1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 - 3 (Nỗi khổ của đàn ông)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Duy_woo, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ớ,em xcũng khoẻ như anh anh hưng jún à
    hehhé
    sướng lắm í,mình ngồi mình chơi,cho lũ bạn đi hộ,hè hè
    được cái ngày,chị em ởlớp sướng thế ko biết
    mà chẳnghiểu tối qua là cái ngày rì mà thanh niên ra đường chơi lắm thế,ko chịu ở nhà rì cả,chạy nhong nhong ngoài đường
    Thân ái:Paingod@
  2. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    oi!!!minh 0 dam nhan dau.xin cam on ban nha.
    pippo is my love
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
  4. Duy_woo

    Duy_woo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha ha đến buồn cười lần đầu thấy Paingod chịu mở miệng ra nói chuyện với một em gái vô tư và ko chút ngượng ngùng như mọi khi anh vô cùng cảm ơn em cuoc chia li mau do nhờ em mà Paingod nhà anh đã đỡ dát gái rùi đó hờ hờ
    chúc mừng song hỉ song hỉ Paingod và cuoc chia li mau do đôi này đẹp đây đều độc thân lại chiến tranh nóng nữa các cụ nói đúng ghê yêu nhau lắm cắn nhau đau mờ lị
    ôi trời đã ko biết gì về thời sự còn huênh hoang chả bao giờ xem tin tức cũng khủng với chả bố Paingod à Alqeedar viết thế này chứ ko phải là như anh viết đâu ạ ngượng thật
    chơi với mình lâu vậy mà chẳng thèm học hỏi tiếp thu chán quá phải như tui nè ăn cơm cà chan canh rau muống nói chuyện thời sự quốc tế Pad ơi anh có biết Miss yêu em vì lí do gì ko em thì ko đẹp trai lại chẳng hào hoa cũng chẳng hấp dẫn đá bóng dở nhất MUFC học hành 4 chơi 6 nhưng em đã sưởi ấm cho Miss là do em là người luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu Miss biết em sẽ nâng Miss khi Miss ngã và luôn biết an ủi chia sẻ với Miss khi buồn cũng như vui
    KHI EM CÔ ĐƠN KO CÓ AI LÀM BẠN ĐỒNG HÀNH KO CÓ AI SOI SÁNG CHỈ ĐƯỜNG KO CÓ NGỌN LỬA SƯỞI ẤM TRONG ĐÊM ĐÔNG LẠNH GIÁ THÌ ANH SẼ ĐẾN VỚI EM BỞI VÌ ANH YÊU EM I LOVE U BECAUSE OF U
    THÀNH VIÊN BẤT TỬ CỦA MU NGỌN LỬA SƯỞI ẤM TRÁI TIM BĂNG GIÁ CỦA MISSUTA
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    thằng ôn Duy này,anh viết sai kệ anh ,mày lại ...anh thế à.xấu hổ quá
    hí hí
    hehhehe
    đừng chúc mừng vội em à,anh chỉ sợ em chia nia kia bỏ chạy thôi,anh là con rể quả trùm khủng bố Bind Laden đó nhé
    ghớm chưa?
    mít mét rì ở đây,thích ăn mít thì ra Trần Quý Cáp mua cả quả về mà mổ xẻ ăn thịt nhé,ăn zời này nóng lắm,chịu sao được nhiệt hả zời
    Thân ái:Paingod@
  6. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã là 9-3 rồi các pác ạ ! Bỏ cái topic này đi
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  7. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Thôi cứ để đấy, làm nên cái topic để cánh đàn ông ngồi kể khổ để chị em phụ nữ thương tình mà giảm các mức hình phạt xuống
    Em đừng là thẻ đỏ
    Đuổi anh khỏi cuộc đời
    Anh cầu bơ cầu bất
    Chắc gì em đã vui... ?
  8. cuocchialimaudo

    cuocchialimaudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    À thế hoá ra là anh Paingod là người nhát gái nhất cái Box Mufc hả các anh?? Em biết tại sao anh ý chịu nói chuyện với em rùi.... anh Paingod cạy mình là thành viên lâu năm của Mufc hội trưởng cái hội độ thân gì gì đó bắt nạt thành viên mới toe à???
    Mà Duy_woo ăn nói lại nhé,,,,, cuocchialimaudo dù chết cũng ko bao giờ yêu Paingod nhé,,,, yêu nhau lắm cắn nhau đau hả?? Đừng có mà mơ nhé,,,,,song hỉ cái gì đây.... tất cả mọi người đừng trêu em như thế chứ
    to paingod : anh đừng nghĩ là tôi sợ anh mà bỏ chạy nhé.... Đừng có mơ
    [​IMG]
  9. Duy_woo

    Duy_woo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sao lại xoá đang vui mờ cứ để lại có mất mát gì đâu
    Để lại để cánh boy của MUFC còn nhấm nháp tâm sự kể khổ với nhau hờ hờ
    em love solskjaer tốt ghê mà sao em biết là tụi anh kể khổ với nhau vậy
    ôi thương à các girl trong MUFC có bao giờ quan tâm đến boy trong MUFC đâu mà thương chỉ có mình em là quan tâm thôi love solskjaer ạ vậy mà sao ko ai quan tâm tới em ấy nhỉ
    để em ấy cô đơn mãi xương ơi là xương hờ hờ
    THÀNH VIÊN BẤT TỬ CỦA MU NGỌN LỬA SƯỞI ẤM TRÁI TIM BĂNG GIÁ CỦA MISSUTA
  10. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cám ơn anh Duy_woo đã hiểu cho tấm lòng của em.
    Đấy các bác thấy đây có mỗi anh ý hiểu là em đang cô đơn thôi, bây giờ cả bố và chú em đều người yêu người đương rồi còn quan tâm đên thân phận nhỏ bé tội nghiệp này nữa đâu
    Để chân thành cám ơn anh Duy_woo tặng anh
    Đây là 7 bông hoa hồng , mỗi ngày dùng một bông sẽ đem lại nhiều may mắn
    Em đừng là thẻ đỏ
    Đuổi anh khỏi cuộc đời
    Anh cầu bơ cầu bất
    Chắc gì em đã vui... ?

Chia sẻ trang này