1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 - 3 (Viết tặng vài người chân tình)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi lovelinh2, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    8 - 3 (Viết tặng vài người chân tình)

    Đã lâu rồi ko viết một điều gì đó...khi tâm hồn còn lãng mạn, khi Hoa nở trong tim và khi con người bỗng trở nên yêu mọi thứ ^_^
    Và cũng đã lâu lắm ...khi mà vầng dương mới toả sáng, khi những giọt sương long lanh còn đọng trên chiếc gương xe
    Cũng là lúc trên tay một bông hồng đỏ thắm...để có thể gài trước cửa người mà một thời làm ta say đắm !
    Đâu rồi kẻ lãng tử ngày xưa...khi mà tâm hồn đã trở nên lạnh lùng bỗng chốc bị thổi bùng vào ngọn lửa ấm áp
    Đâu rồi kẻ luôn nhếch mép cười với những vẻ đẹp đầy quyến rũ, và đôi mắt lạnh như băng nhìn vào đêm đen !
    Chẳng có gì chi phối kẻ lãng du phóng nhu bay trên đường quốc lộ với con xe wen thuộc, trên môi nở nụ cười hồn nhiên quá đỗi...để ko bao giờ phải để ý đến một cô gái nào , hay quỵ luỵ theo đuổi tán tỉnh như bao thằng đàn ông cùng lứa
    Ôi sao lúc đó cảm thấy khỉnh rẻ những thằng như vậy quá đỗi...cũng bởi vì hắn chưa bao giờ biết yêu !
    Và khi tinh thần hắn như sụp đổ, hắn mới thấm thía cảm giác của một kẻ ngồi trên lưng ngựa bỗng đổ gục trước một bông hoa hồng
    Chỉ một bông hồng dại như sương mai trước gió...như bóng dáng thiết tha yêu kiều mà ấn tượng đầy sâu sắc, như ngọn gió ban mai lùa trên mai tóc tung bay , với những điều hết sức giản dị mà mộc mạc lai có thể làm tan chảy một trái tim vốn dĩ đã thành băng từ thủa nào !
    Để ngày 8 - 3 là kỉ niệm ko thể wen với kẻ lãng tử...khi hắn lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác cầm một bông hoa ! khi những vị ngọt ngào dần cảm nhận được... khi những điều tuyệt vời bắt đầu hiện dần trong trí óc
    Thì cũng là lúc...mọi thứ bỗng trở thành kỉ niệm ! và để hắn thấy những điều ngọt ngào trong kí ức
    Trở thành một kẻ khác với tâm hồn lắng đọng ...suy nghĩ chín chắn hơn nhưng đã ko còn vô tư như trước !
    Nhìn vào bóng đêm tĩnh mịch để nhớ về một thửa huy hoàng và cho những ai đang yêu một lời khuyên chân tình...
    " Hãy luôn yêu hết mình ..."
  2. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Thế em có được hân hạnh nằm trong số mấy cái tình có chân của anh không vậy?Vì em chót đọc bài rồi,nên phải hỏi để tránh bị nói rằng bài không dành cho mình mà mình cứ đọc thì die
  3. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    VLH , HVL. Bái phục đại ca =))
  4. chet_vi_ngu

    chet_vi_ngu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bố thằng dở hơi,lảm nhảm hoài,xúc chết giờ!
    A`,nghe nói chú bị tù vì tội qhệ với trẻ em dưới tuổi vị thành niên rồi mà lãng tử?
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ ! làm gì mà chưa gì đã rào trước chắn sau thế em ? ^__^
    Cẩn thận quá có ngày tai nạn
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    em thích câu này ... giống như là anh Lờ Lờ tay nhặt lá chân đá ống bơ miệng hát vài câu vô nghĩa ...
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Có những vài người chân tình cơ á......Nhiều nhờ...........
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    a ha!Bài này nó đạo ở trong tờ báo Nông Thôn ngày nay số 127 đó mà
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Anh yêu!mùng 8/3 năm trước anh quên tặng quà e!mùng 8/3 năm ngoái anh cũng quên !nhưng e vẫn yêu a!mung8/3 năm nay anh fđừng hòng trốn!hôn anh ngàn cái
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Trà ơi kiểu bày chị fải giống em mất..nhắc khéo không xong rồi.Kiểu này ta chơi trò fản công trực tiếp,sắp 8/3 rồi nhá phe kia ạ...liệu chuẩn bị quà đi..hehe

Chia sẻ trang này