1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 ngày khủng khiếp .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paris8607, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cherylshop2

    cherylshop2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mừng em đã trở lại! Rất vững vàng và bản lĩnh!
    Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế, chúc em hạnh phúc
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà, cuối cùng em cũng rút ra được cái điều mà em học được qua vụ này.
    Anh khuyên nhủ người khác thế toàn bị họ cho rằng già rồi, lẩm cẩm. Nhưng rồi cuối cùng ai trong số họ cũng rút ra được bài học như em.
    Giá mà ai đó nghe mình thì giờ này không đau đớn thế !
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Con đường đời có những lúc không bằng phẳng , có những khi ta bị vấp ngã , nhưng hãy vì thế mà tự đứng lên, nhưng đừng vì thế mà e ngại mất đi lòng tin vào con người em nhé
    Nên mong cho họ hạnh phúc ...thế mình sẽ thanh thản hơn
    Chị nhớ lại một đoạn thơ chép tặng em
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như cuộc đời này vậy
    Không chỉ dành riêng cho ai .
    Rồi em sẽ tìm được hạnh phúc của mình
  4. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Trả thù đứa con trai------> đọc "Phía bên kia nửa đêm" - Sidney Sheldon
    Trả thù cả 2 đứa -----> đọc "Ký ức nửa đêm" - Sidney Sheldon
    Trả thù nhiều đứa ------> đọc "Hãy kể giấc mơ của em" - Cùng tác giả
    Hết hận thù-------> đọc "Nhân quả tiền kiếp" - Thích Chân Quang
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 10 của bạn thấy câu chuyện giống mình quá ... Đau đến vô cùng !
    Nhưng bạn mạnh mẽ hơn mình , can đảm hơn mình , mình phải mất đến 2 tháng chỉ có nằm trong nhà , khóc , suy nghĩ , hok ăn uống , hok ra ngoài ...
    Và giờ là tháng thứ 6 rồi mà thực sự , sau trong tim mình , nỗi đau vẫn còn !
    Bạn mạnh mẽ quá !
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em nhé. Nhớ là phải duy trì phong độ như thế này. chị có ng bạn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như em nhưng nó đã không làm chủ được bản thân, hậu quả để lại khôn lường và bây giờ nó vẫn ân hận.
    Chúc em sớm vui
  7. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đọc mà em thấy ức thay cho chị gái. Khốn nạn thật (em xin lỗi, nhưng em tức quá, bạn thân của mình thì ko còn gì đau bằng.... Em thấy mọi người khuyên chị "dĩ hoà vi quý" là đúng. Nhưng theo em là cứ phải chửi mắng cho chúng nó một trận, xả hết cho nó bõ, cho chúng nó thâtý mình cũng ko phải ngu để chúng nó quay như dế.... rồi sống thật thanh thản, thật kiêu hãnh cho chúng nó thèm chị ạ.
    Đời lắm người đểu thế không bít. Kiểu này em sợ, chả dám yêu... Kinh
  8. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc tâm sự của bạn mà thấy cay đắng quá, nhưng thôi bạn hãy cố lên, rồi mọi chuyện sẽ qua fải ko bạn. đời mà. Ngẩng cao đầu mà sống, sống cho mình, cho những người thân của mình, đừng vì 2 kẻ đó mà suy sụp, mình tin rằng họ cũng sẽ chẳng thể hp hơn đâu. bạn tin đi.
  9. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Lại 1 cô bé thất tình...hầu như tuần nào cũng xuất hiện 1 em thất tình trên box này...
    Anh sẽ cho em 1 lời khuyên để trả thù bọn chúng đó là:
    1. Đừng bao h nghĩ trả thù..kể cả tên kia và bạn em không xứng đáng để em phải suy nghỉ, họ không xứng đáng với những gì em giành cho họ...
    2. Hãy nghĩ rằng em như chúa tể ban hạnh phúc cho họ, họ là những kẻ tiểu nhân nhận được ân huệ và đang sung sướng...rồi đến 1 lúc nào đó họ cũng sẽ phải ân hận thôi...yên tâm đi...hehe
    Đấy...vì thế hãy quên ý định trả thù...đi tìm cho mình 1 chân trời mới...e xứng đáng được hưởng hạnh phúc thật sự...
    Cheers,

    man_bat_tu
  10. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng,chúc mừng .Bạn vừa trúng một mối tình khác đẹp hơn . Can đảm lên nào.Hít thở và thư giãn nào.Hát đê.........

Chia sẻ trang này