1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 ngày khủng khiếp .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paris8607, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    8 ngày khủng khiếp .

    10-06-2007

    Từng giọt nước mắt ...giờ đây em khóc...có làm được gì ?
    Đến cuối cùng rồi thì ,ta cũng chia tay nhau thật rồi.Thì thôi anh hỡi,còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui,nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi .
    Giờ em mong ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài,để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng............

    Em sửng sốt khi anh đối xử với em như thế.
    Em đã từng yêu anh biết bao ,yêu đến nghẹt thở,đến quên hết thế giới xung quanh.Để giờ đây,em cảm giác tim mình như bị ai cản lại , không muốn đập , không muốn thở nữa .
    Sao anh lại làm thế với em ?Hả anh ?Và vì sao lại là với nó , con bạn của em .giờ thì em đã hiểu ,vì sao,sáng nào anh cũng đi làm qua nhà nó .
    Thật kinh khủng .
    Vẫn nghĩ chỉ có thể mình ra đi , không bao giờ mình là kẻ bị bỏ rơi . Vẫn nghĩ mình có quyền cao ngạo .Vậy mà cú ngã này lớn quá,tim em không chịu nổi,em muốn khóc,mà không khóc nổi,không thở nổi,thở từng hơi ngắn,và nghẹt thở đọc những tin nhắn nó kể với em về anh ...........kinh khủng ...

    Trước mình còn thương con bạn mình,nhiều cái thiệt thòi,chẳng có gì , mình thì chẳng có gì không có,mình cố gắng bù đắp, cố làm cho nó xinh hơn,giới thiệu cho nó những cậu bạn trai mình coi là tốt đẹp tử tế .Để giờ đây , nó và người đàn ông mình tôn thờ âu yếm nhắn tin hỏi han động viên nhau .
    Tôi căm thù cái tính vơ việc thích ban phát cơ hội của tôi , tôi căm thù cuộc đời ,căm thù số phận bắt tôi gặp anh ,căm thù việc tôi luôn phải tỏ ra mạnh mẽ để mọi người thấy tôi đáng nhẽ phải vậy .Tao căm thù chúng mày , 2 con người đĩ thoã hèn mạt .Tao chỉ muốn đạp bọn mày mấy chục nhát .Kinh tởm .Chẳng còn gì là giá trị xã hội , chẳng còn gì là luân thường đạo lý nữa .Kinh tởm .
    Thề răng , đời này ...........không trả thù được , không làm cho nó đau đớn vì mất mình , không bóp nghẹt được tim nó như nó đã làm với mình , mình không xứng là mình , không xứng là con cháu nhà mình .Tởm lợm .Thề là ,ngày mày gặp lại tao , là ngày mày vật vã thì tiếc nuối nhung nhớ , tao thề , ức chế .Tao thề .
  2. lazy_lazy

    lazy_lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, cuộc sống có nhiều cái không ngờ, nhiều cái đắng cay lắm. Mình cũng đã vấp ngã trong tình cảm, đau đớn lắm, dến bây giờ mình cũng chưa thể vượt qua được. Mình biết những gì xẩy ra với bạn thật sự là rất bất công nhưng vì thế mà bạn trả thù thì không đáng đâu. Họ không đáng để bạn phải lam như vậy đâu. Hay cứ tin mình là người tốt, mình sẽ được hạnh phúc, mình xứng đáng được hạnh phúc. Hay sống thật tốt cho họ thấy bạn không hề gực ngã bạn nhé.
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    For what ?
  4. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đời là thế đấy. Rồi cũng ổn thôi mà. Cố gắng nhé. Thoải mái mà sống trả thù vớ va vớ vẩn lắm--> cách trả thù hay nhất là sống bình thường có khi chú kia lại chả tiếc đứt ruột ấy chứ nhỉ?!!
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    đời có nhiều loại bạn, đê tiện ít và đê tiện nhiều
    có ý chí trả thù là tốt, thế là còn sức sống để vươn lên, để tiếp tục
    chỉ cho bạn 1 cách trả thù nhé, đó là mình fải đứng dậy và bước tiếp, fải sống thật hp, đó là sự trả thù xứng đáng cho những kẻ k ra j.......
    Rồi mọi việc sẽ qua thôi, hãy cho bản thân mình thời gian để chấp nhận
    mong bạn sớm tìm lại đc niềm vui
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    TRả thù làm gì, sau này, chắc gì hắn đã tuyệt vời bằng chồng của em mà..
  7. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 ngày nữa , ngày thứ 9.
    Lại được đọc thêm 1 loạt tin nhắn anh gửi nó .
    Vì sao anh từng ngọt ngào thế với em ,vì sao anh từng nâng niu em thế ,để giờ đây anh giày xéo em như giầy xéo 1 con giun ?
    Nhiều khi muốn cười phá lên , khi nghĩ về những lúc đứng nấu cơm , anh ăn ,rồi em thu dọn , rửa bát ,anh bê ra cho em , rồi anh ôm em từ sau lưng ,lúc đấy ,em cảm giác ,cuộc sống thế là đủ .Chẳng cần gì ,chẳng cần shopping ,chẳng cần film ảnh tụ tập , ..... có anh , thế là đủ .
    Em đã từng nghẹt thở vì yêu anh .Gìơ em nghẹt thở vì bị 2 người giày vò .
    Em nói rồi , đợi cơn đau này ăn da non , em sẽ trả thù , từng bước một , làm anh phải đau đớn suốt quãng đời còn lại .
  8. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Một lũ đê tiện :-(
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thế cái đứa bạn kia nó lại FW cho bạn đọc à? Có thể cô gái đấy chỉ muốn chỉ cho bạn thấy thằng kia đểu cáng thế nào thôi!
  10. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình thề độc với bạn rằng , 1 lời nào mình nói sai , ô tô tải đâm mình chết .
    Nó liên tục hỏi mình rằng : hẹn anh ấy ở đâu , mặc cái gì bây giờ ,tóc tai nên như thế nào , rồi thì nói gì ,......Hôm thứ 7 tuần trước , nó còn qua nhà mình , trước khi đi chơi , để ăn mặc chuẩn bị này nọ :-((
    Rồi thì , tí tí nó copy sang máy mình những tin anh kia nhắn,đại loại :Anh thương em quá , chịu khó làm việc đi , ....rồi thì , Em yên tâm ,anh thoải mái mà ,.......
    Mình đọc những tin đấy mà nấc lên được .Mình thương cho chính cái thân phận mình ,làm con gái ,vẫn phải tỏ ra vui vẻ và nói rằng :Tao chúc mày hạnh phúc .
    Kinh khủng . Không hiểu nổi sao có những phút giây , bố mẹ mình khen anh ấy , bạn bè mình khen anh ấy ,mình tự hào và hạnh phúc bên anh ấy :-((

Chia sẻ trang này