1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8/3 Trong suy nghĩ của con trai và con gái...?...!...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi trumdonal, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    8-3 trong suy nghĩ của tui là 1 ngày cực kì củ chuối và xui xẻo....tui ghét ngày 8-3...
    [​IMG]
    sôcôla, kem, khoi tây chiên, bánh kem, bò khô...ực ực..thèm wá.
  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết mùng 8, cả đêm hôm qua cứ toàn mơ thấy con trai........ nghĩ lại chưa làm gì được cho bọn họ nên sáng nay mùng 9 tháng 3 quyết định tiếp tục .... tạo công ăn việc làm .....
    Con trai cứ hội thảo rồi để con gái ra quyết định tuyên bố thành lập ngày của bố cho nó có hiệu lực ..... nếu không ở đâu có ngày "Quốc tế phụ nam" thì ở box LÂm Đồng sẽ có ....
    Haha ....cũng là do con gái bày ra.....
    http://ttvnol.com/forum/t_69120/2

    Nói giỡn á !
  3. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Í chời sis @trum ơi sis nhầm rồi , con trai không có cần ngày phụ nam đâu à .Một năm 365 ngày , trừ ngày quốc tế phụ nữ 8-3 ra còn 364 ngày đều là ngày cua đàn ông con trai hết a'

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

  4. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra cái chuyện đó hả nhóc ? Chị đã thương tình cho tụi em 1 ngày mà còn không biết chọn lẹ ngồi đó cãi phải không?
    Dù cho 1 năm có đến 366 ngày thì con trai vẫn là nô lệ của con gái đến 367 ngày......

    Nói giỡn á !
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Mình mới lơ là một chút là pà vợ của mình chạy đi phá lung tung rùi!chắc phải có biện pháp mạnh quá!
    Yê là lổ,không yêu thì khổ
    thà chịu khổ chứ không chịu lỗ!

Chia sẻ trang này