1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 quy tắc vàng khi cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chú Gunblade bây giờ còi to phết nhể. Anh nhớ ngày xưa chú mày lên đây học đạo suốt. Được anh em chỉ bảo, chú múc được vài con. Rồi nghe nói chú phang được 4,5 em, đâu có lần chú khoe là cưỡi hẳn máy bay bà già. Hồi đấy anh em mừng vì chú là gà thành tài của box mà.
    Trí nhớ anh còn tốt thì 8 quy tắc này đều nằm trong bí kíp cua gái của Quacker đại ca. Đọc lại vẫn thấy hay, Giá trị còn nguyên.
    Mấy hôm nay anh quay lại box, đọc vài lượt topic thấy vài thằng hình như chỉ cần ngửa oIIo là gái ngồi thụp vào hay sao ý nên chúng nó coi bí kíp là giấy chùi đít. Thôi, cứ coi như chúng nó là siêu nhân oIIO khác người, éo thèm chấp. Phỏng các chú nhỉ ?
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm mới đọc được mấy câu ko phải lý thuyết xuông ! nice job , man
  3. river9

    river9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    Vợ em không phải sắc nước hương trời, mặt tạm ổn (7 điểm) nhưng dáng thì 9 điểm. Xin lỗi vì đây là vấn đề riêng tư nên xin miễn post hình.
    Em không bao giờ tâm niệm cua nhiều gái để lấy thành tích, mà chỉ để lấy kinh nghiệm và tìm hiểu thế giới phái đẹp như thế nào, lựa chọn cô nào chuẩn nhất mình cần.
    Nói thật với các bác là trong 30 cô em đã cưa đổ thì ít nhất 8 cô đẹp hơn vợ em hiện tại, nhưng hài hòa nhất về mọi mặt thì chỉ có vợ em nên em đã chọn cô ấy.
    Có một thực tế là từ thích đến lấy làm vợ là cả một khoảng cách mà con trai cần chín chắn , có những cô rất dễ thì mình không thích, quá khó và kiêu cũng ghét. Chỉ cần đủ khó để biết người ta cũng muốn chín chắn tìm hiểu mình là ai. Loại gái như vậy là OK để lập gia đình.
    Thú thật với các bác là trên đường chung kết em cũng làm quả bắt cá 3 tay (3 cô song song, nhưng cuối cùng thì chọn vợ em ) vì 2 cô kia em cưa dễ quá, còn vợ em thì em chỉ chính thức được "chiều trọn vẹn" có 24 h trước giờ cưới ! ( với thời gian cưa đổ là ngót 1 năm 3 tháng), tưởng có lúc thất bại vì quá nhiều thằng cạnh tranh : trong đó có một thằng là giám đốc đi Camry và một thằng là Phó chủ tịch phường nơi cô ta ở!
    Em vẫn miệt mài cưa và làm đủ trò, nhưng vẫn không cưa đổ vì nàng cóc chịu đi chơi riêng, đã có lúc quá nản, em đành phải giở chiêu cuối cùng: đánh vào lòng trắc ẩn và gia đình cô ta.
    Biết cô ấy thích ăn măng cụt nên em luôn mua những quả ngon nhất, nhưng em chẳng ngu gì đi tặng cô ấy như những con gà khờ. Em chỉ chờ những ngày mưa thật to, em mới chạy ra chợ mua và dĩ nhiên - KHÔNG BAO GIỜ MẶC ÁO MƯA - cứ để mình mẩy ướt như chuột và đem măng cụt đến nhà nàng, các bác có thể tưởng tượng ra tình huống rồi .
    Em nói "măng cụt mới về chợ đầu mối ngon quá nên anh mua tặng V !"
    Lần đầu em còn bị mắng "khùng", bị từ chối .... trời mưa mà anh lặn lội đến làm gì , sao không để khi khác..."
    Nhưng cứ thế : khi xoài, khi măng cụt, khi sách học tiếng Anh ( cái này mới ra hay lắm- tặng em học)....và em chỉ toàn chọn lúc trời mưa ....
    hê hê , và mấy lần sau em được cô ấy lấy khăn lau...
    Nhớ tặng xong về liền chứ đừng vào nhà nàng. Lâu lâu làm một lần , ko nên quá lạm dụng kẻo bể mánh
    Hì hì, các bác tưởng tượng ra chưa: anh chị, mẹ , rồi ba cô ấy sẽ nói riêng với cô ấy : Thấy thằng này nó yêu mày ghê, mà tội nghiệp nó quá , trời mưa thế mà ....thằng này yêu mày thật lòng đấy ( hê hê , mình biết là mình đóng kịch để được nàng thôi mà, vừa tặng xong cô này đã đi sang nhà cô khác tặng cái khác !)
    Dư luận gia đình quan trọng lắm đấy nhé các bác, chinh phục gái mà quên chinh phục gia đình là bỏ mất 1/2 hy vọng thành công đấy!
    Chưa kể mỗi lần đưa quà cho em, nhìn mình ướt như chuột em nó cũng nao lòng ...8 tháng trời mới mời được nàng đi chơi riêng( dĩ nhiên lúc ấy em vẫn đi chơi đều với ngót tiểu đội dự bị kia)
    Hê hê, cuối cùng thì nàng đổ: và thằng lên xe hoa với nàng dĩ nhiên không phải thằng Phó chủ tịch phường cũng như thằng giám đốc giầu sụ kia!
    Bây giờ có con, nhiều lúc cũng cãi nhau nhưng nếu cho làm lại em sẽ vẫn lấy cô ấy làm vợ, 29 cô kia cũng đẹp, nhưng thua vợ em khá nhiều điểm.
    Một trong những điểm em thích nhất ở vợ em là không lẳng: ra đường nhiều khi trai chọc nhưng vẫn nghiêm mặt.
    Với bạn chồng thì rất ý tứ từ lời nói đến giao dịch điện thoại ( hê hê , cái này em biết được do cài phần mềm trong phone)
    Nói chung cưới được một người vợ đoan trang giống như một vương miện trên đầu thời buổi này, phải ko các bác? cần quái gì phải vú thật to mông thật nở.( miễn đừng nhỏ quá tối ôm ko có cảm xúc)
    Hai vòng kia to quá chỉ tổ mỏi lưng rồi mọc sừng lúc nào ko hay.
    Hê hê
    Vừa đủ mà đoan trang là nhất!
    Được river9 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 06/01/2009
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bác river9 nói chuyện rất thú vị
    Bác còn jì hay ho kể cho anh chị em nghe
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 06/01/2009
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì hoàn toàn đồng ý với bác yêu được 1 người đâu phải dễ, cứ phải tìm hiểu nhiều người mới biết mình cần gì ở 1 người con gái chứ.
  6. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Theo tớ thì tất cả những quy tắc đều chỉ có giá trị tham khảo thôi. Và nó chỉ trở nên thành quy tắc vàng khi chính bạn là người rút ra những quy tắc đó.
    Theo tớ những nguyên tắc của bạn không sai nhưng những bạn quyết tâm học thuộc và áp dụng ngay 10 nguyên tắc này cũng sẽ không dẫn đến thành công ngay
    Được ThePro sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 06/01/2009
  7. 0stsee

    0stsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái bài này xong sôi bụng quá.Đàn ông như thế thì choa chóa nóa thèm.
    Thík thì làm Sở hết đê.
    Xả giận tí,Mod thấy ko được thì xóa bài em cơ mà em vẫn ko phục đâu.Chả biết ở đâu còn đàn ông thật chứ suy nghĩ kiểu này chả đáng mặt trượng phu.
  8. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    CHuyện của anh river09, Gớm, cứ như phim!Rất hay và ...phục anh!
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 06/01/2009
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    nhầm topic
    Được manhmouse sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 06/01/2009
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Vợ em không phải sắc nước hương trời, mặt tạm ổn (7 điểm) nhưng dáng thì 9 điểm. Xin lỗi vì đây là vấn đề riêng tư nên xin miễn post hình.
    Em không bao giờ tâm niệm cua nhiều gái để lấy thành tích, mà chỉ để lấy kinh nghiệm và tìm hiểu thế giới phái đẹp như thế nào, lựa chọn cô nào chuẩn nhất mình cần.
    Nói thật với các bác là trong 30 cô em đã cưa đổ thì ít nhất 8 cô đẹp hơn vợ em hiện tại, nhưng hài hòa nhất về mọi mặt thì chỉ có vợ em nên em đã chọn cô ấy.
    Có một thực tế là từ thích đến lấy làm vợ là cả một khoảng cách mà con trai cần chín chắn , có những cô rất dễ thì mình không thích, quá khó và kiêu cũng ghét. Chỉ cần đủ khó để biết người ta cũng muốn chín chắn tìm hiểu mình là ai. Loại gái như vậy là OK để lập gia đình.
    Thú thật với các bác là trên đường chung kết em cũng làm quả bắt cá 3 tay (3 cô song song, nhưng cuối cùng thì chọn vợ em ) vì 2 cô kia em cưa dễ quá, còn vợ em thì em chỉ chính thức được "chiều trọn vẹn" có 24 h trước giờ cưới ! ( với thời gian cưa đổ là ngót 1 năm 3 tháng), tưởng có lúc thất bại vì quá nhiều thằng cạnh tranh : trong đó có một thằng là giám đốc đi Camry và một thằng là Phó chủ tịch phường nơi cô ta ở!
    Em vẫn miệt mài cưa và làm đủ trò, nhưng vẫn không cưa đổ vì nàng cóc chịu đi chơi riêng, đã có lúc quá nản, em đành phải giở chiêu cuối cùng: đánh vào lòng trắc ẩn và gia đình cô ta.
    Biết cô ấy thích ăn măng cụt nên em luôn mua những quả ngon nhất, nhưng em chẳng ngu gì đi tặng cô ấy như những con gà khờ. Em chỉ chờ những ngày mưa thật to, em mới chạy ra chợ mua và dĩ nhiên - KHÔNG BAO GIỜ MẶC ÁO MƯA - cứ để mình mẩy ướt như chuột và đem măng cụt đến nhà nàng, các bác có thể tưởng tượng ra tình huống rồi .
    Em nói "măng cụt mới về chợ đầu mối ngon quá nên anh mua tặng V !"
    Lần đầu em còn bị mắng "khùng", bị từ chối .... trời mưa mà anh lặn lội đến làm gì , sao không để khi khác..."
    Nhưng cứ thế : khi xoài, khi măng cụt, khi sách học tiếng Anh ( cái này mới ra hay lắm- tặng em học)....và em chỉ toàn chọn lúc trời mưa ....
    hê hê , và mấy lần sau em được cô ấy lấy khăn lau...
    Nhớ tặng xong về liền chứ đừng vào nhà nàng. Lâu lâu làm một lần , ko nên quá lạm dụng kẻo bể mánh
    Hì hì, các bác tưởng tượng ra chưa: anh chị, mẹ , rồi ba cô ấy sẽ nói riêng với cô ấy : Thấy thằng này nó yêu mày ghê, mà tội nghiệp nó quá , trời mưa thế mà ....thằng này yêu mày thật lòng đấy ( hê hê , mình biết là mình đóng kịch để được nàng thôi mà, vừa tặng xong cô này đã đi sang nhà cô khác tặng cái khác !)
    Dư luận gia đình quan trọng lắm đấy nhé các bác, chinh phục gái mà quên chinh phục gia đình là bỏ mất 1/2 hy vọng thành công đấy!
    Chưa kể mỗi lần đưa quà cho em, nhìn mình ướt như chuột em nó cũng nao lòng ...8 tháng trời mới mời được nàng đi chơi riêng( dĩ nhiên lúc ấy em vẫn đi chơi đều với ngót tiểu đội dự bị kia)
    Hê hê, cuối cùng thì nàng đổ: và thằng lên xe hoa với nàng dĩ nhiên không phải thằng Phó chủ tịch phường cũng như thằng giám đốc giầu sụ kia!
    Bây giờ có con, nhiều lúc cũng cãi nhau nhưng nếu cho làm lại em sẽ vẫn lấy cô ấy làm vợ, 29 cô kia cũng đẹp, nhưng thua vợ em khá nhiều điểm.
    Một trong những điểm em thích nhất ở vợ em là không lẳng: ra đường nhiều khi trai chọc nhưng vẫn nghiêm mặt.
    Với bạn chồng thì rất ý tứ từ lời nói đến giao dịch điện thoại ( hê hê , cái này em biết được do cài phần mềm trong phone)
    Nói chung cưới được một người vợ đoan trang giống như một vương miện trên đầu thời buổi này, phải ko các bác? cần quái gì phải vú thật to mông thật nở.( miễn đừng nhỏ quá tối ôm ko có cảm xúc)
    Hai vòng kia to quá chỉ tổ mỏi lưng rồi mọc sừng lúc nào ko hay.
    Hê hê
    Vừa đủ mà đoan trang là nhất!
    Được river9 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 06/01/2009
    [/quote]
    hoá ra để lấy đc người vợ đoan trang như của bạn thì fải đóng kịch thật khéo
    thế thì topic này die luôn là vừa
    làm 1 khoá sân khấu điện ảnh là xong
    nhỉ

Chia sẻ trang này