1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 - 3 (Nỗi khổ của đàn ông)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Duy_woo, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duy_woo

    Duy_woo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng jun em hơi bất ngờ đó sao có em nào lại kết anh hưng nhà ta đến độ viết bài gọi thần tượng ôi chúa ơi con đang mơ hay đang tỉnh dẫu sao cũng chúc mừng anh hưng jun chứ nhỉ song hỉ song hỉ
    ô la la hẹn hò à oái anh hưng à anh quên là em là ......... hả anh quên thật hay giả vờ quên thế
    oái ai bắt nạt em gái iu Lovesolskjaer của tui vậy hả ông jame ơi làm ơn tha cho em tui đê ông đúng là trẻ ko tha già ko thương Pad ơi bảo bạn anh đê sao lại bắt nạt "bé" Lovesolskjaer dễ xương cơ chứ
    thương em Lovesolskjaer quá à
    em xin thông báo em viết bài này để kể khổ của em và mọi người kể sướng chứ đâu phải là chỗ chat room đâu
    KHI EM CÔ ĐƠN KO CÓ AI LÀM BẠN ĐỒNG HÀNH KO CÓ AI SOI SÁNG CHỈ ĐƯỜNG KO CÓ NGỌN LỬA SƯỞI ẤM TRONG ĐÊM LẠNH GIÁ THÌ ANH SẼ ĐẾN VỚI EM VÌ ANH YÊU EM
  2. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu dám bắt nạt con bé ấy chứ. Trông thế thôi mà ghê gớm lắm đấy. Lúc nào cũng to mồm bảo là cô đơn với chẳng không có người yêu. Thế mà lần nào chat với tôi cũng nói là đang chat cùng "boy friend". Các bác nhớ cẩn thận nhé.
    Les Diables Rouges
  3. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    uỳnh uỳnh, bác Jamebondspy muốn gì đây ạ, cô đơn thì không được chat với bạn là con trai à, bác hãy trả lại đúng nghĩa của từ boy friend.
    Rất cám ơn ông anh Duy _woo em chưa thấy ai thương em như ông anh, mong rằng ông anh sẽ phát huy tình cảm đó chứ không phải là chỉ nói suôn như vậy
    Em đừng làm khung thành
    Cho người ta bắn phá
    Khi trận đấu hết giờ
    Một mình em lạnh giá
  4. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    thôi anh cũng chẳng biết đâu,bên bạn bên tình
    bên nào cũng nặng cả,lờ nhờ ko biết
    Thân ái:Paingod@
    --------------
    http://Lehoan.dk3.com
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    thôi nhầm,bên bạn bên cháu
    hì hì
    làm thế cháu nó ...mình mất,chú xin lỗi nhé
    Thân ái:Paingod@
    --------------
    http://Lehoan.dk3.com
  6. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nói đùa thành thật đấy. Mà biết đâu ông lại cố ý nhỉ. Tội nghiệp cháu tôi quá!!!!!!!!!!
    Cháu thấy chưa, chỉ có mỗi bác là thật thà thôi. Còn bọn chúng nó, đặc biệt là thằng Paingod ấy, toàn nói dối thôi hà.
    Les Diables Rouges
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
  8. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Yên lặng nào, để yên để tôi hành động chứ. Nói hết cả ra như thế cháu nó biết hết cả bài thì còn làm ăn gì nữa.
    Les Diables Rouges
  9. Duy_woo

    Duy_woo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Híc đây trở thành chỗ cho jame và lovesol chiến tranh nóng à thôi xin
    bác jame "quan tâm" đến em lovesol thì cứ nói đừng làm vậy mà tuy chẳng biết jame và lovesol có chuyện rì nhưng thôi nào bác cháu gì mà vậy có cần duy_woo này hoà giải ko anh Pad ơi để họ giải quyết đi việc riêng mà anh em mình đừng xen vô ko là mang tiếng lắm chuyện đó em lovesol nhờ
    Lovesolskjaer à anh luôn ủng hộ em mà anh sẽ bỏ phiếu cho em cả jame nữa ông mà bắt nạt em ý là anh em MU phẫn nộ đó tui luôn công bằng ai đúng thì bênh
    Lovesolskjaer à anh nghĩ là nếu em tin anh thì hẳn em phải biết anh sẽ đứng về phía ai chứ em hãy nhớ anh luôn bên em mà nếu em thấy cô đơn hay buồn thì hãy bảo anh anh sẽ đến với em em hiểu anh nói gì chứ anh mãi là anh của em mà anh sẵn sàng ngồi kể chuyện vui khi em buồn anh sẽ hát cho em nghe khi em thấy cô đơn
    Anh mãi là người thắp đèn hướng thiện của em
    KHI EM CÔ ĐƠN KO CÓ AI LÀM BẠN ĐỒNG HÀNH KO CÓ AI SOI SÁNG CHỈ ĐƯỜNG KO CÓ NGỌN LỬA SƯỞI ẤM TRONG ĐÊM LẠNH GIÁ THÌ ANH SẼ ĐẾN VỚI EM VÌ ANH YÊU EM
  10. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Ông anh duy_woo nói thế này thì em chẳng còn đứng vững được nữa rồi, em thật cám ơn
    Em đừng làm khung thành
    Cho người ta bắn phá
    Khi trận đấu hết giờ
    Một mình em lạnh giá

Chia sẻ trang này