1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 quy tắc vàng khi cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    hôm nay vào mới đọc bài của bác, bác kiên trì phết , bác có mỗi 1 chiêu nhưng mà chiêu đấy lợi hại phết chứ đùa . Bác còn tip nào thì cứ kể nốt cho anh em học tập đi!
  2. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Zai nào mà cưa em theo cách của bác em cho rớt từ vòng gửi xe
  3. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đấy đã bảo bác river là rất có phúc ,chứ có phải cô nào cũng để cho các bác chân thành mãi được đâu .
  4. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi đúng là loạn, thằng bạn kể em trai nó cưa được 1 con trông cũng xinh, kiêu lắm cơ .....rồi 2 đứa làm đám cưới , nhưng 3 năm ko rặn ra được đứa con nào , khám bác sĩ báo tinh trùng tốt nhưng cô kia có vấn đề, bác sĩ bảo cô này rất khó có con vì trước đó đã có tiền sử 2 lần phá thai lớn gây sẹo tử cung!
    Cuối cùng là đi uốhg thuốc nam đuợc 1 mống nhưng 3 tháng lại sảy! Lại phải nạo. hút.
    Lần thứ tư thì ....thai ngoài tử cung lại nạo!
    và BS bảo không nên có cố nữa !
    Đúng là loạn lạc, mà những vụ thế này đang diễn ra âm thầm ở mọi gia đình, nỗi đau bị nén chặt.
    Đúng là thời buổi chữ trinh rất quan trọng chứ ko phải chơi, đâm nhau cho lắm vào, hiện đại cho lắm vào .... bây giờ nhận hậu quả.
    Giờ là thử cứ origine thì cưa rồi cưới , thử mà thấy hết origine thì bỏ cưa mà chạy cho nó lành
    Được baoson1969 sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 07/01/2009
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cẩn chỉnh. Mà nó có cái trinh nó ko giữ thì thôi, bác quan tâm làm gì. Bác chỉ việc chọn vợ bác thôi nhé.
  6. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    vậy bác có chắc vào cái vàng vàng kia ko! HÔ HÔ
    Được lino1 sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 07/01/2009
    Được lino1 sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 07/01/2009
  7. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cưa gái không khó, khó là có muốn bị trói không
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    vậy chứng minh đi nào. kưa mà dễ thì chả cần lập box tư vấn tình yêu này
  9. Vualuoinhat

    Vualuoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    rất là hay ,quy tắc 1 e đã kiểm nghiệm 5 lần ,chính xác.Có lần e quen 1 con e ko yêu ,cũng cua thử 2 tháng là quen được (di toàn xe 2 bánh ) ,3 tháng chia tay ,nó khóc dòi hiến dâng để chứng tỏ tình cảm .Còn 5 lần quen 5 em fai nói cực kỳ đẹp ,nói chuyện dễ thương .. mới gặp nó mà e đã chết mê chết mệt ,đường đông nhưng e cũng kiên trì đưa đón e nó đi học ,di chơi tất cả đều bằng ôto....nó bệnh e mua đồ an thức xuống ,tặng quà ..nhắn tin làm dồn dập ..Làm e nó bị bội thực.Thực là thì lúc đó yêu điên cuồng quá ,hành động theo cảm tính .cuối cùng nhận được câu trả lời a trẻ con quá ,làm sốc mấy tháng tháng.
    Được vualuoinhat sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 13/01/2009
  10. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    hehe, bác đúng là trẻ con quá, cái người ta cần thì ko đưa toàn quan trọng những cái trẻ con hehe, ôtô ư, mua đồ ăn thức uống ư, tặng quà ư, nhắn tin ư, đúng là trẻ con mới quan trọng những thứ đó, người lớn người ta thích cái khác cơ hehehe hahaha.
    muốn cưa gái phải biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Phải biết người ta cần gì rồi thoả mãn cái người ta cần thì ai mà chẳng theo hehehehahaha
    đơn giản như đan rổ thế mà ko phải ai cũng biết, lạ thật.

Chia sẻ trang này