù sao cũng là 1 lần rút kinh nghiệm cho những cuộc chinh chiến khác sau này.
    Em đã cất bước quay mặt đi vội vàng................
    Les Diables Rouges
  6. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Bác jamebond à, không hiểu bâc mất cái gì và còn lại cái gì nhỉ, cháu nhớ là chau chưa lấy được cái gì của bác đâu.
    Hình như cái topic này thành chat room thì phải, miễn bình
    Em đừng là thẻ đỏ
    Đuổi anh khỏi cuộc đời
    Anh cầu bơ cầu bất
    Chắc gì em đã vui... ?
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    miễn bình luận
    2 đứa lại ... à?
    có cần chú giúp rì ko? lovesol
    Thân ái:Paingod@
    --------------
    http://Lehoan.dk3.com
  8. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Ê cái chú này nói chả rõ đầu đuôi gì cả, không bênh cháu gái chú thí thôi
    Em đừng làm khung thành
    Cho người ta bắn phá
    Khi trận đấu hết giờ
    Một mình em lạnh giá
  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    thì chú mới bảo có cần chú giúp rì không mà
    Thân ái:Paingod@
    --------------
    http://Lehoan.dk3.com
  10. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Giúp cái gì mà giúp. Ông mà thò tay vào là hỏng hết việc của tôi đấy nhé Paingod. Cứ để đấy tôi lo, chuyện đâu sẽ có đó, thịt chó sẽ có.......
    Les Diables Rouges

Chia sẻ trang này