1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 ngày khủng khiếp .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paris8607, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Em à, chị nghĩ rằng mình cảm nhận được nỗi đau của em. Chắc rằng em đang rất đau đớn, nhất là người fản bội mình lại đối xử với mình quá tệ hại. Trên đời có rất nhiều sự lừa dối, nhưng có những sự lừa dối chấp nhận đựơc và có những sự lừa dối k xứng đáng được tha thứ. Đúng là bạn gái mới của anh ta, hay còn gọi là "bạn em", là 1 kẻ đáng khinh. Sao em k nghĩ rằng, anh ta k có mắt mới bỏ rơi em để chạy theo 1 kẻ đáng khinh như thế, 1kẻ mà anh ta sẽ k bao h có thể tự tin mà giới thiệu đó là bạn gái mình, nếu anh ta còn có chút gì đó để tôn trọng. Nếu anh ta là kẻ chẳng ra gì, thì càng tốt, đây là cơ hội để em k làm hỏng c/đ mình bằng cách gắn bó với 1kẻ nt.
    Mọi người đã nói rồi, và chị cũng chỉ muốn nhấn mạnh hơn. Em hãy mạnh mẽ lên, vượt qua nỗi đau. Nếu có thể, em hãy gạt cảm giác đau đớn sang 1 bên, thay vào đó làm cảm giác khinh bỉ. Theo chị, đau đớn vì những kẻ như thế thật k đáng. Hãy nuôi dưỡng lòng tin rằng, 1 ngày, có kẻ sẽ fải hối hận và em có thể tự tin mà nhìn những kẻ đó với con mắt coi thường. C/s rất công bằng, làm người khác đau khổ thì rồi sẽ fải chịu những nỗi đau tương tự. Em hãy sống tốt để lúc kẻ khác đau khổ thì em có thể mỉm cười.
  2. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn k0 muốn mình bị tổn thương hơn nữa thì hãy quên hết mọi chuyện đi và tránh xa 2 người đấy đi.. Nếu không người đau đớn nhất bất hạnh nhất chính là bạn.. Bạn được gì nếu bạn trả thù 2 người kia thành công, bạn sẽ chẳng còn là chính bạn sẽ mất hết, 2 người kia cũng mất hết rốt cuộc chẳng ra làm sao cả?
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Rồi đến ngày mọi chiếc giầy đều tìm được chiếc giầy kia của mình
    Hehe ...riêng chị chỉ thấy là 2 người kia rất xứng đôi vừa lứa ..họ hợp nhau đấy chứ em nhỉ ??
    Thôi thì mình cứ chúc họ hạnh phúc em ah ..buồn làm gì ..họ đúng là một đôi đấy
  4. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    12-6 .Ngày thứ 10 .

    Em vào để cảm ơn tất cả mọi người đã cho em lời khuyên .
    Hôm nay em đã bình tĩnh ,nghỉ thêm 1 ngày so với những tuần bình thường ,được ngủ nhiều .Em chợt nhận ra mình quá phí phạm bản thân mình .
    Đọc lại những lời em viết , cũng thấy là quá bồng bột và ngốc xít , chắc làm mọi người thấy kệch cỡm vì 1 con bé ăn nói ngông cuồng quá .Em xin lỗi , cũng vì quá uất ức.Thật tình,có lúc em cảm giác mình không thở nổi vì đau , ngồi đọc tin nhắn nó copy mà em không khóc nổi ,vì quá uất .Hôm qua không kiềm chế được , lúc anh ta gọi điện em đã chửi tung toé .,em đã nói hết ,và nói chung là quá mất dậy ,giờ nghĩ lại ngôn từ thấy , không hiểu sao em không xấu hổ mà lại rất rất khoan khoái trong lòng .
    Em cảm ơn mọi người .Nhiều khi.mạng là ảo,nhưng chính mọi người đã cho em cảm giác được ấm áp vì được chia sẻ .Em đã sinh hoạt lại mọi việc bình thường .Em cũng nhận ra cái ý nghĩ trả thù kia đúng là ngông cuồng quá ,nhiều điều ý nghĩa khác phải làm .Đây là 1 bài học lớn cho em,vì giật mình nhìn lại tự nhận ra do chính mình không biết trân trọng những thứ đang có .
    Em có 1 câu , với tất cả suy nghĩ sâu sắc trong mình .Em muốn nói.Mong không bị mọi người phán xét khác đi :Em xin các chị con gái,cẩn thận khi lựa chọn , khi yêu ,và có những điều đi quá giới hạn tình yêu (chắc mọi người hiểu).3 ngày vừa rồi ngẫm nghĩ , em chợt nhận ra,có thể chính do sự cả nể ,dễ dãi của em đã dẫn đến hậu quả tan nát ngày hôm này
    Em vẫn muốn được cảm ơn mọi người .Em đã hiểu hơn ý nghĩa của nhiều việc
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em nhé, đọc bài này của em chị thở phào một cái. Không hiểu sao, từ lúc nghe nói em định trả thù, chị thấy vừa lo em làm điều dại dột thì khổ thân, lại thấy thương em vô cùng.
    Có một bạn nói đúng đó, 2 người đó thật là hợp nhau quá, em nhỉ.
    Cố lên em gái.
  6. ghitatrang

    ghitatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chia se voi ban , minh hieu duoc nhung suy nghi cua ban, mong ban se vuot qua duoc
    co 1 dieu minh thac mac, co ban cua ban kg biet ban va anh ay yeu nhau hay sao ma lai copy nhung tin nhan cho ban xem vay???
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
  8. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng mừng khi nghe em viết vậy .
    Những chuyện như thế này có khi em sẽ còn gặp 1-2lần nữa trong đời nữa đấy. C/đ mà, có nhiều điêù bất ngờ lắm . Nhưng chị tin rằng lần sau em sẽ mạnh mẽ hơn lần trước. 1cách để em bản lĩnh hơn thôi. Vậy thì đau khổ cũng tốt chứ sao. Fải k.
    Hãy luôn lạc quan nhé em gái!
  9. cwn

    cwn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em hãy bình tĩnh và cố gắng vượt qua nỗi đau này nhé, mình hiểu và rất thông cảm cho bạn khi bị người thân , rất đỗi thân thiết với mình phản bội. Sông có khúc , người có lúc em ạ, cũng may là ông trời đã mở mắt sớm cho em để em cảm nhận và nhìn rõ bản chất của hai con người đó, chứ để một thời gian nữa mà thành vợ thành chồng và có con với nhau rồi, lúc đó mới thật sự khốn nạn và khổ thân em hơn bao giờ hết. Hãy cố gắng lên paris8607, mọi nguời luôn ở bên em, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó em nhé, chúc 8 ngày nữa đến với em sẽ toàn niềm vui và may mắn.
  10. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chúc hp nếu có thể và có thời gian hãy nghĩ về những người thân yêu của mình về gia đình bố mẹ ông bà những người luôn luôn yêu thương bạn để vững tin mà sống tiếp. Cuộc sống k0 có chỗ cho những người thiếu lòng can đảm đâu bạn.

Chia sẻ trang này